+ Trả lời chủ đề
Trang 26/275 ĐầuĐầu ... 16 24 25 26 27 28 36 76 126 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 251 tới 260 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #251
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    ĐỒNG CẢM BẠN THƠ


    Đêm thanh vẳng tiếng hạc buồn
    Chín tầng mây vọng để hồn người đau

    Kiếp này lận đận bể dâu
    Mộng xưa tan vỡ giọt sầu lên hương

    Rượu tình ươm hạt yêu thương
    Vay thơ trả nghĩa quê hương ủ nồng

    “Khói tàn”(*) quyện áng mây hồng
    Để quên cái mớ bòng bong cuộc đời.


    13 - 2 - 2012
    Nguyễn Thái Sơn


    (*) khói thuốc

  2. #252
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TIỄN BIỆT BẠN THƠ
    (Viếng tác giả Trần Anh Tuấn)

    Người về nơi ấy thu xa
    Tiễn đưa giọt lệ xót xa cảnh đời

    Thu buồn theo lá vàng rơi
    Tình thơ thương tỏ nghĩa lời biệt ly

    Trăm năm giờ có còn gì?
    Trở về cát bụi, chim di lẻ bày!

    Vô thường giọt nắng cầm tay
    Nghĩa tình chiu chắt tháng ngày còn nhau!

    Hồn thơ chung một khúc sầu
    Vấn vương … đưa tiễn lắng sâu tình người.


    16 - 2 - 2012
    Nguyễn Thái Sơn


  3. #253
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NÍU


    Níu con chữ, số - nghiệp đời
    Hoa tươi cửa sổ, trăng ngời sân khuya

    Nẻo về níu ánh diều quê
    Vi vu nguồn cội, bộn bề riêng chung

    Níu say sưa buổi trùng phùng
    Tri âm tri kỷ vui cùng chiều mơ

    Gót hồng con cháu ngây thơ
    Níu tình máu mủ, bến bờ yêu thương

    Níu em từ những vấn vương
    Ba sinh hương lửa, vẹn nguyên lời thề

    Níu thơ như phải bùa mê
    Níu theo các níu… lối về mượt êm.

    27 - 2 - 2012
    Nguyễn Thái Sơn

  4. #254
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CHIẾC GIƯỜNG CƯỚI

    (Tặng những phụ nữ góa bụa vì chiến tranh)

    Vầng trăng xưa xế mái đình
    Trắng trong
    đoan vẻ
    trinh nguyên tình đầu
    Đắng lòng
    biền biệt mùa cau
    Dây trầu xơ xác
    xót đau
    góc vườn

    Sắt son
    lặng ngắt chiếc giường
    Cứ côi cút nhớ
    đêm thương âm thầm
    Nặng lòng với cõi xa xăm
    Chim trời cá nước
    tháng năm não nề

    Quản chi
    cách trở sơn khê
    Sơn cùng thủy tận
    trở về trắng tay…
    Hình hài vụn gói không tày
    chốn quê yên nghỉ
    đắng cay vơi lòng

    Hồn anh bát ngát núi sông
    Tình em với bóng
    giường không
    ngóng chờ
    Chiến tranh
    vết cứa năm xưa
    Con tim hoang hoải
    bao giờ bình yên?

    Chiếc giường cưới - mộng
    thiêng liêng
    Tựa giường em giãi niềm riêng cõi này
    Nắng lên bừng tỉnh niềm say
    Miếng cơm manh áo chở ngày đi qua.

    16 - 1 - 2012
    Nguyễn Thái Sơn

  5. #255
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    THÔNG ĐIỆP


    Như mọi ngày vẫn thế
    Tiếng máy xe chân cầu
    Nổ to rồi dần lịm
    Xe về chiều hoàng hôn

    Hôm nay trời trở gió
    Tiếng xe quay về nguồn
    Tiếng chân người vội vã
    Lướt qua phòng bình yên

    Ôi tình yêu, tình yêu!
    Chỉ mình tôi nhận được
    Bức thông điệp nhân tình
    Để chiều về triền miên.

    10 - 2000
    Nguyễn Thái Sơn


  6. #256
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CÁNH ĐỒNG CHIÊM XUÂN


    Cánh đồng tít tắp mờ sương
    Lúa non xanh thảm tơ vương mây trời
    Nết ngần em dệt mùa khơi
    Ánh cười - hoa nắng rạng ngời giêng hai

    Làng quê tươi rói ban mai
    Cánh xuân lóng lánh óng dài ruộng xa
    Âm vang chiêm vụ ngợi ca
    Mùa vàng hươm nắng ơi à bình yên

    Hương bùn nẩy mạ non mơn
    Làn đông gợi ấm xanh rơn lúa trồng
    Ơn người chân đất nâu sồng
    Bốn mùa vật lộn với đồng, nuôi ta.

    1 - 3 - 2012
    Nguyễn Thái Sơn

    [/SIZE]

  7. #257
    TÔ CHÍ TỰ
    Guest
    Hiện Đang :   
    NGUỒN SỐNG MỚI

    Ánh sáng đầu ngày thoát ra từ áng bình minh le lói .
    Trải giàn ra nhảy múa trên những hạt sương đêm .
    Cây lá vui mừng chớp lia những con mắt sáng .
    Chim cũng hót vang sau một giấc ngủ mèm (?) !
    Một ngày bắt đầu bằng những âm thanh vui rộn .
    Kẻ lại người qua vội vã những cộ xe.
    Dưới mái trường bọn nhỏ đọc ê a ...
    Trên phố chợ rân ran lời mua bán .
    Ngoài đồng ruông thấp thoáng bóng người chăm đồng áng .
    Én mừng xuân lượn cánh vẽ đường cong .
    .........
    Cảnh thanh bình ẩn hiện dưới trời trong .
    Trong giây phút những cặn bã gợn đời như lắng xuống .
    Ta hít thở nhịp điều hoà thanh thản .
    Nghe đâu đây nguồn sống mới dâng lên .
    Đã bao ngày...
    Sáng nay mới thấy rõ nét Quê Hương !

    Giócaonguyen


    ***Gió mạo muội ghé nhà bạn hiền
    Chúc sức khỏe và niềm vui
    Gió

  • #258
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TỪ QUAN


    Từ quan về dạy trẻ thơ
    Con đường rộng mở, mộng mơ thoả mình
    Dảnh tâm chăm chút gia đình
    Giúp đàn cháu nhỏ trọn tình yêu thương
    Ngày lên xế bóng hoàng hôn
    Ung dung nhịp sống nhập hồn ca dao...
    Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
    Lắng nghe lời gió, ai nào trong ta?
    Những ngày danh tiếng cao xa
    Miếng cơm manh áo ngỡ là cùng ai...

    Xa rời mũ áo cân đai
    Tình trong dân dã, biết ai bạn cùng!


    5 - 2004
    Nguyễn Thái Sơn


  • #259
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    BÍ QUYẾT…
    (Nhân 8 - 3 khuyên phụ nữ bí quyết làm đẹp)

    …Giật mình đứng trước gương soi
    Dung nhan ngày ấy đâu rồi nét hoa
    Nhám đen nhàu nhĩ làn da
    Hoảng hồn tóc rối, tuổi già chon von…

    Một thời phơi phới vàng son
    Bưởi vườn chín mọng, săn giòn nét xuân
    Làm ai ngây đứng tần ngần
    Má hồng mắt biếc thoáng gần thoáng xa …

    Mặn mòi nét đẹp tiên sa
    Dáng cong giữ vẻ, ngọc ngà làn hương?
    Lắng nghe cơ thể vô thường
    Tự tin, sống khỏe, yêu thương nồng nàn!
    Tuổi già xuân sắc không tàn
    Hương xưa tỏa ngát mật ngàn lặn trong
    Trời thơ lại ửng nắng hồng
    Nết xuân tươi đẹp từ trong ra ngoài

    Có người thiếu phụ, lắng tai
    Eo thon vẫn dáng nét ngài vẫn duyên!

    24 - 2 - 2012
    Nguyễn Thái Sơn
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 05-03-2012 lúc 09:19 PM

  • #260
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NGÀY 8 - 3
    VỌNG NGÃ BA ĐỒNG LỘC


    Chưa lần có dịp đi qua
    Chỉ nghe tiếng hát, lời ca… sóng trời
    Mười cô - mười đóa hoa đời
    Nước non thắm nhuộm, rạng ngời tuổi xuân

    Ước sao một dịp dừng chân
    Bên đồi lộng gió thơm ngần khói hương
    Nơi xưa cửa tử chiến trường
    Nay mười tiên nữ - mười gương đời thờ

    Đường xa cách trở quê người
    Tâm nhờ mây gió gửi lời yêu thương
    Hồn vương níu lại bên đường
    Hóa đồi thông hát ngát hương đêm ngày

    Mong trời hồng nhuộm vầng mây
    Mong quanh đồi hát, giấc say yên bình
    Hồn trinh nữ mãi ru tình
    Nước non non nước đẫm mình nước non.


    Nguyễn Thái Sơn


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 26/275 ĐầuĐầu ... 16 24 25 26 27 28 36 76 126 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình