+ Trả lời chủ đề
Trang 38/246 ĐầuĐầu ... 28 36 37 38 39 40 48 88 138 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 371 tới 380 của 2455

Chủ đề: Khắc Hiền - Thơ Đường luật

  1. #371
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    NÉT BÚT ĐẦU XUÂN


    Đầu xuân nâng bút thảo đôi vần
    Gửi đến thi đàn khúc nhạc xuân
    Đất nước thanh bình vui dạ Bác
    Quê hương đổi mới thỏa lòng dân
    Yêu thơ vượt suối nề chi khó
    Quý bạn băng sông chẳng ngại ngần
    Chúc chị khang cường tươi khỡi sắc
    Tâm hồn sáng tựa ánh trăng ngân
    Thanh Hải
    T.P Bắc Giang

    CÁNH THƠ XUÂN



    Nhớ bạn Sông Thương thảo mấy vần
    Gửi người thi nữ cánh thơ xuân
    Nghe câu quan họ sâu tình nước
    Vọng tiếng đò đưa nặng nghĩa dân
    Cánh phượng lung linh vầng nhật tỏ
    Quai thao lúng liếng ánh trăng ngần
    Hẹn ngày tái ngộ vui câu hát
    Nhạc nổi thơ hòa lại rộn ngân

    khachien1254720
    18.3.2012



    TÁI NGỘ


    Ta trở về đây đẹp những vần
    Lâu rồi tái ngộ rộn ràng xuân
    Sông Thương dào dạt vui hồn nước
    Phố Đỏ hào hùng thỏa ý dân
    Chén rượu dầm thơ tình sáng lạn
    Ấm trà ướp nhạc nghĩa trong ngần
    Hòa chung khúc hát câu quan họ
    Ngan ngát hương nồng sóng mãi ngân .

    Mạnh Kỷ
    19/03/2012

    Khai xuân

    Đầu năm khai bút thả đôi vần
    Phượng múa rồng bay vẽ tụng xuân
    Tiếng chúc nhờ mây trao vạn tộc
    Câu mừng cậy gió gửi muôn dân
    Lời thơ vụng dại đâu lo lắng
    Tiếng phú non tơ chẳng ngại ngần
    Miễn có tâm thành lòng dạ sáng
    Trăm xuân vọng mãi khúc ca ngân

    Thanh Thanh Khiết
    19.3.2012

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #372
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    NÉT BÚT ĐẦU

    XUÂN


    Đầu xuân nâng bút thảo đôi vần
    Gửi đến thi đàn khúc nhạc xuân
    Đất nước thanh bình vui dạ Bác
    Quê hương đổi mới thỏa lòng dân
    Yêu thơ vượt suối nề chi khó
    Quý bạn băng sông chẳng ngại ngần
    Chúc chị khang cường tươi khỡi sắc
    Tâm hồn sáng tựa ánh trăng ngân
    Thanh Hải
    T.P Bắc Giang

    CÁNH THƠ XUÂN

    Nhớ bạn Sông Thương thảo mấy vần
    Gửi người thi nữ cánh thơ xuân
    Nghe câu quan họ sâu tình nước
    Vọng tiếng đò đưa nặng nghĩa dân
    Cánh phượng lung linh vầng nhật tỏ
    Quai thao lúng liếng ánh trăng ngần
    Hẹn ngày tái ngộ vui câu hát
    Nhạc nổi thơ hòa lại rộn ngân

    khachien1254720
    18.3.2012


    TÁI NGỘ

    Ta trở về đây đẹp những vần
    Lâu rồi tái ngộ rộn ràng xuân
    Sông Thương dào dạt vui hồn nước
    Phố Đỏ hào hùng thỏa ý dân
    Chén rượu dầm thơ tình sáng lạn
    Ấm trà ướp nhạc nghĩa trong ngần
    Hòa chung khúc hát câu quan họ
    Ngan ngát hương nồng sóng mãi ngân .

    Mạnh Kỷ
    19/03/2012

    Khai xuân

    Đầu năm khai bút thả đôi vần
    Phượng múa rồng bay vẽ tụng xuân
    Tiếng chúc nhờ mây trao vạn tộc
    Câu mừng cậy gió gửi muôn dân
    Lời thơ vụng dại đâu lo lắng
    Tiếng phú non tơ chẳng ngại ngần
    Miễn có tâm thành lòng dạ sáng
    Trăm xuân vọng mãi khúc ca ngân

    Thanh Thanh Khiết
    19.3.2012

    NGUYÊN TIÊU KHAI BÚT
    ---*---

    Ngày tết nguyên tiêu bút thảo vần
    Hồn thơ bay bổng giữa trời xuân
    Non sông hết giặc yên lòng Bác
    Tổ quốc mạnh giàu hợp ý dân
    Đất nước lời ca chung điệu nhạc
    Hai miền tiếng hát quyện trong ngần
    Đêm rằm mặt nguyệt lung linh sáng
    Quan họ bài tròi mãi vọng ngân.

    19/3/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #373
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Sáng xuân

    Đắm giữa mùa yêu đến thẫn thờ
    Bình minh nhuộm thắm sắc non tơ
    Mây vờn lộc biếc xây lầu mộng
    Gió hát đời vui vẽ áng thơ
    Trước ngõ đào hoa bừng thức giấc
    Bên thềm nụ cúc vẫn còn mơ
    Líu lo chim hót chào ngày mới
    Vẻ đep hồn xuân ai nỡ ngơ

    Thanh Thanh Khiết
    19.3.2012

    XUÂN CHIỀU !



    Chiều buông nắng nhạt bóng ơ thờ
    Sóng dạt dào đưa nhện nhả tơ
    Biển rộng mênh mang hòa bản nhạc
    Trời cao lồng lộng thả vần thơ
    Én về trước ngõ lòng man mác
    Hoa nở sau nhà dạ mộng mơ
    Vương vấn cuộc đời thuyền cách bến
    Bồi hồi xúc động tựa hồn ngơ .

    Mạnh Kỷ
    19/03/2012

    Đêm xuân

    Mắt ủ niềm vui đến thẫn thờ
    Đêm xuân mải miết vẽ đường tơ
    Bâng khuâng mái tóc che màu thắm
    Bối rối bờ môi hé nét thơ
    Nguyệt ngó giăng mùng tìm giấc mộng
    Mây nhìn thả gió kiếm cơn mơ
    Nguồn ân mạch ái nồng hương lửa
    Núi chuyển trời rung đất ngẩn ngơ

    Thanh Thanh Khiết
    19.3.2012
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #374
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Sáng xuân


    Đắm giữa mùa yêu đến thẫn thờ
    Bình minh nhuộm thắm sắc non tơ
    Mây vờn lộc biếc xây lầu mộng
    Gió hát đời vui vẽ áng thơ
    Trước ngõ đào hoa bừng thức giấc
    Bên thềm nụ cúc vẫn còn mơ
    Líu lo chim hót chào ngày mới
    Vẻ đep hồn xuân ai nỡ ngơ

    Thanh Thanh Khiết
    19.3.2012

    XUÂN CHIỀU !




    Chiều buông nắng nhạt bóng ơ thờ
    Sóng dạt dào đưa nhện nhả tơ
    Biển rộng mênh mang hòa bản nhạc
    Trời cao lồng lộng thả vần thơ
    Én về trước ngõ lòng man mác
    Hoa nở sau nhà dạ mộng mơ
    Vương vấn cuộc đời thuyền cách bến
    Bồi hồi xúc động tựa hồn ngơ .

    Mạnh Kỷ
    19/03/2012

    Đêm xuân


    Mắt ủ niềm vui đến thẫn thờ
    Đêm xuân mải miết vẽ đường tơ
    Bâng khuâng mái tóc che màu thắm
    Bối rối bờ môi hé nét thơ
    Nguyệt ngó giăng mùng tìm giấc mộng
    Mây nhìn thả gió kiếm cơn mơ
    Nguồn ân mạch ái nồng hương lửa
    Núi chuyển trời rung đất ngẩn ngơ

    Thanh Thanh Khiết
    19.3.2012

    BỒI HỒI


    Tâm hồn sáng đẹp đáng tôn thờ
    Ngan ngát hương lòng lấp lánh tơ
    Pha chút niềm vui vào bản nhạc
    Lẫn thêm nỗi nhớ với lời thơ
    Bồng bềnh mây trắng nơi tiên cảnh
    Thấp thoáng trăng ngà chốn ảo mơ
    Bóng đã xa vời còn níu lại
    Bồi hồi nhung nhớ đứng như ngơ .

    Mạnh Kỷ
    19/03/2012

    XÚC ĐỘNG

    Đàn bầu ai dạo khúc ơ thờ
    Ngọt tiếng dân ca rộn khúc tơ
    Lên bỗng xuống trầm êm điệu nhạc
    Du dương lan tỏa dịu lời thơ
    Một giây êm ái ru ngàn giấc
    Nửa trái dịu dàng hát vạn mơ
    Tân cổ tấu hòa không lạc phách
    Người nghe xúc động dạ lòng ngơ

    khachien1254720
    19.3.2012

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  • #375
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Sáng xuân


    Đắm giữa mùa yêu đến thẫn thờ
    Bình minh nhuộm thắm sắc non tơ
    Mây vờn lộc biếc xây lầu mộng
    Gió hát đời vui vẽ áng thơ
    Trước ngõ đào hoa bừng thức giấc
    Bên thềm nụ cúc vẫn còn mơ
    Líu lo chim hót chào ngày mới
    Vẻ đep hồn xuân ai nỡ ngơ

    Thanh Thanh Khiết
    19.3.2012

    2 - XUÂN CHIỀU !


    Chiều buông nắng nhạt bóng ơ thờ
    Sóng dạt dào đưa nhện nhả tơ
    Biển rộng mênh mang hòa bản nhạc
    Trời cao lồng lộng thả vần thơ
    Én về trước ngõ lòng man mác
    Hoa nở sau nhà dạ mộng mơ
    Vương vấn cuộc đời thuyền cách bến
    Bồi hồi xúc động tựa hồn ngơ .

    Mạnh Kỷ
    19/03/2012

    3 - Đêm xuân


    Mắt ủ niềm vui đến thẫn thờ
    Đêm xuân mải miết vẽ đường tơ
    Bâng khuâng mái tóc che màu thắm
    Bối rối bờ môi hé nét thơ
    Nguyệt ngó giăng mùng tìm giấc mộng
    Mây nhìn thả gió kiếm cơn mơ
    Nguồn ân mạch ái nồng hương lửa
    Núi chuyển trời rung đất ngẩn ngơ

    Thanh Thanh Khiết
    19.3.2012

    4 - Dáng xuân

    Dáng xuân nà nuột đến thẫn thờ
    Sường tròn vấn vít ngọn non tơ
    Bồng bềnh suối tóc cài mây biếc
    Khép nép bờ mi điểm giọt thơ
    Ngây ngất môi hồng say như rượu
    Hương nồng quấn quýt chẳng là mơ
    Dáng xuân huyền ảo như tiên nữ
    Ai ngắm trời xuân chẳng ngẩn ngơ?

    TND

    5 - BỒI HỒI


    Tâm hồn sáng đẹp đáng tôn thờ
    Ngan ngát hương lòng lấp lánh tơ
    Pha chút niềm vui vào bản nhạc
    Lẫn thêm nỗi nhớ với lời thơ
    Bồng bềnh mây trắng nơi tiên cảnh
    Thấp thoáng trăng ngà chốn ảo mơ
    Bóng đã xa vời còn níu lại
    Bồi hồi nhung nhớ đứng như ngơ .

    Mạnh Kỷ
    19/03/2012

    6 - XÚC ĐỘNG

    Đàn bầu ai dạo khúc ơ thờ
    Ngọt tiếng dân ca rộn khúc tơ
    Lên bỗng xuống trầm êm điệu nhạc
    Du dương lan tỏa dịu lời thơ
    Một giây êm ái ru ngàn giấc
    Nửa trái dịu dàng hát vạn mơ
    Tân cổ tấu hòa không lạc phách
    Người nghe xúc động dạ lòng ngơ

    khachien1254720
    19.3.2012


    7 - Thêu khăn hồng

    Đường kim tuân lệnh ngón tay thờ
    Tạo dáng đôi chim ngậm chỉ tơ
    Khóm trúc xanh mây treo tiếng ước
    Cành mai vàng nắng dán câu thơ
    Hành trang để cạnh đêm ru mộng
    Kỷ vật mang theo tối dỗ mơ
    Năm tháng xa người còn chút bóng
    Nơi lòng nỗi nhớ nghẹn ngào ngơ

    Thanh Thanh Khiết
    19.3.2012
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 20-03-2012 lúc 08:45 AM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #376
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Sáng xuân


    Đắm giữa mùa yêu đến thẫn thờ
    Bình minh nhuộm thắm sắc non tơ
    Mây vờn lộc biếc xây lầu mộng
    Gió hát đời vui vẽ áng thơ
    Trước ngõ đào hoa bừng thức giấc
    Bên thềm nụ cúc vẫn còn mơ
    Líu lo chim hót chào ngày mới
    Vẻ đep hồn xuân ai nỡ ngơ

    Thanh Thanh Khiết
    19.3.2012

    2 - XUÂN CHIỀU !


    Chiều buông nắng nhạt bóng ơ thờ
    Sóng dạt dào đưa nhện nhả tơ
    Biển rộng mênh mang hòa bản nhạc
    Trời cao lồng lộng thả vần thơ
    Én về trước ngõ lòng man mác
    Hoa nở sau nhà dạ mộng mơ
    Vương vấn cuộc đời thuyền cách bến
    Bồi hồi xúc động tựa hồn ngơ .

    Mạnh Kỷ
    19/03/2012

    3 - Đêm xuân


    Mắt ủ niềm vui đến thẫn thờ
    Đêm xuân mải miết vẽ đường tơ
    Bâng khuâng mái tóc che màu thắm
    Bối rối bờ môi hé nét thơ
    Nguyệt ngó giăng mùng tìm giấc mộng
    Mây nhìn thả gió kiếm cơn mơ
    Nguồn ân mạch ái nồng hương lửa
    Núi chuyển trời rung đất ngẩn ngơ

    Thanh Thanh Khiết
    19.3.2012

    4 - Dáng xuân
    Dáng xuân nà nuột đến thẫn thờ
    Sường tròn vấn vít ngọn non tơ
    Bồng bềnh suối tóc cài mây biếc
    Khép nép bờ mi điểm giọt thơ
    Ngây ngất môi hồng say như rượu
    Hương nồng quấn quýt chẳng là mơ
    Dáng xuân huyền ảo như tiên nữ
    Ai ngắm trời xuân chẳng ngẩn ngơ?

    TND

    BỒI HỒI


    Tâm hồn sáng đẹp đáng tôn thờ
    Ngan ngát hương lòng lấp lánh tơ
    Pha chút niềm vui vào bản nhạc
    Lẫn thêm nỗi nhớ với lời thơ
    Bồng bềnh mây trắng nơi tiên cảnh
    Thấp thoáng trăng ngà chốn ảo mơ
    Bóng đã xa vời còn níu lại
    Bồi hồi nhung nhớ đứng như ngơ .

    Mạnh Kỷ
    19/03/2012

    6 - XÚC ĐỘNG

    Đàn bầu ai dạo khúc ơ thờ
    Ngọt tiếng dân ca rộn khúc tơ
    Lên bỗng xuống trầm êm điệu nhạc
    Du dương lan tỏa dịu lời thơ
    Một giây êm ái ru ngàn giấc
    Nửa trái dịu dàng hát vạn mơ
    Tân cổ tấu hòa không lạc phách
    Người nghe xúc động dạ lòng ngơ

    khachien1254720
    19.3.2012


    7 - Thêu khăn hồng

    Đường kim tuân lệnh ngón tay thờ
    Tạo dáng đôi chim ngậm chỉ tơ
    Khóm trúc xanh mây treo tiếng ước
    Cành mai vàng nắng dán câu thơ
    Hành trang để cạnh đêm ru mộng
    Kỷ vật mang theo tối dỗ mơ
    Năm tháng xa người còn chút bóng
    Nơi lòng nỗi nhớ nghẹn ngào ngơ

    Thanh Thanh Khiết
    19.3.2012

    8 - KỶ VẬT

    [B]
    Kỷ vật nhìn vào lại ngẩn ngơ
    Khăn hồng một mảnh nặng duyên tơ
    Bồ câu tạo dáng khơi niềm mộng
    Khóm trúc in hình ủ nỗi mơ
    Giữ mãi hương nồng trong nốt nhạc
    Cầm lâu vị ngọt hóa bài thơ
    Đường kim mũi chỉ còn tươi nét
    Nỗi nhớ riêng ai cứ thẩn thờ

    khachien1254720
    20.3.2012
    [

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  • #377
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [B]Sáng xuân


    Đắm giữa mùa yêu đến thẫn thờ
    Bình minh nhuộm thắm sắc non tơ
    Mây vờn lộc biếc xây lầu mộng
    Gió hát đời vui vẽ áng thơ
    Trước ngõ đào hoa bừng thức giấc
    Bên thềm nụ cúc vẫn còn mơ
    Líu lo chim hót chào ngày mới
    Vẻ đep hồn xuân ai nỡ ngơ

    Thanh Thanh Khiết
    19.3.2012

    2 - XUÂN CHIỀU !


    Chiều buông nắng nhạt bóng ơ thờ
    Sóng dạt dào đưa nhện nhả tơ
    Biển rộng mênh mang hòa bản nhạc
    Trời cao lồng lộng thả vần thơ
    Én về trước ngõ lòng man mác
    Hoa nở sau nhà dạ mộng mơ
    Vương vấn cuộc đời thuyền cách bến
    Bồi hồi xúc động tựa hồn ngơ .

    Mạnh Kỷ
    19/03/2012

    3 - Đêm xuân



    Mắt ủ niềm vui đến thẫn thờ
    Đêm xuân mải miết vẽ đường tơ
    Bâng khuâng mái tóc che màu thắm
    Bối rối bờ môi hé nét thơ
    Nguyệt ngó giăng mùng tìm giấc mộng
    Mây nhìn thả gió kiếm cơn mơ
    Nguồn ân mạch ái nồng hương lửa
    Núi chuyển trời rung đất ngẩn ngơ

    Thanh Thanh Khiết
    19.3.2012

    4 - Dáng xuân
    Dáng xuân nà nuột đến thẫn thờ
    Sường tròn vấn vít ngọn non tơ
    Bồng bềnh suối tóc cài mây biếc
    Khép nép bờ mi điểm giọt thơ
    Ngây ngất môi hồng say như rượu
    Hương nồng quấn quýt chẳng là mơ
    Dáng xuân huyền ảo như tiên nữ
    Ai ngắm trời xuân chẳng ngẩn ngơ?

    TND
    BỒI HỒI


    Tâm hồn sáng đẹp đáng tôn thờ
    Ngan ngát hương lòng lấp lánh tơ
    Pha chút niềm vui vào bản nhạc
    Lẫn thêm nỗi nhớ với lời thơ
    Bồng bềnh mây trắng nơi tiên cảnh
    Thấp thoáng trăng ngà chốn ảo mơ
    Bóng đã xa vời còn níu lại
    Bồi hồi nhung nhớ đứng như ngơ .

    Mạnh Kỷ
    19/03/2012

    6 - XÚC ĐỘNG


    Đàn bầu ai dạo khúc ơ thờ
    Ngọt tiếng dân ca rộn khúc tơ
    Lên bỗng xuống trầm êm điệu nhạc
    Du dương lan tỏa dịu lời thơ
    Một giây êm ái ru ngàn giấc
    Nửa trái dịu dàng hát vạn mơ
    Tân cổ tấu hòa không lạc phách
    Người nghe xúc động dạ lòng ngơ

    khachien1254720
    19.3.2012


    7 - Thêu khăn hồng


    Đường kim tuân lệnh ngón tay thờ
    Tạo dáng đôi chim ngậm chỉ tơ
    Khóm trúc xanh mây treo tiếng ước
    Cành mai vàng nắng dán câu thơ
    Hành trang để cạnh đêm ru mộng
    Kỷ vật mang theo tối dỗ mơ
    Năm tháng xa người còn chút bóng
    Nơi lòng nỗi nhớ nghẹn ngào ngơ

    Thanh Thanh Khiết
    19.3.2012

    8 - KỶ VẬT


    Kỷ vật nhìn vào lại ngẩn ngơ
    Khăn hồng một mảnh nặng duyên tơ
    Bồ câu tạo dáng khơi niềm mộng
    Khóm trúc in hình ủ nỗi mơ
    Giữ mãi hương nồng trong nốt nhạc
    Cầm lâu vị ngọt hóa bài thơ
    Đường kim mũi chỉ còn tươi nét
    Nỗi nhớ riêng ai cứ thẩn thờ

    khachien1254720
    20.3.2012

    9 KÉN TƠ

    Những điều trân trọng thật nên thờ
    Óng ánh vàng ươm tựa kén tơ
    Dẫu biết mịt mù nơi bến họa
    Hay chăng trầm lắng chốn sông thơ
    Mênh mang nắng trãi tình nồng đượm
    Bát ngát mây giăng nghĩa lộng mơ
    Xa cách để lòng thêm gắn bó
    Cho hồn lai láng bóng triều ngơ .

    Mạnh Kỷ
    20/03/2012

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #378
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Quote Nguyên văn bởi khachien1254720 Xem bài viết
    TUY XA MÀ GẦN
    (gửi tặng bạn thơ Nguyễn Thị Lan 1966)

    Thơ em viết hoạ chung vần
    Mà người không biết ở gần hay xa
    Ngày ngày ta cứ vào ra
    trên Internet tuy xa mà gần
    Nhấp chuột đã thấy liền vần
    Mạch thơ trong trẻo,nẻo gần nẻo xa
    Thơ văn liên kết hai ta
    Tình thơ,tình bạn,ở xa vẫn gần ./.

    khachien1254720
    Gần xa ta vẫn chung vần
    Chung rồi chẳng rõ ở gần hay xa
    Thôi thì tất cả chúng ta
    Gần xa chẳng kể, miễn là yêu thơ...


    Thái Thanh Tâm (TTT)

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  • #379
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi thái thanh tâm Xem bài viết
    Gần xa ta vẫn chung vần
    Chung rồi chẳng rõ ở gần hay xa
    Thôi thì tất cả chúng ta
    Gần xa chẳng kể, miễn là yêu thơ...


    Thái Thanh Tâm (TTT)

    YÊU THƠ

    Gần xa chung một cung vần
    Mối tình bằng hữu ngại ngần chi xa
    Bây giờ ta lại gặp ta
    Vườn hồng thi hữu một nhà chung vui

    khachien1254720
    20.3.2012

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  • #380
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Những vần thơ về Bắc Giang giao lưu với sông Thương

    VỀ QUÊ BẠN


    Bắc Giang quê bạn thật anh linh
    Người đẹp thơ hay nặng nghĩa tình
    Bến Lục trau mình con gái ngọc
    Xương Giang luyện trí đấng trai xinh
    Tao nhân muôn thuở còn in bóng
    Mặc khách ngàn năm tạc dáng hình
    Tôi đã về thăm vùng Phủ Lạng
    Yêu thương tha thiêt ngỡ quê mình ./.


    ĐẾN HẸN LẠI LÊN

    Về dự Đường Thi đất địa linh
    Người đi trẫy hội nghĩa ân tình
    Sông Thương chào đón lời quan họ
    Núi Quyết nâng niu cánh trúc xinh
    Khao khát hương quê về bến nhớ
    Mỏi mòn xứ bạn đến ghi hình
    Tâm giao cách trở đường xa ngái
    Đến hẹn lại lên xứ Lạng mình ./.


    BẮC GIANG ƠI

    Từ bữa giao lưu đến bữa nay
    Bắc Giang ơi dạ nhớ lòng say
    Nhớ trầu cánh phượng lung linh gợi
    Say nón quai thao lúng liếng bay
    Gửi chút tình thương về chốn ấy
    Đón nhiều duyên nợ đến từ đây
    Vấn vương lắm cũng đành vương vấn
    Ngày tháng trông mong đợi tháng ngày ./.

    ĐẾN NGHỆ AN

    Cùng hội thơ Đường đến Nghệ An
    Thăm khu di tích ở Nam Đàn
    Thăm nhà thờ tổ gia đình Bác
    Thắp nén tâm nhang mộ Mẹ Loan
    Vời vợi ước mơ thành phố đỏ
    Tơ duyên vương nặng bến sông Lam
    Mình về Bến Thủy cho ta nhắn
    Đến hẹn nhớ về với Bắc Giang ./.

    khachien1254720
    20/3/2012

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 38/246 ĐầuĐầu ... 28 36 37 38 39 40 48 88 138 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình