Thanh Khiết nhà ta… tánh dễ chiều
Ngoan, hiền có mỗi tật... hơi điêu
Đôi khi tức khí nên…”nhiều chuyện”!
Mấy lúc thừa hơi cũng…”lắm điều”!
Xướng họa không tuân? Liền giở ngón
Giao hòa chẳng thuận? Sẽ tung chiêu
Ngày đêm dốc lực tình Thi hữu
Kẻ dám trêu ngươi? “uống thuốc liều”!
Đồ Lãng Hehe…ghẹo Super mod xong zọt gấp!
Cụ Lãng khó chiều
Đồ Lãng …trời ơi ! thật khó chiều
Khê nồi rút lửa cho là điêu
Nựng cưng cháu hỏng nhà sinh chuyện
Chiều chuộng con hư xóm đặt điều
Bạn lại sẻ chia không trổ ngón
Em về tâm sự chẳng bày chiêu
Nỗi lòng Thanh Khiết nay vừa tỏ
Giải thích qua loa chả dám liều
Xướng-họa đùa vui sáng tới chiều
Môn nào cũng khá…cả thơ điêu
Chồng con mặc xác không ưa chuyện
Cháu chắt tùy bay chẳng thích điều
Câu chữ công phu rành lắm kiểu
Ngôn từ khổ luyện biết nhiều chiêu
Thi đàn bạn hữu toàn bênh Khiết
Cụ Lãng nhà ta chớ nói liều!
Kiếp trước chúng mình đã lạc nhau
Cho nên vừa gặp sớm tâm đầu
Bờ môi mọng đỏ nhìn quen thuộc
Ánh mắt đen huyền ngó lạ đâu
Giọng hát bây giờ bay phấn khởi
Tiếng ca thủa ấy thả âu sầu
Từ nay hạnh phúc xin gìn giữ
Để nụ hoa tình thơm ngát lâu
Thanh Thanh Khiết
NHỊP BƯỚC THỜI GIAN
Vần thơ kết nối lại bên nhau
Nhịp bước thời gian nhuộm mái đầu
Cứ ngỡ đường đi theo nguyện ước
Nào hay nẻo đến biết về đâu
Chim bay gió đẩy hồn vương tủi
Thuyền đậu sóng xô mộng thấm sầu
Chao đảo cuộc đời thêm trĩu nặng
Gịot buồn đọng lại rụng từ lâu .
Mạnh Kỷ
25/07/2012
Lời thề chung thủy
Hồi tưởng ngày rơi lệ tiễn nhau
Nguyện thề ghi khắc bến giang đầu
Khổ buồn li biệt không xa lắm
Hoan lạc trùng phùng chẳng trễ đâu
Yêu mến quê hương xua ủy mị
Nặng tình đất nước dẹp ưu sầu
Làm tròn trách nhiệm trong trời đất
Hạnh phúc lứa đôi mãi mãi lâu.
BMT,25-7-2012
CHỈ LÀ KỶ NIỆM
Rồi đến một ngày cũng mất nhau
Thời gian bụi phủ mối tình đầu
Bạn còn vui khỏe nơi nào đó
Ta vẫn miệt mài tận chốn đâu
Dẫu đẹp nhưng đành hoài tiếc nhớ
Từng say lại đã chứa chan sầu
Thương nhau cất kỹ vào tâm tưởng
Mang cả theo đời đi rất lâu
KIỀN ĐỨC - 25/07/12
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
Hồi tưởng ngày rơi lệ tiễn nhau
Nguyện thề ghi khắc bến giang đầu
Khổ buồn li biệt không xa lắm
Hoan lạc trùng phùng chẳng trễ đâu
Yêu mến quê hương xua ủy mị
Nặng tình đất nước dẹp ưu sầu
Làm tròn trách nhiệm trong trời đất
Hạnh phúc lứa đôi mãi mãi lâu.
BMT,25-7-2012
CHỈ LÀ KỶ NIỆM
Rồi đến một ngày cũng mất nhau
Thời gian bụi phủ mối tình đầu
Bạn còn vui khỏe nơi nào đó
Ta vẫn miệt mài tận chốn đâu
Dẫu đẹp nhưng đành hoài tiếc nhớ
Từng say lại đã chứa chan sầu
Thương nhau cất kỹ vào tâm tưởng
Mang cả theo đời đi rất lâu
KIỀN ĐỨC - 25/07/12
Duyên muộn
Tóc trộn hai màu mới gặp nhau
Tình sao thắm thiết tựa yêu đầu
Cầm tay mắc cỡ còn e đấy
Ấp má ngượng ngùng chả dám đâu
Trí những dặn lòng buồn chẳng luỵ
Tâm luôn bảo dạ khó không sầu
Hoàng hôn ngả bóng niềm vui trọn
Nguyện mãi an lành hưởng phúc lâu
Giot lòng thổn thức giữa cơn mơ
Như nước trào dâng sóng vỗ bờ
Lá rụng ngoài hiên - vàng bến mộng
Sương rơi đầu ngõ - tím sông thơ
Lỡ làng lối cũ - dài nhung nhớ
Lỗi hẹn đường xưa- nhạt sắc tơ
Nhạn lẻ bơ vơ tình ảo vọng
Người ơi! niềm ước vẫn đang chờ .
Giọt lòng thổn thức giữa cơn mơ
Như nước trào dâng sóng vỗ bờ
Lá rụng ngoài hiên - vàng bến mộng
Sương rơi đầu ngõ - tím sông thơ
Lỡ làng lối cũ - dài nhung nhớ
Lỗi hẹn đường xưa- nhạt sắc tơ
Nhạn lẻ bơ vơ tình ảo vọng
Người ơi ! niềm ước vẫn đang chờ .
Mạnh Kỷ
26/07/2012
Màu hạnh phúc
Ai chẳng một thời nuôi ước mơ
Đưa con thuyền mộng đến nơi bờ
Tâm hồn trong sáng ươm hoa gấm
Trí óc hồn nhiên dệt sắc thơ
Hạnh phúc ngọt ngào xinh ánh ngọc
Thương yêu nồng cháy sáng đường tơ
Tương lai rực rỡ màu tươi thắm
Cuộc sống bình an chẳng đợi chờ.
Đập vỡ cây đàn một thuở yêu
Lòng đau như cắt xót xa nhiều
Êm đềm giữ lại… e chừng đó
Giận dữ mang về… có bấy nhiêu
Cứ ngỡ lời ca dìu tiếng nhạc
Nào hay nắng sớm gặp mưa chiều
Người thương bỏ lửng câu hò hẹn
Bờ bến ân tình chợt mất tiêu...
18/01/2011
Viên Mãn
Ý NGUYỆN
Cung đàn bỗng tắt tiếng thương yêu
Để liễu tim đau dạ xót nhiều
Rơi lệ nỗi niềm sao kể siết
Vương buồn tâm sự biết bao nhiêu
Lời mơ nối mộng về từng sáng
Ý nguyện chắp duyên đến mỗi chiều
Giọt nhớ xé lòng trời chẳng đoái
Bao nhiêu hy vọng đã như tiêu
Thanh Thanh Khiết
26.7.2012
Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 27-07-2012 lúc 10:58 AM
Cứ mỗi Đông qua lại ngút ngàn
Hoa quỳ nở rộ đón mùa sang
Vườn sau nắng đổ khơi màu biếc
Ngõ trước trời nghiêng dụ sắc vàng
Khố tải làm chăn cơn mộng ấm
Khoai mì ghé bữa nụ cười vang
Giờ đây xóm cũ khô cằn quá
Một chút hương xưa cũng lỡ làng
08/05/2012
Nguyên Thoại
Thăm bạn
Thăm bạn vui chân vượt núi ngàn
Cây rừng chỉ lối biết đường sang
Bên thềm thẳng tắp hàng mai đỏ
Trước ngõ quanh co dậu cúc vàng
Sáo sậu nghiêng mình kêu tiếng khản
Chào mào nghếch mỏ hót âm vang
Rượu cần nâng ống từng người hút
Náo nức niềm vui khắp bản làng
THẠCH HÃN SÔNG HOA ---*---
Đêm nay Thạch Hãn đủ màu hoa
Lặng lẽ dòng sông nước thuận hòa
Đồng đội máu xương còn dưới đáy
Đồng bào nước mắt chửa phai nhòa
Nén nhang kính viếng người con Việt
Thân xác hiến dâng rửa hận nhà
Biển đảo Trường Sa nay cuộn sóng
Cổ thành Thạch Hãn đỏ trời hoa.
26/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đập vỡ cây đàn một thuở yêu
Lòng đau như cắt xót xa nhiều
Êm đềm giữ lại… e chừng đó
Giận dữ mang về… có bấy nhiêu
Cứ ngỡ lời ca dìu tiếng nhạc
Nào hay nắng sớm gặp mưa chiều
Người thương bỏ lửng câu hò hẹn
Bờ bến ân tình chợt mất tiêu...
18/01/2011
Viên Mãn
Ý NGUYỆN
Cung đàn bỗng tắt tiếng thương yêu
Để liễu tim đau dạ xót nhiều
Rơi lệ nỗi niềm sao kể siết
Vương buồn tâm sự biết bao nhiêu
Lời mơ nối mộng về từng sáng
Ý nguyện chắp duyên đến mỗi chiều
Giọt nhớ xé lòng trời chẳng đoái
Bao nhiêu hy vọng đã như tiêu
Thanh Thanh Khiết
26.7.2012
Vuột nắng…
Chân buồn lạc bước ghé vườn yêu
Cỏ đã xanh hơn thuở ấy nhiều
Lối nhỏ người quen dìu có mấy
Môi hồng kẻ lạ giữ còn nhiêu
Đôi vòng khói nhẹ mơn man gió
Một ánh mắt sâu lạ lẫm chiều
Nắng vuột qua đời như ảo ảnh
Xa rồi mới biết cuộc tình tiêu
27/07/2012
Viên Mãn
Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 27-07-2012 lúc 10:56 AM