+ Trả lời chủ đề
Trang 13/13 ĐầuĐầu ... 3 11 12 13
Hiện kết quả từ 121 tới 130 của 130

Chủ đề: TRANG THƠ ĐL NGUYỄN TUẤN THẮNG

  1. #121
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 204
    Thanks
    435
    Thanked 786 Times in 182 Posts
    HOẰNG HOÁ QUÊ TÔI
    Thông reo bờ cát dưới hàng cây
    Lữ khách giong chơi thoả sức say
    Biển hạ phao bơi tình trống mái
    Trời chiều khách sạn nghĩa mưa mây
    Hoằng Quang mái ấm lòng đong đẫy
    Vĩnh Trị tình thương dạ đắp đầy
    Thuận gió ngư dân hò bát láy
    Thuyền về ắp cá vụ nam nam này...//,.
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 13-11-2024 lúc 06:11 AM

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  3. #122
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 204
    Thanks
    435
    Thanked 786 Times in 182 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Cùng thi hữu Nguyễn Tuấn Thắng,
    Do hai bài thơ GỌI BẠN và SỐNG TRÀN đều là thơ TNBC Đường luật, nên anh đăng ở chuyên mục THƠ SÁNG TÁC là không đúng chỗ, do đó HT xin phép chuyển hai bài thơ này sang chuyên mục CHUYÊN TRANG ĐƯỜNG LUẬT, và cũng xin phép đổi tiêu đề TRANG THƠ TỔNG HỢP NGUYỄN TUẤN THẮNG thành TRANG THƠ ĐL NGUYỄN TUẤN THẮNG. Sau này, nếu có những sáng tác thuộc thể loại tự do, lục bát... muốn đăng, mời anh mở một chủ đề ở chuyên mục THƠ SÁNG TÁC.
    Kính
    HỒNG THOẠI
    Rất chân thành cảm ơn quản trị trang đã hướng dẫn, Rất mong được sự quan tâm chỉ dẫn nhiều nâng cao tay bút ...Trân trọng cẩm ơn

  4. #123
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 204
    Thanks
    435
    Thanked 786 Times in 182 Posts
    ĐỔI MỚI
    Làng quê sáp nhập rộng thêm ra
    Đổi mới giàu sang sáng mọi nhà
    Cán bộ nâng cao trình độ khá
    Công dân đoàn kết quyết tâm hòa
    An nhiên kết nối giao lưu thỏa
    Vững bước hân hoan nốt nhạc ca
    Có Đảng soi đường sai lệch xóa
    Giàu sang đẹp đạo Việt nam ta.../..

  5. #124
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 204
    Thanks
    435
    Thanked 786 Times in 182 Posts
    TẶNG CỰU SINH VIÊN
    Tạm biệt nhà trường nhớ chẳng nguôi
    Qua thời tuổi trẻ đáng yêu rồi
    Đang mang kỷ niệm thời hai đứa
    Nhớ buổi thì đua bạn với tôi
    Học tập cùng nhau vui tựa tết
    Chơi bời sống thử tuổi thơ thôi
    Nay ngồi nghĩ lại thời xưa đó
    Chốn ấy nuôi đời quả hóa đôi. ../,,

  6. #125
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 204
    Thanks
    435
    Thanked 786 Times in 182 Posts
    TÌM BẠN THẢ DIỀU
    Khách đến vườn em buổi xế chiều
    Tìm người lẻ bóng ngỏ lời yêu
    Trông cây nắng táp hồn chưa dịu
    Ngắm cảnh hoàng hôn bóng đã xiêu
    Sót dạ thương người ngồi nhặt cỏ
    Nao lòng rủ bạn thú chơi diều
    Sông đôi ngữ cảnh như đồng điệu
    Kết nối tình đời dạ chắt chịu...
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 01-08-2025 lúc 05:54 AM

  7. #126
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 204
    Thanks
    435
    Thanked 786 Times in 182 Posts
    BỎ DỞ ĐÂU SON
    Việc nước giao cho chửa làm tròn
    Lưng chừng bỏ dở để nuôi con
    Vô thường ập đến tình không trọn
    Kiếp nạn phơi bày số chẳng son
    Học tập bao năm đành vất gọn
    Công lao một thuở cũng không còn
    Da mồi lại nặng thơ chơi ngón
    Tóc bạc còn so với nước non.../...

  8. #127
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 204
    Thanks
    435
    Thanked 786 Times in 182 Posts
    NHỚ EM
    Sáng ấy Người đi nhớ ngẩn ngơ
    Trời mưa gió lạnh mịt mây mờ
    Quên sao những buổi cùng chung lối
    Nhớ mãi bao ngày hẹn ước chờ
    Cõi niết nghe sao lòng giá lạnh
    Quê hương lắng đọng dạ hoang mơ
    Thân thương thế ấy sao sầu lỡ
    Để mãi sầu đong nhóng thẫn thờ.../...

  9. #128
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 204
    Thanks
    435
    Thanked 786 Times in 182 Posts
    MỪNG ĐỔI MỚI
    Làng quê sáp nhập rộng thêm ra
    Đổi mới giàu sang sáng mọi nhà
    Cán bộ thanh liêm trình độ khá
    Công dân đoàn kết quyết tâm hòa
    An nhiên kết nối giao thoa thỏa
    vững bước hân hoan nốt nhạc ca
    Có Đảng soi đường sai lệch phá
    An đời đẹp đạo Việt Nam ta../..
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 17-08-2025 lúc 03:41 PM

  10. #129
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 204
    Thanks
    435
    Thanked 786 Times in 182 Posts
    TÔN VINH NGUYỄN BỈNH KHIÊM
    Ngưỡng mộ tài năng bậc thánh hiền
    Nay về Vĩnh Bảo đến thăm Tiên
    Đền thờ Sấm Ký ngày xưa hiện
    Thế giới vinh danh lịch sử truyền
    Hỡi khách ai hay lời tấu nguyện
    Nào Người có biết sớ dâng khuyên
    Từ quan ở ẩn gieo tri thức
    Sách sáng muôn đời vẫn vẹn nguyên...//

  11. #130
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 204
    Thanks
    435
    Thanked 786 Times in 182 Posts
    ĐÀI NGHIÊN THÁP BÚT
    Đài nghiên tháp bút tấu trời xanh
    Sánh sáng người ơi ắt đạt thành
    Pháp Mĩ thua hàng qua lý luận
    Dân Nam phát triển bởi đồng tình
    Muôn dân gắng sức nâng tri thức
    Lớp lớp đồng tâm luyện trí minh
    Đánh đuổi xâm lăng bàng gậy giẻo
    Tiên Rồng đất Việt viết trời xanh.../..
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; Hôm qua lúc 06:46 PM

+ Trả lời chủ đề
Trang 13/13 ĐầuĐầu ... 3 11 12 13

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình