+ Trả lời chủ đề
Trang 83/197 ĐầuĐầu ... 33 73 81 82 83 84 85 93 133 183 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 821 tới 830 của 1964

Chủ đề: Nguyễn đăng tuyên / đường đắng

  1. #821
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    THANH LIÊM đã viết on :


    DUYÊN THƠ TÌNH BẠN

    Mấy bận ru hồn tới suối thơ
    Niềm vui chợt đến thật đâu ngờ
    Lời hay nghĩa đẹp ghi tâm nhớ
    Ý tuyệt câu lành khắc dạ mơ
    Họa xướng đường thi luôn ngóng đợi
    Vịnh ngâm lục bát vẫn mong chờ
    Say sưa kết nối tình tri kỷ
    Ký ức thân thương chẳng xóa mờ

    Đại học Đại Nam, 12/05/2012
    Trần Thị Thanh Liêm


    TÌNH THƠ TÌNH BẠN
    ---*---

    Buông rời tay súng đến sân thơ
    Bạn hữu đông vui thật bất ngờ
    Họa đối lời thơ tâm tỏa sáng
    Luận bình câu chữ tưởng như mơ
    Vài tuần một buổi lòng mong đợi
    Mỗi tháng đôi kỳ dạ ngóng chờ
    Nối rộng vòng tay tình thắm thiết
    Giao lưu trí tuệ nghĩa không mờ.

    24/5/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  3. #822
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Hạn

    Nắng hạ thay mùa hạn đã theo
    Xác xơ đồng ruộng dân thêm nghèo
    Xanh trời nóng nực ngô vàng quắt
    Trắng đất oi nồng lúa xám teo
    Xót dạ thương người nơi hẻm núi
    Đau lòng tội kẻ chốn ngang đèo
    Thiếu nước đào sâu tìm từng giọt
    Mỏi gối chân chùn vẫn phải leo

    Thanh Thanh Khiết

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #823
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Hạn

    Nắng hạ thay mùa hạn đã theo
    Xác xơ đồng ruộng dân thêm nghèo
    Xanh trời nóng nực ngô vàng quắt
    Trắng đất oi nồng lúa xám teo
    Xót dạ thương người nơi hẻm núi
    Đau lòng tội kẻ chốn ngang đèo
    Thiếu nước đào sâu tìm từng giọt
    Mỏi gối chân chùn vẫn phải leo

    Thanh Thanh Khiết



    Tâm sự người bán củi

    Khó khăn cuộc sống cứ hoài theo
    Vất vả gian truân với cảnh nghèo
    Lận đận sớm hôm người héo hắt
    Nhọc nhằn năm tháng dáng tong teo
    Mưa thu quần quật nơi khe núi
    Nắng hạ chồn chân dưới dốc đèo
    Than thở kêu trời nhưng chẳng đặng
    Ngậm ngùi chịu đựng số cheo leo.

    BMT,25-5-2012

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  • #824
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết



    Tâm sự người bán củi

    Khó khăn cuộc sống cứ hoài theo
    Vất vả gian truân với cảnh nghèo
    Lận đận sớm hôm người héo hắt
    Nhọc nhằn năm tháng dáng tong teo
    Mưa thu quần quật nơi khe núi
    Nắng hạ chồn chân dưới dốc đèo
    Than thở kêu trời nhưng chẳng đặng
    Ngậm ngùi chịu đựng số cheo leo.

    BMT,25-5-2012




    HẠN - ÚNG
    ---*---

    Đốn củi, phá rừng hạn, úng theo
    Quanh năm lam lũ vẫn hoàn nghèo
    Ngàn xanh vắt kiệt thành đồi trọc
    Đồng ruộng khô cằn lúa, bắp teo
    Nắng hạ khe sâu khô nứt nẻ
    Mưa giông nước chút ngập lưng đèo
    Chính ta hủy hoại nguồn sinh thái
    Đói khổ bần hàn cứ thế leo.

    25/5/2012
    Tuyen45

    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #825
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Hôm nay thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui cuối tuần long weekend nè .





    Duyên phận

    Đến tuổi này rồi chả mống theo
    Vô duyên kém sắc lại thân nghèo
    Lên chùa khấn Phật mau tình đến
    Tới miễu cầu thần sớm nhẫn đeo
    Ước được môi hồng bao kẻ thích
    Mong sao bánh lái vững tay chèo
    Trăng rằm thất thập làm công quả
    Sẽ có tin mừng hãnh diện leo

    Vancali 5.25.12


  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • #826
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Hôm nay thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui cuối tuần long weekend nè .





    Duyên phận

    Đến tuổi này rồi chả mống theo
    Vô duyên kém sắc lại thân nghèo
    Lên chùa khấn Phật mau tình đến
    Tới miễu cầu thần sớm nhẫn đeo
    Ước được môi hồng bao kẻ thích
    Mong sao bánh lái vững tay chèo
    Trăng rằm thất thập làm công quả
    Sẽ có tin mừng hãnh diện leo

    Vancali 5.25.12

    DUYÊN NỢ

    Người xinh đẹp thế - chả ai theo!
    Có lẽ mơ cao hoặc giả nghèo?!
    Việc học, đời tư còn mãi tiếp
    Công danh, sự nghiệp vẫn hoài đeo?
    Thuyền quyên chửa ghé buồn tay lái
    Bến mộng chưa sang lạnh mái chèo.
    Gối chiếc tưng đêm trông tội nhỉ !
    Canh dài trăn trở nỗi sấu leo

    Quốc Quyền
    26.06.2012

    HOÀI VỌNG

    Chiều tà bóng xế mãi trông theo
    Từ bước người đi lúc khó nghèo
    Đêm dài khao khát Duyên nào đến
    Năm rộng vấn vương Nghiệp vẫn đeo
    Giấc mộng chung vui thời hoa bướm
    Cơn mơ gặp gỡ những đêm chèo
    Sóng ngầm dào dạt dòng tương cuộn
    Đêm vắng đèn khuya cứ lắt leo!

    BXP 26.5.2012
    Qua cơn mê

    Dạo ấy ra đường lắm kẻ theo
    Nữ trang mua sắm riết đâm nghèo
    Hột xoàn sáng chói tha hồ diện
    Cẩm thạch xanh dờn mặc sức đeo
    Kẻ bị ê càng chuồn mất dạng
    Người thời xót của chạy quên chèo
    Để em chiếc bóng bên hè phố
    Tìm nhạt mây chiều nắng bám leo

    Vancali 5.26.12

    Chúc quí huynh tỷ cuối tuân vui mạnh :thumbs up:


    NGÀN VÀNG CHẢ TIẾC

    Có duyên ắt hẳn khối người theo
    Chẳng sợ ai chê cái phận nghèo
    Công tử nhào vô nhiều bạc đếm
    Thương nhân tìm đến lắm vàng đeo
    Đêm thường say đắm cùng sàn nhẩy
    Ngày lại đam mê với chiếu chèo
    Anh ả phiêu diêu nơi cõi mộng
    Ngàn vàng chả tiếc....ừ thì leo!
    BXP 27.5.2012


    KIẾM THANG LEO
    ---*---

    Thấy anh tốt mã bám chân theo
    Tới ngõ té ra một gã nghèo
    Quay gót thôi đành mau tế sớm
    Chuồn nhanh kẻo họ khó lòng đeo
    Em về chốn cũ tô son phấn
    Chờ khách làng chơi lựa lái chèo
    Cầu thánh ban cho ông sếp lớn
    Làm cô bồ nhí kiếm thang leo.

    27/5/2012
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 27-05-2012 lúc 06:16 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #827
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Duyên phận

    Đến tuổi này rồi chả mống theo
    Vô duyên kém sắc lại thân nghèo
    Lên chùa khấn Phật mau tình đến
    Tới miễu cầu thần sớm nhẫn đeo
    Ước được môi hồng bao kẻ thích
    Mong sao bánh lái vững tay chèo
    Trăng rằm thất thập làm công quả
    Sẽ có tin mừng hãnh diện leo

    Vancali 5.25.12


    DUYÊN NỢ

    Người xinh đẹp thế - chả ai theo!
    Có lẽ mơ cao hoặc giả nghèo?!
    Việc học, đời tư còn mãi tiếp
    Công danh, sự nghiệp vẫn hoài đeo?
    Thuyền quyên chửa ghé buồn tay lái
    Bến mộng chưa sang lạnh mái chèo.
    Gối chiếc tưng đêm trông tội nhỉ !
    Canh dài trăn trở nỗi sấu leo

    Quốc Quyền
    26.06.2012

    HOÀI VỌNG

    Chiều tà bóng xế mãi trông theo
    Từ bước người đi lúc khó nghèo
    Đêm dài khao khát Duyên nào đến
    Năm rộng vấn vương Nghiệp vẫn đeo
    Giấc mộng chung vui thời hoa bướm
    Cơn mơ gặp gỡ những đêm chèo
    Sóng ngầm dào dạt dòng tương cuộn
    Đêm vắng đèn khuya cứ lắt leo!

    BXP 26.5.2012
    Qua cơn mê

    Dạo ấy ra đường lắm kẻ theo
    Nữ trang mua sắm riết đâm nghèo
    Hột xoàn sáng chói tha hồ diện
    Cẩm thạch xanh dờn mặc sức đeo
    Kẻ bị ê càng chuồn mất dạng
    Người thời xót của chạy quên chèo
    Để em chiếc bóng bên hè phố
    Tìm nhạt mây chiều nắng bám leo

    Vancali 5.26.12

    Chúc quí huynh tỷ cuối tuân vui mạnh :thumbs up:



    NGÀN VÀNG CHẢ TIẾC

    Có duyên ắt hẳn khối người theo
    Chẳng sợ ai chê cái phận nghèo
    Công tử nhào vô nhiều bạc đếm
    Thương nhân tìm đến lắm vàng đeo
    Đêm thường say đắm cùng sàn nhẩy
    Ngày lại đam mê với chiếu chèo
    Anh ả phiêu diêu nơi cõi mộng
    Ngàn vàng chả tiếc....ừ thì leo!

    BXP 27.5.2012

    Giận Tình

    Bây giờ ấy đã có người theo
    Bỏ mặc thân ai với kiếp nghèo
    Rượu đắng trần đời sao mãi bám
    Men cay vị thế sẽ hoài đeo
    Giang đầu sóng bạc không buồn gợn
    Bến mộng thuyền nan chẳng muốn chèo
    Gió dập, mưa vùi thây số phận
    Bên đường giậu đổ mặc bìm leo

    Quốc Quyền
    27.05.2012




    KIẾM THANG LEO
    ---*---

    Thấy anh tốt mã bám chân theo
    Tới ngõ té ra một gã nghèo
    Quay gót thôi đành mau tế sớm
    Chuồn nhanh kẻo họ khó lòng đeo
    Em về chốn cũ tô son phấn
    Chờ khách làng chơi lựa lái chèo
    Cầu thánh ban cho ông sếp lớn
    Làm cô bồ nhí kiếm thang leo.

    27/5/2012
    Tuyen45


    Gái quê

    Lá úa thu vàng gió cuốn theo
    Thương cho gái trẻ chốn quê nghèo
    Chân trần đất ruộng quằng vai gánh
    Áo bạc đường làng nặng giỏ đeo
    Tất bật coi em cùng rẫy tưới
    Lăng xăng đi chợ với ghe chèo
    Êm đềm cuộc sống đời lam lũ
    Nét ngọc u sầu bến nước leo

    Vancali 5.27.12

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • #828
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.796
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Tuyen45
    KIẾM THANG LEO
    ---*---

    Thấy anh tốt mã bám chân theo
    Tới ngõ té ra một gã nghèo
    Quay gót thôi đành mau tế sớm
    Chuồn nhanh kẻo họ khó lòng đeo
    Em về chốn cũ tô son phấn
    Chờ khách làng chơi lựa lái chèo
    Cầu thánh ban cho ông sếp lớn
    Làm cô bồ nhí kiếm thang leo.

    27/5/2012
    Tuyen45
    GIỮ NẾP CHÂN QUÊ
    Phận gái xót xa một chữ THEO
    Hạt mưa trôi dạt mặc giầu nghèo
    Vì dây tơ buộc còn dan díu
    Bởi cái nghiệp Tòng vẫn nặng đeo
    Muối mặn gừng cay bền nghĩa cả
    Gió to sóng lớn vững tay chèo
    Chân quê một nếp luôn gìn giữ

    BXP 28.5.2012

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #829
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    THẾ SỰ - THẾ CỜ
    ---*---

    Thế sự ngẫm suy giống thế cờ
    Sai lầm một nước mất thời cơ
    Hao tiền kiệt sức thêm dày nợ
    Tốn của uổng công lắm dại khờ
    Sự nghiệp suy vong ngày tận số
    Công danh lụi bại bếp tàn tro
    Tài non gánh chịu lòng ai oán
    Thế sự ngẫm suy giống thế cờ.

    29/5/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #830
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết



    THẾ SỰ - THẾ CỜ
    ---*---

    Thế sự ngẫm suy giống thế cờ
    Sai lầm một nước mất thời cơ
    Hao tiền kiệt sức thêm dày nợ
    Tốn của uổng công lắm dại khờ
    Sự nghiệp suy vong ngày tận số
    Công danh lụi bại bếp tàn tro
    Tài non gánh chịu lòng ai oán
    Thế sự ngẫm suy giống thế cờ.

    29/5/2012
    Tuyen45
    THẾ CỜ -THẾ SỰ

    Bài binh bố trận giống chơi cờ

    Xuất dở coi như bị dưới cơ

    Sắc nước bao vây không sợ dại

    Tranh tiên phá thế chẳng lo khờ

    Ưu thì tận dụng đừng sơ hở

    Bí lại chờ thời tránh hóa tro

    Thế sự trên đời suy cũng vậy

    Bài binh bố trận giống chơi cờ


    30/5/2012

    Bạch Hồng Ngọc
    Cảm ơn Bác đã ghé trang thơ
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 83/197 ĐầuĐầu ... 33 73 81 82 83 84 85 93 133 183 ... CuốiCuối

    Từ khóa (Tag) của chủ đề này

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình