+ Trả lời chủ đề
Trang 36/40 ĐầuĐầu ... 26 34 35 36 37 38 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 351 tới 360 của 396

Chủ đề: Thơ Như Mai

  1. #351
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    Lời chúc đầu năm

    Xuân về , Tôi - Bạn đón mừng xuân
    Thơ phú giao lưu, góp mấy vần
    Nghĩa bạn : Không lo hơn tuổi bút
    Tình thơ : chẳng ngại kém lời văn
    Đổi trao thương - nhớ, Nhân - Tâm - Đức
    Chia sẻ buồn vui Mỹ - Thiện - Chân
    Năm mới Nhâm Thìn , tôi chúc Bạn:
    Khoẻ, vui, phúc – lộc – thọ tăng dần

    Tuấn Phong




    Mừng Xuân

    Thi Hữu mọi người vui đón xuân
    Đó - đây rộn rã góp trao vần
    Từ hay trong sáng tươi ngòi bút
    Lời đẹp ngọt ngào sáng ý văn
    Tặng bạn hồn thơ đầy nhiệt huyết
    Gởi người nghĩa chữ vẹn tinh chân
    Đầu năm phúc- lộc công danh rạng
    Phú quý vinh hoa tiến bước dần!

    Như Mai

    25-1-2011

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  3. #352
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    PHẦN SỐ TRỜI ĐỊNH

    Ngẫm lại chuyện đời biết nói sao !
    Phần riêng thiên định giống đâu nào
    Ngỡ ngàng duyên phận ôm lòng hận
    Truân chuyên kiếp số khóc nỗi đau
    Mơ được vàng kho trông mỏi mắt
    Hoạnh thu ruộng lúa phải cầm cào
    Thong dong thân xác nhờ tri túc *
    Xin tỏ đôi lời bạn thấy sao ?

    PNC

    (*Tri túc = biết đủ )


    PHẦN SỐ TRỜI ĐỊNH

    Gấm hoa thêu dệt dãy ngàn sao
    Đẹp lắm tên trăng tự thuở nào
    Mộng tưởng mím môi mềm giấc điệp
    Dấu đời se sắt xót cơn đau
    Ngày xanh cương mắt lòng đẫm ấm
    Chiều tím chùn mi tim xé cào
    Vẫn khát khao đời không nước mắt
    Như trưa mơ nắng đêm mơ sao

    __________________SiNguyen


    Vô Đề!

    Trên trời lấp lánh vạn vì sao
    Bản mệnh của ta ở chốn nào?
    Buốt giá tâm hồn trong nỗi nhớ
    Ngẩn ngơ thần trí giữa niềm đau
    Chơi vơi sầu đắm… lan da diết
    Lặng lẽ buồn vương ...nhẹ cứa cào
    Gió vẫn nhẹ nhàng mây vẫn đẹp
    Trăng cười thanh thản giữa ngàn sao!!!

    Như Mai

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  5. #353
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    nguoi_ban đã viết:
    LẶNG LẺ

    Cụ già tuổi quá chín mươi niên
    Mắt hướng trời xa dõi muộn phiền
    Vợ đã rời đi buông thế sự
    Con thì chọn lấy tựa chốn thiền
    Bao năm lẻ bóng thân vò võ
    Một góc sương phòng dạ chẳng yên
    Giấc mộng bao lần vui tái hợp
    Trăm năm đã trọn cuộc truân chuyên

    .

    Tâm An!

    Đời người ai chẳng khổ đa niên...
    Cuộc sống đua tranh não với phiền
    Duyên tốt lòng thanh sanh trái thiện
    Tâm an trí sáng tỏa hương thiền
    Trời cao rèn luyện chơn thành đức
    Đất rộng vun bồi phúc tịnh yên
    Giữ vẹn nét son tròn tánh thảo
    An lành tinh tấn với cần chuyên!!!

    Như Mai

    15-9-2011



    Nghiệp định

    Ngày tháng qua đi đã mãn niên
    Giật mình nghĩ hối mộng ưu phiền
    Tham lam vọng ảo, bờ chân giác
    Chưa định chân tâm, khó tọa thiền
    Muôn việc trong đời vương khổ hải
    Thôi thôi mặc định để lòng yên
    Hồng trần nghiệp dĩ còn phong kín
    Pháp luận Liên hoa* dạ phải chuyên

    ng_ban

    *> kinh Liên hoa sanh


    Bản Thể Uyên Nguyên!

    Trần thế mấy người đến lão niên
    Trí minh sáng suốt chẳng thương phiền
    Có không vọng chấp tiêu tâm thiện
    Sanh diệt giả chân thấu ý thiền
    Bản thể uyên nguyên nguồn vắng lặng
    Suối nguồn giải thoát cõi bình yên
    Niết Bàn chính thật chơn linh huệ
    Chánh Pháp diệu huyền tự tánh chuyên!
    Như Mai

    15-9-2011

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  7. #354
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    Họa 5

    Xuân Hoa

    Nhộn nhịp đất trời đón tết sang
    Xuân đem áo lụa trải thênh thang
    Đào tươi hé nụ lung linh đỏ
    Mai thắm khoe bông lấp lánh vàng
    Hồ điệp yêu kiều hương quý phái
    Cát tường thanh lịch sắc vinh khang
    Góp phần tô điểm thiên nhiên đẹp
    Say đắm hồn thơ ý dậy tràn…

    Như Mai

    27-1-2012
    Lần sửa cuối bởi NhuMai; 27-01-2012 lúc 08:17 AM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  9. #355
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
    ---*---

    Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
    Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
    Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
    Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
    Tây Trúc cha về nơi cực lạc
    Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
    Đông qua bao bận hình không nhạt
    Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

    26/1/2012
    Tuyen45

    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 27-01-2012 lúc 12:01 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  11. #356
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   

    XUÂN HỒNG

    Níu vội vây rồng uốn lượn sang
    Lầu mây rạng rỡ bắc chân thang
    Tơ trời mở hé soi gương ngọc
    Lụa đất hòa chan hóng nắng vàng
    Lá ủ hương hoa duyên yểu điệu
    Cành ôm gốc cội dáng cường khang
    Xuân hồng nép khẽ nghiêng vai tết
    Rạo rực thinh không suối nhạc tràn

    DA

    5 - Xuân Hoa

    Nhộn nhịp đất trời đón tết sang
    Xuân đem áo lụa trải thênh thang
    Đào tươi hé nụ lung linh đỏ
    Mai thắm khoe bông lấp lánh vàng
    Hồ điệp yêu kiều hương quý phái
    Cát tường thanh lịch sắc vinh khang
    Góp phần tô điểm thiên nhiên đẹp
    Say đắm hồn thơ ý dậy tràn…

    Như Mai

    27-1-2012

    7 - Sắc xuân

    Hoa vươn cánh vẫy gọi mùa sang
    Nắng lướt trên thềm mấy bậc thang
    Ngả ngớn nhìn mây hồng nhuộm đỏ
    Đung đưa ngóng gió cúc phơi vàng
    Cụ già đón tết trông tươi mạnh
    Con trẻ chào xuân ngó kiện khang
    Mặc khách tao nhân thi đối chữ
    Trà thơm rượu ngọt tiếng vui tràn

    Bùi Thanh thanh Khiết
    27.1.2012

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #357
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    Quote Nguyên văn bởi NhuMai Xem bài viết




    VỊNH HOA QUỲNH

    Nổi tiếng Nữ Hoàng của kiếp hoa
    Nữa đêm huyền ảo hiện hình ra
    Liêu trai diễm lệ danh muôn chốn
    Trinh trắng thanh tao tiếng vạn nhà
    Tươi thắm nồng nàn khoe sắc lạ
    Dịu dàng quyến rũ tỏa hương xa
    Ngọt ngào tô điểm không gian thắm
    Vẻ đẹp ru hồn đắm dạ ta…

    Như Mai

    16-6-2011
    QUỲNH HOA MỘT ĐÓA

    Huyền mơ xao xuyến đóa quỳnh hoa
    E ấp tỏa vương đón mộng ra
    Giá ngọc vang danh vào lắm chốn
    Thi thư nức tiếng đến bao nhà
    Nuột nà mềm mại hương gây lạ
    Tinh khiết trong ngần đẹp vọng xa
    Quân tử mê hồn hoa sắc thắm
    Thơ lòng thơm ngát giữa tình ta

    HANSY
    Lần sửa cuối bởi Hansy; 27-01-2012 lúc 03:29 PM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  • #358
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    VỊNH HOA QUỲNH

    Nổi tiếng Nữ Hoàng của kiếp hoa
    Nữa đêm huyền ảo hiện hình ra
    Liêu trai diễm lệ danh muôn chốn
    Trinh trắng thanh tao tiếng vạn nhà
    Tươi thắm nồng nàn khoe sắc lạ
    Dịu dàng quyến rũ tỏa hương xa
    Ngọt ngào tô điểm không gian thắm
    Vẻ đẹp ru hồn đắm dạ ta…

    Như Mai
    16-6-2011

    Quote Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết
    QUỲNH HOA MỘT ĐÓA

    Huyền mơ xao xuyến đóa quỳnh hoa
    E ấp tỏa vương đón mộng ra
    Giá ngọc vang danh vào lắm chốn
    Thi thư nức tiếng đến bao nhà
    Nuột nà mềm mại hương gây lạ
    Tinh khiết trong ngần đẹp vọng xa
    Quân tử mê hồn hoa sắc thắm
    Thơ lòng thơm ngát giữa tình ta

    HANSY



    Cám ơn anh Hàn Sĩ ghé họa thơ cùng NM, nay là mùa xuân NM xin đổi sang chủ đề hoa Mai vậy.
    Hoa Mai Vàng

    Mai vàng nổi tiếng gọi danh hoa
    Vui đón Xuân về hé nụ ra…
    Diễm lệ cao sang duyên dáng cảnh,
    Thanh tân quí phái rạng tươi nhà
    Sắc xinh rực rỡ … trao người đến
    Lộc thắm ngọt ngào… gởi khách xa…
    Trang điểm đất trời tình ý đượm…
    Thiên nhiên kỳ thú bạn cùng ta…!

    Như Mai

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  • #359
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    Quote Nguyên văn bởi NhuMai Xem bài viết



    Hoa Mai Vàng

    Mai vàng nổi tiếng gọi danh hoa
    Vui đón Xuân về hé nụ ra…
    Diễm lệ cao sang duyên dáng cảnh,
    Thanh tân quí phái rạng tươi nhà
    Sắc xinh rực rỡ … trao người đến
    Lộc thắm ngọt ngào… gởi khách xa…
    Trang điểm đất trời tình ý đượm…
    Thiên nhiên kỳ thú bạn cùng ta…!

    Như Mai
    HOÀNG MAI

    Như cánh phụng hoàng giữa sắc hoa
    Hoàng mai óng ánh hạnh ngời ra
    Tao nhân mê trí khi ngâm vịnh
    Mặc khách xiêu tâm lúc lại nhà
    Mùa hẹn duyên nồng cùng nắng gió
    Xuân sang tình thắm khắp gần xa
    Mộng vàng ủ ấp lòng tơ tưởng
    Xao xuyến hương đời đượm ngát ta

    HANSY
    Lần sửa cuối bởi Hansy; 28-01-2012 lúc 05:00 PM

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  • #360
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    THƠ MỪNG

    Thơ xuân rộn rã khắp gần xa
    Mừng tết nguyên tiêu thắm sắc hoa
    Diễn tấu lời thơ vang mọi hướng
    Đàn ca điệu nhạc vọng muôn nhà
    Việt về ấm áp tình bằng hữu
    Nam đến nồng say nghĩa thiết tha
    Thi họa văn chương ngời nghiệp bút
    hữu duyên tương ngộ mạnh thêm đà

    khachien1254720
    28.1.2012

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 36/40 ĐầuĐầu ... 26 34 35 36 37 38 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình