Lâu rồi mới ghé Thi đàn
Gởi sang Hải Yên muôn vàn tình quê
Lối xưa có muốn tìm về
Hay là cỏi mộng bộn bề đã quên?
Hồng Lĩnh
HY vẫn khỏe và sáng tác thơ đều tay chứ. Chúc HY một ngày tốt lành
Lâu rồi mới ghé Thi đàn
Gởi sang Hải Yên muôn vàn tình quê
Lối xưa có muốn tìm về
Hay là cỏi mộng bộn bề đã quên?
Hồng Lĩnh
HY vẫn khỏe và sáng tác thơ đều tay chứ. Chúc HY một ngày tốt lành
|
|
||
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
|
|
||
|
|
||
Biển khơi gió lộng em chơi
Giơ tay nắm cát tung rơi đếm tình
Bao nhiêu hạt bấy nhiêu tình
Nhìn sao lại có một mình ngồi đây .
Hải Yến .
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
|
|
||
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
ĐÓN THU
Vẫn còn đâu đó tiếng ve
Vẫn còn đâu đó trưa hè nắng nôi
Mùa xuân thật sự qua rồi
Bâng khuâng tiễn Hạ đón trời vào Thu
Hồng Lĩnh
Bến xưa vẫn đợi thuyền tình
Dù ai rẽ sóng một mình biển khơi
Yêu thương ngày tháng đắp bồi
Dù ai lắt léo một đời mặc ai
Hồng Lĩnh
|
|
||
Hải Yến về nươc rồi nhưng sdt của mọi người mất hết rồi nên ko liên lạc được với ai cả xin mọi người bạn bè cho Yến sdt để liên lạc xin cảm ơn nhiều
sdt của Yến tàng . 0968624980
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
|
|
||
Yên bị mất dt nên ko còn sdt của bạn bè mong các bạn thông cảm và cho yến sdt xin cảm ơn nhiều
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .