Ðề tài đã khoá
Trang 8/17 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 71 tới 80 của 166

Chủ đề: Những dòng thơ

  1. #71
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.804 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang

    CHIA TAY

    Đêm nay đã vắng xa rồi
    Kỷ niệm người ấy với tôi
    Bao năm ái ân chăn gối
    Bây giờ đôi đứa đôi nơi

    Trách thầm ông trời thay đổi
    Gieo tình như ánh sao rơi
    Nhìn trăng và sao mỗi tối
    Đơn côi riêng một phận người

    Người đi trong lòng có hỏi
    Xót thương bổi hổi, bồi hồi
    Người về băn khoăn muốn nói
    Sao lại chia tay người ơi

    Đổ cho là vì hạn tuổi
    Để người có cớ phân bôi
    Thời gian đi hoài có mỏi
    Đổ thừa chi tại ông trời

    Mưa nắng hay là sáng tối
    Cũng là quy luật trên đời
    Con đường mở ra ngàn lối
    Buồn chi nhân thế người ơi

    cobengangtang

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  3. #72
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.804 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang

    Biển và Núi

    Anh về biển, còn Em lên trên núi
    Nhưng mặt trời vẫn rong ruổi theo ta
    Ánh trăng kia dù có đã nhạt nhoà
    Vẫn soi bóng, hai phương trời, hai ngả

    Em hái hoa, Anh lặng nghe sóng cả
    Hai tâm hồn cùng chung thả hồn thơ?
    Khi tình yêu đang khoắc khoải từng giờ
    Biển hay Núi? Có chờ ta sum hợp?

    Em ngã mình thảm cỏ xanh bóng rợp
    Anh xoải dài triền cát trắng biển xanh
    Bầu trời chung sao không kết duyên lành
    Cho mộng mị, vỡ tan nhanh bọt biển?

    Bầu trời kia có chung con chim liệng?
    Hay đã ngăn, bởi câu chuyện chúng mình?
    Em ước ao mình giữ được chân tình
    Để núi, biển chung bóng hình soi nắng

    Nhưng con sóng, vỗ bờ, rơi khoảng lặng
    Và rừng xanh thường dẫn lối quẩn quanh
    Đời cách ngăn, dù chung một trời xanh
    Cho thương nhớ hoá mưa lành, dàn trải

    cobengangtang


  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  5. #73
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.804 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang

    NỖI LÒNG THI THƠ

    Đã vì câu chữ trong thơ,
    Đã cho hờn tủi gói mơ tặng đời,
    Đã vì ảo mộng xa xôi,
    Mà cay đắng lại gọi mời tình ta.

    Chữ, vần, từ, ý… la cà,
    Rong chơi trên cõi ta bà vườn thơ,
    Đó không phải mộng hay mơ,
    Đó là hòa nhịp bến bờ thi nhân

    Khi lòng suy nghĩ cân phân,
    Hay buồn phiền với những lần cùng thơ,
    Chỉ là thoáng chợt bơ vơ,
    Hòa thơ quên những ngu ngơ cõi lòng

    Đời chưa le lói ánh hồng,
    Nhờ câu chữ trải trên đồng tâm linh,
    Nhờ hư ảo giải tim mình,
    Xót xa vời vợi, rơi thinh không rồi.

    Nổi chìm vần ý tự bơi,
    Hình thành thơ thẩn gọi mời bút nghiêng,
    Mơ ngày thơ hóa thành tiên,
    Đưa vào cõi mộng một miền yêu thương

    cobengangtang
    24/4/2011

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  7. #74
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.804 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang

    TÂM SỰ TRÁI TIM

    Nếu một ngày trái tim tôi đi lạc
    Ai tìm về, tôi gửi bạc, gửi tiền
    Trái tim tôi thường có những ưu phiền
    Nên đôi lúc hay lạc miền đau khổ

    Nếu một ngày trái tim tôi thổ lộ
    Có lẽ là tìm gặp được yêu thương
    Hay từng đêm, đập chung nhịp đêm trường
    Nên thổn thức và khóc cùng đêm trắng

    Nếu một ngày trái tim tôi lặng vắng
    Không còn nghe nhịp đập nặng con tim
    Có thể là tim đã tự suy im
    Cho lịm chết yên dần trong băng giá

    Nếu một ngày trái tim tôi gục ngã
    Máu đã thôi dòng chảy cả con tim
    Thì người ơi xin hãy bước đi tìm
    Và chôn cất nơi tận miền yên nghỉ

    cobengangtang
    29/6/2011
    [IMG]
    [/IMG]
    Lần sửa cuối bởi cobengangtang; 29-06-2011 lúc 08:20 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  9. #75
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.804 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang

    TÌM ĐÂU MÔI MẮT

    Thuở con gái, đã về đâu rồi nhỉ?
    Hay vụng rơi, phai mất nét xuân thì
    Khi tình yêu, phát ban cho bố thí
    Thì làm sao, còn có được dấu ghi

    Ai chúc nghe, những lời vui hoan hỉ
    Thoảng như là, mưa gió chỉ ru tình
    Đêm mùa xuân, mơ cho mình ưu ái
    Nhưng xuân không về, đâu có cung nghinh

    Trên thế gian, có nơi nào là đỉnh
    Để vọng thương, gửi chút nhớ lòng mình
    Để đêm đêm, môi mắt tình yêu đó
    Đau tận cùng, không thắp sáng lung linh

    Thôi từ nay, mượn tứ thơ, ngâm vịnh
    Mơ cuộc đời tìm đến chốn, an bình
    Mỗi vần thơ, khóc than tình, nuối tiếc
    Hư vô cõi nào? Hư ảo ở tâm linh

    Ngẫm nhân gian, cũng lắm điều ngộ nghĩnh
    Đời vòng xoay, chẳng nghĩ lúc giữ gìn
    Để cuốn theo bụi trần, không thanh thản
    Để rơi vào, đau đớn lúc bình minh

    cobengangtang
    [IMG]
    [/IMG]

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  11. #76
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.804 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang

    KHOẮC KHOẢI

    Thu đã trôi qua nặng cõi lòng
    Cánh thư ánh đẹp tựa trăng trong
    Gợi niềm khoắc khoải vào lòng nước
    Khoát khỏa tâm hồn ngược bóng thu

    Nghe gió heo may thổi vi vu
    Ngỡ ở hoang vu đã mịt mù
    Thềm tình xao động chu du nhớ
    Rồi lạc bến nào, đẫm tiếng ru

    Còn đang say giấc mộng oanh vàng
    Dù gánh trên đời chút nặng mang
    Mùa thu rơi lá, buồn man mác
    Đã mở lòng nhiều, dẫu dở dang

    Anh vừa sa bước chốn bao la
    Tặng em ấm áp ở phong ba
    Anh bảo trong ngần mây trắng ấy
    Có thừa chút nợ, ở lòng ta ?

    Đêm ngắm trăng Anh, ngắm ngọc ngà
    Ngắm niềm mơ ước ở phương xa
    Trăng soi đáy nước, trăng đan quyện
    Trăng nước hòa nhau nở giấc hoa

    Buồn thương trời thẳm chẳng mơ huyền
    Cho nỗi ưu tư không kết duyên
    Thiếu? Cho hay nhận ? Đều không nhận
    Ngơ ngác chân tình, chẳng ánh lên

    Anh đừng vào đến chốn mơ hiền
    Anh là nỗi nhớ không bình yên
    Nước sông Hàn Giang nơi anh đó
    Đâu chuyển hộ em, mộng Thánh Tiên

    cobengangtang
    Lần sửa cuối bởi cobengangtang; 30-06-2011 lúc 07:50 AM

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  13. #77
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.804 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang

    MƯA GIỮA ĐÊM

    Giữa đêm mưa tí tách rơi
    Gió xao xác thổi, sấm trời rền vang
    Hơi lạnh len lỏi luồn sang
    Gợi niềm cô quạnh mênh mang cõi lòng

    Nếu như trời muốn lập đông
    Sao không ngỏ, để ấm nồng xác xơ
    Đêm khuya lạnh vắng buồn ngơ
    Chỉ mưa là vẫn rơi chờ niềm thương

    Trở mình tỉnh giữa đêm trường
    Lắng nghe mưa phủ kín đường yêu thương

    cobengangtang


  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  15. #78
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.804 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang

    [QUOTE=Bùi Thanh Thanh Khiết;5565]
    Quote Nguyên văn bởi cobengangtang Xem bài viết
    YÊU THƯƠNG

    Duyên nợ nhân sinh mãi tỏa hương
    Yêu thương nhiều lắm gợi lòng vương
    Xa xôi cách trở tình luôn tưởng
    Lệ hỡi, thôi rơi suốt dặm trường

    cobengangtang
    18/6/2011

    Đêm nay

    Nguyệt quế đêm nay sực nức hương

    Nỗi niềm hoài niệm mãi gieo vương

    Ôi ! mùa trăng sáng ngày xưa ấy

    Gánh nặng trên vai suốt đoạn trường


    Bùi Thanh Thanh Khiết

    28.6.2011
    TAN

    Gió đánh tan rồi xao xác hương
    Mây chẳng theo vào để mãi vương
    Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
    Vì trong nỗi nhớ gọi canh trường

    cobengangtang
    30/6/2011

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  17. #79
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.804 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang



    CHỈ MỘT CHÚT THÔI

    Chỉ một chút thôi khóc nỗi buồn
    Đêm về lặng lẽ lệ hoài tuôn
    Mơ ước vỡ bờ hồ cạn nước
    Cho bước chân hoang lạnh tận nguồn

    Chỉ có chút thôi tưởng nhớ ai
    Và hân hoan đón mộng trang đài
    Nghĩ về hạnh phúc cầm tay mãi
    Trao tặng nghìn lần chẳng chóng phai

    Trăng hỡi đêm nay chớ dặm dài
    Đừng bên đồi nhé gọi thiên thai
    Cho hồn hoang tưởng trong tình ái
    Cho nỗi u hoài sẽ cuốn bay

    Gió nổi lên chưa tắm nhớ đây
    Gội thương cho sạch bụi đời say
    Hong phơi màu tóc từng thao thức
    Luyến mộng tình yêu thật đậm đầy

    Ừ, một chút thôi, trăng gió ơi
    Lệ chưa ngừng chảy mãi chơi vơi
    Khoắc khoải vẫn đi vào mỗi tối
    Đêm về lại đếm nỗi niềm rơi

    cobengangtang
    30/6/2011

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  19. #80
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.804 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang

    [IMG][/IMG]

    MỘNG

    Đường Sài Gòn loanh quanh nhiều lối ngả
    Em bước qua, lá rơi thả trên đường
    Kia hàng me, lặng ngắm chốn vô thường
    Thi thoảng hát cùng gió đương đưa đẩy

    Kia hàng cây, nơi hẹn hò còn đấy
    Cội me già, anh nắm lấy tay em
    Rồi nói rằng từ lâu lắm khát thèm
    Bờ môi mộng từ tim em trao tặng

    Anh đã nói, nói lời nghe xa vắng
    Có đâu ngờ, anh lặng lẽ ra đi
    Có đâu ngờ lại có lúc phân ly
    Anh xa mãi, nơi nao, anh yêu hỡi

    Đường Sài Gòn đó đây còn vọng nói
    Anh hãy về, tay nắm lấy bàn tay
    Anh hãy về tô lại mộng thiên thai
    Vành môi mọng vẫn đang dài mong đợi

    Khan tiếng gọi, em mỏi mòn vời vợi
    Mất anh rồi, cội me khóc hộ ta
    Đường Sài Gòn bao nhiêu kẻ lại qua
    Sao chưa thấy bóng người ta từng nhớ
    …………….
    Xa xôi rồi, sao đâu đây tiếng thở…

    cobengangtang
    30/6/2011
    Lần sửa cuối bởi cobengangtang; 30-06-2011 lúc 03:59 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 8/17 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình