-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 72
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.892 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
VÔ HÌNH
Có bài thơ viết vội
Gửi rồi chưa có tên
Nét chữ hằn nhung nhớ
Nhịp thở hình con tim.
Tình yêu hoá giọt mực
Nhớ nhung hiện thành dòng
Giấy trắng giăng xúc cảm
Trí tuệ hoá siêu hình.
Gío cuốn mây lạc lối
Đường xưa nhoà trong sương
Đêm mong lung huyền ảo
Bình minh dâng khát khao.
Ta lang thang đây đó
Gửi tình theo mây gió
Ngày nhặt đem hong nỏ
Đêm tung vào hư vô...
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn