+ Trả lời chủ đề
Trang 19/112 ĐầuĐầu ... 9 17 18 19 20 21 29 69 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 181 tới 190 của 1112

Chủ đề: Bập bẹ thi đường- bạch hồng ngọc

  1. #181
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    98-CHỜ NGÀY GẶP MẶT

    Vui mừng Thi Hữu sắp tròn năm
    Thảo mái bên nhau chén rượi tằm
    Bạn ở muôn phương chờ tiếng gọi
    Người còn khắp chốn đợi hồi âm
    Mong ngày gặp mặt đầy thân thiết
    Đến buổi giao lưu bấy thắm đằm
    Ngoảnh lại bao nhiêu lần trắc trở
    Sang xuân hẹn nhé đúng hôm rằm


    25/12/2011
    Bạch Hồng Ngọc
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 03-07-2014 lúc 12:24 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  3. #182
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2




    TỐNG CỰU NGHINH TÂN
    ---*---

    Tống Mèo Bảo thủ đón tân Rồng
    Khắp chốn Táo đi báo chiến công
    Tân Mão năm qua bao nẻo tắc
    Nhâm Thìn xuân đến cống khai thông
    Leo thang vật giá dân lành khổ
    Tụt dộc đồng tiền loạn tứ tung
    Năm mới tết này lời gửi chúc
    Bình an đất nước sống yên lòng

    27/12/2011
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  5. #183
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    99-ĐÓN NHÂM THÌN

    Mừng vui phấn khởi đón năm rồng
    Xóa hết tâm buồn Để lập công
    Sức bật Quê hương giàu vạn thuở
    Hào quang Tổ quốc đẹp thành đồng
    An lòng dựng nghiệp tươi đời mới
    Hợp lực xây đường vững núi sông
    Nắm chặt tay nhau cùng tiến bước
    Ngời danh rạng rỡ điểm tô hồng

    28/12/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 03-07-2014 lúc 12:28 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  7. #184
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    101-THAN VỚI THI CA

    Dài ngày luyện cách trộn đường nha
    Bập bẹ rằng xem chẳng nuột nà
    Nỏ thạo gieo vần bao kẻ xỏ
    không sành chỉnh đối có người la
    Nhiều hôm mãi chán tin rồi hỏng
    Lắm bữa còn mong ước tạo đà
    Thẳng thắn soi mình đâu dám ngỏ
    Nên đành khép nép với thi ca


    28/12/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 03-07-2014 lúc 03:36 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  9. #185
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    102-THÁNG CỦ MẬT

    Đây rồi tháng "Củ mật" người ơi
    Đẫy bọn lưu manh nó lộng trời
    Kế lập cao siêu sơ chúng cuỗm
    Mưu bày kín kẽ hở là xơi
    Tăng cường quản lý đừng phô của
    Xiết chặt phòng gian nhắc nhở lời
    Cuộc sống bây giờ ô hợp nhiễu
    Nên rằng cẩn thận khỏi đầy vơi

    28/12/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 03-07-2014 lúc 03:38 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  11. #186
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    103-THUỞ ẤY

    Thuở ấy ngồi chờ ướt đẫm mưa
    Trời thu sót lại mụn sao thừa
    Người đi mọi chốn cơn đau mãi
    Kẻ ở trong làng khổ nỗi chưa
    Suốt tháng cầu mong đầy nghĩa cũ
    Bao năm thấp thỏm đợi tình vừa...
    Thời gian chảy miết rồi xoa dịu
    Thấm thoắt cho là giấc ngủ trưa


    29/12/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 03-07-2014 lúc 04:10 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  12. Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  13. #187
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    THƠ MỜI HỌA



    VẪN ĐỢI RỒNG
    ---*---

    Mèo vàng tro bếp nhuộm đen lông
    Xuân đến trông mong thế võ rồng
    Dự án chớ tham treo lủng lẳng
    Công trình đừng để nợ lung tung
    Biển Đông bành trướng vung gươm dọa
    Biên giới bá quyền đá vẹo hông
    Rửa hận non sông người vẫn đợi
    Rồng bay phun lửa kiếm đao thông

    28 12/ 2011
    Tuyen45



    ____
    _________________________
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 29-12-2011 lúc 02:51 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  15. #188
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
    ĐÓN NHÂM THÌN

    Tiễn Mèo gian tế đón tiên Rồng
    Hết khổ bao người làm hưởng công
    Tân Mão qua đi yên xã tắc
    Nhâm Thìn tiến tới tốt điều thông
    Xóa đi trì trệ kìm đường tiến
    Đổi mới tiên phong thỏa sức tung
    Xuân đến muôn nơi vui hạnh phúc
    An bình khang thái phấn hưng lòng

    28/12/2011


    Đón Xuân

    Tân Mão qua đi để đón Rồng
    Ngưỡng cầu năm mới đại thành công
    Bình yên hạnh phúc đời an ổn
    Thoài mái nhẹ nhàng kiếp thạnh thông
    Giàu có tâm hồn không bó buộc
    Nghèo hèn trí óc chẳng lung tung
    Vẫn cùng vui đón mùa xuân mới
    Sáng rực niềm tin vạn tấm lòng

    Như Mai

    30-12-2011
    Lần sửa cuối bởi NhuMai; 31-12-2011 lúc 06:57 AM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  17. #189
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    MẾN DUYÊN THƠ
    Nâng cánh buồm thơ,cập bến thơ
    Tâm hồn trong sáng,áng văn thơ
    Hồn nhiên tính cách vui tình bạn
    Thoải mái tinh thần đẹp nghĩa thơ
    Ấm áp làng quê ,say tiếng hát
    Mặn mà khối phố ,mến duyên thơ
    Diễn đàn để lại bao tình cảm
    Mặc khách tao nhân rạng tứ thơ ,
    khachien1254720
    31/12/2011

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  19. #190
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi NhuMai Xem bài viết
    Đón Xuân

    Tân Mão qua đi để đón Rồng
    Ngưỡng cầu năm mới đại thành công
    Bình yên hạnh phúc đời an ổn
    Thoài mái nhẹ nhàng kiếp thạnh thông
    Giàu có tâm hồn không bó buộc
    Nghèo hèn trí óc chẳng lung tung
    Vẫn cùng vui đón mùa xuân mới
    Sáng rực niềm tin vạn tấm lòng

    Như Mai

    30-12-2011
    100-ĐÓN NĂM RỒNG

    Mừng vui phấn khởi đón năm rồng
    Xóa hết buồn rầu... Để lập công
    Kiến thiết Quê hương giàu tỏ dặm
    Tô phần đất nước đẹp ngời thông
    Kề vai vững dạ chăm đời tiến
    Sát cánh chu toàn mặc sức tung
    Nắm chặt tay nhau thề tiếp bước
    Tương lai thắp sáng chữ đồng lòng

    31/12/2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 03-07-2014 lúc 12:52 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 19/112 ĐầuĐầu ... 9 17 18 19 20 21 29 69 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình