+ Trả lời chủ đề
Trang 94/196 ĐầuĐầu ... 44 84 92 93 94 95 96 104 144 194 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 931 tới 940 của 1951

Chủ đề: Đường luật Bùi Xuân Phượng

  1. #931
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết


    Sắc tịnh

    Diễm lệ tân kỳ ngan ngát hương
    Từ bi nhuận tánh thắm yêu thương
    Biểu trưng Bát Nhã vô ngôn ý
    Hiển hiện Thiền Na trí tuệ gương
    Giũ sạch bụi trần minh khắp cõi
    Chan hòa sắc tịnh sáng muôn phương
    Bản lai diện mục xưa nay sẳn
    Tối thắng uyên nguyên nét mỹ thường.

    BMT, 21-7-2012
    CHÂN THƯỜNG

    Kính dâng chư Phật ngũ phần hương
    Nhìn khắp chúng sinh thấy mến thương
    Lòng rộng Từ Bi ...tươi Pháp vị
    Trí buông Hỉ Xả ...sáng Tâm gương
    "Pháp nhiều do Thức" nhuần ba cõi
    "Tam giới duy tâm" biến thập phương
    Phật ở trong nhà thôi khỏi kiếm
    "Đói ăn, mệt ngủ" - Ý chân thường!

    BXP 21.7.2012

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #932
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Viên Mãn - Thơ Đường luật
    Ầu ơ nhịp võng…

    Bao ngày ấp ủ những niềm mơ
    Một phút buông xuôi cả bến bờ
    Ánh mắt chong đêm mòn mỏi đợi
    Vầng trăng rã mộng xót xa chờ
    Rời quê áo lụa hong thềm phố
    Nghẹn tiếng cung đàn lạc nẻo thơ
    Lỗi hẹn từ khi son phấn gởi
    Buồn theo nhịp võng đến bao giờ

    08/07/2011
    Viên Mãn

    1- LỜI RU

    Nhịp võng đong đầy những ước mơ
    Lời ru biển sóng dạt xô bờ
    Tin yêu ánh mắt ngời trông đợi
    Tiếc nhớ vành môi hé ngóng chờ
    Hạnh phúc mưa gieo thầm nốt nhạc
    An bình gió thoảng khẽ vần thơ
    Ầu ơ... tiếng mẹ ngày xưa ấy
    Dẫn bước đời con mãi đến giờ

    Vi Thông

    8- NHỊP VÕNG ƯƠM MƠ

    Ngàn đời nhịp võng vẫn ươm mơ
    Mẫu tử tình thâm vượt cõi bờ
    Con đứng phương xa lòng khắc khoải
    Mẹ ngồi tựa cửa dạ mong chờ
    Cho dâng khát vọng muôn dòng nhạc
    Để dậy suối nguồn những áng thơ
    Đi khắp phương trời lòng vẫn nhớ
    "Ầu ơ nhịp võng..." đến bây giờ!

    BXP 23.7.2012

    Sức khoẻ kém tôi không còn giao lưu sôi nổi được như trước, chào mừng bạn mới xin được hoạ một bài mở đầu làm quen.

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #933
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Mạnh Viên Mãn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 82
    Thanks
    773
    Thanked 575 Times in 82 Posts
    8- NHỊP VÕNG ƯƠM MƠ

    Ngàn đời nhịp võng vẫn ươm mơ
    Mẫu tử tình thâm vượt cõi bờ
    Con đứng phương xa lòng khắc khoải
    Mẹ ngồi tựa cửa dạ mong chờ
    Cho dâng khát vọng muôn dòng nhạc
    Để dậy suối nguồn những áng thơ
    Đi khắp phương trời lòng vẫn nhớ
    "Ầu ơ nhịp võng..." đến bây giờ!

    BXP 23.7.2012

    Sức khoẻ kém tôi không còn giao lưu sôi nổi được như trước, chào mừng bạn mới xin được hoạ một bài mở đầu làm quen.


    11.
    Ơn nghĩa Sinh Thành

    Nhịp võng ru hoài những nẻo mơ
    Tình thương năm tháng trút vô bờ
    Từ khi áo mẹ tươi màu cưới
    Đến lúc đời con thỏa bến chờ
    Chặn lối thời gian nương bóng cả
    Đan rào kỷ niệm nhốt ngày thơ
    Sinh Thành hai chữ thiêng liêng quá
    Ước nguyện cao xanh chậm điểm giờ

    23/07/2012
    Viên Mãn

    Rất hân hạnh khi được bác ghé thăm cùng xướng họa
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Mạnh Viên Mãn; 23-07-2012 lúc 07:56 PM

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Mạnh Viên Mãn vì bài viết hữu ích này


  7. #934
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Mạnh Viên Mãn Xem bài viết
    8- NHỊP VÕNG ƯƠM MƠ

    Ngàn đời nhịp võng vẫn ươm mơ
    Mẫu tử tình thâm vượt cõi bờ
    Con đứng phương xa lòng khắc khoải
    Mẹ ngồi tựa cửa dạ mong chờ
    Cho dâng khát vọng muôn dòng nhạc
    Để dậy suối nguồn những áng thơ
    Đi khắp phương trời lòng vẫn nhớ
    "Ầu ơ nhịp võng..." đến bây giờ!

    BXP 23.7.2012

    Sức khoẻ kém tôi không còn giao lưu sôi nổi được như trước, chào mừng bạn mới xin được hoạ một bài mở đầu làm quen.


    11.
    Ơn nghĩa Sinh Thành

    Nhịp võng ru hoài những nẻo mơ
    Tình thương năm tháng trút vô bờ
    Từ khi áo mẹ tươi màu cưới
    Đến lúc đời con thỏa bến chờ
    Chặn lối thời gian nương bóng cả
    Đan rào kỷ niệm nhốt ngày thơ
    Sinh Thành hai chữ thiêng liêng quá
    Ước nguyện cao xanh chậm điểm giờ

    23/07/2012
    Viên Mãn

    Rất hân hạnh khi được bác ghé thăm cùng xướng họa
    12.
    NGỌT BÙI DÂNG KÍNH

    Suốt đời tiếng võng vẫn hằng mơ
    Lời Mẹ ru...con sóng vỗ bờ
    Dào dạt niềm thương còn ngóng đợi
    Diết da nỗi nhớ vẫn mong chờ
    Mẹ già trăm tuổi còn thương xót
    Con dẫu tám mươi vẫn bé thơ
    "Mẫu tử tình thâm" cao cả thế
    Ngọt bùi dâng kính kể chi giờ.
    BXP 23.7.2012

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #935
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Mạnh Viên Mãn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 82
    Thanks
    773
    Thanked 575 Times in 82 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    12.
    NGỌT BÙI DÂNG KÍNH

    Suốt đời tiếng võng vẫn hằng mơ
    Lời Mẹ ru...con sóng vỗ bờ
    Dào dạt niềm thương còn ngóng đợi
    Diết da nỗi nhớ vẫn mong chờ
    Mẹ già trăm tuổi còn thương xót
    Con dẫu tám mươi vẫn bé thơ
    "Mẫu tử tình thâm" cao cả thế
    Ngọt bùi dâng kính kể chi giờ.
    BXP 23.7.2012
    14.
    Ngóng...

    Những giọt mưa về ướt đẫm mơ
    Bao nhiêu ngấn lệ chực rưng bờ
    Người quên đã gạt thời gian tới
    Kẻ nhớ chưa buông ý niệm chờ
    Giữ lại tình thư lồng gối mộng
    Xa rồi nốt nhạc quyện lời thơ
    Trời khuya gió khẽ lay cành lá
    Cứ ngỡ ai kia ghé muộn giờ

    23/07/2012
    Viên Mãn


  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Mạnh Viên Mãn vì bài viết hữu ích này


  11. #936
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Mạnh Viên Mãn Xem bài viết
    14.
    Ngóng...

    Những giọt mưa về ướt đẫm mơ
    Bao nhiêu ngấn lệ chực rưng bờ
    Người quên đã gạt thời gian tới
    Kẻ nhớ chưa buông ý niệm chờ
    Giữ lại tình thư lồng gối mộng
    Xa rồi nốt nhạc quyện lời thơ
    Trời khuya gió khẽ lay cành lá
    Cứ ngỡ ai kia ghé muộn giờ

    23/07/2012
    Viên Mãn

    15
    SỢI TƠ VƯƠNG

    Cho đến trọn đời vẫn đắm mơ
    Tình không biên giới, nghĩa vô bờ
    Tinh cầu hai nửa còn trông đợi
    Mái tóc tuyết sương vẫn ngóng chờ
    Chúm chím nụ hồng ươm khát vọng
    Hương thầm hoa bưởi biến thành thơ
    Ông Tơ bà Nguyệt trêu ngươi thế
    Để sợi tơ vương vướng đến giờ.

    BXP 24.7.2012

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #937
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts



    CUỘC ĐỜI

    Sự thế nào hơn một cuộc cờ
    Thiên hình biến hoá tựa cơn mơ
    Lợi danh ví thể chòm mây trắng
    Quyền thế dường như bóng nguyệt mờ
    Lúc đổi lúc dời trong ảo giác
    Khi sang khi khó giữa ngu ngơ
    Thịnh suy hơn thiệt rồi tan mất
    Sự thế nào hơn một cuộc cờ


    BMT, 24-7-2012

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  15. #938
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Mạnh Viên Mãn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 82
    Thanks
    773
    Thanked 575 Times in 82 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    15
    SỢI TƠ VƯƠNG

    Cho đến trọn đời vẫn đắm mơ
    Tình không biên giới, nghĩa vô bờ
    Tinh cầu hai nửa còn trông đợi
    Mái tóc tuyết sương vẫn ngóng chờ
    Chúm chím nụ hồng ươm khát vọng
    Hương thầm hoa bưởi biến thành thơ
    Ông Tơ bà Nguyệt trêu ngươi thế
    Để sợi tơ vương vướng đến giờ.

    BXP 24.7.2012

    17. Đành thôi...

    Đã hẹn chung đường một lối mơ
    Mà nay Con Tạo bỗng ngăn bờ
    Lầu son lắm bận không thèm mở
    Phận hẩm nhiều phen chẳng dám chờ
    Hạ trắng tình ươm khoe sắc nõn
    Thu vàng lá đổ úa chiều thơ
    Rời nhau xót nỗi nhưng đành phải
    Bởi phút chia tay đã tới giờ

    24/07/2012
    Viên Mãn

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Mạnh Viên Mãn vì bài viết hữu ích này


  17. #939
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết


    CUỘC ĐỜI

    Sự thế nào hơn một cuộc cờ
    Thiên hình biến hoá tựa cơn mơ
    Lợi danh ví thể chòm mây trắng
    Quyền thế dường như bóng nguyệt mờ
    Lúc đổi lúc dời trong ảo giác
    Khi sang khi khó giữa ngu ngơ
    Thịnh suy hơn thiệt rồi tan mất
    Sự thế nào hơn một cuộc cờ

    BMT, 24-7-2012
    TỐT ĐEN

    Tốt đen rủ rỉ một quân cờ
    Trôi nổi dòng đời chẳng dám mơ
    Có lúc ngự lâm trông điện ngọc
    Khi là lính thú ngắm trăng mờ
    Rau măng, cháo bẹ đà an phận
    Yến vớt, tiệc thừa lại ngác ngơ
    Buông bỏ phải, hơn ... lòng Biết Đủ!
    Tốt đen rủ rỉ một quân cờ

    BXP 25.7.2012

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #940
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Mạnh Viên Mãn Xem bài viết
    17. Đành thôi...

    Đã hẹn chung đường một lối mơ
    Mà nay Con Tạo bỗng ngăn bờ
    Lầu son lắm bận không thèm mở
    Phận hẩm nhiều phen chẳng dám chờ
    Hạ trắng tình ươm khoe sắc nõn
    Thu vàng lá đổ úa chiều thơ
    Rời nhau xót nỗi nhưng đành phải
    Bởi phút chia tay đã tới giờ

    24/07/2012
    Viên Mãn

    18- TÌNH MẸ

    Gần hết cuộc đời vẫn đắm mơ
    Tình thương của Mẹ thật vô bờ
    Chắt chiu bầu sữa không toan tính
    Vạn dặm đường xa chẳng đợi chờ
    "Chỗ ráo xê con"...thành điệu hát
    " Bàn tay chai sạn"...hoá vần thơ
    Mênh mông biển cả nào đâu sánh
    Tình mẹ thương con mỗi phút giờ.

    BXP 25.7.2012

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 94/196 ĐầuĐầu ... 44 84 92 93 94 95 96 104 144 194 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình