Guest
Hiện Đang :   
Tường vi
Kiêu sa là chị cúc vàng
Dịu dàng nét thắm mơ màng gió say
Quỳnh hoa như một bàn tay
Đêm thanh ôm cả vơi đầy tình trăng
Hoa lan hỏi nhỏ chị hằng
Bao giờ con nhện về chăng tơ mành
Còn em cánh mỏng mong manh
Tường vi hoa dại lá cành nhỏ nhoi
Em đi đi giữa dòng trôi
Sương mù Đà Lạt thả rơi mỗi chiều
Má hồng ngày tháng phai nhiều
Còn đâu giám nghĩ đến điều …ai thương
Tình xưa dù chút tơ vương
Giống như hồ nước Xuân Hương cạn dần
Sống đời cũng chỉ một lần
Biết mình hoang dại phúc phần vậy thôi….
Thanh THanh Khiết
Guest
Hiện Đang :   
Cả đôi hết mộng lại mơ
Ăn sương uống gió làm thơ …nhạt phèo
Thanh Thanh Khiet

Guest
Hiện Đang :   
RỪNG THU
Ngủ đi thu rừng chiều đừng rực lửa
Cháy đỏ như hè vào giữa tháng 5
Lời yêu thương người… tựa như trăng rằm
Hè đốt cháy bằng những lời sắc tím !
Ta biết thu vàng lá rơi... sao đếm ?
Rớt xuống rừng già thành phân bón mùa sau
Ta biết thu luôn luôn ngả màu
Để mầm xanh vươn lên thành cây trái
Cứ ngủ đi ...rừng thu rộng rãi
Sẽ có chim ca và hoa nở sau thu
Đông ươm mầm . xuân trổ lộc tít mù
Trải mặt đất một mầu xanh bất tận...
Thu khác mùa hè: nắng, mưa thời vận
Nóng đó rồi mưa thay đổi bất thường
Thu ngủ đi... thành bại khôn lường
Giữ chân tu ,ngậm lòng đừng tiếc nuối.
Ai đã bước chân một ngày rong ruổi
Trong rừng thu xin đa tạ bằng thơ
Bằng lá khô ,bằng tình yêu vô bờ!
Rồi thu vàng xin chìm vào dĩ vãng
Minhthu
Đây kg phải hoạ . TTK gửi vào MT đọc cho vui nhé . Chúc Duca luôn hạnh phúc
Ngược dòng
Sóng bạc đầu vì nỗi nhớ chênh chao
Thuyền ngược sóng trở về nơi bến hẹn
Nghe đêm dài cất tiếng hát lao xao
Mây ngừng bay rủ nhau về chẳng thẹn
Nơi lòng biển chứa đầy tình muối mặn
Dòng ngát xanh trĩu nặng một ước mơ
Gửi cát vàng lời thì thầm của mộng
Cho cánh buồm vươn ngực đón vần thơ
Ánh nguyệt rọi mênh mang luồng nước biếc
Hằng nga vui buông thả tấm thân ngà
Mỹ nhân ngư nụ cười chào thân thiết
Bao quanh lầu ân ái vạn sao sa
Buổi tiệc nào chẳng có giờ kết thúc
Những vui buồn thời gian sẽ phôi phai
Thì sẽ hiểu thuyền ngược dòng dù khó
Nhưng gì bằng tình nặng của trúc mai
Màu biển cả không bao giờ thay đổi
Sóng ngày đêm thương nhớ đến bạc đầu
Nỗi niềm riêng chôn chặt tận lòng sâu
Thì vĩnh viễn niềm tin luôn mãi đẹp
Thanh Thanh Khiết
14.8.2012