+ Trả lời chủ đề
Trang 53/124 ĐầuĐầu ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 521 tới 530 của 1235

Chủ đề: duyên quê

  1. #521
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 1.246
    Thanks
    3.747
    Thanked 7.971 Times in 1.229 Posts
    Blog Entries
    38
    Duyên ời!
    Còn duyên em như bông hồng
    chiều hè bừng cháy tình nồng mắt ai
    đêm đông đỏ lửa canh dài
    xao lòng thổn thức mơ hoài người ơi!
    tuổi xuân phận gái có thời
    mong cho kẻ đón người khơi cung đường
    dẫu chưa chín nhớ mười thương
    nói lời thì giữ đừng vương hút tà
    hết duyên em tựa cánh hoa
    âm thầm rơi rã cuối mùa đài trơ
    thôi đành thuyền cũ gác bờ
    mặc cho dòng chảy ỡm ờ mom sông
    hết gió bấc lại gió đông
    sắc hường đến mấy cũng không bền màu
    biết đi đâu biết về đâu
    người ơi thầm tiếc hương đầu trinh nguyên.

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


  3. #522
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 1.246
    Thanks
    3.747
    Thanked 7.971 Times in 1.229 Posts
    Blog Entries
    38
    Thơ có chữ "tình"

    LÃNG DU
    Trăng ngà quỳnh nở đưa hương
    vạt hoa xóm nhỏ ngậm sương bời bời
    sao hôm đầu ngõ chơi vơi
    vô thường chưa lặng,tình đời lãng du

    TRĂNG NGỜI

    Trăng trời, trăng nước trăng mây
    Trăng ngời áo thắm, tóc mây bồng bềnh
    Mạn thuyền trăng nước lênh đênh
    Ôm vầng trăng rụng chông chênh đoá tình

    NHỚ NGƯỜI XƯA

    Ảo mờ tiên cảnh bồng lai
    Mây mây núi núi sương mai hữu tình
    Sơn Tinh chiến thắng Thủy Tinh
    Ngậm ngùi thủy hạ, biển tình cạn khô

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


  5. #523
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi công văn dị Xem bài viết
    LÃNG DU
    Trăng ngà quỳnh nở đưa hương
    vạt hoa xóm nhỏ ngậm sương bời bời
    sao hôm đầu ngõ chơi vơi
    vô thường chưa lặng,tình đời lãng du

    TIẾC

    Còn đâu một đóa quỳnh hương
    Ai hay dáng mỏng gió sương tơi bời
    Đời em mấy nỗi đầy vơi
    Tôi mang tiếc nuối suốt đời lãng du.
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 07-01-2012 lúc 07:40 AM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  7. #524
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 1.246
    Thanks
    3.747
    Thanked 7.971 Times in 1.229 Posts
    Blog Entries
    38

    Thăm nhà thi hữu Bùi Xuân Phượng Cẩm Giàng Hải Dương

    Thăm nhà thi hữu Bùi Xuân Phượng Cẩm Giàng Hải Dương



    Các bạn thơ gặp nhau tại nhà thi hữu Bùi Xuân Phượng ở Cẩm Giàng Hải Dương vào ngày 7.1.2012( từ trài sang phải: Thanh Liêm, Bùi Xuân Phượng, cháu và phu nhân bác Phượng, Công văn Dị)


    Tương ngộ Cẩm Giàng


    Điền viên nhất khoảnh trời đông
    thi nhân đón gót tình nồng hương đưa
    thăm nhau thấm thoắt khắc giờ
    bầu tâm sự quyện hồn thơ sum vầy
    buồn vui sướng khổ vơi đầy
    nhân sinh thất thập đông tây am tường
    thời gian dẫu bạc má hường
    đèn khuya còn thắp còn vương tơ lòng
    nghiệp thơ gần nhớ xa mong
    tặng hoa tặng cả vừng hồng duyên xưa…
    tiễn nhau nào có đò đưa
    sao lòng sóng dậy nhặt thưa tay chèo?
    Cẩm Giàng phố thị sơn keo
    Hà thành Kẻ chợ nặng đeo xuân tình
    thi đàn như tạc bóng hình
    thi nhân lưu luyến xuôi kinh ngang chiều.
    Lần sửa cuối bởi công văn dị; 08-01-2012 lúc 07:00 AM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


  9. #525
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 1.246
    Thanks
    3.747
    Thanked 7.971 Times in 1.229 Posts
    Blog Entries
    38
    Thơ có chữ "tình"

    LÂY...

    Khoát tay tặng vạt hoa vàng
    Một bầu vàng rực tít đằng chân mây
    Mây xanh sà xuống sum vầy
    Anh xin nhận lấy để lây chút tình

    XUÂN QUỲNH

    Quỳnh hoa nhuận sắc ngậm sương
    Xoay tròn vũ điệu dậy hương đất trời
    Trăng lên tròn vạnh gương ngời
    Đêm xuân mộng ảo tình đời mênh mang.

    NGỜ ĐÂU
    Ngờ đâu lỡ mất cuộc tình
    Dặm trường người có nhớ mình bên nhau
    Nắng sao quái chếch tàu cau
    Em sao nhớ lắm miếng trầu trao xưa


  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


  11. #526
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi công văn dị Xem bài viết
    Thơ có chữ "tình"


    NGỜ ĐÂU
    Ngờ đâu lỡ mất cuộc tình
    Dặm trường người có nhớ mình bên nhau
    Nắng sao quái chếch tàu cau
    Em sao nhớ lắm miếng trầu trao xưa

    ĐÂU NGỜ

    Đâu ngờ tình chẳng là tình
    Đâu ngờ mình chẳng có mình với nhau
    Đâu ngờ đơn lẻ riêng cau
    Đâu ngờ cay đắng duyên trầu từ xưa
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  13. #527
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 1.246
    Thanks
    3.747
    Thanked 7.971 Times in 1.229 Posts
    Blog Entries
    38
    Cám ơn thi hữu KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đã có bài hoạ.

    Thơ có chữ "tình"


    CHỜ GIÓ LÊN
    Đêm nay yến tiệc trên trời
    Lầu mây cánh gió ru hời bến mơ
    Nhân gian tình khúc vương tơ
    Mỹ nhân đón khách thuyền chờ gió lên

    PHONG TÌNH

    Mây mây núi núi hữu tình
    Nhấp nhô núi biếc mây trinh mỹ miều
    Nghe xa như có tiếng tiêu
    Thông reo phụ họa thiên kiều bắc ngang

    HỮU TÌNH

    Là đà phượng đỏ rợp sông
    Thuyền trôi du khách má hồng đợi ai
    Trời xanh mây thẳm xây đài
    Hữu tình sóng nước dậm dài nên duyên

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


  15. #528
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi công văn dị Xem bài viết



    PHONG TÌNH

    Mây mây núi núi hữu tình
    Nhấp nhô núi biếc mây trinh mỹ miều
    Nghe xa như có tiếng tiêu
    Thông reo phụ họa thiên kiều bắc ngang

    [/COLOR]
    ĐA TÌNH

    Trót sinh làm giống đa tình
    Yêu em ngàn thủa nguyên trinh mỹ miều
    Anh làm đứa trẻ thổi tiêu
    Ghẹo em một buổi liên kiều đi ngang

    (Ghẹo nàng thơ thôi mà!)
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  17. #529
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 1.246
    Thanks
    3.747
    Thanked 7.971 Times in 1.229 Posts
    Blog Entries
    38
    Hoa dâm bụt

    Ngày thơ ấy nhẩn nhơ qua
    Cùng bờ dâm bụt đỏ hoa đồ hàng
    quả cân nhỏ nhắn bắc ngang
    cánh hoa nhấm đỏ môi nàng môi tôi

    trẻ dại một thủơ thành đôi
    tập tàng pháo đất chịu rồi làng ơi!
    xinh sao khoé mắt miệng cười
    đêm về mơ ngủ mười mươi thương thầm

    hành quân giữ chốt nằm hầm
    còn ôm kỷ niệm còn cầm nét môi
    dâm bụt đỏ cháy tim côi
    người ơi chớ có đứng ngồi với ai

    bây chừ nghe đến giêng hai
    cành cau bỏ mối an bài người đi…
    còn đâu sắc thắm cái thì
    xuân vừa mới chớm bờ mi ru tình…

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


  19. #530
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 1.246
    Thanks
    3.747
    Thanked 7.971 Times in 1.229 Posts
    Blog Entries
    38
    Thơ có chữ "tình"

    SẺ CHIA

    “Đôi bờ”, “Chiều Mat-xcơva”
    Nhạc Nga lời Việt đậm ca bao tình
    Thiên nga đùa sóng bình minh
    Lứa đôi thắm thiết, thanh bình chiều mưa

    ĐÔI UYÊN ƯƠNG

    Lầu son đàn sáo thảnh thơi...
    Bỗng dưng im ắng, mặt khơi nỗi sầu
    Mai này tình dẫu về đâu
    Uyên ương nay cứ tựa đầu ái ân


    MÀU YÊU
    Tình sâu đâu dễ nên thương
    Sổi sồi ồn ã cung đường rồi thôi
    Màu yêu thấm đẫm ý lời
    Màu đời xanh bạc bời bời tháng năm

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 53/124 ĐầuĐầu ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình