KHÁM BỆNH
Công nhận tai ông quả rất hay
Thông từ chốn ấy tới nơi này
Dẫu nghe cũng cứ như không biết
Súng nổ đừng hòng dọa được đây
Bùi Bắc Hợp
|
|
||
KHÁM BỆNH
Công nhận tai ông quả rất hay
Thông từ chốn ấy tới nơi này
Dẫu nghe cũng cứ như không biết
Súng nổ đừng hòng dọa được đây
Bùi Bắc Hợp
|
|
||
TẶNG BẠN THƠ
Bâng khuâng tiếc nối cánh hoa Nhài
Nuốt hận dạ này dám trách ai
Dẫu cắm vào…đâu đành chấp nhận
Cho đời phán xét đúng hay sai
Bùi Bắc Hợp
|
|
||
LÀNG EM
Làng em trước kia mổ cho (chó)
Gặp dịch tiêu chảy không co khách xời(có khách xơi)
Giờ đây cả làng ngồi chơi
Thơ +Văn sợ mốc tìm nơi (...Non Ngàn)
Gặp chàng Lưu hát giã ban(bạn)
Phải chăng đến lúc (...Non Ngàn) hết xuân
Bùi Bắc Hợp
http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Lan ... 93849/407/
|
|
||
Hợp ơi! Đừng có lắm lờiTa không sợ súng thì trời sợ taCho nên ta chửa chịu giàThế nào cũng đến Mậu A một lần.
BXP 18/5/12Nhận được chát của ông nhưng không vào được. Cái mục này cứ học trước quên sau, chịu không CHÁT được. Trang thơ TĐ tôi đã khép lại, ông có trao đổi gì thì trao đổi qua tin nhắn TH hoặc gửi theo Email.
TÂM SỰ
Quá vô duyên xin chào các bác
Thị Nở em biếng nhác nghiệp thơ
Vào đây chủ yếu xem nhờ
Giao lưu học hỏi chút thơ Thi Đàn
Biết khó khăn gian nan thử sức
Thấy gì hay lập tức học ngay
Chắc là không sớm thì chày
Có công học hỏi có ngày nên thơ
Dẫu chưa hay yêu thơ cứ viết
Còn bao điều chưa biết học sau
Giờ xin ra mắt mấy câu
Kính chào các bác mong cầu cảm thông
Các thể thơ nhiều không kể xiết
Mà em đây hiểu biết cạn nông
Vậy xin lưu bút đôi dòng
Nói lên tâm sự nỗi lòng băn khoăn
Trần Thị Nở
NGHỊCH CẢNH
Thương thay lỗi nghiệp nợ ba sinh
Xót dạ nên than tự trách mình
Hẹn ngọc tham tìm nơi phú quý
Thề vàng cố kiếm chốn tâm linh
Chồng tài thất thế đành câm nín
Vợ đảm xa cơ chịu lặng thinh
Ước muốn giao lưu cùng bạn hữu
Cầu mong đón nhận “Chút bình minh”
Nở Thời @
ĐÀO MẤT MÙA
Đào già thủa ấy đã ra hoa
Ngỡ tưởng tương lai rạng ánh ngà
Kết trái cho đời thêm quả mới
Ai ngờ rụng hết chẳng còn hoa
Trần Thị Nở
…HOA…
Anh ơi tất cả các loài Hoa…
Nụ vẫn chưa ra đã thấy già
Chẳng có Hoa nào là kết trái
Phải chăng tại đất hoặc do Hoa ???
Trần Thị Nở
ĐÀO MẤT MÙA
Đào già thủa ấy đã ra hoa
Ngỡ tưởng tương lai rạng ánh ngà
Kết trái cho đời thêm quả mới
Ai ngờ rụng hết chẳng còn hoa
Trần Thị Nở
ĐÀO GIÀ
Đào già cạn cả nhựa lẫn hoa
Còn đếch đâu tinh rạng ánh ngà?
Cành khô chặt về làm dùi mõ,
Hôm nào thư thả biếu cô Thoa.
ĐPL
KHOAN
Em xin họa lại hộ Kim Thoa
Ngưỡng mộ Anh Hai thủa rạng ngà
Nhựa hết cành khô khoan hãy chặt
Khi cây lác đác vẫn còn Hoa
Trần Thị Nở
MẤT MÙA HOA
NHỚ khi mưa THUẬN gió hòa
Khắp nơi phấn khởi bởi HOA được mùa
Riêng HOA THÔNG hiếm khó mua
Sống nơi sa mạc nắng mưa đã từng
PHƯỢNG hồng một thủa tưng bừng
Nay không thấy nữa …xin đừng hỏi thăm
BẰNG LĂNG thì cũng bặt tăm
TƯỜNG VI giờ cũng quanh năm u buồn
ĐÀO nhật tân đánh bài chuồn
Mất mùa HOA hỏi không buồn sao đang
Chuyển mùa gió BẤC đã sang
Muốn bay theo gió để mang HOA về…
NỞ THỜI @