+ Trả lời chủ đề
Trang 77/223 ĐầuĐầu ... 27 67 75 76 77 78 79 87 127 177 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 761 tới 770 của 2225

Chủ đề: Trang Thơ Bùi Bắc Hợp

  1. #761
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trần Thị Nở đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2012

    Bài gửi : 182
    Thanks
    188
    Thanked 761 Times in 167 Posts
    VU VƠ
    Đáo giang tùy khúc đã thành câu
    Tùy tục nhập ra khắc ở đầu
    Đối mặt tương phùng duyên chẳng thuận
    Tương ngộ hữu duyên ngại chi đâu
    Trần Thị Nở

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Nở vì bài viết hữu ích này


  3. #762
    Avatar của Lãng Nhân
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lãng Nhân đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 449
    Thanks
    2.391
    Thanked 3.087 Times in 454 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Nở Xem bài viết
    VU VƠ
    Đáo giang tùy khúc đã thành câu
    Tùy tục nhập ra khắc ở đầu
    Đối mặt tương phùng duyên chẳng thuận
    Tương ngộ hữu duyên ngại chi đâu
    Trần Thị Nở
    VỚ VỈN…

    Chưa ngồi ấm chỗ bị…phang câu...
    Nhắc nhở “zô ziên” nhức cái đầu!
    Thị Nở không vừa tung cú sút
    Thế là im "chiện"…có sao đâu!

    Hè hè
    Đồ lãng
    Lần sửa cuối bởi Lãng Nhân; 18-05-2012 lúc 10:40 PM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Nhân vì bài viết hữu ích này


  5. #763
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trần Thị Nở đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2012

    Bài gửi : 182
    Thanks
    188
    Thanked 761 Times in 167 Posts
    CẢM ƠN
    Cảm ơn Cụ Lãng nhắc vài câu
    Chuyện có chi đâu khỏi bận đầu
    Một mẹ gà cùng tròng đấy chứ
    Bung diều xã cánh có sao đâu
    Trần Thị Nở

    Xin cảm ơn Cụ đã quá bộ sang chỉ giáo ạ

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Nở vì bài viết hữu ích này


  7. #764
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Tô Chí Tự đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 228
    Thanks
    346
    Thanked 1.733 Times in 227 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Nở Xem bài viết
    MẤT MÙA HOA

    NHỚ khi mưa THUẬN gió hòa
    Khắp nơi phấn khởi bởi HOA được mùa
    Riêng HOA THÔNG hiếm khó mua
    Sống nơi sa mạc nắng mưa đã từng

    PHƯỢNG hồng một thủa tưng bừng
    Nay không thấy nữa …xin đừng hỏi thăm
    BẰNG LĂNG thì cũng bặt tăm
    TƯỜNG VI giờ cũng quanh năm u buồn

    ĐÀO nhật tân đánh bài chuồn
    Mất mùa HOA hỏi không buồn sao đang
    Chuyển mùa gió BẤC đã sang
    Muốn bay theo gió để mang HOA về…

    NỞ THỜI @

    Góp ý

    Nghĩa tử, nghĩa tận _ xưa nay
    Cái cô Thị Nở tày lay nữa rồi !
    Chuyện bàng quan, chuyện cũ ôi !...
    Moi chi !_cái xác qua đời lâu nay ?
    Mấy ai tự biết dở hay
    Mấy ai biết trước ngày mai thế nào
    Sau cơn bão lũ ập vào
    Mất còn đâu hẳn tài cao tài hèn
    Mưu sự tại tính bon chen
    Thành danh hay thất tại thiên một phần
    Để bọt bèo cuốn theo dòng
    Hương xưa vẫn thỏang bên lòng cố nhân ...

    Tô Chí tự
    Lần sửa cuối bởi Tô Chí Tự; 19-05-2012 lúc 01:01 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tô Chí Tự vì bài viết hữu ích này


  9. #765
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    cosiaus đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 409
    Thanks
    52
    Thanked 1.611 Times in 389 Posts
    Mình là thuần tuý vui chơi
    Không ngờ có kẻ dở hơi chọt liền
    Vào thơ vì: Quá Vô Duyên
    Tên nghe vui quá, không xiêng không quàng
    Thôi thì xin lổi vài hàng
    từ đây sẽ chẳng làng chàng ghé vô.


    cosiaus

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn cosiaus vì bài viết hữu ích này


  11. #766
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trần Thị Nở đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2012

    Bài gửi : 182
    Thanks
    188
    Thanked 761 Times in 167 Posts
    Quote Nguyên văn bởi cosiaus Xem bài viết
    Mình là thuần tuý vui chơi
    Không ngờ có kẻ dở hơi chọt liền
    Vào thơ vì: Quá Vô Duyên
    Tên nghe vui quá, không xiêng không quàng
    Thôi thì xin lổi vài hàng
    từ đây sẽ chẳng làng chàng ghé vô.
    CẢM ƠN
    Tiên trách kỉ rồi hậu trách nhân
    Giao lưu kết nối khắp xa gần
    Làm quen cất tiếng chào sao nỡ …
    Chẳng ghé thì đây cũng cóc cần
    Trần Thị Nở

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Nở vì bài viết hữu ích này


  13. #767
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trần Thị Nở đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2012

    Bài gửi : 182
    Thanks
    188
    Thanked 761 Times in 167 Posts

    NHỮNG TRÁI BẦU
    Xúc động khi xem những trái bầu
    Đong đưa gió thổi chẳng rời nhau
    Chung giàn gắn bó tình tri kỉ
    Mãi mãi bên nhau những trái bầu
    Trần Thị Nở

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Nở vì bài viết hữu ích này


  15. #768
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trần Thị Nở đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2012

    Bài gửi : 182
    Thanks
    188
    Thanked 761 Times in 167 Posts
    Lâu nay không gặp Chí Phèo
    Hỏi thăm Thị Nở hết nghèo hay chưa

    BBH


    Hợp hỏi thì Nở xin thưa
    Vẫn còn Bá Kiến Nở chưa...hết nghèo
    Trần Thị Nở

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Nở vì bài viết hữu ích này


  17. #769
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    LỬA THẦN đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 86
    Bài gửi : 3
    Thanks
    8
    Thanked 38 Times in 6 Posts
    Vườn thơ Thi Hữu cũng đang cần
    Bạn đến nơi đây kết nghĩa gần
    Trước lạ sau quen tình thắm thiết
    Anh tài duyên nợ gặp hiền nhân

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn LỬA THẦN vì bài viết hữu ích này


  19. #770
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trần Thị Nở đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2012

    Bài gửi : 182
    Thanks
    188
    Thanked 761 Times in 167 Posts
    Quote Nguyên văn bởi LỬA THẦN Xem bài viết
    Vườn thơ Thi Hữu cũng đang cần
    Bạn đến nơi đây kết nghĩa gần
    Trước lạ sau quen tình thắm thiết
    Anh tài duyên nợ gặp hiền nhân


    Kính trọng tôn thờ đạo nghĩa nhân
    Bên nhau hãy xích lại cho gần
    Giãi bầy tâm sự cùng thi hữu
    Nhắc nhở động viên cũng rất cần
    Trần Thị Nở


  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Nở vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 77/223 ĐầuĐầu ... 27 67 75 76 77 78 79 87 127 177 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình