+ Trả lời chủ đề
Trang 10/45 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 20 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 91 tới 100 của 444

Chủ đề: Thơ và...xung quanh thơ

  1. #91
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    26. NÉT QUÊ

    Xóm thôn cây cối mướt màu xanh
    Hây hẩy nồm nam gió mát lành
    Thấp thoáng lưng trời diều đảo cánh
    Rì rầm mặt biển sóng hòa thanh
    À ơi cánh võng bà ru cháu
    Khúc khích hiên nhà em nhủ anh
    Cuộc sống ấm no ngời hạnh phúc
    Trào lên đôi mắt sáng long lanh.

    Thái Thanh Tâm
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 23-03-2015 lúc 12:45 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  3. #92
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    TRĂNG

    Trăng vàng chếch bóng tỏa muôn nơi
    Trăng chiếu bình yên ánh diệu vời
    Trăng khuyết lặng thầm mơ biển sóng
    Trăng tròn say đắm mộng trùng khơi
    Trăng treo suối bạc mây đầu núi
    Trăng lướt rừng xanh gió đỉnh trời
    Trăng mãi trong ta từng kỷ niệm
    Trăng hoài nhung nhớ chẳng sao vơi

    Dựa ý thơ TTT và BXP
    Mặc Nhiên


    27. TRĂNG

    Trăng dát ánh vàng chiếu khắp nơi
    Trăng soi vằng vặc cả bầu trời
    Trăng tô trùng điệp ngời sông núi
    Trăng trải mêng mang thẳm biển khơi
    Trăng rót tình nồng không thể cạn
    Trăng vun nghĩa thắm chẳng hề vơi
    Trăng neo trong dạ muôn niềm nhớ
    Trăng khắc vào tim những tuyệt vời.

    20/4/2012- TTT


    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 23-03-2015 lúc 05:33 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  5. #93
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    36. Sắc sắc không không


    Sắc sắc không không không mà có

    Không không sắc sắc có mà không

    Hỏi lòng lòng tự nhủ lòng

    Từ không đến có hư không cả mà!

    Thái Thanh Tâm
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 23-03-2015 lúc 05:33 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  7. #94
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    CỨ HAY CẤM

    Ra đường gặp Cụ lỡ kêu Cu
    Thất lễ cầu mong Cụ chớ thù
    Hồng thắm lòng thành em kính Cụ
    Cụ rằng nếu thích … cứ kêu Cu

    Bùi Bắc Hợp


    28. LÚC CỤ LÚC CU

    Tuy già tuổi cụ, lại tên Cu
    Thoải mái gào Cu chẳng dám thù
    Mồm kính nhưng lòng không kính cụ
    Thà rằng cứ gọi thẳng là cu...

    20/4/12- Thái Thanh Tâm
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 23-03-2015 lúc 05:34 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  9. #95
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    29.Tình…

    Tình đầu đắm đuối gắn làn môi
    Tình mới mẩn mê chẳng thể rời
    Tình cũ phôi phai đành khép lại
    Tình chui rối rắm phải buông rơi
    Tình chung liên tiếp lo quẫn trí
    Tình ép triền miên nỗi hận đời
    Tình phố nhạt nồng theo của cải
    Tình quê thắm thiết mãi không vơi

    Thái Thanh Tâm
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 23-03-2015 lúc 05:41 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  11. #96
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi thái thanh tâm Xem bài viết
    Tình…

    Tình đầu đắm đuối gắn làn môi
    Tình mới mẩn mê chẳng thể rời
    Tình cũ phôi phai đành khép lại
    Tình chui rối rắm phải buông rơi
    Tình chung liên tiếp lo quẫn trí
    Tình ép triền miên nỗi hận đời
    Tình phố nhạt nồng theo của cải
    Tình quê thắm thiết mãi không vơi

    Thái Thanh Tâm
    Thất tình

    Tình say đắm đuối nhớ đôi môi
    Tình mất lòng đau xác rã rời
    Tình nhớ hong buồn nhìn nguyệt lặn
    Tình hoài vương lệ ngó sao rơi
    Tình trao vớ vẩn thì toi mạng
    Tình thả vu vơ thật phí đời
    Tình tốt cùng nhau nhìn một hướng
    Tình thơ bay bổng hồn chơi vơi

    Thanh Thanh Khiết
    21.4.2012

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #97
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    36. BÁN CHỒNG - CHUỘC CHỒNG(1)

    Bán chồng được hẳn năm cây vàng
    Bà Nguyệt hay tin quá ngỡ ngàng
    Thư duyên vội vã bà ghi lại
    Chuyện thật như đùa nhất thế gian

    Ở không chống chếnh chiếu giường buồn
    Mang mười cây chuộc lại chồng luôn
    Bỏ một thu hai, ai mà dại
    Hàng xài rồi, bán lãi chả hơn...

    Bán, chuộc giá ấy đắt hay rẻ ?
    Giá nào cũng thấy ông vui vẻ
    Chả mất gì còn được thỏa chơi
    Ông lại lên đường chân bước lẹ

    Làm thằng chồng mà để vợ bán
    Khi lên cơn vợ lại chuộc về
    Thì đâu khác lợn đi...phối giống
    Húp quả trứng gà, chạy khắp quê...

    Thái Thanh Tâm

    (1): Chuyện có thật diễn ra ở TP Hồ Chí Minh quý 3 năm 2009
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 23-03-2015 lúc 05:41 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  • #98
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    CỨ HAY CẤM

    Ra đường gặp Cụ lỡ kêu Cu
    Thất lễ cầu mong Cụ chớ thù
    Hồng thắm lòng thành em kính Cụ
    Cụ rằng nếu thích … cứ kêu Cu

    Bùi Bắc Hợp




    30. ...QUAN TRỌNG

    Anh nào mới đẻ cũng reo... cu
    Ấy chẳng ra cu, bụng nuốt thù
    Oán đất, than giời, đau cái số
    Giống dòng tuyệt tự chỉ vì cu.

    21/4/12- TTT
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 23-03-2015 lúc 05:51 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  • #99
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    37. KHUYẾN MẠI

    Từ mặt phố đến hang cùng ngõ hẻm
    Ngợp biển dăng thưởng tặng người mua
    Thượng đế tự nhiên thành con trẻ
    Kẻ bán ngày đêm thoả sức lừa

    Chẳng ma nào cho người mua một cắc
    Hào phóng ư ? Cho một thu hai
    Khuyến gì thì cũng chui vào giá
    Chiêu cũ mèm vẫn cứ diễn hoài !

    Thái Thanh Tâm
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 23-03-2015 lúc 06:16 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  • #100
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    31. TỰ BẠCH II

    Bố mẹ yêu cho một cái tên
    Mong con sang trọng hóa ra hèn
    Công danh lận đận đành do số
    Sự nghiệp long đong chắc tại gen
    Láo nháo ăn cơm nào có lạ (1)
    Thật thà húp cháo vẫn không quen (2)
    Giời thương có vậy thôi đành chịu
    Thế sự đua tranh mặc kẻ chen !

    Thái Thanh Tâm

    (1) và (2): Trước nay vẫn có câu: Thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm, lôm côm ăn thịt. Đời chả nhẽ mãi mãi thế ?
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 23-03-2015 lúc 06:25 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 10/45 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 20 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình