|
|
||
Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 09-08-2012 lúc 12:01 PM
|
|
||
Nguyên văn bởiBùi Bắc HợpNIỀM VUI
Mừng anh chị Phượng đến nhà chơi
Chén rượu chung vui được kính mời
Hợp & Kẹ cùng anh ta chạm cốc
Vui mừng phấn khởi quá đi thôi
Bùi Bắc Hợp
THIÊN DUYÊN HỘI NGỘ
Ôi khao khát trăm mong ngàn đợiĐến hôm nay đã thoả nguyện rồiViệc riêng một chuyến Lào CaiMậu A nhân dịp về xuôi rẽ vào.
Duyên hội ngộ biết bao hoan hỉHợp, Kẹ ơi! Huynh đệ trùng phùngChuốc nhau một chén rượu mừngTrời Văn Yên bỗng sáng bừng ánh dương!
Ừ, khi cái "vô thường" chưa đếnCứ vô tư chuốc chén mà vuiHôm nay ta gặp nhau rồiVẫn mong có dịp tái hồi Mậu A.
Ta vẫn muốn dối già chuyến nữaCòn nhiều điều ta chửa thoả đâu!Kiếp này đã bén duyên nhauMong sao giữ vững nhịp cầu tương thân.
Câu xướng hoạ Thi Đàn Thi HữuRồi Nguyên Tiêu... dan díu bao tìnhHợp ơi! Có hiểu lòng huynhChia tay mang nặng muôn tình mến yêu.
Lá vàng úa, bóng chiều dần tắtĐược một lần...dù rất hả hêMà khi từ giã ra vềKhông sao ngăn nổi dầm dề giọt châu!
BXP 10.8.2012
|
|
||
gửi anh hợp
Anh Hợp cũng vẫn như xưa
em nhìn trong web cũng người này đây
Bao năm cũng chẳng đổi thay
Hàm râu cá chốt vẫn y ngày nào
Nga 11/8/2012
Em hay giỡn đừng giận em nha
Lần sửa cuối bởi nga; 13-08-2012 lúc 02:23 PM
Đâu rồi Thị Nở ngày xưa ?
Tình nghĩa em dâng bát cháo hành
Chí Phèo hạnh phúc dưới trăng thanh
Đâu rồi Thị Nở ngày xưa nhỉ
Tiền bạc làm người khác quá nhanh ...
Kim NguyênDẠ THƯA EM ĐÂYDạ vẫn như xưa bát cháo hànhVà ngồi với Chí ngắm trăng thanhTình sau nghĩa trước không thay đổiChỉ tiếc thời gian chạy quá nhanhTrần Thị nở
|
|
||
HỌC
Thì ra họ cũng học cách của Bích Duyên
Cho người qua chúc ngày sinh ,lời thơ thật buồn
Chắc họ nghĩ người họ khóa nick cũng hay
nên học cách đó mà thực hành theo
Nga
anh Hợp ơi chị TTN là ai?và chị em gặp trong web là ai vậy anh?
Anh vào nick em gặp nói chuyện tí
Em phục tài làm thơ của anh thật đó nha
Từ trang đầu của chị TTN anh làm thơ ghép chữ quá hay
|
|
||
TÌNH YÊU
Cho dẫu thời gian chạy quá nhanh
Còn đây bát cháo dậy hương hành
Vườn chuối đêm nao, Phèo với Nở
Tình đầu ngọt lịm ánh trăng thanh …
H.G
CẢM ƠN
“Sắc tím” ngày xưa sắc tím nhanh
“Dòng sông” hiện tại vẫn đồng hành
“Dòng sông & sắc tím” hai trong một
Đọng mãi tình thơ vốn lịch thanh
Trần Thị Nở
|
|
||
|
|
||
MÃI SÁNG LÒA
Lúc mới chào đời tiếng khóc oa
Giao lưu kết nối đẹp như hoa
Già Làng phấn khởi lời đang rạng
Trưởng Bản vui mừng tiếng đã thoa
Quá khứ nâng niu tình thắm thiết
Tương lai gìn giữ nghĩa nhân hòa
Ngày nay đã thỏa lòng mong ước
Chúc phúc trang ta mãi sáng lòa
Bùi Bắc hợp
|
|
||
GỬI THI HỮU BBH .
Vui lắm người ơi họa luật thơ
Dù chưa ... cần phải đợi ... bao giờ
Nhưng tình thi hữu nên cầu cưỡng
Dẫu nghĩa văn biền cứ vẩn vơ
Ngọn lửa tam nguyên từ rực sáng
Cành dâu giáp quý giữa lu mờ
Mặc dầu không thể và không thể
Nhấc bút mà chưa thỏa ước mơ
Ngọc Thuần
CẦU MONG
Cùng vui với tớ họa vần thơ
Kết nối giao lưu tự bấy giờ
Lắm lúc thương người nên ú ớ
Nhiều khi nhớ bạn cứ vu vơ
Luôn luôn gìn giữ tình trong sáng
Mãi mãi nâng niu nghĩa chẳng mờ
Không thể biến thành điều có thể
Cầu mong trọn kiếp được như mơ
Bùi Bắc Hợp
|
|
||
GỬI BẮC HỢP
Mậu A ta đã đến rồi
Đêm mưa giăng khắp đất trời Văn Yên
Gặp nhau nắng bỗng bừng lên!
Ta về ... mưa nặng trời đêm lệ nhoà!
Có còn được đến Mậu A???
BXP 17.8.12
MONG TÁI NGỘ
Cho dù anh đã đến rồi
Cho dù đã biết đất trời Văn Yên
Vẫn mong anh tiếp tục lên
Cho dòng châu khỏi ngày đêm lệ nhòa
Hẹn anh trên đất Mậu A
Bùi Bắc Hợp