+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Tập Làm Thơ Lục Bát (ai cười hở mười cái răng...giả

  1. #1
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    cạn nguồn đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 40
    Thanks
    73
    Thanked 246 Times in 38 Posts

    Tập Làm Thơ Lục Bát (ai cười hở mười cái răng...giả

    Nỗi Niềm

    Đèn đường hắt bóng ru mưa
    Xuân qua chưa hết gió đưa hạ về
    Gốc cây còn khắc ước thề
    Ngày tôi trở lại bốn bề quạnh hiu

    Mở xem lại chiếc khăn thêu
    Của người năm cũ tặng chiều biệt ly
    Xa nhau chưa tận xuân thì
    Ngàn thương trăm nhớ tôi về hôm nay

    Phố buổn giăng hạt mưa bay
    Đường xưa me lá phủ đầy lối nhau
    Vườn người vắng nụ hoa cau
    Giàn tôi trầu bỗng vàng màu thu xưa

    Gác sầu cái nhện đong đưa
    Giăng hoài mà sợi vẫn trơ nỗi buồn
    Đêm qua trong giấc mơ cuồng
    Nhớ người lỡ để lệ tuôn giọt đầu

    Đêm nay cạn hết chén sầu
    Sớm mai có lẽ bắt đầu...cô đơn

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn cạn nguồn vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.311
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24


    Nỗi Niềm

    Đèn đường hắt bóng ru mưa
    Xuân qua chưa hết gió đưa hạ về
    Gốc cây còn khắc ước thề
    Ngày tôi trở lại bốn bề quạnh hiu

    Mở xem lại chiếc khăn thêu
    Của người năm cũ tặng chiều biệt ly
    Xa nhau chưa tận xuân thì
    Ngàn thương trăm nhớ tôi về hôm nay

    Phố buổn giăng hạt mưa bay
    Đường xưa me lá phủ đầy lối nhau
    Vườn người vắng nụ hoa cau
    Giàn tôi trầu bỗng vàng màu thu xưa

    Gác sầu cái nhện đong đưa
    Giăng hoài mà sợi vẫn trơ nỗi buồn
    Đêm qua trong giấc mơ cuồng
    Nhớ người lỡ để lệ tuôn giọt đầu

    Đêm nay cạn hết chén sầu
    Sớm mai có lẽ bắt đầu...cô đơn


    Cạn Nguồn





    NỖI NIỀM RIÊNG

    Gió ru lá từ vàng mơ
    Khúc tương gian vẫn mãi chờ giấc thu
    Chiều sương phủ tím mây mù
    Cho đìu hiu nhớ cành du hạt buồn

    Mưa chiều nhòe nhoạt cành vương
    Góc sầu gối mộng canh trường mơ hoang
    Chiều nao Hạ trắng gửi sang
    Tình thơ nửa mảnh Trăng vàng thẹn nghiêng

    Em về buồm mộng thuyền quyên
    Anh giang cánh gió về miền tình chung
    Hai bờ nỗi nhớ một cùng
    Niềm riêng trăn trở nhớ nhung có còn

    "Còn trời còn nước còn non
    "Còn cây đa cũ vẫn còn nhớ nhau ..."

    Mai này gặp gỡ vẫn chào
    Lạ - quen cũng thế vần trao thơ vần
    Vầng Trăng nửa mảnh vào sân
    Nửa còn xa khuất lùi dần trong mơ

    Nỗi niềm riêng mãi đợi chờ !

    HRPT
    13.10.2011
    Lần sửa cuối bởi HR PT; 14-10-2011 lúc 07:11 PM
    HRPT

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình