+ Trả lời chủ đề
Trang 3/45 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 444

Chủ đề: Thơ và...xung quanh thơ

  1. #21
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    11.TÌM MUA CÁI THỨ VIỂN VÔNG


    Hiệu to sách bán, đầy ăm ắp
    Sách thơ, kệ nhỏ xíu nép tường
    Người đến xem, mua đông mà lặng
    Riêng sách thơ chẳng kẻ nào vương

    Lục tìm khắp hiệu sách Hà Nội
    Chẳng có giáo trình dậy làm thơ
    Dân Việt nhớ tài, ưa truyền miệng
    Nhiều thơ vì thế rất mù mờ

    Yêu thơ, muốn viết càng gian khó
    Sách chẳng bầy, người vẽ thì không
    Buồn! Về, vợ mắng:" Hâm tỉ độ
    ông toàn tìm cái thứ viển vông...”

    Hiệu sách Tràng Tiền

    21/7/2005-TTT
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 18-03-2015 lúc 10:10 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    12. SUY NGẪM 3

    Thơ là cái giống xưa nay
    Anh ngay không rõ, kẻ say mới rành
    Đường gần lại cứ vòng quanh
    Tượng hình, tượng ảo, tượng thanh... thích dùng
    Chỉ ưa lối nói chung chung
    Đưa vào cụ thể nghe chừng hắt ra
    Yêu cô đọng, quý sâu xa
    Được tân cấu, tứ...xem là phát minh

    Khi nào vào khắp chúng sinh
    Họ yêu, họ giữ... quả tình thơ hay.


    Thái Thanh Tâm
    BTV.vnthihuu
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 18-03-2015 lúc 10:10 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Mon men học các cụ xưa


    5. Dại khôn

    Thế sự đua nhau nói dại khôn
    Biết ai là dại biết ai khôn
    Khôn nghề cờ bạc là khôn dại
    Dại chốn văn chương ấy dại khôn
    Mấy kẻ nên khôn mà chẳng dại
    Làm người có dại mới nên khôn
    Cái khôn quân tử âu là thế
    Mới biết trần gian kẻ dại khôn

    Trần Tế Xương
    ( 1870 ~ 1907)


    Chuyện dại khôn

    Biết thế quái nào dại với khôn
    Người thì bảo dại kẻ kêu khôn
    Khôn khoe ra miệng nghe chừng dại
    Dại giấu vào lòng nghĩ lại khôn
    Đố có nên khôn mà chẳng dại
    Thách không trải dại chỉ tinh khôn
    Khôn khôn dại dại đều toi cả
    Hiểu thấu sự đời mới thực khôn.

    Ha Noi 17/1/2011
    Thái Thanh Tâm
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 18-03-2015 lúc 10:11 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    13. Em xin bác…

    Kính tặng bác
    Đ Q S
    Giảng viên văn học ĐHSP...


    Em xin bác đóng Hoài Thanh
    Để em mạnh dạn tập tành làm thơ
    Làm thơ ra ngẩn vào ngơ
    Đang đêm lại cứ nằm mơ ban ngày
    Làm thơ như thể giời đày
    Bác khôn thử tý, thôi ngay, ngồi cười…


    TTT
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 18-03-2015 lúc 10:13 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    6. Thú chơi bổ ích

    Ngày đêm thi hữu khắp muôn phương
    Thắp ngọn lửa thiêng- áng luật Đường
    Tứ đẹp tích dần hồn đọng mật
    Lời hay lọc mãi dạ lên hương
    Tri âm trong mộng bao mơ tưởng
    Tri kỷ ngoài đời bấy vấn vương
    Một thoáng vui vầy nơi cõi tạm
    Chờ ngày về hẳn chốn vô thường.

    Thái Thanh Tâm
    BTV.vnthihuu
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 18-03-2015 lúc 10:15 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    7. Hội xuân



    Hội Xuân trống giục dậy non sông
    Phấp phới cờ bay rực sắc hồng
    Dưới nước thuyền đua tô biển biếc
    Trên không én lượn điểm trời trong
    Gần xa tụ lại ghi tâm nhất
    Trên dưới về đây khắc ý đồng
    Lịch sử ngàn năm bồi đắp mãi
    Muôn dân giữ trọn nghĩa tình nồng.,.

    TTT

    BTV.vnthihuu

    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 18-03-2015 lúc 10:16 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    14. Quốc giỗ

    Tự hào dân Việt Nam ta
    Có ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười
    Dù ai đi bốn phương trời
    Nhớ ngày quốc giỗ mới người Việt Nam.

    31/3/2012- (10/3/Nhâm Thìn).
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 19-03-2015 lúc 08:51 AM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    BUỒN

    Mấy hôm không gặp nhau rồi
    Mà như cả đất lẫn trời ngẩn ngơ
    Riêng em đã hoá dại khờ
    Đêm đêm nhặt chữ làm thơ tặng người

    Thanh Thanh Khiết

    Càng buồn

    Đến khi bất chợt gặp rồi
    Thấy tôi em cứ ngắm trời làm ngơ
    Tôi thành một lão đại khờ
    Quay về tìm lại cuốn thơ gửi người ,

    TTT-(HB



    Yêu thơ lạc mất hồn rồi
    Hình như mình đã nửa đời ngu ngơ
    Trời ơi ! một kẻ khù khờ
    Mãi ôm mộng ảo để mơ …gặp người

    Thanh Thanh Khiết
    31.3.2012

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #29
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    8.Lẽ đời

    Phạm Lãi tinh anh hiểu rạch ròi
    Thắng thù ở lại chắc đầu rơi
    Chim kia đã hết, cung tên cất
    Thỏ nọ chẳng còn, chó thịt xơi
    Văn Chửng yêu vua vong nhất mạng
    Ức Trai quý chúa mất ba đời
    Đông tây kim cổ như nhau cả
    Sợ mất lợi quyền, xử vậy thôi !!!

    TTT


    Trước khi Ngô Phù Sai bị diệt, ông đã khuyên Phạm Lãi và Văn Chửng bỏ Việt vương với lỹ lẽ:" Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh. Cao điểu tận, lương cung tàng, đich quốc phá, mưu thần vong
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 19-03-2015 lúc 09:30 AM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  • #30
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    BUỒN

    Mấy hôm không gặp nhau rồi
    Mà như cả đất lẫn trời ngẩn ngơ
    Riêng em đã hoá dại khờ
    Đêm đêm nhặt chữ làm thơ tặng người

    Thanh Thanh Khiết

    Càng buồn

    Đến khi bất chợt gặp rồi
    Thấy tôi em cứ ngắm trời làm ngơ
    Tôi thành một lão đại khờ
    Quay về tìm lại cuốn thơ gửi người ,

    TTT-(HB



    Yêu thơ lạc mất hồn rồi
    Hình như mình đã nửa đời ngu ngơ
    Trời ơi ! một kẻ khù khờ
    Mãi ôm mộng ảo để mơ …gặp người

    Thanh Thanh Khiết
    31.3.2012
    THỰC

    Thanh Tâm Thanh Khiết hổm rồi
    Gặp nhau chi để cho đời ngác ngơ !
    Tâm thành " một lão đại khờ "
    Khiết thì " lạc mất hồn thơ " vì người !
    HỒNG THOẠI

    ( Hì hì ... Trêu sư huynh sư tỷ một tí cho vui nhà vui cửa nghe )

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 3/45 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình