+ Trả lời chủ đề
Trang 32/275 ĐầuĐầu ... 22 30 31 32 33 34 42 82 132 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 311 tới 320 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #311
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    PHÚT GIÂY HẠNH PHÚC

    Sau đêm chân bớt đau nhiều
    Ly cà phê tỉnh, bao điều xốn xang
    Em về chợ sáng … quà sang
    Xôn xao chim hót gọi đàn đầu hiên

    Nắng tươi mai sớm khuôn viên
    Bông hồng rực đỏ lung liêng hương tình
    Mướt xanh mắt lá rung rinh
    Ngân nga cánh sáo lung linh bầu trời

    Tập bài đã chấm xong rồi
    Sớm quê hè chớm được ngồi làm thơ
    Khung trời rạo rực mộng mơ
    Ta say ngây ngất bên bờ sông xanh

    Chức quyền, lợi lộc, công danh…
    Gói đem đổi một an lành sớm nay
    Nhìn xuôi: bao kiếp đọa đầy
    Rưng rưng xin niệm khúc này đời ta.


    (Một sáng đầu hè)
    24 - 4 - 2012
    Nguyễn Thái Sơn

    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 30-04-2012 lúc 04:02 PM

  2. #312
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    LỘT XÁC

    Mình say một giấc chiêm bao…
    Thơm hương áo trắng thuở nào thơ ngây
    Nắng hoa má đỏ hây hây
    Gió vờn đuôi mắt làn mây vẫy tình

    Giá ngày xưa lối chúng mình
    Ngập hương hồng tím lung linh búp ngà
    Ông tơ se thắm tơ ngà
    Còn đâu giấc mộng Nam Kha đến giờ

    Dòng sông lẻ bóng đôi bờ
    Nhìn nhau tình tự - câu thơ ngược vần
    Trong veo dòng nước xanh ngần
    Ve từ lột xác hè chung cuộc tình?

    Chiêm bao …
    giấc mộng say
    Mình!


    Nguyễn Thái Sơn
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 29-05-2012 lúc 01:34 PM

  3. #313
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CHIỀU BẾN SÔNG

    Chiều nhàn rỗi êm đềm dòng nước chảy
    Sóng nhịp nhàng hơi nước lướt bờ môi
    Một lần lỡ, con phà chưa ghé bến
    Người qua sông thấm thía cảnh chia đôi.


    Nguyễn Thái Sơn

  4. #314
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NHỚ VỀ QUÊ MẸ


    Trên miền đất xa trưa hè nắng cháy
    Ríu rít chuyền cành, chim hót xôn xao
    Con mơ về những buổi trưa nào
    Xa vời vợi miền quê hương yên ả

    Mẹ có biết ở nơi xa quê mẹ
    Khúc mơ màng nghe mẹ hát ru con
    Thương quê hương nơi thăm thẳm trùng non
    Hoàng hôn lắng gió mơn man nỗi nhớ

    Con yêu quê hương có dòng sông nước đỏ
    Chở con thuyền vui khỏa sóng buồm trăng
    Đêm du dương giọng hò xứ Nghệ
    Con phà đi dào dạt sóng tháng năm

    Gửi quê hương những ngày thơ bé
    Những sớm mai vui gót sẻ đến trường
    Cái ngẹo đầu trên vai mẹ yêu thương
    Cánh diều thơ đồng làng mơn sóng lúa

    Con yêu quê hương theo từng trang vở
    Tháng năm reo dòng nước đỏ quê nhà
    Con lớn dần lên giữa đời rộng mở
    Có tình yêu Quê - Mẹ, phương xa.


    Nguyễn Thái Sơn

    BTV.vnthihuu

  5. #315
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TỰA TÌNH

    Tựa cánh mây diều bồng ngây ngất
    Sáo du dương lời gió thanh bình
    Tựa tình yêu hồn khơi minh triết
    Chan chứa thơ hát mãi nghĩa tình.


    Nguyễn Thái Sơn

  6. #316
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HƯỚNG VỀ ĐỒNG LỘC

    Vẫn ao ước một lần thăm nơi ấy

    Thắp nén hương thơm để “biết làm người”*
    Bái vọng hồn Mười Cô Gái trên đồi
    Mười ngôi mộ mãi mãi tuổi đôi mươi

    Ba sáu năm chiến tranh đã đi qua
    Cỏ cây phủ xanh, nở hoa cho đất
    Cuộc sống tươi màu, vang xa câu hát
    Đồi Mười Cô gió cũng hát ngân nga?

    Mắt tâm nhìn kính cẩn hướng trời xa:
    Thân trinh nữ sáng ngần thời bom đạn
    Tuổi xuân đan con đường thành ma trận
    Lấy cuộc sống mình nối mạch thương yêu …

    Mặc hơi bom nhạt hương kết gội đầu
    Tìm bông mua giữa hai làn bom đạn
    Tim thổn thức bước chân người ra trận
    Đến bây giờ tiểu đội vẫn bên nhau…

    Tháng năm đi Ngày giỗ lại nghẹn ngào
    trong lòng người;
    ngàn đời còn sâu lắng
    Đài hương lung linh, Mười ngôi mộ chí
    đẹp giữa trời;
    tình đất ấm ngàn sau

    Mong trời trên đồi rực rỡ sắc mây
    Gió ru say giấc bình yên khao khát…
    Hồn trinh nữ giữa trời hương bát ngát
    giữ yên bình. Tổ Quốc mãi tồn vinh.


    Nguyễn Thái Sơn


    *thơ Đồng Đức Bốn

  7. #317
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Nguyên văn bởi Nguyễn Thái Sơn

    HÈ VỀ

    Hè về phượng đỏ thắm màu
    Giọt thơ ướt mắt hẹn nhau tụ bày
    Vườn ươm ai tạc dấu giày
    Khai xanh rừng thắm ngút đầy mầm thơm.

    Nguyễn Thái Sơn

    Mong

    Hè này phượng đã đổi màu
    Giọt tình vừa cạn còn đâu mà bày

    vườn xưa vẫn đậm nét giày
    Mong trời thả xuống một ngày nắng thơm

    Thanh Thanh Khiết
    30.4.2012

  • #318
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TÌNH YÊU

    Thu qua rồi lòng mãi vấn vương
    Em dửng dưng say bằng lăng tím
    Hè thao thức, ùa bao kỷ niệm
    Trái tim hồng điệp khúc thương yêu

    Ta lầm lũi những chiều cô liêu
    Dòng đời chảy xô bồ mê mải
    Lòng cứ vọng, tim kia đã mỏi
    Bờ lạnh lùng, sóng vỗ triền miên

    Phút ngỡ ngàng thẹn kiếp trái duyên
    Chót vướng mắc tơ vương đắm đuối
    Hồn ngây ngất phút giây nông nổi
    Hỡi xuân thơm! Ngân mãi cung đàn?

    Tự lòng ta nguyện với vầng trăng
    Mây và gió che hoài năm tháng
    Cứ ngóng đợi, trái tim thổn thức
    Con tàu đi, cuốn với dòng đời...

    Miên man mãi, tình yêu là thế?

    Nguyễn Thái Sơn

  • #319
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    SEN NỞ


    Nghe từ lời mẹ ru anh
    Mênh mang hồ lộng, sen xanh bốn mùa

    Gót thơ hồ nắng nhặt thưa
    Dấu son thơm mãi… đến ngơ ngẩn chiều
    Hương sen ấp ủ bao điều
    Thảm xanh mướt dải lụa thêu mơ màng

    Trăng lên mờ tỏ đêm ngày
    Tơ hồng níu buộc nhành mai bên thềm
    Trăng thề nhuộm bóng vầng đêm
    Ngát hương sen toả êm đềm thiết tha…

    Ước ngày em đến tặng hoa
    Gót sen so bước ngân nga vườn tình
    Hương sen cài mái tóc xinh
    Nhành xuân vương vít…giót tình vào thơ


    Nguyễn Thái Sơn
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 04-05-2012 lúc 06:04 AM

  • #320
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    KHÔNG ĐỀ

    Gửi em một chút hương yêu
    Chắt từ thương nhớ sớm chiều ngày xa
    Vách thời gian tạc đài hoa
    Theo về năm tháng không nhoà tình xuân.


    Nguyễn Thái Sơn

  • + Trả lời chủ đề
    Trang 32/275 ĐầuĐầu ... 22 30 31 32 33 34 42 82 132 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình