+ Trả lời chủ đề
Trang 10/25 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 20 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 91 tới 100 của 241

Chủ đề: Nho nhỏ vườn thơ - bốn câu

  1. #91
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Giọt sương mai

    Quote Nguyên văn bởi thylan Xem bài viết
    Tặng các em

    Cuộc đời sẽ có ngày mai
    Em ơi! đừng để phí hoài tuổi xanh
    Đừng lùi bước ở khúc quanh
    Thắm tươi nét vẽ màu xanh đời mình

    Thy Lan


    GIỌT SƯƠNG MAI

    Hãy nhìn những giọt sương mai
    Đọng trên chiếc lá mắt hoài biếc xanh
    Gió vờn nhè nhẹ lăn quanh
    Đón chào ngày mới thật nhanh hóa mình

    25.3.2012
    TTN

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  3. #92
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN Xem bài viết




    GIỌT SƯƠNG MAI

    Hãy nhìn những giọt sương mai
    Đọng trên chiếc lá mắt hoài biếc xanh
    Gió vờn nhè nhẹ lăn quanh
    Đón chào ngày mới thật nhanh hóa mình

    25.3.2012
    TTN

    BẤT NGỜ

    Đều đều hai buổi hôm, mai
    Ta nghe Mình hát những bài nhạc xanh
    "Giao duyên thơ nhạc"...tìm quanh
    Bất ngờ : thơ lọt mắt xanh của Mình

    Nguyễn Văn Hùng
    Lần sửa cuối bởi nvhung; 25-03-2012 lúc 09:31 AM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  5. #93
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN Xem bài viết




    GIỌT SƯƠNG MAI

    Hãy nhìn những giọt sương mai
    Đọng trên chiếc lá mắt hoài biếc xanh
    Gió vờn nhè nhẹ lăn quanh
    Đón chào ngày mới thật nhanh hóa mình

    25.3.2012
    TTN


    BỨC TRANH XUÂN

    Tuy không cùng họ với Mai
    Mỗi mùa xuân đến vẫn đầy lộc xanh
    Bên Đào đàn én lượn quanh
    Hai miền – tuyệt đẹp bức tranh quê mình

    24.3.2012
    TTN



    Tặng các em

    Cuộc đời sẽ có ngày mai
    Em ơi! đừng để phí hoài tuổi xanh
    Đừng lùi bước ở khúc quanh
    Thắm tươi nét vẽ màu xanh đời mình

    Thy Lan





    BẤT NGỜ

    Đều đều hai buổi hôm, mai
    Ta nghe Mình hát những bài nhạc xanh
    "Giao duyên thơ nhạc"...tìm quanh
    Bất ngờ : thơ lọt mắt xanh của Mình

    Nguyễn Văn Hùng



    TÓC MAI

    Trời cho Mình mái tóc mai
    Vai thon tóc thả xanh hoài, hoài xanh
    Tự nhiên một thoáng nghĩ quanh
    Muốn dang tay một bước nhanh đến Mình

    Nguyễn Văn Hùng
    Lần sửa cuối bởi nvhung; 25-03-2012 lúc 09:50 AM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  7. #94
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Không đề

    Quote Nguyên văn bởi nvhung Xem bài viết
    TÓC MAI

    Trời cho Mình mái tóc mai
    Vai thon tóc thả xanh hoài, hoài xanh
    Tự nhiên một thoáng nghĩ quanh
    Muốn dang tay một bước nhanh đến Mình

    Nguyễn Văn Hùng


    KHÔNG ĐỀ

    Sống mà không có ngày mai
    Khác gì đã chết, phí hoài tuổi xanh
    Mặc bao thay đổi xung quanh
    Mong mau sớm tối hết nhanh đời mình

    26.3.2012
    TTN

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  9. #95
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN Xem bài viết




    KHÔNG ĐỀ

    Sống mà không có ngày mai
    Khác gì đã chết, phí hoài tuổi xanh
    Mặc bao thay đổi xung quanh
    Mong mau sớm tối hết nhanh đời mình

    26.3.2012
    TTN
    AI BIẾT THẾ NÀO

    Cán thuổng còn nhầm cán mai
    Tương lai...Ai biết ngắn, dài, đỏ, xanh ?...
    Đường đời còn lắm khúc quanh
    Mịt mù khói bụi...Có xanh trời mình ?

    Nguyễn Văn Hùng


  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  11. #96
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Còn đâu…

    Quote Nguyên văn bởi nvhung Xem bài viết
    Chiều rơi nhẹ hạt nắng vàng
    Nhạt phai còn chút hoang mang bận lòng
    Tách trà thơm vị hương mong
    Lá xanh non ủ hoa nồng hè xưa .

    Chúc anh NVHùng vui, mạnh.
    TGV


    NHỚ

    Uống trà...uống cả chiều vàng
    Tình xưa, chiều cũ...còn mang trong lòng
    Nhớ mong, mong nhớ, nhớ mong
    Nhớ tím chiều cũ, mong hồng tình xưa

    Nguyễn Văn Hùng



    CÒN ĐÂU…
    (Bài họa giao lưu
    cùng quý thi hữu)


    Đang xuân sao úa thu vàng
    Người vui, ta lại xốn xang cõi lòng
    Còn đâu giây phút trông mong
    Làm sao tìm lại đóa hồng ngày xưa…!

    27.3.2012
    TTN

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  13. #97
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN Xem bài viết





    CÒN ĐÂU…
    (Bài họa giao lưu
    cùng quý thi hữu)


    Đang xuân sao úa thu vàng
    Người vui, ta lại xốn xang cõi lòng
    Còn đâu giây phút trông mong
    Làm sao tìm lại đóa hồng ngày xưa…!

    27.3.2012
    TTN

    NGƯỜI XA ƠI

    Người xa ngắm cảnh chiều vàng
    Bờ vai tay ấm xốn xang cõi lòng
    Tôi buồn...Ai nhớ, ai mong ?
    Người xa ơi ! Có chạnh lòng tình xưa ?

    Nguyễn Văn Hùng

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  15. #98
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Vui mùa bội thu

    Quote Nguyên văn bởi nvhung Xem bài viết
    NGƯỜI XA ƠI

    Người xa ngắm cảnh chiều vàng
    Bờ vai tay ấm xốn xang cõi lòng
    Tôi buồn...Ai nhớ, ai mong ?
    Người xa ơi ! Có chạnh lòng tình xưa ?

    Nguyễn Văn Hùng



    VUI MÙA BỘI THU

    Yêu sao màu nắng hanh vàng
    Trải trên thảm lúa, mênh mang trong lòng
    Bội thu – thỏa nỗi ước mong
    Rộn vang tiếng máy trên đồng, khác xưa

    28.3.2012
    TTN

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  17. #99
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Tổng hợp xướng - họa (mai-xanh-quanh-mình)

    1.
    HÀO QUANG

    Đi bộ thể dục buổi mai
    Mặt trời le lói…bóng dài đồng xanh
    Một quầng vàng sáng xung quanh
    Ồ ! Sao lạ quá : Hào quang bóng mình ?!

    Nguyễn Văn Hùng
    15/8/2011


    2.
    THỜI GIAN

    Đêm tàn đón ánh nắng mai
    Thời gian nhè nhẹ gót hài tươi xanh
    Đêm ngày mãi chạy vòng quanh
    Tuổi thơ gửi lại, cho anh bên mình…

    22.3.2012
    TTN


    3.
    ĐỢI

    Bên đình trúc đứng cùng mai
    Chiều tàn phai nắng đổ dài bóng xanh
    Chim chiều về tổ bay quanh
    Sao em không đến để anh một mình

    Nguyễn Văn Hùng


    4.
    CHỚ DẠI

    Đừng bao giờ nhận mối mai
    Dễ gì đôi lứa mãi hoài tình xanh?
    Vỡ tan bị rượt vòng quanh
    Suốt ngày bị “bắn liên thanh” tên mình!

    23.3.2012
    TTN


    5.
    ĐỪNG

    Em ơi, đừng để đến mai
    Mai dài cán thuổng, gió cài trời xanh
    Em ơi, đừng nói loanh quanh
    Để anh còn tính chuyện nhanh chúng mình

    Nguyễn Văn Hùng


    6.
    MÙA XUÂN

    Xuân về rực sắc hoa mai
    Đất trời bừng một nét ngài ngát xanh
    Én mừng chao liệng quẩn quanh
    Rộn vang “Tùng...cắc...” âm thanh quê mình

    23.3.2012
    TTN


    7.
    XUÂN ĐẤT NƯỚC

    Bắc hồng đào, Nam vàng mai
    Tung tăng én liệng ca bài tuổi xanh
    Dòng sông nước chảy quanh quanh
    Mang phù sa đỏ nhuộm xanh quê mình

    Nguyễn Văn Hùng


    8.
    NGÀY MAI

    Vững lòng tin ở ngày mai
    Gia đình hạnh phúc, đời đầy màu xanh
    Dẫu đường đi lắm khúc quanh
    Trái tim thắm đỏ… bên anh có mình

    24.3.2012
    TTN


    9.
    HOA BUỒN

    Bướm bay trong gió ban mai
    Hồng tươi hoa nắng đan cài cành xanh
    Hoa thơm bướm đến vây quanh
    Hoa tàn...buồn, chỉ tự than vãn mình

    Nguyễn Văn Hùng


    10.
    BỨC TRANH XUÂN

    Tuy không cùng họ với Mai
    Mỗi mùa xuân đến vẫn đầy lộc xanh
    Bên Đào đàn én lượn quanh
    Hai miền – tuyệt đẹp bức tranh quê mình

    24.3.2012
    TTN


    11.
    TẶNG CÁC EM

    Cuộc đời sẽ có ngày mai
    Em ơi! đừng để phí hoài tuổi xanh
    Đừng lùi bước ở khúc quanh
    Thắm tươi nét vẽ màu xanh đời mình

    Thy Lan


    12.
    GIỌT SƯƠNG MAI

    Hãy nhìn những giọt sương mai
    Đọng trên chiếc lá mắt hoài biếc xanh
    Gió vờn nhè nhẹ lăn quanh
    Đón chào ngày mới thật nhanh hóa mình

    25.3.2012
    TTN


    13.
    BẤT NGỜ

    Đều đều hai buổi hôm, mai
    Ta nghe Mình hát những bài nhạc xanh
    "Giao duyên thơ nhạc"...tìm quanh
    Bất ngờ : thơ lọt mắt xanh của Mình

    Nguyễn Văn Hùng


    14.
    TÓC MAI

    Trời cho Mình mái tóc mai
    Vai thon tóc thả xanh hoài, hoài xanh
    Tự nhiên một thoáng nghĩ quanh
    Muốn dang tay một bước nhanh đến Mình

    Nguyễn Văn Hùng


    15.
    KHÔNG ĐỀ

    Sống mà không có ngày mai
    Khác gì đã chết, phí hoài tuổi xanh
    Mặc bao thay đổi xung quanh
    Mong mau sớm tối hết nhanh đời mình

    26.3.2012
    TTN


    16.
    AI BIẾT THẾ NÀO

    Cán thuổng còn nhầm cán mai
    Tương lai...Ai biết ngắn, dài, đỏ, xanh ?...
    Đường đời còn lắm khúc quanh
    Mịt mù khói bụi...Có xanh trời mình ?

    Nguyễn Văn Hùng

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


  19. #100
    Avatar của TRUNGTRUNGNIEN
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    TRUNGTRUNGNIEN đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 950
    Thanks
    2.188
    Thanked 4.174 Times in 937 Posts
    Blog Entries
    9

    Thất hồn

    THẤT HỒN

    Ta đang sống giữa cõi đời
    Ngỡ như đã chết thật rồi, lạ thay!
    Nhìn người ngữa úp bàn tay
    Trắng đen, thật giả… bủa vây, thất hồn!

    29.3.2012
    TTN

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TRUNGTRUNGNIEN vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 10/25 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 20 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình