Chiều quê
Tầng cao trời rộng áng mây bay
Cò trắng từng đàn sải cánh tay
Lúa ngát hương đưa thơm khắp nẻo
Quê hương ta đó đắm mê say.
nguyenthilan
Chiều quê
Tầng cao trời rộng áng mây bay
Cò trắng từng đàn sải cánh tay
Lúa ngát hương đưa thơm khắp nẻo
Quê hương ta đó đắm mê say.
nguyenthilan
TẶNG BẠN
Bình minh tặng bạn đóa hoa nhài
Phảng phất , ngọt ngào , chẳng nhạt phai
Hương quyện ngất ngây tình lộng gió
Thơ lòng ngan ngát những mê say .
Mạnh Kỷ
01/09/2012
Vẫn đẹp
Lòng ai hương thoảng tựa bông nhài
Sắc trắng thơm lâu chẳng để phai
Nắng trải sương giăng tình vẫn đẹp
Bốn mùa kẻ sỹ mãi còn say
Thanh Thanh Khiết
1.9.2012
|
|
||
TẶNG BẠN
Bình minh tặng bạn đóa hoa nhài
Phảng phất , ngọt ngào , chẳng nhạt phai
Hương quyện ngất ngây tình lộng gió
Thơ lòng ngan ngát những mê say .
Mạnh Kỷ
01/09/2012
Vẫn đẹp
Lòng ai hương thoảng tựa bông nhài
Sắc trắng thơm lâu chẳng để phai
Nắng trải sương giăng tình vẫn đẹp
Bốn mùa kẻ sỹ mãi còn say
Thanh Thanh Khiết
1.9.2012
HOA NHÀI
Thiên Lý thơm sao bằng đóa nhài
Dù trong mưa nắng chẳng hương phai
Đêm thu trăng sáng bay theo gió
Thi sĩ ngất ngây dạ đắm say
HUY THANH
02-09-2012
|
|
||
THÁC NƯỚC
Bồng bềnh mây trắng giữa trời xanh
Nhìn thác nước reo dệt tấm mành
Mãi miết gieo mình không biết mỏi
Mịt mờ sương trắng bốc vây quanh .
Mạnh Kỷ
02/09/2012
Lần sửa cuối bởi manhky; 02-09-2012 lúc 10:00 PM
|
|
||
HỌA THƠ
Ngồi buồn lấy bút họa bài thơ
Trăng rọi ngoài hiên bóng ảo mờ
Nhớ bạn tâm giao mòn mỏi đợi
Mong ngày đoàn tụ bớt bơ vơ
Hoàng Phan
30.8.2012
THƠ SÁNG
Bình minh chim nhả giọt sương thơ
Hạt ngọc lung linh giữa bụi mờ
Trí sáng ngời tâm khoe nắng đẹp
Hương trà thanh tịnh thoáng vu vơ.
Nguyễn Văn Thái.
30 - 8 – 2012
Có lẽ
Có lẽ từ nay ta bỏ thơ
Yêu mây mến gió chuyện xa mờ
Người thương phản đối trong hờn dỗi
Cứ mãi cho là chuyện vẩn vơ
Thanh Thanh Khiết
1.9.2012
NHỦ THẦM
Tình tỏ cùng ai nên viết thơ
Trao nàng tha thiết dưới trăng mờ
Nhủ thầm hãy nhận đi em nhé
Đừng để tim anh vẩn với vơ
HUY THANH
02-09-2012
|
|
||
Có lẽ
Có lẽ từ nay ta bỏ thơ
Yêu mây mến gió chuyện xa mờ
Người thương phản đối trong hờn dỗi
Cứ mãi cho là chuyện vẩn vơ
Thanh Thanh Khiết
1.9.2012
ĐỪNG VỘI
Ấy đừng! nóng vội hờn xa thơ
Khô héo tình xuân bước nhạt mờ
Vùi dập hồn thơ đời ớn lạnh
Bọt bèo khổ hạnh cõi bơ vơ.
Nguyễn Văn Thái.
2/9/2012
|
|
||
Có lẽ
Có lẽ từ nay ta bỏ thơ
Yêu mây mến gió chuyện xa mờ
Người thương phản đối trong hờn dỗi
Cứ mãi cho là chuyện vẩn vơ
Thanh Thanh Khiết
1.9.2012
ĐỪNG VỘI
Ấy đừng! nóng vội hờn xa thơ
Khô héo tình xuân bước nhạt mờ
Vùi dập hồn thơ đời ớn lạnh
Bọt bèo khổ hạnh cõi bơ vơ.
Nguyễn Văn Thái.
2/9/2012
YÊU THƠ
Cuộc sống đời ta ưu ái thơ
Ngắm trăng thổn thức dưới sương mờ
Thu về lãng mạn ru cùng gió
Trước cảnh si tình nghĩ vẩn vơ
HUY THANH
02-09-2012
Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 02-09-2012 lúc 10:55 PM
Chiều quê
Tầng cao trời rộng áng mây bay
Cò trắng từng đàn sải cánh tay
Lúa ngát hương đưa thơm khắp nẻo
Quê hương ta đó đắm mê say.
Nguyenthilan
Bình minh
Ríu rít từng đàn tung cánh bay
Xoè tay chim đậu xuống bàn tay
Mênh mang hoa nắng lung linh toả
Cảnh sắc êm đềm dạ mãi say
Thanh Thanh Khiết
Bên Tháp rùa
Hà Thành ta đến giữa heo may
Sương đọng long lanh phủ tháp dày
Âu yếm bên hồ ai nũng nĩu
Ta ngồi bên sóng thả hồn say
2. 9. 2012
Lê Thanh Sơn
THẤP THOÁNG
Mẹ rời cõi thế áo ai may
Đông đến tuyết rơi phủ trắng dày
Bên bếp lửa hồng tim thổn thức
Ngoài song thấp thoáng ngỡ đang say
HUY THANH
02-09-2012
Lửa tình
Thu đến mây vờn thả gió may
Chiều buông lành lạnh phủ sương dày
Bên anh em thấy trời luôn ấm
Chỉ bởi tim mình lửa đắm say
Thanh Thanh Khiết
|
|
||
Bên Tháp rùa
Hà Thành ta đến giữa heo may
Sương đọng long lanh phủ tháp dày
Âu yếm bên hồ ai nũng nĩu
Ta ngồi bên sóng thả hồn say
2. 9. 2012
Lê Thanh Sơn
THẤP THOÁNG
Mẹ rời cõi thế áo ai may
Đông đến tuyết rơi phủ trắng dày
Bên bếp lửa hồng tim thổn thức
Ngoài song thấp thoáng ngỡ đang say
HUY THANH
02-09-2012
Lửa tình
Thu đến mây vờn thả gió may
Chiều buông lành lạnh phủ sương dày
Bên anh em thấy trời luôn ấm
Chỉ bởi tim mình lửa đắm say
Thanh Thanh Khiết
CHIỀU NHỚ
Chiều dần…bảng lảng cánh heo may
Nhung nhớ người thương sương rụng dày
Giọt tím bằng lăng lòng trắc ẩn
Ti - gôn hai nửa chở tình say.
Nguyễn Văn Thái.
3/9/2012