+ Trả lời chủ đề
Trang 82/202 ĐầuĐầu ... 32 72 80 81 82 83 84 92 132 182 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 811 tới 820 của 2013

Chủ đề: THANH THANH KHIẾT - Tập cổ Đường thi .

  1. #811
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    3 - Cám cảnh

    Người thương bạc phước lệ tuôn dòng
    Để lại gánh đầy khó đếm đong
    Ngó bố mù loà đau đớn dạ
    Trông con què quặt xót xa lòng
    Gửi xã tiền nghèo lưu không muốn
    Để nhà bạc khó giữ chẳng xong
    Chinh chiến một thời danh rạng rỡ
    Mà sao nỗi khổ mãi thêm chồng

    Thanh Thanh Khiết
    30.4.2012
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 01-05-2012 lúc 09:23 AM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #812
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    NHỚ


    Thấp thoáng chiều nay nắng nhạt dần
    Ta về chốn cũ đón người thân
    Ly trà ướp nhạc tình thơm thảo
    Chén rượu dầm thơ nghĩa thắm gần
    Năm tháng qua đi lòng vẫn rạng
    Thời gian níu lại dạ còn tân
    Tình xưa lắng đọng đầy xao xuyến
    Khúc nhạc ru hồn sóng vọng ngân .

    Mạnh Kỷ
    30/04/2012


    Chốn cũ

    Bao năm dĩ vãng cứ phai dần
    Trở lại quê nhà kiếm bạn thân
    Góc quán hàn huyên đời cách trở
    Bờ sông tâm sự chuyện xa gần
    Con đường đã cất cầu hoành tráng
    Thửa ruộng nay cày máy tối tân
    Đất nước thanh bình dân hạnh phúc
    Đò chiều khuấy động tiếng chuông ngân

    Vancali 4.29.12
    6 -
    KỶ NIỆM



    Ngọt ngào tình nghĩa cứ tăng dần
    Bạn hữu lâu ngày mãi mãi thân
    Chốn cũ nâng niu tình gắn bó
    Hương xưa nuôi dưỡng nghĩa thêm gần
    Nỗi lòng man mác hồn trong sáng
    Cảnh sắc đìu hiu mộng vẫn tân
    Trở lại bao ngày xa vắng ấy
    Trào dâng kỷ niệm khúc ca ngân .

    Mạnh Kỷ
    01/05/2012

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #813
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    GÓC XƯỚNG HOẠ

    "Góc xướng hoạ" giờ ai biết không?
    Sân chơi sôi nổi đã hoà đồng
    Thuỷ chung một dạ dù nơi vắng
    Chẳng để hai lòng dẫu chốn đông
    Tình thắm trao nhau nhành phượng vĩ
    Nghĩa nồng lưu lại đoá hồng nhung
    Cầu thơ giữ nhịp luôn bền chặt
    "Góc xướng hoạ" đây thật ấm lòng!

    BXP 27.4.2012

    Thi Hữu



    Thi Hữu trang này bạn thấy không
    Thành viên tâm ý đã luôn đồng
    Huynh trao Tứ Tuyệt người đâu vắng
    Đệ gửi Thi Đường bạn vẫn đông
    Thả chữ ngày xuân mơ sắc tuyết
    Gieo vần tháng hạ mộng màu nhung
    Bốn mùa xướng hoạ vui thơ phú
    Trí tịnh hồn bay mãi đẹp lòng


    Thanh Thanh Khiết
    30.4.2012
    15- GÓC XƯỚNG HOẠ II

    Bạn hỡi! Góc này có đẹp không?
    Sân chơi hội tụ trái tim đồng
    Luật niêm rèn rũa trong mưa Hạ
    Ý tứ thu gom lúc nắng Đông
    Trong trắng, thơm nồng như Bách hợp
    Nồng nàn, tươi thắm tựa Hồng nhung
    Bốn phương tri kỷ là đâu tá
    Mái ấm nơi đây tụ vạn lòng.

    BXP 01.5.2012

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #814
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.839
    Thanks
    63.268
    Thanked 39.271 Times in 3.831 Posts
    Blog Entries
    6
    Xin kính chúc tỷ tỷ cùng quý quyến ngày lễ an vui! Xin kính tặng tỷ tỷ những cành hoa lan tươi thắm tình thi hữu ạ!

    Xin kính mời tỷ tỷ góp họa cho vui tỷ tỷ nhé!

    NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04

    Nhớ ngày giải phóng rợp trời hoa
    Cảm động rưng rưng ngấn lệ nhòa
    Nam Bắc tưng bừng quân đại thắng
    Phố thôn náo nức trẻ hoan ca
    Tự do- dân chủ như bàn thạch
    Giặc giã - bù nhìn tựa bóng ma
    Phía trước thênh thang đường tiến bước
    Cho người đất Việt mãi vươn xa.

    Đại học Đại Nam Hà Nội, 27/04/2012
    Trần Thị Thanh Liêm

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  • #815
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    SƠN NỮ TẮM TRĂNG

    Trăng chảy tràn trề khắp núi cao
    Dưới trăng lồng lộng đoá yêu đào
    Đôi bầu nhựa sống còn phong nhuỵ
    Một lạch tử sinh vẫn khát khao
    E ấp nụ môi làm cá lặn
    Sáng bừng thu thuỷ khiến chim nhào
    Giọt thầm chết lặng bao thi khách
    Để sóng dòng tương cứ cuộn trào.

    BXP 29.4.2012

    Tủi hổ

    Cầm bằng thạc sỹ mặt vênh cao
    Mộng ước đêm nay mở khoá đào
    Vịt nướng ba con cha đợi thưởng
    Gà quay bẩy chú mẹ chờ khao
    Mây vờn tạo bão cho hoa rụng
    Gió đẩy làm giông để bướm nhào
    Cuộc sống trong đời không tự sức
    Anh em tủi hổ giọt châu trào

    Thanh Thanh Khiết
    1.5.2012


  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #816
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.573 Times in 1.016 Posts
    Đành buông

    Vườn duyên bỗng chốc phủ đầy sương
    Nặng nỗi niềm đau của đoạn trường
    Cái thủa đồng tâm tình muốn giữ
    Mà nay ý đổi nghĩa đành buông
    Mây nhìn cánh mộng vừa rơi vãi
    Gió rõi cành mơ sắp rụng vương
    Trách chẳng cùng nhau vời một hướng
    Cho đời mãi trọn tiếng yêu thương

    Thanh Thanh Khiết
    28.4.2012

    Tiếc nuối

    Nương hồn thơ đẹp níu niềm thương
    Tạo hóa cợt trêu tơ cắt vương
    Tan tác nguyện thề tình thắt chặt
    Phôi phai ước hẹn ý nào buông
    Trăng treo đầu núi sầu cô quạnh
    Sông trải chân đê tủi đoạn trường
    Tiếc nuối một thời từng hạnh phúc
    Duyên đời kể cũng lắm phong sương!

    Sao Hôm

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


  • #817
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    SƠN NỮ TẮM TRĂNG

    Trăng chảy tràn trề khắp núi cao
    Dưới trăng lồng lộng đoá yêu đào
    Đôi bầu nhựa sống còn phong nhuỵ
    Một lạch tử sinh vẫn khát khao
    E ấp nụ môi làm cá lặn
    Sáng bừng thu thuỷ khiến chim nhào
    Giọt thầm chết lặng bao thi khách
    Để sóng dòng tương cứ cuộn trào.

    BXP 29.4.2012

    Tủi hổ

    Cầm bằng thạc sỹ mặt vênh cao
    Mộng ước đêm nay mở khoá đào
    Vịt nướng ba con cha đợi thưởng
    Gà quay bẩy chú mẹ chờ khao
    Mây vờn tạo bão cho hoa rụng
    Gió đẩy làm giông để bướm nhào
    Cuộc sống trong đời không tự sức
    Anh em tủi hổ giọt châu trào

    Thanh Thanh Khiết
    1.5.2012


    EM MỪNG

    Kiên trì nghị lực mãi vươn cao
    Đã mở đêm nay...khoá động đào!
    Đạt "đại đăng khoa" nên được hưởng
    "Tiểu đăng khoa" ấy xứng em khao!
    Kiên trì học tập lòng luôn vững
    "Mài sắt nên kim" trí chẳng nhào
    Dáng đứng non cao Tùng với Bách
    Em mừng ôm chặt lệ tuôn trào

    BXP 2.5.2012

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #818
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    16- GÓC XƯỚNG HOẠ II

    Bạn hỡi! Góc này có đẹp không?
    Sân chơi hội tụ trái tim đồng
    Luật niêm rèn rũa trong mưa Hạ
    Ý tứ thu gom lúc nắng Đông
    Trong trắng, thơm nồng như Bách hợp
    Nồng nàn, tươi thắm tựa Hồng nhung
    Bốn phương tri kỷ là đâu tá
    Mái ấm nơi đây tụ vạn lòng.

    BXP 01.5.2012

    17 - Muốn hỏi ?

    Cảnh sắc nơi này đẹp thấy không ?
    Ngàn hoa mơn mởn chói chang đồng
    Cúc vàng nhánh ngả người xem lắm
    Huệ đỏ nghiêng nhành khách ngắm đông
    Kim Tước mong manh mềm giống lụa
    Lan Hài mỏng mảnh mượt như nhung
    Mây vờn gió lộng còn mong hỏi…
    Lữ khách người ơi ! có nặng lòng?

    Thanh Thanh Khiết
    1.5.2012\

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #819
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    16- GÓC XƯỚNG HOẠ II

    Bạn hỡi! Góc này có đẹp không?
    Sân chơi hội tụ trái tim đồng
    Luật niêm rèn rũa trong mưa Hạ
    Ý tứ thu gom lúc nắng Đông
    Trong trắng, thơm nồng như Bách hợp
    Nồng nàn, tươi thắm tựa Hồng nhung
    Bốn phương tri kỷ là đâu tá
    Mái ấm nơi đây tụ vạn lòng.

    BXP 01.5.2012

    17 - Muốn hỏi ?

    Cảnh sắc nơi này đẹp thấy không ?
    Ngàn hoa mơn mởn chói chang đồng
    Cúc vàng nhánh ngả người xem lắm
    Huệ đỏ nghiêng nhành khách ngắm đông
    Kim Tước mong manh mềm giống lụa
    Lan Hài mỏng mảnh mượt như nhung
    Mây vờn gió lộng còn mong hỏi…
    Lữ khách người ơi ! có nặng lòng?

    Thanh Thanh Khiết
    1.5.2012\
    18- GÓC XƯỚNG HOẠ III


    Nơi này chớ hỏi đẹp hay không
    Mơn mởn lúa xanh sóng trải đồng
    Lồng lộng lầu cao thi khách lắm
    Xênh xang chiếu trải văn nhân đông
    Lan Hài Vệ Nữ tươi mầu lụa
    Ngọc Điểm Vĩ Hồ đẹp tựa nhung
    Dào dạt ý vần câu xướng hoạ
    Tình thơ, tình bạn thiết tha lòng


    BXP 01.5.2012

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #820
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM Xem bài viết
    Xin kính chúc tỷ tỷ cùng quý quyến ngày lễ an vui! Xin kính tặng tỷ tỷ những cành hoa lan tươi thắm tình thi hữu ạ!

    Xin kính mời tỷ tỷ góp họa cho vui tỷ tỷ nhé!

    NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04

    Nhớ ngày giải phóng rợp trời hoa
    Cảm động rưng rưng ngấn lệ nhòa
    Nam Bắc tưng bừng quân đại thắng
    Phố thôn náo nức trẻ hoan ca
    Tự do- dân chủ như bàn thạch
    Giặc giã - bù nhìn tựa bóng ma
    Phía trước thênh thang đường tiến bước
    Cho người đất Việt mãi vươn xa.

    Đại học Đại Nam Hà Nội, 27/04/2012
    Trần Thị Thanh Liêm
    Ngày vui

    Hôm rồi sinh nhật nhà đầy hoa
    Cảm động làm sao nước mắt nhoà
    Gác dười đàn môi buông tiếng ái
    Lầu trên sáo trúc thả tình ca
    Màu sao lấp lánh đâu là mộng
    Ánh nguyệt bồng bềnh nào phải ma
    Rượu ngọt bạn bè vui biết mấy
    Chia tay núi cách lòng nào xa

    Thanh Thanh Khiết
    2.5.2012



  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 82/202 ĐầuĐầu ... 32 72 80 81 82 83 84 92 132 182 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình