+ Trả lời chủ đề
Trang 41/75 ĐầuĐầu ... 31 39 40 41 42 43 51 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 401 tới 410 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #401
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    MUỘN MÀNG



    Dáng mỏng mảnh trên con đường bỏng cháy
    Khát tình yêu như khát nước không em !
    Khoảnh khắc nhỏ vẫn chập chờn hư thực
    Càng chắt chiu nuôi ngọn lửa hồng.

    Đâu rồi mỗi bến bờ hy vọng
    Ta tự dìm mình trong đêm tối xa hoa.
    Dọc đường đời ngập tràn bướm ong, cỏ dại...
    Trải thảm tình yêu theo rộng dài thời gian.

    Mệt nhoài giữa cột mốc tháng năm
    Phần còn lại gấp muôn lần đã mất
    Hạt mầm gieo là điều có thật
    Mảnh đời qua; chấm sáng nhọc nhằn.

    Điều chưa được nằm ngoài vòng lý trí
    Dìu tâm hồn trong cõi hoang sơ
    Ta tôn thờ những gì không thể
    Khoét sâu thêm vào bao nhiêu nỗi đau.

    Lục tìm lại giây phút vắng nhau
    Cánh đồng hoang nhuộm đỏ màu khô rát
    Rất có thể ngày mai bùng tia sét
    Và... quãng đường còn lại hóa mai sau !

    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 31-05-2012 lúc 09:07 PM
    THANH TÙNG

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  3. #402
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454

    TÀN CANH !


    Xuyên qua hai vụ cấy cày
    Đêm nay trao mảnh thư tay hẹn hò
    Cánh buồm chở nặng âu lo
    Ngại cơn gió chướng cánh cò quay ngang.

    Trăng chở nỗi nhớ qua làng
    Mái chèo lẩn khuất đôi hàng vấn vương
    Cùng nhau đánh thức canh trường
    Sóng tình lan tỏa làn hương cháy lòng.

    Người đi tìm lại long đong
    Ta về gỡ mối tơ lòng xốn xang
    Mảnh gương hắt bóng bẽ bàng
    Ta cùng gieo hạt dở dang trái mùa.

    Vẳng nghe dậy tiếng chuông khua
    Heo may chẳng hẹn mãi lùa đầy song
    Thờ ơ nhấm cánh đòng đòng
    Tự dung sao khối chờ mong vơi dần !

    THANH TÙNG

  4. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  5. #403
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    BÊN LỀ

    Ta men theo trái tim có thép
    Nhận ra lẽ đời rộng hẹp nông sâu
    Lăn tâm hồn ngược vòng quay quỹ đạo
    Dịu ngọt, chua cay chồng xếp đan xen.

    Ánh mắt hờn ghen, giọt tình nũng nịu
    Tội ác, lỗi lầm, đằm thắm yêu thương
    Sao vạn năm vẫn tồn tại đua chen
    Kỳ lạ thay bao gen mảng sắc màu
    Vẫn có chung quả tim – Trái đất.

    Ngục tù bên dòng sông tươi mát
    Dây thép gai quây quanh lòng độ lượng
    Họng súng đen ngòm cạnh trang giấy thân thương…

    Ta viết gì khi bầu máu nóng
    Chỉ trú nhờ trong mấy mươi năm
    Những tội ác gấp vạn lần tội ác
    Đang hiển hiện ngang nhiên rao giảng hòa bình.

    Hiểm họa lớn lại vô cùng nhỏ bé
    Bởi quỷ sa tăng đội lốt thày tu.

    Ngắm nhìn đời qua đôi mắt tuổi thơ
    Ôi thích thật những thiên thần bé nhỏ
    Đẹp hồn nhiên bên sự thật mong manh
    Trong số đó sẽ nảy sinh vuốt nanh cầm thú
    Và cả những thiên tài, lãnh tụ.

    Diện tích các trang thơ dẫu không biên giới
    Nhưng vẫn nằm trong vòng tương đối
    Trưa nay nắng gắt gay, dữ dội
    Hoàng hôn về thấm đẫm gió giông
    Lặng lẽ soi vào vũ trụ mông lung.

    Sự lạnh lùng là giây phút bình yên
    Nằm trong vòng quy luật tự nhiên.
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 04-06-2012 lúc 06:30 PM
    THANH TÙNG

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  7. #404
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    THẦM

    Anh lặng lẽ soi trong mắt nhớ
    Cánh đào e ấp vướng làn môi
    Aí tình chớm nở hồng bên má
    Có giọt cồn cào câm nín chăng !

    Hững hờ thu nảy khúc ca ngâm
    Vừa tỉnh cơn mơ lại ước thầm
    Dệt tháng năm dài xuyên mộng mị
    Đường kim xâu chuỗi buốt thâm tâm.

    Ngày ấy âm thầm dạo gót qua
    Hè mang xuân tới trải hiên nhà
    Gối chăn thu lượm mùa hoa trái
    Dậy ánh ban mai lên tiếng ca.

    Hát nữa đi em khúc khải hoàn
    Nhịp đời hoà quyện với lo toan
    Áo khăn lay động hồn tri kỷ
    Mê mải say sưa giấc mộng ngàn.

    Lấp loé làn môi thức nắng mai
    Tóc mây óng ánh mảnh trăng cài
    Thềm hoa nhẹ gót tình non nước
    Hé cánh rèm buông hẹn dáng ai.

    Đêm dài ken kín bầy sao nháy
    Mấy cánh dơi chao mỏi mắt tìm
    Em chọn ngôi nào qua ước lệ
    Mà luồn sâu thẳm đáy con tim…
    THANH TÙNG

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  9. #405
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Ý TRÍ

    Ôi những lâu đài thành quách cổ
    Đang mờ dần dưới bóng mây qua
    Bùa phép phục hưng kỳ diệu vậy
    Niềm tin bền vững thời gian xa.

    Ta đang cố xóa tan u tối
    Trên đống tro - cánh rừng hiện sinh
    Tham vọng nãy mầm từ ước vọng
    Cao dần từ cõi thực vô minh.

    Đời đã tốn bao nhiêu giấy mực
    Vẽ tương lai óng ả lung linh
    Mồ hôi, máu và bao công sức
    Giữ lại có chăng một chút tình.

    Đây dáng hình lưu lạc giấc mơ
    Suối reo hồn phách lạc vần thơ
    Trăng treo nhành liễu còn lưu luyến
    Nhìn rõ rồi sao vẫn ngẩn ngơ.

    Ta lớn chẳng ngờ trong xót thương
    Bao nhiêu lần vấp vẫn coi thường
    Chịu nước luyện tôi thành đá sỏi
    Theo người tới trước để làm gương.
    THANH TÙNG

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  11. #406
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    THÌ THẦM


    - Em chỉ là em thôi
    Chưa thích làm viên ngọc
    Tích vô vàn tia nẳng
    Nhạt phai sắc cầu vồng.

    Lang thang ngoài mưa gió
    Du ngoạn thềm núi sông
    Cuộc tình đầy ảo giác
    Đâu bến bờ sâu nông.

    - Anh vẫn mãi là anh
    Hòa quyện hương trời đất
    Hào hoa mà chân chất
    Chờ tan vào mênh mông.

    Chẳng muốn làm bạc vàng
    Chịu vô vàn áp lực
    Hóa thân đồ trang sức
    Biến đời thành bão dông.

    Chúng mình chung vần thơ
    Bâng quơ lời hờn giận
    Sống bên vườn đào mận
    Chẳng ngại gì gió đông…


    (Trần Như Chuyên)
    THANH TÙNG

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  13. #407
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    TÌM

    Ngả lưng thương mảnh chiếu manh
    Giơ tay xoa dịu trời xanh quê nhà

    Đây rồi giếng nước, cây đa
    Sớm trưa tìm bóng trẻ già dựa vai

    Tóc thề khỏa nắng ban mai
    Tiếng cười lảnh lót kéo dài tuổi thơ

    Mấy mươi năm chẳng tình cờ
    Một mình đa với với hững hờ thời gian

    Gốc rêu phong cỏ ngút ngàn
    Nhìn cây cả bóng mà ran rát lòng

    Ta về khơi lại ước mong
    Lời ca thêm nghẹn cánh đòng đòng thôi

    Viết gì cũng đã khuya rồi
    Mình tôi với một mình tôi nhớ thầm !
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 25-06-2012 lúc 05:38 PM
    THANH TÙNG

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  15. #408
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    NGÀY ẤY


    Vô tình va chạm phải thương đau
    Khuấy nước ngờ đâu lỡ đục ngàu
    Ngăn trái tim giữa chừng bật khóc
    Thương đời hoa gạo đỏ mai sau.

    Em hiện mau trong từng giấc ngủ
    Lơ lửng vào ra trên lối quen
    Anh ngộ nhận thấy mình đắc tội
    Xót xa lòng trả khúc tình ca.

    Từ đó em ta thao thức hoài
    Quờ tay bỏng rát nắng ban mai
    Nửa trái tim ngờ đâu chẳng khép
    Để hờn cho ngọn gió tương lai.

    Chăn gối gài thêm chút hững hờ
    Đường duyên – xạ thủ ngắm trong mơ
    Biết chăng ta đã thành con thú
    Bị thương từ lúc mới làm thơ !



    (Trần Như Chuyên)
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 28-06-2012 lúc 05:58 AM
    THANH TÙNG

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  17. #409
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    TRẺ MÃI

    Thường xuyên tu luyện YOGA
    Chúc bác ngày càng khỏe mãi ra
    Vần thơ lai láng tình thi hữu
    Sinh nhật bao nhiêu vẫn chẳng già.

    T.N.C.

    CẢM ƠN BẠN TRẦN NHƯ CHUYÊN

    Thân chào thi hữu Thanh Tùng
    Cảm ơn bạn đã đến mừng ngày sinh
    Cảm ơn tặng Dịch Cân Kinh
    Để tôi suy ngẫm cái tình ... Đạt Ma
    Bài này hợp với tuổi già
    Khớp khô, xương xốp...quả là rất hay
    YOGA vẫn ngày ngày...
    Vừa nghiên, vừa tập đổi thay từng phần
    Nhẩn nha, túc tắc, dần dần
    Có ngày xác khoẻ, tinh thần an vui.
    Cảm ơn người bạn của tôi!

    BXP 26.6.2012

    Thời gia qua sức khoẻ kém nên ít đến thăm các bạn thơ, giờ khoẻ dần lên sẽ tà tà đến thăm các bạn. Hôm nay mở đầu đền thăm NC, cũng là đáp tạ bạn đến mừng sinh nhật. Tôi đã trả lời tin nhắn của bạn nhưng lúc ấy mạng truc trặc quá, ấn chấp nhận mấy lần mà không biết có được không.

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #410
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    ĐIỂM TỰA



    Ta và em một thời hoang dã
    Lần giở từng trang giữa cõi người
    Thiêu cháy lâu đài thành quách cổ
    Trở về huyền thoại đón tình yêu.

    Soi chung nửa mảnh cánh trăng chiều
    Treo khát vọng trên đầu nọn sóng
    Buông thả tâm hồn trên cát nóng
    Đằm mình bên suối nhạc cô liêu.

    Em lật sới bao nhiêu ảo vọng
    Anh cày tung khoảnh ruộng thờ ơ
    Chẳng thể ngờ bên vùng sáng tối
    Dòng thời gian còn mãi trang thơ.

    Kỳ diệu thay nơi chẳng bến bờ
    Ngập tràn dòng xót thương đồng loại
    Thấm đậm tình đời mùa gặt hái
    Tay nắm tay ta thả mộng mơ.

    Xiết chặt từng giờ những xót xa
    Nhuộm buồn cho ngọn gió ngang qua
    Trái đất phủ xanh màu hạnh phúc
    Dựa vào trang giấy trắng thăng hoa.

    Hãy gác chuyện tình nơi quá khứ
    Tìm về nguồn cảm xúc miên man
    Mạch sống tràn căng làn nhiệt huyết
    Đón hè nghe nhạc nắng râm ran.
    THANH TÙNG

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 41/75 ĐầuĐầu ... 31 39 40 41 42 43 51 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình