+ Trả lời chủ đề
Trang 34/275 ĐầuĐầu ... 24 32 33 34 35 36 44 84 134 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 331 tới 340 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #331
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    RU TÌNH HOÀNG HÔN

    Anh đi miền thương nhớ
    Em nơi phố nhỏ xa
    Hè khơi màu phượng đỏ
    Ve ngân nga vào mùa

    Ngập trời tươi nắng mới
    Rợp đường mơ yêu thương
    Thăm thẳm bằng lăng tím
    Quả ngời hương chín thơm

    Xuân nồng nàn trên tay
    Sóng dâng đầy biển khát
    Rượu long lanh mắt biếc
    Nổi chìm trong đắm say

    Cùng ru tình hoàng hôn
    Hong mùa lên đằm thắm
    Cánh diều em bay bổng
    Du dương khúc xuân thì…

    Anh về miền quê nhớ
    Em ở phố nhỏ xưa
    Hè rực nồng hoa lửa
    Ve ran ran say mùa

    Nguyễn văn Thái
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 24-05-2012 lúc 05:18 PM

  2. #332
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    GIẤC MƠ

    Đêm câm lặng hồn thuyền mơ về bến
    Góc trời kia êm dịu ánh trăng ngà
    Đầm giọt khát chìm nổi giấc Nam Kha
    Dòng suối mộng chập chờn thuyền độc mộc.

    Nguyễn Văn Thái
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 18-05-2012 lúc 01:25 PM

  3. #333
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HỌP ĐỒNG MÔN

    Ta về tụ thành vầng mây trắng
    Nhuộm phượng hồng hồn lửa hóa xanh
    Trong ảo huyền bỗng dưng lột xác
    Cùng ngân nga năm tháng thơ ngần

    Mầu mực tím dìu về xứ sở:
    Nắng ùa tràn tươi mặt hoa xinh
    Hương giấy trắng ngập hồn cỏ dại
    Ve ngây thơ nồng thắm hương tình

    Thời gian phủ rêu xanh lên đá
    Giọt nước nguồn róc rách…biển khơi
    Dòng sông lắng phù sa dâng mật
    Ngồi cạnh nhau hoài niệm khoảng trời

    Ngây ngất say những hè cổ tích
    Dấu chân son in mốc đời người
    Ta gạn lấy trong muôn giá lạnh
    Tình yêu nồng từ tuổi tinh khôi.

    Nguyễn Văn Thái
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 20-05-2012 lúc 09:50 AM

  4. #334
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    DUYÊN QUÊ


    Ta giờ ngẫm bước chiều rơi
    Nhớ về một thuở đẹp ngời sắc hương

    Thướt tha gánh cỏ chiều thương
    Triền đê mượt nắng vấn vương lối mòn

    Trưa hè hương ngát hồ sen
    Nón nghiêng thấp thoáng, thuyền chen hoa…tìm

    Hoàng hôn mây tím đồi sim
    Nhuộm đôi bóng nhỏ tự tình…trăng lên

    Dịu êm hương bưởi đầu thềm
    Suối mơ em chải dáng nghiêng nghiêng dòng

    Bên rào em nhóm lửa lòng
    Ươm nhành hoa tím anh hong tơ mành

    Làm đôi bướm trắng lượn sang
    Chốn mơ lạc cánh xốn xang vườn tình

    Giờ ngồi dạ nhủ đinh ninh
    Có nhành hoa tím duyên mình nên hương…

    Nguyễn Văn Thái
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 21-05-2012 lúc 03:35 PM

  5. #335
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    VAY EM CHÚT TÌNH


    Phải rồi em có thật đâu
    Kệ ta điếu đổ mà sầu ruột gan
    Kệ ta lạc giữa bày đàn
    Đuổi theo tia nắng hư hoang giữa đời

    Biết là mơ mộng vậy thôi
    Biết em đâu phải hát lời của tim
    Ta say trong cuộc trốn tìm
    Ý thơ nhặt được ta vin, thay buồn

    Vay em, vay chút tình hờn
    Ta mua ý mộng cho hồn phiêu linh
    Tim thơ trú tạm mái tình
    Lãi thơ ta trả nợ mình mà thôi.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 21-05-2012 lúc 09:01 PM

  6. #336
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TÔI VÀ THƠ

    Tình yêu của tôi dài ngày như cỏ mọc
    Cánh cò chấp chới trên cánh đồng lúa xanh rờn
    Em trú ngụ trong một ô kỷ niệm và phía chân trời xa
    Dù cơm tám mới dẻo nhưng chưa có màu hương ai đó
    Thấp thoáng hồn hoa trong màn mưa, hờ hững mỗi ngày, mọi nơi, bên cái bóng mơ hồ mang hình dạng của tôi.

    Tôi đá vàng
    theo nghĩa nhân văn; nương gió để mọng cánh diều thơ mộng, hóa tiếng sáo thấm hồn quê giữa hoàng hôn khát vọng
    vì sự thăng hoa cho hồn bay bổng và chút ích kỷ của con người

    Lãi đời tôi:
    là trầm tích có thể hóa bể dầu nuôi ngọn lửa, làm thơm tên tuổi, mát mặt tổ tông
    là kim la bàn giúp con cháu (ham thích tìm tòi, khám phá vươn lên) trong khu rừng rậm rạp hay sa mạc mênh mông, đi đúng phương đời
    là mảnh ghép trong bức tranh thân phận kiếp người, nhét đày kho đời khi chạng vạng lên ngôi và thời gian nhàn nhã
    là những nốt nhạc du dương, lắng vào hồn ru lúc bình sinh thư thái
    làngôi sao lấp lánh ban mai gây niềm hưng phấn, khích lệ bước chân đi tiếp cuộc hành trình.

    Tôi hái được những bông hoa hương sắc những quả ngọt thơm ngon (đối với tôi) kết từ niềm say mê, chiêm nghiệm, suy tư khi tâm hồn ngây ngất phiêu linh - thành quả của một kiếp sống sinh sôi, tồn tại từ đôi bàn tay phồng rộp, thẫm đẫm giọt tinh túy một con người.

    Tôi yêu đến đêm - bất - tận…


    NVT

  7. #337
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CON CHIM NÓ HÓT


    con chim đang ở trong lồng
    con chim nó hót ngày không còn buồn

    nắng vàng hay gió mưa tuôn
    con chim chăm hót say luôn cả ngày

    mặc tình là ghét là say
    con chim cứ hót cho đầy giấc mơ

    đói no chim giữa lồng thưa
    bay lên nhảy xuống đủ vừa mấy gang

    tiếng chim lanh lảnh kêu vang
    tận xa vọng lại lá vàng cả cây

    con chim nó hót một ngày
    một ngày thăm thẳm đong đầy niềm đau

    con chim hót tới ngày sau?…

    Nguyễn Văn Thái
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 29-05-2012 lúc 01:37 PM

  8. #338
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HOA HỌC SINH

    Em cười mắt biếc long lanh
    Mở lòng đón ngọn gió xanh sắc mùa
    Bao la…toang cánh cổng trường
    Phượng hoa rực rỡ sắc hường ngân rung

    Màu từ nhựa đất luyện nung
    Ngấm hương trời thắm, trộn cùng mồ hôi
    Từ say nhụy nắng tinh khôi
    Thời gian chắt ngọt…mật đời hiến dâng

    Đỏ trời hoa tuổi học sinh
    Ngàn năm máu thắm tụ hình nước non
    Hồn quê trầm tích vỉa son
    Lời ru vọng gọi…mọng tròn tuổi thơ

    Đầu mùa say cánh hoa…mơ!
    Ngậm ngùi chúng bạn bên bờ chia xa
    Sân trường vắng, nắng, đỏ hoa
    Tiếng ve xé lặng, ngân nga gọi bày

    Khép trang vở, nắm chặt tay
    Ướp bông hoa giữa lòng này vân vi
    Tuổi đi qua những mùa thi
    Mãi trong tim hát thầm thì tiếng ve

    Nguyễn Văn Thái
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 24-05-2012 lúc 07:43 AM

  9. #339
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    PHẬN TÔI

    Phận tôi rơi vãi xuống đời
    Dệt đan mưa nắng, đậm lời mẹ ru
    Số nghèo mang kiếp phù du
    Mệt thân bóng chiếc đẩy đu thuyền đời

    Rủi may số mệnh do trời
    Tôi mang từ thuở thiếu thời hàn vi
    Trời ban cho nết kiên trì
    Một đi là quyết một đi, vững lòng

    Nét xuân trăng héo mặt sông
    Con đò lẻ bóng soi dòng, bến ngang
    Thôi thì duyên đã bẽ bàng
    Nhọc thân đổi hận lấy sang kiếp này

    Mượn vay chất xám sách dầy
    Xua mây thêm nắng phận gầy bớt xui
    Nhẫn lòng, say mãi để vui
    Con đường khai trí miệt mài nét chau

    Sống là tình trước nghĩa sau
    Công ơn dưỡng dục trong đầu nào quên
    Chân nhang hương ấm ngày đêm
    Một đời vọng bái Tổ tiên, phụng thờ

    Vườn riêng nhuộm sắc xanh rờn
    Đẹp hoa ngọt quả, ngon thơm đượm tình
    Mầm ươm xanh thắm tươi xinh
    Tương lai xán lạn - mẫu hình đời mơ

    Gửi vào đây phận mình thơ.


    Nguyễn Văn Thái

  10. #340
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    VỚI BẠN THƠ

    Thời gian dẫu có đổi màu
    Nghĩa quê đằm thắm, lắng sâu trong đời
    Tình thơ hương sắc lên ngôi
    Ngân nga ta hát sáng ngời tình yêu

    Nguyễn Văn Thái

+ Trả lời chủ đề
Trang 34/275 ĐầuĐầu ... 24 32 33 34 35 36 44 84 134 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình