+ Trả lời chủ đề
Trang 35/75 ĐầuĐầu ... 25 33 34 35 36 37 45 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 341 tới 350 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #341
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454


    VÒNG QUAY

    Trăng huyền diệu khép cổng trời
    Buồng mây khoá chặt mảnh đời ưu tư
    Đêm luồn đặc quánh nhân từ
    Hạt mưa khô khốc còn dư nỗi buồn
    Con tim đông cứng trong khuôn
    Gió rang khô khốc cơn nguồn thế nhân
    Tiếng chim soi thấu tần ngần
    Màn sương cô độc dấu chân hải hồ
    Cánh rừng thức dậy điểm tô
    Phấn hương tơi tả xô bồ thời gian
    Bình minh thiêu cháy úa tàn
    Ước mơ giày xéo cho tan tác ngày
    Có gì chờ sẵn đêm nay... !


    THANH TÙNG

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  3. #342
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454


    LUYẾN TIẾC




    Vườn nhà ai giăng mắc sương
    Ủ hương sắc mùa trái chín
    Rừng ve ướt đầm, câm nín
    Dùng dằng lạc cánh bướm ong.

    Sao em chọn lối sương bay
    Để cho nỗi nhớ đi vòng
    Tình anh uốn cong năm tháng
    Nuôi giấc mộng vàng sớm nay.

    Hay tại em trồng nhiều cây
    Hoa trái níu mây bối rối
    Chờ bình minh về tắm gội
    Khoảnh trời pha ước mơ xanh.

    Cánh tay trắng nõn vin cành
    Mận, đào hồng thêm đôi má
    Say ngắm em qua mắt lá
    Cho anh dịu ngọt bờ môi...

    Ngày xa, chiều tím đâu rồi !
    Sáo diều đảo gió, bồi hồi con tim
    Lần theo nỗi nhớ đi tìm
    Bao giờ thấy lại tiếng chim gọi mùa… !

    THANH TÙNG

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  5. #343
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.546 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9

    TÌNH THƠ

    Văn chương lai láng, vốn xưa nay
    Lục bát Đường thi,thú lắm thay
    Đã kết tri âm,tình thắm đượm
    Lại xe duyên nợ,nghĩa nồng say
    Vẫn vơ suy ngẫm,tìm vần đẹp
    Thao thức trầm tư,chọn tứ hay
    Lữ khách thả hồn,về bến đợi
    Dạt dào sông nước,ngập trời mây .

    Mạnh Kỷ10/12/2011


    MỜI BẠN HÒA THƠ

    Xưa còn trang nhã đến ngày nay
    Xướng họa Thi Đường chẳng lúc thay
    Niêm luật khơi hồn luôn mãi nhớ
    Tứ vần gợi ý vẫn hoài say
    Văn chương thả phú trao từ đẹp
    Lục bát buông hòa tặng điểm hay
    Tôi, Bạn cùng thơ giao hảo nhé
    Cho tình bay bổng với vầng mây

    clttq 11/12/2011


    VUI HẠNH NGỘ

    Truyền thống muôn đời, mãi đến nay
    Thi ca Đường luật, chẳng hề thay
    Mạch nguồn hòa cảm, thêm thân thiết
    Dòng chảy chung vui, lại thắm say
    Cánh nhạn trao duyên, còn thắm mãi
    Vần thơ kết bạn,mãi càng hay
    Nhịp cầu giao hảo,vui hạnh ngộ
    Thắp sáng cho đời,đẩy bóng mây .

    Mạnh Kỷ11/12/2011



    MỜI BẠN CÙNG VUI

    Mời hãy cùng nhau buổi tối nay
    Thơ hòa vui thảo vận không thay
    Chân đồi ngắm nguyệt khơi hồn đắm
    Bãi biển nhìn trời gợi dạ say
    Niêm luật bạn gìn gây tiếng tốt
    Tứ vần tôi giữ tạo lời hay
    Đường Thi rộng cửa luôn chờ đón
    Xướng họa giao tình đẹp ngàn mây

    clttq 11/12/2011


    CHO LÒNG ẤM LẠI

    Vui cùng nghiên bút, suốt đêm nay
    Sai sót vần,niêm, cứ việc thay
    Chén rượu hòa trăng, vui mộng mị
    Ly trà gọi gió,rộn hồn say
    Trầm tư tìm tứ,cho vừa ý
    Suy ngẫm chọn từ,để được hay
    Cánh cửa Đường Thi, luôn rộng mở
    Cho lòng ấm lại, tản sương mây .

    Mạnh Kỷ 11/12/2011


    THƠ BAY

    Trả lời Bạn Hữu buổi khuya nay
    Nhờ rượu mượn trà sai sót thay
    Tỏ ý trong thơ nhiều sắc mộng
    Tường từ ở tứ lắm màu say
    Nhìn trăng muốn vận tìm thi đẹp
    Đón gió mong vần thả phú hay
    Đường Luật gợi hồn mê đắm mãi
    Khiến lòng bay bổng tựa vờn mây

    clttq 11/12/2011


    ĐỜI VẪN TRẺ

    Gió mùa lạnh lẽo, mấy hôm nay
    Cầm bút,chong đèn, chọn tứ thay
    Ngoài ngõ rì rào, mưa lất phất
    Trong nhà ngọn lửa, ngã nghiêng say
    Vần niêm hòa quyện, ngân nga đẹp
    Hồn điệu du dương, trầm bổng hay
    Tuổi hạc càng tăng, đời vẫn trẻ
    Cho hồn thơ,nhạc,đẩy tan mây .

    Mạnh Kỷ12/12/2011



    NGƯỠNG MỘ

    Mến tài tri kỷ kể từ nay
    Đẹp cả tứ vần ... ngưỡng mộ thay
    Lả lướt thơ hòa gây dạ thích
    Tung tăng ý xướng khiến hồn say
    Chữ câu chọn kỹ là vừa giỏi
    Niêm luật giữ gìn lại quá hay
    Trăng sáng rót trà mời Bạn Hữu
    Mở lòng mơ mộng với làn mây

    clttq 12/12/2011

    SƯỞI ẤM HỒN THƠ

    Vào hội thi đàn, hai tháng nay
    Mà sao bận bịu, chẳng ai thay
    Nhìn ra hồ nước,lăn tăn gợn
    Ngoảnh lại cây bòng,lúc lắc say
    Cứ tưởng vần niêm, vào loại khá
    Té ra ý tứ, chẳng hề hay
    Mong Xuân nhanh đến,gieo hơi ấm
    Sưởi cả hồn thơ,xóa hết mây .

    Mạnh Kỷ 12/12/2011



    QUYẾN LUYẾN

    Niềm vui tràn ngập suốt năm nay
    Duyên kết Thi Đường chẳng nẻo thay
    Xuân hạ cùng thơ người tặng mộng
    Thu đông với tứ kẻ cho say
    Đêm khuya thủ thỉ gieo vần đẹp
    Chiều tối thầm thì thả ý hay
    Sau mỗi lần buông hồn xướng họa
    Thấy lòng quyến luyến giấc mơ mây

    clttq 12/12/2011

    VẪN VUI THAY

    Trần Quốc ghé thăm mấy bữa nay
    Không trà,không rượu,vẫn vui thay
    Nhịp cầu xướng họa,tuy chưa cạn
    Mạch nối giao lưu,lại đắm say
    Le lói nắng đông, cười diễu cợt
    Nhạt nhòa ráng đỏ giỡn đùa hay
    Đường dài rảo bước,không chùn gối
    Ta tạm dừng chân,ngắm cảnh mây .

    Mạnh Kỷ12/12/2011


    CẢM ƠN

    Thi Đường đã thảo bấy lâu nay
    Ghi lại thâm tình chẳng muốn thay
    Đôi lúc câu từ mơ mộng ngã
    Có khi chữ ý nghiện ghiền say
    Quý Người vào họa tô vừa khéo
    Trọng Bạn đến hòa vẽ thật hay
    Trấn Quốc cảm ơn lòng Mạnh kỷ
    Diễn Đàn thi phú đẹp như mây

    clttq 12/12/2011

    TỈNH

    Gà gật canh bàn phím tối nay
    Chong đèn vò tóc chẳng người thay
    Ngôn từ ngữ ý phơi lòng thật
    Nhạc họa thơ ca vịnh cảnh say
    Phận giận thân hờn lâu cũng mỏi
    Văn ôn võ luyện mãi chưa hay
    Năm canh mòn mỏi trơ hình hạc
    Đành mở cửa trời uống gió mây.

    Trần Như Chuyên


    DỖI

    Chờ đợi Trần Huynh tận sớm nay
    Muộn chiều mới chịu mở lòng thay
    Giận hờn con chữ thường mê tỉnh
    Ghen ghét cái vần mãi nghiện say
    Cánh gió bên trời còn bảo dở
    Làn sương đỉnh núi lại kêu hay
    Thế thì phải dỗi anh nhiều nhé
    Ai biểu thi từ chậm giống mây

    clttq 12/12/2011

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  7. #344
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    NGHĨ NGỢI


    Vọng phu mê hoặc khoảnh trời
    Đá kia ru ngủ cõi người thuỷ chung
    Mấy tầng giông bão trập trùng
    Cõng con trả nợ tận cùng thời gian
    Niềm tin chưa thể lụi tàn
    Có chăng đá dám thi gan với giời
    Chết còn để tiếng cho đời
    Trăm năm ai dễ mỉm cười làm lơ
    Biết rằng đá vẫn lì trơ
    Thế hòn "Vọng phụ" bao giờ mới sinh ?
    THANH TÙNG

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  9. #345
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454


    HÀNH TRÌNH


    Đi dọc hành lang rừng biển
    Vẫn là nắng gió, mây say
    Bánh sắt rít lòng sau trước
    Sắc màu chẳng thể giống nhau.

    Bay ngang qua bao nỗi đau
    Kiếp đời ẩn sâu trần trụi
    Chỗ này úa vàng lầm lũi
    Nơi kia tươi tốt lên hương.

    Hàng cây dẫn lối cung đường
    Cảnh vật hòa quyện thân thương
    Khói lam luồn quanh mái rạ
    Chiều quạnh hiu gieo vấn vương.

    Cô gái đội sương đi ra
    Trên vai ngân nga khúc hát
    Nhánh lan rừng lùa mái tóc
    Vô tư cười với đoàn tàu.

    Vời xa mênh mang, trắng xóa
    Nước mây khỏa lấp sắc màu
    Mọi người quay ra nhìn nhau
    Chút lạnh ùa vào vai áo.

    Nỗi buồn có ai dám nhận
    Niềm vui dễ đâu dám trao
    Toa tàu lặng đi giây lát
    Sướng khổ xen kẽ từng giờ !

    Chỗ này đang mải ước mơ
    Nơi kia chắc còn khao khát
    Vọng cổ ai ngân da diết
    Khúc ca nghẹn thở muôn đời.

    Mắt liếc nhìn, tai lắng nghe
    Tay gạch xóa mỏi rã rời
    Tranh thủ một chuyến rong chơi
    Xếp đầy cả kho số phận…

    THANH TÙNG

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  11. #346
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.546 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9

    CHỢT


    Rát mặt song thu khảm sắc buồn
    Trời vàng loang vỡ mái chèo buông
    Mây chiều lạc lối hoàng hôn tặng
    Chạnh nhớ người xa hàng lệ tuôn !


    NHỚ

    Ngơ ngác trong tim vẽ nét buồn
    Lá vàng đôi lúc cũng rơi buông
    Vì rằng nỗi nhớ là cay đắng
    Chất chứa tâm hồn khắc khoải tuôn

    clttq
    Lần sửa cuối bởi caoletrantranquoc; 27-12-2011 lúc 07:44 PM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  13. #347
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.839
    Thanks
    63.268
    Thanked 39.272 Times in 3.831 Posts
    Blog Entries
    6
    Anh Như Chuyên thân mến!
    Xin cảm ơn anh đã ghé thăm còn cho TL thưởng lãm bài thơ rất hay, thực xúc cảm lòng người.
    Xin chúc phúc anh cùng quý quyến một năm mới mọi điều tốt đẹp, chúc cho thơ anh ngày một chắp cánh bay xa, góp phần xây dựng Thi hữu ta ngày càng vững mạnh.
    Xin anh dùng cho bài dưới đây, tôi đoảng quá quên sửa lại ở trang viết của mình.
    Trân trọng!
    TTTL xin chúc phúc anh!

    ĐÓN XUÂN
    Nhà nhà vui vẻ đón xuân sang
    Hoa ngát tỏa thơm cả bản làng
    Hát dặm nhịp ca sao dồn dập
    Đò đưa nhạc điệu cứ mênh mang
    Cành đào đầu ngõ đang khoe sắc
    Bụi cúc trên sân đã nở vàng
    Bạn hữu cùng hân hoan chúc tụng
    Đón xuân vui hạnh phúc bên nàng.

    Trần Thị Thanh Liêm

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  15. #348
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.839
    Thanks
    63.268
    Thanked 39.272 Times in 3.831 Posts
    Blog Entries
    6
    TẾT
    Xuân xuân tết tết lộc cho người
    Trẻ trẻ già già chẳng trừ ai
    Bánh bánh trà trà đều sắm cả
    Đào đào, quất quất sẽ mua thôi
    Suy suy nghĩ nghĩ lo bao thứ
    Tỉnh tỉnh mê mê mệt bở hơi (tai)
    Tối tối trưa trưa cùng bạn hữu
    Mơ mơ mộng mộng họa thơ chơi.
    Trần Thị Thanh Liêm
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 07-01-2012 lúc 01:21 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  17. #349
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Đi chơi

    Náo nức cùng nhau xem pháo hoa
    Trời ơi đông đức cứ như là…
    Em trai nũng nịu cầm tay mẹ
    Cậu út dỗi hờn túm áo ba
    Ngửa mặt trông lên nhường kẻ lại
    Cúi đầu nhìn xuống nhịn người qua
    Một đêm thức trắng mà không mệt
    Luôn rộn tiếng cười vui quá ta

    Bùi Thanh Thanh Khiết

    CHÙM CHĂN

    Nghe nổ râm ran đâu thấy hoa
    Héo khô cổ họng mới hay là...
    Người yêu, kẻ xót thương thay má
    Lúc giận, khi buồn nghĩ tới ba
    Tồn tại có chăng chưa đáng ghét
    Phát sinh nào dễ đã cho qua
    Trước sau nhộn nhịp chuyện nhân thế
    Xuân đến chẳng vui chỉ tại ta...

    Thanh Tùng

    Tại sao ?

    Nguyên đán Thành Nam bắn pháo hoa
    Sao ai buồn chán cứ như là…
    Trông con ảo não đau lòng mẹ
    Thấy cháu âu sầu xót dạ ba
    Trước ngõ mai vàng khoe tết đến
    Bên thềm cúc đỏ báo đông qua
    “Chùm chăn” nào biết ngoài kia đã ….
    Thiên hạ nhìn vào lại trách ta

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    7.1.2012

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #350
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Quote Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM Xem bài viết
    TẾT
    Xuân xuân tết tết lộc cho người
    Trẻ trẻ già già chẳng trừ ai
    Bánh bánh trà trà đều sắm cả
    Đào đào, quất quất sẽ mua thôi
    Suy suy nghĩ nghĩ lo bao thứ
    Tỉnh tỉnh mê mê mệt bở hơi (tai)
    Tối tối trưa trưa cùng bạn hữu
    Mơ mơ mộng mộng họa thơ chơi.
    Trần Thị Thanh Liêm

    SẦU

    Năm năm quý quý họa cùng người
    Tháng tháng ngày ngày vui với ai !
    Thứ thứ tuần tuần sao chẳng hẹn
    Thời thời khắc khắc mãi đùa thôi
    Duyên duyên phận phận dường quen tiếng
    Tỉnh tỉnh say say dễ bén hơi
    Cửa cửa nhà nhà hoang hoác vắng
    Buồn buồn tủi tủi mộng mơ chơi !







    THANH TÙNG

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 35/75 ĐầuĐầu ... 25 33 34 35 36 37 45 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình