Ðề tài đã khoá
Trang 81/110 ĐầuĐầu ... 31 71 79 80 81 82 83 91 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 801 tới 810 của 1098

Chủ đề: Trang thơ Thanh Thanh Khiết

  1. #801
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    LÂU RỒI KHÔNG QUA THĂM TK?
    CHÚC TK KHOẺ, VUI VẺ,...


    Giá ta được như xưa
    Những buổi khuya quên ngủ
    Lời trần tình tự thú
    Quyện hoà thành lời thơ

    Những đêm trường giông gió
    Đường xa ngặt nẻo về
    Em chong đèn ngồi đợi
    Đêm thật dài lê thê

    Những hôm em ngã bệnh
    Vẫn sáng đèn mọi khi
    Thương em ta châm chọc
    Lòng ngẹn đắng đôi mi

    Thơ ta đầy gai móc
    Thơ em tràn lụa nhung
    Như hai đường vuông góc
    Ta hiểu nhau từ tâm

    Viết thử riết rồi quen
    Góc gai nào chẳng lên
    Thơ ta dần như lụa
    Như đã hoá thơ em

    Giờ hai đường song cực
    Người, thơ hoà thành khối
    Em đã khoả lấp đầy
    Ta trăm mối sầu ưu

    Giá ta được như xưa
    Những ngày chưa hiểu hết
    Em vẫn tràn lụa nhung
    Ta mình đầy gai móc
    ________________________
    Doan kiên

    Thôi anh nhé

    Chuyện tình ngày xưa
    Lòng chưa quên hẳn
    Cay mặn nên lặn mênh mông
    Mong manh hương nồng làm trời rơi lệ

    Gió buồn tự kể
    Đã để bao ngày
    Chếnh choáng men say hồn bay
    Hàng cây lắt lay lạnh lòng xơ xác

    Em như sao lạc
    Ngơ ngác giữa đời
    Sông thương chơi vơi bến vắng
    Tuyết thả giọt đắng ướt nhoà khoé mi

    Nỗi buồn chia ly
    Không gì an ủi
    Còn cách lủi thủi vò đầu
    Cho ngấm nỗi sầu vào sâu tim óc

    Ơn trời mưa móc
    Em học làm thơ
    Viết lời vu vơ gai góc
    Bao giờ anh đọc xin chớ rơi châu

    Tình yêu nhiệm màu
    Nỗi đau có mật
    Rộng lòng thể tất …đúng sai
    Nhưng mà tương lai ngày mai nào biết

    Giá thơ tha thiết
    Chỉ viết lời yêu
    Phiêu diêu của chiều xưa ấy
    Nâng cơn sóng dậy em lấy gửi rồi !

    Vậy thôi anh nhé

    Thanh Thanh Khiết

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #802
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Hỏi anh

    Tình yêu ấy có tựa than hồng ?
    Rực lửa trong đêm , những tháng đông
    Gió đến mưa về vui chẳng tắt
    Vẫn nồng cháy đỏ ấm tầng không

    Anh yêu có ngại lúc hoàng hôn ?
    Năm tháng phôi phai thân liễu mòn
    Sóng chẳng còn hôn triền cát vắng
    Ai nào xoay chuyển được càn - khôn

    Tình yêu ấy có tựa dòng sông ?
    Chỉ chảy về nơi biển mặn nồng
    Từ hết những … bờ mây - bến gió
    Thì em dâng tặng trái tim hồng

    Bùi Thanh Thanh Khiết


  • #803
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2




    VU LAN DÂNG MẸ
    ---*---

    Ngày xưa dáng mẹ lưng còng
    Thánh ngày lam lũ long đong nhọc nhằn
    Cuộc đời một chuỗi khó khăn
    Áo cơm mắm muối thân tằm lo toan

    Tuổi cao sức yếu đông tàn
    Bước đi xiêu vẹo cơ hàn chứa chan
    Sớm chiều vất vả lầm than
    Niềm vui chưa đến đã tàn xuân xanh

    Mẹ về tây trúc an lành
    Lễ nghi con sắm lòng thành kính dâng
    Ba tầm, nón thúng, trâm vàng
    Trân châu ngọc bích lụa hàng Hà Đông

    Vĩnh hằng chốn ấy thinh không
    Mẹ về vui nhận yên lòng cháu con.

    31/8/2012
    (15/7 Nhâm Thìn)
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #804
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Nguyên văn bởi Phạm Ngọc Hùng

    Nàng thu


    Từ ngày vương lá me bay
    Con đường như có heo may thổi về
    Hai vai đã lệch mấy lề
    Lá me đỗ xuống, nặng thề lại cân

    Chỉ là mưa lạc bước chân
    Thật lòng mà để phân vân thật lòng
    Nàng thu đi dạo một vòng
    Vét gom ánh sáng thành dòng lệ trăng

    Đẹp luôn luôn được vĩnh hằng
    Vui bay theo lá, buồn giăng mơ màng
    Ghé tai anh hỏi nhỏ nàng
    Thu ơi, đang có ai choàng bờ vai..

    Phạm Ngọc Hùng

    Chào bạn ! TTK hoạ vui chút nhé . chúc bạn hạnh phúc



    Oan thu

    Vì ai buông thả lời bay
    Cho Thu ôm mộng đắm say theo về
    Bỗng dưng cửa khép ngăn lề
    Rồi duyên hờ hững so bề nhẹ cân

    Lá rơi còn đỏ gót chân
    Làn sương giọt đọng nghĩa ân đầy lòng
    Lửa yêu e thẹn đi vòng
    Niềm thương sáng đẹp vẫn lồng màu trăng

    Thu buồn chia sẻ với Hằng !!!
    Đào non - sen muộn - phải chăng dâu màng…
    Nếu người không phụ tình nàng
    Thì đôi tay ấm mãi quàng chặt vai

    Thanh Thanh Khiết
    1.9.2012



  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #805
    Avatar của Phạm Ngọc Hùng
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Phạm Ngọc Hùng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 205
    Thanks
    2.804
    Thanked 1.630 Times in 207 Posts


    Nàng thu


    Từ ngày vương lá me bay
    Con đường như có heo may thổi về
    Hai vai đã lệch mấy lề
    Lá me đỗ xuống, nặng thề lại cân

    Chỉ là mưa lạc bước chân
    Thật lòng mà để phân vân thật lòng
    Nàng thu đi dạo một vòng
    Vét gom ánh sáng thành dòng lệ trăng

    Đẹp luôn luôn được vĩnh hằng
    Vui bay theo lá, buồn giăng mơ màng
    Ghé tai anh hỏi nhỏ nàng
    Thu ơi, đang có ai choàng bờ vai..

    Phạm Ngọc Hùng



    Oan thu


    Vì ai buông thả lời bay
    Cho Thu ôm mộng đắm say theo về
    Bỗng dưng cửa khép ngăn lề
    Rồi duyên hờ hững so bề nhẹ cân

    Lá rơi còn đỏ gót chân
    Làn sương giọt đọng nghĩa ân đầy lòng
    Lửa yêu e thẹn đi vòng
    Niềm thương sáng đẹp vẫn lồng màu trăng

    Thu buồn chia sẻ với Hằng !!!
    Đào non - sen muộn - phải chăng dâu màng…
    Nếu người không phụ tình nàng
    Thì đôi tay ấm mãi quàng chặt vai

    Thanh Thanh Khiết
    1.9.2012



    Thu ngỏ


    Đã từng gió lả lơi bay
    Sao hôm trăng sáng quắt quay chẳng về
    Dẫu tim khắc dấu vạch lề
    Thu đi năm tháng chưa hề đong cân

    Thu về mỏi gối chồn chân
    Thương nhau, xin giãi đầy sân tấm lòng
    Xua đi sương khói vẽ vòng
    Ấp iu thanh khiết đòng đòng trông trăng


    Thuyền mơ cập bến cõi hằng
    Giải oan hết kiếp sông băng muộn màng
    Bởi tương tư cuộc tình nàng
    Một đời anh nặng lá vàng trên vai


    Phạm Ngọc Hùng


    Cảm ơn BTTK đã họa thơ. Chúc BTTK vui và hạnh phúc tràn trề!
    Lần sửa cuối bởi Phạm Ngọc Hùng; 03-09-2012 lúc 12:11 AM

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Phạm Ngọc Hùng vì bài viết hữu ích này


  • #806
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Con đường


    Con đường rực cánh phượng bay
    Chiều nao hay đứa dắt tay nhau về
    Cuộc tình trải mấy Sơn khê
    Chia tay mới đó lời thề bỏ quên
    Giử lòng ai chút ưu phiền
    Nhớ thương chi để nỗi niềm.. xót đau.

    3. 9. 2012
    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 03-09-2012 lúc 05:20 AM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  • #807
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Con đường


    Con đường rực cánh phượng bay
    Chiều nao hay đứa dắt tay nhau về
    Cuộc tình trải mấy Sơn khê
    Chia tay mới đó lời thề bỏ quên
    Giử lòng ai chút ưu phiền
    Nhớ thương chi để nỗi niềm.. xót đau.

    3. 9. 2012
    Lê Thanh Sơn



    LỬA TÌNH

    Đường quê lộng gió me bay
    Hoàng hôn chiều tím nắm tay cùng về

    Lửa tình nóng mấy chẳng khê
    Dẫu xa muôn dặm ước thề không quên

    Xin ai chớ có ưu phiền
    Gửi hương theo gió chút niềm...thương đau

    HUY THANH
    03-09-2012

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #808
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Con đường


    Con đường rực cánh phượng bay
    Chiều nao hay đứa dắt tay nhau về
    Cuộc tình trải mấy Sơn khê
    Chia tay mới đó lời thề bỏ quên
    Giử lòng ai chút ưu phiền
    Nhớ thương chi để nỗi niềm.. xót đau.

    3. 9. 2012
    Lê Thanh Sơn


    LỬA TÌNH

    Đường quê lộng gió me bay
    Hoàng hôn chiều tím nắm tay cùng về

    Lửa tình nóng mấy chẳng khê
    Dẫu xa muôn dặm ước thề không quên

    Xin ai chớ có ưu phiền
    Gửi hương theo gió chút niềm...thương đau

    HUY THANH
    03-09-2012


    Tình hờ

    Tình hờ như cánh chuồn bay
    Hoa lan đắm mãi đến nay chưa về

    Lòng yêu nặng gánh sơn khê
    Dệt vào niềm nhớ khó bề học quên

    Rừng xanh ôm bóng não phiền
    Ảo huyền vẫn ấp chôn miền …tim đau

    Thanh Thanh Khiết

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #809
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Quán thu


    Anh dắt em vào ghé quán thu
    Hành cây vờn vã gió như ru
    Gặp người buổi ấy lòng xao xuyến
    Có thắm duyên chăng lại mịt mù

    Lê Thanh Sơn

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  • #810
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2


    CÔNG CHA
    ---*---

    Công cha biển rộng sông dài
    Thế gian chưa thấy có ai đáp đền
    Là con chẳng thể nào quên
    Sinh thành nuôi dạy ta nên thân người

    Bôn ba nếm trải trường đời
    Mưa dông bão giật khi trời hờn căm
    Đêm đêm thao thức con nằm
    Ngắm trăng con thấy vết hằn trái tim

    Nuôi con cha chắp cánh chim
    Bốn phương bay lượn đi tìm tương lai
    Vừng đông đã hửng ban mai
    Ánh dương soi thấu đức tài thanh tao

    Công cha biển rộng trời cao
    Con nay chẳng biết làm sao đáp đền .

    5/9/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • Ðề tài đã khoá
    Trang 81/110 ĐầuĐầu ... 31 71 79 80 81 82 83 91 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình