+ Trả lời chủ đề
Trang 93/202 ĐầuĐầu ... 43 83 91 92 93 94 95 103 143 193 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 921 tới 930 của 2013

Chủ đề: THANH THANH KHIẾT - Tập cổ Đường thi .

  1. #921
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    ĐÂU RỒI HOA TÍM

    Bằng lăng héo lá trước hè nhà
    Tím ấy theo cùng suốt tuổi hoa
    Bão trót khùng điên lay bật rễ
    Người còn xao nhãng chẳng nhìn qua
    Mình em ứa lệ nhìn cây chết
    Lũ bạn cười trêu mải thét la
    Cúi lượm thơ ngây mang sắc tím
    Ép cùng nỗi nhớ tháng năm xa ...

    Ngọc Châu


    Nhớ lắm mẹ ơi !

    Nỗi nhớ một khi mẹ vắng nhà
    Bé buồn khuôn mặt hết như hoa
    Chị kêu gấp hạc không thèm đến
    Bạn rủ chơi chuyền chẳng muốn qua
    Nhìn cún vờn cây đuôi tấp tểnh
    Trông mèo cợt bóng bụng lê la
    Nụ cười bỗng nở trên môi trẻ
    Ánh mắt ngập ngừng ngó lối xa

    Thanh Thanh Khiết
    23.5.2012



  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #922
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    CHÀO ĐÓN HƯƠNG QUÊ

    Chào đón HƯƠNG QUÊ siết chặt tay
    Bốn phương bạn hữu nhiệt tâm đầy
    Lời thơ đằm thắm ngôn từ đẹp
    Câu phú thâm trầm ý nghĩa hay
    Lục bát khuôn vàng gieo tứ ngọt
    Đường thi thước ngọc ủ men say
    Tình thân phấn khởi cùng nhau đến
    Hợp sức in chung ấn phẩm này.

    Đại học Đại Nam, 22/05/2012
    Trần Thị Thanh Liêm

    4 - Nhớ không ?

    “Hương quê” ra mắt bởi chung tay
    Thi Hữu đồng tâm nghĩa nặng đầy
    Lục bát mượt mà còn sẽ giỏi
    Thi Đường sắc sảo mãi thêm hay
    Yến oanh ngày tháng tìm hương ngọt
    Ong bướm bốn mùa chọn phấn say
    Bến hẹn vườn thơ trăng toả sáng
    Khi xa bạn hỏi …nhớ không này?

    Thanh Thanh Khiết
    23.5.2012

    Nghĩa Hương Quê

    Mọi người chung sức nối vòng tay
    Cho nghĩa “Hương Quê” mãi mãi đầy
    Dâng tặng cho đời âm sắc đẹp
    Gởi trao về bạn tứ vần hay
    Áng thơ duyên dáng ru hồn mộng
    Điệu nhạc ngọt ngào lộng ý say
    Lưu lại bao lòng niềm cảm xúc
    Nơi vườn Thi Hữu đáng yêu này.

    BMT, 24-5-2012

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  • #923
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    KỶ NIỆM



    Phượng vĩ lung linh má ửng hồng
    Nhớ chiều đuổi sóng chạy triền sông
    Bến xưa ấp ủ hằng nhung nhớ
    Bóng cũ nâng niu mãi thắm nồng
    Lỗi hẹn trăng chờ lòng ngóng đợi
    Sai nguyền gió gọi dạ trông mong
    Trào dâng kỷ niệm tình lại láng
    Gửi gắm cùng ai khúc nhạc lòng .

    Mạnh Kỷ
    24/05/2012
    Lần sửa cuối bởi manhky; 24-05-2012 lúc 02:40 PM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #924
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    KỶ NIỆM



    Phượng vĩ lung linh má ửng hồng
    Nhớ chiều đuổi sóng chạy triền sông
    Bến xưa ấp ủ hằng nhung nhớ
    Bóng cũ nâng niu mãi thắm nồng
    Lỗi hẹn trăng chờ lòng ngóng đợi
    Sai nguyền gió gọi dạ trông mong
    Trào dâng kỷ niệm tình lại láng
    Gửi gắm cùng ai khúc nhạc lòng .

    Mạnh Kỷ
    24/05/2012

    Thiếu nữ

    Thiếu nữ xinh xinh ửng má hồng
    Nét ngài tươi tắn đẹp non sông
    Vẻ duyên, mặc khách say mê ngắm
    Dáng ngọc, tao nhân cảm hứng nồng
    Mắt phượng làm người thương nhớ mãi
    Môi hồng khiến kẻ khát khao mong
    Mãi tìm tri kỷ nên treo giá
    Đúng bạn tình chung gởi tấm lòng.

    BMT, 24-5- 2012
    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 24-05-2012 lúc 08:31 PM

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  • #925
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts



    Tặng Sen

    Sống giữa bùn nhơ chẳng nhiễm trần
    Dịu dàng rạng rỡ nét thanh tân
    Gương đầy kiêu hãnh theo quân tử
    Ngó thẳng kiên cường lánh tiểu nhân
    Lá nõn trao người hương quý khiêt
    Hạt già tặng bạn vị tinh trân
    Sắc duyên mộc mạc không hoa mỹ
    Vẫn đẹp hồn nhiên gấp bội phần.

    BMT, 24-5-2012

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  • #926
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết



    Tặng Sen

    Sống giữa bùn nhơ chẳng nhiễm trần
    Dịu dàng rạng rỡ nét thanh tân
    Gương đầy kiêu hãnh theo quân tử
    Ngó thẳng kiên cường lánh tiểu nhân
    Lá nõn trao người hương quý khiêt
    Hạt già tặng bạn vị tinh trân
    Sắc duyên mộc mạc không hoa mỹ
    Vẫn đẹp hồn nhiên gấp bội phần.

    BMT, 24-5-2012
    HOA SEN



    Nước đọng bùn dây, chẳng vướng trần
    Vươn cao đứng thẳng, vẻ ngời tân
    Nõn nà cánh mỏng, trông hào nghĩa
    Tha thướt thân mềm, dáng khí nhân
    Sắc thắm nhụy vàng, thơm tỏa ngát
    Phô màu , bông trắng, ngọt hương trân
    Cách xa mà tựa như gần gủi
    Dìu dịu lâng lâng, biết mấy phần .

    Mạnh Kỷ
    24/05/2012

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #927
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Hạn

    Nắng hạ thay mùa hạn đã theo
    Xác xơ đồng ruộng dân thêm nghèo
    Xanh trời nóng nực ngô vàng quắt
    Trắng đất oi nồng lúa xám teo
    Xót dạ thương người nơi hẻm núi
    Đau lòng tội kẻ chốn ngang đèo
    Thiếu nước đào sâu tìm từng giọt
    Mỏi gối chân chùn vẫn phải leo

    Thanh Thanh Khiết
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #928
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Hạn

    Nắng hạ thay mùa hạn đã theo
    Xác xơ đồng ruộng dân thêm nghèo
    Xanh trời nóng nực ngô vàng quắt
    Trắng đất oi nồng lúa xám teo
    Xót dạ thương người nơi hẻm núi
    Đau lòng tội kẻ chốn ngang đèo
    Thiếu nước đào sâu tìm từng giọt
    Mỏi gối chân chùn vẫn phải leo

    Thanh Thanh Khiết



    Tâm sự người bán củi

    Khó khăn cuộc sống cứ hoài theo
    Vất vả gian truân với cảnh nghèo
    Lận đận sớm hôm người héo hắt
    Nhọc nhằn năm tháng dáng tong teo
    Mưa thu quần quật nơi khe núi
    Nắng hạ chồn chân dưới dốc đèo
    Than thở kêu trời nhưng chẳng đặng
    Ngậm ngùi chịu đựng số cheo leo.

    BMT,25-5-2012

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  • #929
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    PHẬN ĐỜI

    Căng buồm lướt sóng buổi ra khơi
    Hận chiếc thuyền nan giữa biển trời
    Bão đẩy sai đường trôi khắp chốn
    Giông vần lạc hướng ngả muôn nơi
    Đau thương trắc trở tùy duyên số
    Hạnh phúc bình yên cũng phận đời
    Sướng-khổ sinh thời ai biết được
    Vui-buồn cuộc sống mãi đầy vơi

    Vi Thông

    Mộng đời

    Thông minh thành đạt chuyện như khơi
    Lại muốn bàn tay chạm tới trời
    Bởi thế ngày đêm đi kiếm cửa…
    Để rồi sáng tối chạy tìm nơi…
    Đường mơ nghiêng ngả trong dòng mộng
    Lối ước chênh chao giữa cảnh đời
    Duyên phận quá thì cao - thấp - khó
    Nỗi niềm ân hận biết sao vơi

    Thanh Thanh Khiết
    25.5.2012

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #930
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts


    Vô Đề!
    Hoàng hôn nhàn nhạt nắng dần buông
    Quang cảnh chiều hôm đượm nét buồn!
    Hữu ý sao trời lưu sắc nhớ
    Vô tình gió núi gởi niềm thương
    Trăng tròn rồi khuyết sầu ly biệt
    Hoa nở lại tàn hận vấn vương
    Bách tuế nhân sinh đà được mấy?
    Phải chăng kiếp sống vốn vô thường?

    Bảo Minh Trang

    25-4-2012

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này

    nga

  • + Trả lời chủ đề
    Trang 93/202 ĐầuĐầu ... 43 83 91 92 93 94 95 103 143 193 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình