+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Hoa Mai Vàng - mời thi hữu hoạ

  1. #1
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   

    Hoa Mai Vàng - mời thi hữu hoạ

    Nguyên văn bởi NhuMai



    Hoa Mai Vàng

    Mai vàng nổi tiếng gọi danh hoa
    Vui đón Xuân về hé nụ ra…
    Diễm lệ cao sang duyên dáng cảnh,
    Thanh tân quí phái rạng tươi nhà
    Sắc xinh rực rỡ … trao người đến
    Lộc thắm ngọt ngào… gởi khách xa…
    Trang điểm đất trời tình ý đượm…
    Thiên nhiên kỳ thú bạn cùng ta…!

    Như Mai



    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 28-01-2012 lúc 09:28 PM

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #2
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    Hoa Mai Vàng

    Mai vàng nổi tiếng gọi danh hoa
    Vui đón Xuân về hé nụ ra…
    Diễm lệ cao sang duyên dáng cảnh,
    Thanh tân quí phái rạng tươi nhà
    Sắc xinh rực rỡ … trao người đến
    Lộc thắm ngọt ngào… gởi khách xa…
    Trang điểm đất trời tình ý đượm…
    Thiên nhiên kỳ thú bạn cùng ta…!

    Như Mai



    2 - HOÀNG MAI

    Như cánh phụng hoàng giữa sắc hoa
    Hoàng mai óng ánh hạnh ngời ra
    Tao nhân mê trí khi ngâm vịnh
    Mặc khách xiêu tâm lúc lại nhà
    Mùa hẹn duyên nồng cùng nắng gió
    Xuân sang tình thắm khắp gần xa
    Mộng vàng ủ ấp lòng tơ tưởng
    Xao xuyến hương đời đượm ngát ta

    HANSY
    Lần sửa cuối bởi Hansy; 28-01-2012 lúc 09:45 PM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  • #3
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    3 - Mai Vàng

    Yểu điệu Mai Vàng đệ nhất hoa
    Đa tình năm cánh mở lòng ra
    Hoa bung tết đến tươi ngời ngõ
    Nụ khép xuân sang rạng rỡ nhà
    Sắc lộng xao lòng khi kế cận
    Hương êm vững dạ lúc đi xa
    Vô tình lỡ để sâu vương lá
    Là thấy như cào đứt ruột ta

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    29.1.2012
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    4 - HOA XUÂN

    Trời nam sáng rực ánh xuân hoa
    Khép nép kiêu kỳ nở hé ra
    Gốc cỗi niềm xưa lay nắng sớm
    Cành trơ nụ nõn đứng sân nhà
    Tươi vàng tiễn biệt trời đông rét
    Mỏng cánh mơ chờ bóng tết xa
    Gió khẽ đong đưa đường bướm lượn
    Trà thơm rượu ngọt bạn và ta


    DA

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình