+ Trả lời chủ đề
Trang 26/104 ĐầuĐầu ... 16 24 25 26 27 28 36 76 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 251 tới 260 của 1035

Chủ đề: Góc tự tình.

  1. #251
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    NGẨNG MẶT NHÌN TRỜI
    Con ăn năn, con quỳ trước chúa
    Tội lỗi, trước phật con cúi đầu
    Xin được bao dung, xin tha thứ
    Cầu cho phúc lộc được dài lâu.

    Ngẩng mặt nhìn trời bao sao sáng
    Chúa nhân từ! - Đức phật nhiệm mầu!
    Rộng vòng tay mở lòng nhân ái
    Người yêu thương người mãi dài lâu.

    Rũ bụi trần, thoát vòng thế tục
    Quên mình như nước giữa thung sâu
    Biển mãi mãi chắt hạt muối mặn
    Để gừng cay, ta nhớ thương nhau!

    Ngẩng mặt nhìn trời, cao vời vợi
    Nhìn dòng đời! Sao cớ lòng đau?
    BMT-3/2/1012
    Tùng Lâm



    /

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  3. #252
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    TUỔI THƠ CON
    Tuổi thơ con một dòng sông
    Tháng bảy đàn cò về riu tép
    Thuyền câu đậu ngọn năn chang,
    Mái chèo khỏa nước ,
    Đường con đến trường.
    Tháng tám theo Nội ra đồng
    Hái bông súng hồng,
    Mát dạ thay cơm,
    Tháng chín cá rô nướng rơm,
    Chén cơm nguội chiều chan gió heo may…
    Ôi tuổi thơ tôi!
    Nằm mơ giữa ban ngày,
    Mong má về thơm chút quà quê
    Đầm phá, bờ tre, những con đê,
    Ríu rít vườn chim nhớ mùa trái chín
    Thương quá tuổi thơ, nước lụt đồng sâu…
    Lên bốn ngang đầu khăn trắng!
    Giờ con thăm Má ở đâu?...
    Đồng đất chiêm sâu xa xưa ấy
    Hôm nay chỉ còn là hoài niệm
    Cảm phận mình thương con cháu hơn
    Giận hờn chi, thơ bé vô tình!...
    B.M. T- 12/12/2010
    Tùng Lâm






  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  5. #253
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48







    NGƯỜI TRỒNG RỪNG TRÊN CÁT
    Dáng vẹo xiêu người thương binh ấy
    Gieo vào lòng cát trắng mầm xanh
    Thềm biển cả hàng dương đứng hát
    Bản trường ca cát trắng long lanh.

    Anh là thương binh tàn, chẳng phế!
    Nạng gỗ, và một cánh tay lành,
    Ủ chồi non, nâng từng cánh lá
    Tưới mồ hôi gọi đất hồi sinh.

    Thương quê mẹ, cát nghèo khô cháy
    Đứt bữa ngày ba, chén canh măng
    Gió lào uống kiệt khô cát bỏng
    Lầm lũi tìm tứ chiếng làm ăn.

    Ngó cảnh chòm thôn mà đứt ruột
    Gầu nước theo anh thức từng đêm
    Cho cây uống như con khát sữa
    Hồng lại buổi mai ngọt môi mềm.

    Rừng dương thấu lòng anh toả biếc
    Vi vút bài ca của chồi non.
    BMT-6/2/1012
    Tùng Lâm

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  7. #254
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    LUNG LINH
    Lung linh sáng ngọn nến này
    Anh thắp cho thời thơ ngây
    Tuổi hồng mười ba, mười bảy
    Líu lo chân sáo mỗi ngày.

    Đêm nay lặng lẽ về đây
    Bâng khuâng nỗi nhớ dâng đầy
    Hương chanh bồng bềnh suối tóc
    Hương cỏ còn nồng dấu chân.

    Em ơi! Bao điều dang dở:
    Ta còn bỏ ngỏ sau lưng?
    Trách lòng nợ vay nhiều quá!
    Bao giờ trả được cho nhau?

    Thắp nến cháy cho đêm sâu,
    Sớm mai hoa cỏ tươi mầu
    Mỏi mòn bao nhiêu chờ đợi
    Ngổn ngang: gian khó phận người.

    Lung linh, lung linh ngọn nến,
    Ta thắp cho nhau: nụ cười,
    Lãng chìm ngày sâu dĩ vãng
    Đường dài rất xa, cuối trời.
    BMT-8/2/2012
    Tùng Lâm




  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  9. #255
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    Nối lời

    Hoàng hôn sương rụng đìu hiu
    Đò ơi ! cuối chuyến tiêu điều bến sông(DA)
    Đò ơi! Da diết tiếng lòng,
    Tiếng ầu ơ! tiếng mẹ nồng giấc thơ
    Tiếng dòng sông giữa đôi bờ
    Tiếng rơi về cội: bơ vơ con về

    Tùng Lâm


    nối vần

    MẸ HIỀN YÊU THƯƠNG

    Dấu xưa còn hiện trên đê
    Ngày xưa đội gạo đi về tháng năm
    Dòng sông mải miết trầm ngâm
    Đời mẹ vất vả với trăm nhọc nhằn
    Thóc ngô rau đậu tảo tần
    Bên sông bì bõm mấy lần sớm khuya
    Ven đê hòn nổi đi về
    Đói nghèo còn phải mải mê chân cò
    Bây giờ nhà rộng vườn to
    Mẹ thui thủi đợi con lo chuyện đời
    Sớm hôm ra ngõ trông vời
    Bữa cơm chén đũa đầy vơi nỗi buồn
    Con về vui chỉ vài hôm
    Lại riêng bóng mẹ sớm hôm trông vời
    Biết sao được, mẹ hiền ơi
    Đời con trôi nổi xa vời lênh đênh
    Đường quê mấy khúc gập ghềnh
    Thương lòng mẹ vạn gập ghềnh vì con
    LÁ MÙA RÊU PHONG

    Nét xuân phai nhạt màu son
    Thuyền neo bến vắng nỉ non câu hò

    Ầu ơ ! thương mấy cánh cò
    Chắt chiu con tép dẫm dò từng sông

    Còng lưng bạc tóc khô đồng
    Chân chim nứt rạn mênh mông mắt huyền

    Nhẫm tay đếm tuổi thuyền quyên
    Trăm năm khẽ chạm qua miền xuân xưa

    Đã mòn con dấu nắng mưa
    Thời gian lay khẽ lá mùa rêu phong


    DA

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  11. #256
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    TIẾNG MÙA XUÂN
    Lách tách tếng vỏ già nứt vỡ
    Xôn xao động cựa tiếng chồi non
    Tiếng mùa xuân ứ trong mạch nhựa
    Đất trời dâng ngày mới no tròn.

    Bố áp tai nghe vào bụng mẹ
    Nôn nao động cựa tiếng chân con
    Hạnh phúc gõ cuộc đời mở cửa
    Ngày vui rực rỡ đón chào xuân.
    BMT-10/2/2012
    Tùng Lâm

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  13. #257
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    ĐIỀU CÓ THỰC
    Cả đời mẹ cha luống cày thửa ruộng
    Rửa mặn thau chua đất nở mùa vàng
    Mắt nhìn đọt măng chốn vào giữa bụi
    Đón ngày mai lòng dạ luống ngổn ngang.

    Con ong bay xa chắt chiu mật ngọt
    Lắng vạn hồn hoa nắng gió thênh thang
    Cây cho trái, mặt trời hồng sưởi ấm
    Thử lòng người, ngày một nắng hai sương.

    Ngồi nhìn hoàng hôn nhớ về ban sáng
    Ngắm vệt sao băng: ngỡ lạ mà quen
    Gió rũ rối tóc trên đầu bạc trắng,
    Bùi ngùi ngồi cay mắt nhớ thương nhau.

    Đất vỡ oà đón nước về tưới ải
    Hạt phù sa nói tình của sông sâu
    Lặng lẽ trôi giữa đôi bờ bồi lở
    Nắng cháy, mưa tuôn, hoa cỏ tươi mầu.

    Xoè bàn tay nhìn dấu sần chai sạn
    Cuồn cuộn thời gian ào ạt trôi mau.
    BMT-13/2/2012
    Tùng Lâm

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  15. #258
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    MỘT SỚM MAI
    Một sớm mai khi mặt trời rạng toả
    Hạt nảy mầm trong đất đón mùa vui
    Đội ơn mẹ! Cho con dòng máu nóng
    Bát ngát trời cao, rộng cánh chim bằng.

    Hạt nước nhỏ róc rách lời suối hát,
    Cảm ơn em! Hò hẹn tím bằng lăng
    Hương suối tóc, nắng vỡ oà lấp lánh
    Hạnh phúc chờ ta, ngày mới bâng khuâng.

    Một sớm mai, chim vườn xanh ríu rít
    Một hạt sương về đất nhẹ âm thầm
    Lời nhắn gửi của trời xanh bất tận
    Để chiều vàng, con nắng bớt hanh hao.

    Nhẹ bước người đi mai về đất mẹ,
    Ngát nồng thơm cỏ nội vẫy tay chào
    Con sông nhỏ tưới tình yêu vào đất
    Cây trổ hoa, mùa trái chín nôn nao.

    BMT-13/2/2012
    Tùng Lâm

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  17. #259
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48




    NGOẠI TÔI
    Ba mẹ chia tay con về với ngoại
    Đi học trường làng chân đất mưa trơn
    Manh áo lụa dì khéo tay may lại
    Hạt gạo nương cõng sắn bắp khoai thơm.

    Nhạt vỏ vôi, miếng trầu cay đắng nghét
    Lặng lẽ ngoại ngồi tắc nghẹn từng đêm…
    Cúi xuống nâng con giữa đường gẫy gánh
    Lòng ngoại bao la dung dị thảo hiền.

    Tóc ngoại trắng hoà dấu ngày mưa nắng,
    Dáng trúc cong nương gió giật chiều giông
    Thương cánh cò mềm đêm mưa đồng nội
    Ầu ơ ngoại vỗ cháu nồng giấc ngoan.
    BMT-2/2/2012
    Tùng Lâm









  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  19. #260
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    ĐẤT DƯỚI CHÂN
    Nhớ tiết tháng giêng mưa phùn gió bấc
    Thương mẹ cấy trồng chân lội bùn non
    Nhớ cánh đồng xa khát khô mùa hạn
    Thương mùa dâu nghẹn mỏi mòn cánh sa.

    Đêm tháng tám cồn cào dâng lũ sớm
    Nước ngập trắng đồng lúa gặt chưa xong
    Ghé bờ vai lưng đê gồng chắn sóng
    Thương em bao nhiêu mưa nắng tảo tần.

    Đất dưới chân ta nâu sồng lam lũ
    Thương tay người mở lối dấu ngàn năm
    Ban trắng Điện biên, đào hồng Quảng bá
    Chang chang cồn muối mặn đất Cà mau.

    Bốn mươi năm con về nghe má hát
    Tấm đệm dừa thơm gió trải vườn sau
    Thoảng đâu đó hoa lúa ngoài bãi nội
    Ngai ngái nồng mùi đất mẹ tình sâu.
    BMT-24/2/2012
    Tùng Lâm




  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 26/104 ĐầuĐầu ... 16 24 25 26 27 28 36 76 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình