+ Trả lời chủ đề
Trang 129/184 ĐầuĐầu ... 29 79 119 127 128 129 130 131 139 179 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.281 tới 1.290 của 1835

Chủ đề: Trang thơ _ Nguyễn Hải Yến .

  1. #1281
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    quote:
    Trích đoạn: vancali96
    Chào huynh Tuyền 45 hôm nay em xin mượn tấm hình đề thơ vui gởi cho huynh xem vui nè
    Hình ảnh.

    Hồi hộp

    Mặc kệ cười chê thói ở đời
    Tim còn rạo rực cứ rình coi
    Xuân xanh mấy độ mơ nàng bướm
    Tóc bạc hằng đêm mộng dáng người
    Một thuở đa tình khi mới lớn
    Bây giờ lãng mạn dẫu nhiều mươi
    Vườn đào dạo ấy hằng lui tới
    Bóng nguyệt đêm rằm lão giỡn chơi

    Vancali 96




    TIẾC CỦA
    ---*---

    Ngắm hình muội tặng ngẫm suy đời
    Lực bất tòng tâm vẫn thích coi
    Háo sắc một thời ngày giỡn bướm
    Khát hoa thuở ấy tối vờn người
    Xuân thì sung sức đầy ao ước
    Tuổi hạc lực tàn muốn mấy mươi
    Thượng uyển lầu son không vắng mặt
    Vườn hồng bóng nguyệt mải mê chơi.

    25/7/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  3. #1282
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2


    Cười nhe mười cái răng hi hi hi
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  5. #1283
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    Yến tàng thèm lắm món ăn
    Thịt cày khoái nhất ngồi bàn nhậu ngay

    Hải Yến .
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  7. #1284
    Banned
    Hiện Đang :    HONGLINH64 đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 320
    Thanks
    354
    Thanked 1.434 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    19
    Yến tàng thèm lắm món ăn
    Thịt cày khoái nhất ngồi bàn nhậu ngay

    Hải Yến .

    Về đây đi Hải Yến ơi
    Dồi còn lòng có nướng rồi chờ em
    Hãy ăn cho đỡ cơn thèm
    Mai về bên ấy nhớ đem theo về

    HÔNG LĨNH



  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HONGLINH64 vì bài viết hữu ích này


  9. #1285
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Yến Xem bài viết
    Yến tàng thèm lắm món ăn
    Thịt cày khoái nhất ngồi bàn nhậu ngay

    Hải Yến .
    Mời vào

    Quán này có lắm món ăn
    Lòng chiên thịt hấp xin mời vào ngay
    Thịt cầy khoái nhất Yến này
    Ăn vào chắc khỏe đừng bay đi liền ....

    Khắc Hiền
    4.8.2012
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 04-08-2012 lúc 09:30 AM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  11. #1286
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    Hồng Lĩnh Khắc Hiền mến yêu
    Đã đem thịt chó để chiều Tàng đây
    Cảm ơn tình bạn mến say
    Miếng ngon tặng Yến món này khoái ghê .

    Tàng .
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  13. #1287
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    Ba câu năm chữ chơi vui
    Thời gian giải trí cho tui quên sầu
    Ý thơ chẳng có chiều sâu
    Nhưng mà ta thích vài câu ghẹo người .

    Tàng .
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  15. #1288
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Lê Hùng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 32
    Thanks
    83
    Thanked 164 Times in 32 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Yến Xem bài viết
    Biển khơi gió lộng em chơi

    Giơ tay nắm cát tung rơi đếm tình
    Bao nhiêu hạt bấy nhiêu tình
    Nhìn sao lại có một mình ngồi đây .


    Hải Yến .
    Chào Hải Yến. đi ngang qua ném dá trêu tý. Đừng giận nhé. hì..hì.
    THAM LAM
    Sao người tham thế người ơi.
    Tình tung cả nắm còn chi thiếu tình.
    Bởi người giang giỏi thông minh.
    Để xây tổ Yến một mình đảo khơi.

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hùng vì bài viết hữu ích này


  17. #1289
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Người đẹp


    Lầu tây người đẹp chốn Chương Đài
    Tóc liễu, mắt huyền dáng mảnh mai
    Tiếng hát lời thơ nghe quyến rũ
    Xa rồi lưu luyến mộng mơ hoài

    Lê Thanh Sơn

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  19. #1290
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    THAM LAM
    Sao người tham thế người ơi.
    Tình tung cả nắm còn chi thiếu tình.
    Bởi người giang giỏi thông minh.
    Để xây tổ Yến một mình đảo khơi.

    Lê Hùng


    Lê Hùng anh đến thăm em
    Lời thơ nồng thắm dịu mềm dể thương
    Cách nhau bao dặm còn vương
    Ngọt ngào yêu mến tình thương tràn đầy .

    Hải Yến chân thành cảm ơn Lê Hùng đi ngang nhà ném đá vào nhà em đá này mềm dịu quá ta hi hi hi

    Hải Yến .
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 129/184 ĐầuĐầu ... 29 79 119 127 128 129 130 131 139 179 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình