+ Trả lời chủ đề
Trang 1/8 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 71

Chủ đề: Thơ đường luật nguyễn xuân độ

  1. #1
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    donguyenxuan31@iahoo.com đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 342
    Thanks
    132
    Thanked 1.815 Times in 336 Posts
    Blog Entries
    4

    Thơ đường luật nguyễn xuân độ

    CHU THẦN CAO BÁ QUÁT

    Chữ nghĩa mấy bồ cụ nhớ không ?
    Xênh xang mũ áo trước sân rồng
    Cao lương của cải không màng tới
    Mỹ vị xem chừng nhẹ tựa bông
    Trí tuệ uyên thâm ai sánh kịp
    Thơ văn tuyệt tác chẳng thay dòng
    Thương dân ái quốc không lùi bước
    Khí phách anh hùng rạng núi sông

    29/1/2012
    Xuân Độ
    Lần sửa cuối bởi donguyenxuan31@iahoo.com; 27-10-2012 lúc 10:50 AM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn donguyenxuan31@iahoo.com vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    Quote Nguyên văn bởi donguyenxuan31@iahoo.com Xem bài viết
    CHU THẦN CAO BÁ QUÁT

    Chữ nghĩa mấy bồ cụ nhớ không ?
    Xênh xang mũ áo trước sân rồng
    Cao lương của cải không màng tới
    Mỹ vị xem chừng nhẹ tựa bông
    Trí tuệ uyên thâm ai sánh kịp
    Thơ văn tuyệt tác chẳng thay dòng
    Thương dân ái quốc không lùi bước
    Khí phách anh hùng dạng núi sông

    29/1/2012
    Xuân Độ
    TƯỞNG NIỆM

    Văn tài như thế lại hư không
    Tiếc lắm hùng tâm chí vịn rồng
    Khoa cử nức danh vươn mộng cả
    Quân sư tàn vận rụng cành bông
    Gặp thời kẻ dở môi khua mép
    Thất thế người hay lệ nối dòng
    Thắp nén nhang lòng tình vạn dặm
    Hương hồn hiền sỹ tại non sông

    HANSY

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    donguyenxuan31@iahoo.com đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 342
    Thanks
    132
    Thanked 1.815 Times in 336 Posts
    Blog Entries
    4
    VƯỜN TÌNH

    Đêm nằm thao thức có buồn không
    Tiền bạc làm ra được mấy đồng
    Mấy khổ thơ Đường chưa đối chuẩn
    Giữa vườn hoa nở chỉ một bông
    Thương cho thân phận người cô quạnh
    Trằn trọc năm canh dở giấc nồng
    Ai mượn thời nay mà đốp chát
    Đêm nằm thao thức thế buồn không .

    Xuân Độ
    Lần sửa cuối bởi donguyenxuan31@iahoo.com; 30-01-2012 lúc 04:19 PM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn donguyenxuan31@iahoo.com vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    ĐỢI

    Bởi khoái chơi thơ cứ đợi trông
    Ai người khởi xướng nét tươi hồng
    Để cùng nhau họa cho vui nhỉ
    Thi tứ vần reo thế khoái không
    Tớ mới bước vào thơ xướng họa
    Văn chương niêm luật nét chưa đồng
    Ngôn từ xếp đặt còn sai lệch
    Các bạn sửa giùm tớ rất mong.

    Xuân Độ



    MONG

    Thân chào xin đáp kẻo huynh trông
    Xướng họa cho vui rạng nắng hồng
    Trắc trắc bằng bằng ghê quá nhỉ
    Niêm niêm luật luật khó hay không
    Vần thơ nối kết tình thi hữu
    Nốt nhạc giao duyên nghĩa chí đồng
    Ước được góp lời chung một cội
    Thi ca hòa điệu thỏa lòng mong

    HANSY

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    donguyenxuan31@iahoo.com đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 342
    Thanks
    132
    Thanked 1.815 Times in 336 Posts
    Blog Entries
    4
    TÂM SỰ

    Xin gửi mấy lời tới HANSI
    Văn chương chữ nghĩa thế ai bì
    Xuân nay kết bạn cho vui nhé
    Găn bó duyên thơ mới cực kỳ

    Xuân Độ
    Lần sửa cuối bởi donguyenxuan31@iahoo.com; 31-01-2012 lúc 10:27 AM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn donguyenxuan31@iahoo.com vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.839
    Thanks
    63.268
    Thanked 39.272 Times in 3.831 Posts
    Blog Entries
    6
    MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

    Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
    Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
    Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
    Mạng Web nhà tình chẳng tách riêng.
    Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
    Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
    Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
    Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

    Đại học Đại Nam, 31/01/2012
    Trần Thị Thanh Liêm
    Kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    donguyenxuan31@iahoo.com đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 342
    Thanks
    132
    Thanked 1.815 Times in 336 Posts
    Blog Entries
    4
    THU VỀ

    Thu về em gái hồng đôi má
    Nhạt nắng cho hoa cúc thắm màu
    Duyên dáng em ơi tình thắm thiết
    Cho nồng hơi ấm gửi sang nhau .

    XUÂN ĐỘ
    Lần sửa cuối bởi donguyenxuan31@iahoo.com; 01-02-2012 lúc 08:46 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn donguyenxuan31@iahoo.com vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    donguyenxuan31@iahoo.com đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 342
    Thanks
    132
    Thanked 1.815 Times in 336 Posts
    Blog Entries
    4
    TRĂNG NGHIÊNG

    Trăng nghiêng đổ tứ vào thơ
    Kìa chàng thi sĩ ngẩn ngơ trên đồng
    Hỏi trăng trăng có biết không
    Câu thơ mải miết đi vòng lối xa .

    Xuân Độ
    Lần sửa cuối bởi donguyenxuan31@iahoo.com; 02-02-2012 lúc 03:59 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn donguyenxuan31@iahoo.com vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Nguyên văn bởi donguyenxuan31@iahoo.com
    CHU THẦN CAO BÁ QUÁT

    Chữ nghĩa mấy bồ cụ nhớ không ?
    Xênh xang mũ áo trước sân rồng
    Cao lương của cải không màng tới
    Mỹ vị xem chừng nhẹ tựa bông
    Trí tuệ uyên thâm ai sánh kịp
    Thơ văn tuyệt tác chẳng thay dòng
    Thương dân ái quốc không lùi bước
    Khí phách anh hùng dạng núi sông

    29/1/2012
    Xuân Độ



    NHỚ NGƯỜI

    Công danh hư ảo kể bằng không
    Khí phách hùng anh sánh tựa rồng
    Bất mãn hủ nho cam lụy phục
    Ngang tàng danh sĩ chịu lông bông
    Vận đời dang dở thuyền buông lái
    Hùng khí tan bay nước đổi dòng
    Hình ảnh còn lưu cùng lịch sử
    Nhắc ai nhớ mãi chuyện non sông

    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    donguyenxuan31@iahoo.com đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 342
    Thanks
    132
    Thanked 1.815 Times in 336 Posts
    Blog Entries
    4
    MẤY KHỔ ĐƯỜNG THI

    Tớ biết trang thơ mới trọn niên
    Mà vui xướng họa đủ trăm miền
    Đông đoài nam bác trong ngoài đủ
    Thượng hạ tây đông chẳng thể riêng
    Biển rộng mênh mông bao kẻ sĩ
    Núi cao chót vót một nhân duyên
    Thời gian năm tháng dài vô tận
    Trang Web đường thi mới phỉ nguyền

    Xuân Độ
    Lần sửa cuối bởi donguyenxuan31@iahoo.com; 04-02-2012 lúc 05:47 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn donguyenxuan31@iahoo.com vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/8 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình