+ Trả lời chủ đề
Trang 14/14 ĐầuĐầu ... 4 12 13 14
Hiện kết quả từ 131 tới 133 của 133

Chủ đề: TRANG THƠ ĐL NGUYỄN TUẤN THẮNG

  1. #131
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 207
    Thanks
    435
    Thanked 786 Times in 182 Posts
    TỰ SỰ SỐ ĐEN
    Sa cơ lỡ bước phải kêu trời
    Đáy giếng sao ngồi thế Ếch ơi
    Vợ ốm con thơ mang nợ tội
    Cơ quan giải thể mất nơi ngồi
    Vai mang trẻ nhỏ còn ăn học
    Tay xách cày bừa ruộng rẫy thôi
    Trí tuệ may sao đang vẫn trỗi
    Vui cười hát xướng lại thơ chơi../..
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; Hôm qua lúc 05:35 PM

  2. #132
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 207
    Thanks
    435
    Thanked 786 Times in 182 Posts
    TỰ SỰ NGÓT TÁM MƯƠI XUÂN
    Đinh hợi tháng tù ai cũng hiểu
    Vuông lùn ngắn trí chịu ngồi thôi
    May sao thần thánh kéo lôi
    Ban cho sức khỏe giúp tôi an bình
    Trong tâm bản lĩnh còn hưng thịnh
    Gắng gượng vươn lên luyện trí minh
    Xuân đời bẩy chín lung linh
    Vui thơ ca hát vẫn trình Lầu Mây.../../

  3. #133
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 207
    Thanks
    435
    Thanked 786 Times in 182 Posts
    GIA ĐÌNH VIỆT NAM
    GIA ĐÌNH NÉT ĐẸP Ở TÌNH THƯƠNG
    ĐẠO LÝ NHÂN VĂN LẼ ĐẠO THƯỜNG
    BỐ MẸ ANH EM CON CHÁU CHẮT
    ÔNG BÀ HỌ TỘC CHÚT TÔN NHƯỜNG
    THỜI CHA DẪN DẮT NHẰM HỒNG HƯỚNG
    BUỔI MẸ CHĂM LO DẪN ĐẠO TRƯỜNG
    GIÁO ÁN NHÀ TRƯỜNG LÒNG NHỮNG TƯỞNG
    CÔ THẦY CHẮP CNHS LỘNG MUÔN PHƯƠNG,../..

+ Trả lời chủ đề
Trang 14/14 ĐầuĐầu ... 4 12 13 14

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình