+ Trả lời chủ đề
Trang 286/288 ĐầuĐầu ... 186 236 276 284 285 286 287 288 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.851 tới 2.860 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #2851
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    NHỚ DẠ CỔ HUYNH

    Cả tháng trông chờ Dạ Cổ Huynh
    Ngày đêm dõi mắt để xem hình
    Đìu hiu ngũ độ tìm bằng hữu
    Quạnh quẽ Tao Đàn vọng chiến binh
    Thấu hiểu đường thi nhanh dạ đối
    Tinh thông bát cú lẹ tay bình
    Hoài Lang vẫn biệt hoài không thấy
    Để chốn quan san phủ lấp tình.
    (NHC)


    Cả tuần không thấy Sư Huynh lên xướng họa, bài này ngẩu hứng tặng Sư Huynh! Luôn chúc Huynh mạnh giỏi , vui khỏe và nhiều may mắn!
    CHUYỆN LÀM THƠ

    Văn thơ lắm bận ngủ quên rồi
    Một sớm khua khoèo chữ lại rơi
    Bởi bạn lời hay dìu dặt thả
    Nên mình ý rõ nhịp nhàng khơi
    Bình yên trải rộng quanh bờ cát
    Hạnh phúc dâng cao phía đỉnh đồi
    Quẫy bút tre cùng vui xướng họa
    Xong thì nhậu chục lít bia hơi.

    DCHL

    * Lãng Tử Phiêu Diêu và quý huynh đệ thân mến !

    Gần đây mình và một số anh em quen biết có thành lập nhóm thơ đường luật bên facebook và tham gia quản trị bên đó nên phải thường xuyên theo dõi nhóm cũng như xướng họa với thành viên trong nhóm , vì vậy cũng khá bận rộn mà ít sang đây chơi được...

    Nếu rảnh rỗi mình mời bạn và các huynh đệ tỷ muội ghé thăm và ủng hộ nhóm thơ của tụi mình với nha.

    Nhóm tụi mình là Đường Thi Đất Việt.

    Mình chân thành cảm ơn lời chúc tốt đẹp và tình cảm của mọi người dành cho mình. Kính chúc các anh chị em thật nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn , thành công trong cuộc sống.

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #2852
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    GỞI NẮNG

    Muốn gởi về em dải nắng hồng
    Xua tàn tiết lạnh những ngày đông
    Thương người nẻo cũ tràn sương giá
    Nhớ bạn miền xa phủ tuyết bồng
    Với bậu ngày sang xây mộng thắm
    Cùng anh tháng lại kết duyên nồng
    Nhờ mây gió chuyển dùm tôi nhé
    Trọn cả tim yêu với nỗi lòng.

    (Trần Công-ảnh internet)

    ________

    GỬI ẤM CHO EM
    họa
    Buồng tim ấp ủ chút than hồng
    Nguyện sưởi cho nàng hết rét đông
    Nẻo Bắc đêm dài quên bụi tuyết
    Trời Nam những sớm nhớ mây bồng
    Mong tròn nghĩa bạn hương ngào ngạt
    Ước trọn tình ai vị thắm nồng
    Gửi gió mang giùm ra chốn ấy
    Tìm trao nỗi nhớ...bậu an lòng

    Luuhoang Luu

    _________

    GỞI GIÓ
    HOẠ VUI CÙNG TRẦN CÔNG.
    Tôi ở nơi nầy lạnh tiết đông
    Còn em phương ấy nắng ươm hồng
    Gió ơi? Cho gửi lời lời âu yếm
    Mây hỡi tặng trao chữ thắm nồng
    Nhớ lúc bên nhau xây mộng ước
    Bây chừ xa cách nghĩa vợ chồng
    Tiếng hát trao duyên thôi lỡ hẹn
    Câu hò dệt mộng cũng bằng không!

    Lê Vân
    _____________

    NHỚ VỀ EM

    Nhìn mây nghĩ đến nét môi hồng
    Nẻo ấy đang còn rét tựa đông
    Mỏi nhớ u hoài thân liễu rũ
    Mòn thương ủ dột dáng sương bồng
    Nếu anh biến được thành chim sáo
    Sẽ đến ru em trọn giấc nồng
    Lặng ngắm nhìn ai trong lúc ngủ
    Và nghe hạnh phúc ngập nơi lòng

    Hoa Hiep Le

    ________

    TẶNG MƯA

    Vẹn trao chốn ấy giọt xuân hồng
    Mát dịu tâm hồn tiễn bước đông
    Bõ khát " trời tây" hoài ngóng đợi
    Thèm cơn " đất mẹ" mãi phiêu bồng
    Rồi đây lộc biếc vươn chồi nở
    Rạng tỏa miền say thỏa giấc nồng
    Thắm đượm tình em người có hiểu?
    Dặn mưa nói hộ ước mơ lòng!

    Hoa Sữa

    .....

    ƯỚC !

    Làn mưa ướt phủ cánh hoa hồng
    Gió nhẹ mây tràn tiết lạnh đông
    Chợt ước ngày xuân bừng nắng rực
    Còn mơ buổi hạ đón mây bồng
    Bên bàn cánh huệ màu tươi rói
    Ở giữa trà sen vị thắm nồng
    Khúc khích anh cười vui rộn rã
    Là em hạnh phúc thoả trong lòng .

    Quỳnh Cúc

    ....

    VẪN MỘT LÒNG

    Gió khẽ khàng lay những đóa hồng
    Sau vườn nở rộ buổi chiều đông
    Cho khung cảnh đẹp vần thơ rối
    Để nụ cười duyên mái tóc bồng
    Ngõ luyến lưu đường trao rượu nhạt
    Tình vương vấn khách chọn cau nồng
    Hương thề ướp mật hồn say đắm
    Dẫu tháng năm xa vẫn một lòng.

    Yến Thanh

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #2853
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    CHUYỆN BUỔI TỐI

    Buổi tối thường khi vợ hãm trà
    Riêng mình lọ mọ với thơ ca
    Chim kêu trước ngõ trăng vàng vọt
    Dế gáy bên hiên vách ngọc ngà
    Mến khách tri âm tình kết lại
    Thương đời lãng tử gió lùa qua
    Mèo hoang bất chợt đêm thanh vắng
    Léo nhéo bên tai khổ thiệt mà.

    DCHL

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  7. #2854
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    CHUYỆN BUỔI TỐI

    Buổi tối thường khi vợ hãm trà
    Riêng mình lọ mọ với thơ ca
    Chim kêu trước ngõ trăng vàng vọt
    Dế gáy bên hiên vách ngọc ngà
    Mến khách tri âm tình kết lại
    Thương đời lãng tử gió lùa qua
    Mèo hoang bất chợt đêm thanh vắng
    Léo nhéo bên tai khổ thiệt mà.

    DCHL
    TUYỆT MÀ...

    Đúng buổi hoàng hôn một ấm trà
    Cho hồn bay bổng bởi tình ca
    Trăng ru bến mộng bày thân ngọc
    Biển hát đồi mơ trải dáng ngà
    Trước ngõ giàn hoa hương thoảng lại
    Bên trường lớp võ giọng tràn qua
    Vần thơ khúc nhạc hoài êm ả
    Ngắm cảnh chiều quê thấy tuyệt mà.
    (NHC)

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  9. #2855
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    TUYỆT MÀ...

    Đúng buổi hoàng hôn một ấm trà
    Cho hồn bay bổng bởi tình ca
    Trăng ru bến mộng bày thân ngọc
    Biển hát đồi mơ trải dáng ngà
    Trước ngõ giàn hoa hương thoảng lại
    Bên trường lớp võ giọng tràn qua
    Vần thơ khúc nhạc hoài êm ả
    Ngắm cảnh chiều quê thấy tuyệt mà.
    (NHC)
    THƠ BẤT LUẬT

    Đầu hôm thức dậy với chung trà
    Cảnh vật im lìm gió hát ca
    Mặc bác mai kia dùng chén ngọc
    Tùy anh mốt nọ đãi mâm ngà
    Xa luân ngũ bộ đừng xem tới
    Thập thủ liên hoàn cũng bỏ qua
    Cứ để cho lòng thanh thản vậy
    Làm thơ bất luật có chi mà ...

    DCHL

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #2856
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    THƠ BẤT LUẬT

    Đầu hôm thức dậy với chung trà
    Cảnh vật im lìm gió hát ca
    Mặc bác mai kia dùng chén ngọc
    Tùy anh mốt nọ đãi mâm ngà
    Xa luân ngũ bộ đừng xem tới
    Thập thủ liên hoàn cũng bỏ qua
    Cứ để cho lòng thanh thản vậy
    Làm thơ bất luật có chi mà ...

    DCHL
    KHỔ MÀ...

    Nói thật là tôi chẳng thích trà
    Hôm rồi xướng họa nốc đầy ca
    Thương người lịch lãm không mâm bạc
    Quý bạn văn minh chẳng chén ngà
    Chí vững thơ bèo đơm ý lại
    Tâm bền nghĩa bọt đổi vần qua
    Sầu khơi dậy sóng lòng cay đắng
    Ngán cảnh nghèo tơi thiệt khổ mà.

    (NHC)

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  13. #2857
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    CHUYỆN BUỔI TỐI

    Buổi tối thường khi vợ hãm trà
    Riêng mình lọ mọ với thơ ca
    Chim kêu trước ngõ trăng vàng vọt
    Dế gáy bên hiên vách ngọc ngà
    Mến khách tri âm tình kết lại
    Thương đời lãng tử gió lùa qua
    Mèo hoang bất chợt đêm thanh vắng
    Léo nhéo bên tai khổ thiệt mà.

    DCHL
    HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

    Chiều ươm dịu ngọt với hương trà
    Vợ hát chồng đàn rộn khúc ca
    Nốt nhạc êm đềm ru ngõ vắng
    Màn đêm nhẹ nhõm quyện trăng ngà
    Long lanh ánh mắt ân cần gởi
    Dạn dĩ tơ lòng hớn hở qua
    Khoái cảm ngôi nhà bừng lửa ấm
    Trời ban hạnh phúc giản đơn mà!
    HỒNG THOẠI 01.12.21

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #2858
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

    Chiều ươm dịu ngọt với hương trà
    Vợ hát chồng đàn rộn khúc ca
    Nốt nhạc êm đềm ru ngõ vắng
    Màn đêm nhẹ nhõm quyện trăng ngà
    Long lanh ánh mắt ân cần gởi
    Dạn dĩ tơ lòng hớn hở qua
    Khoái cảm ngôi nhà bừng lửa ấm
    Trời ban hạnh phúc giản đơn mà!
    HỒNG THOẠI 01.12.21
    MÃI THƯƠNG MÀ

    Chiều quê tất bật chốn vườn trà
    Thôn nữ yêu kiều cất giọng ca
    Đắm đuối con tim vì má đỏ
    Mê say cõi dạ bởi răng ngà
    Mong rằng gái đẹp têm trầu gửi
    Muốn được trai hiền rước kiệu qua
    Cuộc sống bình an đầy phấn khởi
    Bền lâu hạnh phúc mãi thương mà.

    (NHC)
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 01-12-2021 lúc 10:48 PM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  17. #2859
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

    Chiều ươm dịu ngọt với hương trà
    Vợ hát chồng đàn rộn khúc ca
    Nốt nhạc êm đềm ru ngõ vắng
    Màn đêm nhẹ nhõm quyện trăng ngà
    Long lanh ánh mắt ân cần gởi
    Dạn dĩ tơ lòng hớn hở qua
    Khoái cảm ngôi nhà bừng lửa ấm
    Trời ban hạnh phúc giản đơn mà!
    HỒNG THOẠI 01.12.21
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    MÃI THƯƠNG MÀ

    Chiều quê tất bật chốn vườn trà
    Thôn nữ yêu kiều cất giọng ca
    Đắm đuối con tim vì má đỏ
    Mê say cõi dạ bởi răng ngà
    Mong rằng gái đẹp têm trầu gửi
    Muốn được trai hiền rước kiệu qua
    Cuộc sống bình an đầy phấn khởi
    Bền lâu hạnh phúc mãi thương mà.

    (NHC)

    TRÀ ĐẮNG

    Lưỡi vốn dần quen vị của trà
    Nên dù đắng đót vẫn reo ca
    Leo đồi tựa hổ vừa dang cánh
    Gánh chữ như voi mới mọc ngà
    Cảm giác bình yên trăng rọi tới
    Tâm hồn lãng mạn nắng xuyên qua
    Đò neo bến cũ trong chiều muộn
    Sóng nước lăn tăn ảm đạm mà.

    DCHL

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #2860
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    orchiddl đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2021

    Bài gửi : 283
    Thanks
    667
    Thanked 1.020 Times in 279 Posts
    SÁNG BÌNH YÊN
    Mỗi sáng bình yên rót chén trà,
    Hương nồng quấn quýt tiếng chim ca.
    Dô liền một ngụm ngon không tả,
    Dạo hết lưng cơm trắng tựa ngà,
    Thả bước vào vườn xem nắng lượn,
    Tiêu sầu gọi điện nhắn bồ qua(!)
    Khi buồn tếu táo vài câu cổ,
    Lúc bực thừ ra thật vậy mà!


    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
    (02/12/2021)
    Lần sửa cuối bởi orchiddl; 19-02-2023 lúc 09:13 AM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn orchiddl vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 286/288 ĐầuĐầu ... 186 236 276 284 285 286 287 288 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình