+ Trả lời chủ đề
Trang 2/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 57

Chủ đề: Bách Thủ - Vở Kịch Đời

  1. #11
    Avatar của minhthu
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    minhthu đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 331
    Thanks
    983
    Thanked 2.604 Times in 322 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Phong Trần Xem bài viết
    10.
    Hãy cạn đi em chén rượu đời
    Mai ngày nắng nhạt, sóng cồn vơi
    Rồi bao cay đắng trôi theo gió
    Cũng mấy ưu tư chết dưới trời
    Nghĩa thắm mình – ta cùng chia sẻ
    Tình nồng Bá – Tử lại vui chơi
    Gom chiều nắng nhạt ru nhân thế
    Tấu khúc hoan ca cất vọng lời.
    -------------------
    Giá mà không phải theo luật thì viết chữ " VỢ " to tướng thay chữ "em"
    Phong Trần nhỉ ?
    Chúc mừng Phong Trần Thơ Đường khá nhiều ...rất giỏi .
    Chúc PHONG TRẦN hạnh phúc vững bền
    và thành công trong sự nghiệp.
    minhthu

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn minhthu vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 42
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.691 Times in 1.209 Posts
    Hi, cảm ơn Chú!
    Viết "em" cho nó phong trần tí...
    Chúc Chú vui và phổ nhạc đều tay...

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 42
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.691 Times in 1.209 Posts
    11.
    Quẩy gánh bôn ba giữa chợ đời
    Đầm mình mua bán sự đầy vơi
    Mưu danh chỉ trả ba đồng bạc
    Giữ nghĩa xin thâu một đạo trời
    Bốn bể xem như nhà để ở
    Ba miền coi tựa bạn mà chơi
    Ai hay, ai dở, ai ganh ghét
    Mặt kệ… nào so chuyện lỗ - lời.


  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 42
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.691 Times in 1.209 Posts
    12.
    Mặt kệ… nào so chuyện lỗ - lời
    Đường trần nặng gánh vẫn hoài chơi
    Mua ba túi đạo ơn nhờ phúc
    Bán bảy mâm danh phước ở trời
    Lại ném sầu lay từ đáy cạn
    Cùng tìm nghĩa thắm giữa tình vơi
    Êm đềm một giấc mơ trôi mãi
    Vứt hết ưu tư trả lại đời.

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 42
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.691 Times in 1.209 Posts
    13.
    Vứt hết ưu tư trả lại đời
    Còn gì để oán, oán nào vơi
    Người hèn… cố trá… vùi luân thế
    Kẻ sĩ… nào tranh… giữ đạo trời
    Thiếu chén cơm thừa sầu đến sốt
    Dư phần lễ mọn khoái mà chơi
    Tình thân lắm lúc còn tranh đấu
    Mãi chẳng hay đâu được mấy lời.


  10. Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 42
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.691 Times in 1.209 Posts
    14.
    Mãi chẳng hay… đâu được mấy lời
    Suy cùng thế thái chỉ trò chơi
    Tình người cẳng hạ vùi vào đất
    Nghĩa bạn tay vung tỏa khuất trời
    Bởi khát tham mà phu – phụ nghịch
    Vì mưu danh để đệ – huynh vơi
    Rồi khi tóc bạc nhăn nheo trán
    Lại ngẫm ba sinh lại trách đời.

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 42
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.691 Times in 1.209 Posts
    15.
    Lại ngẫm ba sinh lại trách đời
    Còn gì nuối tiếc những gì vơi
    Lọc lừa bạn bỏ đừng than đất
    Gạt gẫm tình đi chớ khóc trời
    Thất tín niềm này ai dám chịu
    Bất nhân nghiệp ấy kẻ nào chơi
    Đường đời trái đạo sao đi mãi
    Chẳng lẽ nhân sinh thảy muốn lời.

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 42
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.691 Times in 1.209 Posts
    16.
    Có phải nhân sinh thảy muốn lời
    Nên tình mượn lấy để đùa chơi
    Cho người nỗi hận loang vào đất
    Để kẻ niềm đau thấu đến trời
    Một kiếp yên vui nào được trọn
    Muôn đời khốn khổ dễ đâu vơi
    Rồi khi tuổi hạc hai màu tóc
    Ngoảnh lại than ôi… nuối tiếc đời.

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 42
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.691 Times in 1.209 Posts
    17.
    Ngoảnh lại than ôi… nuối tiếc đời
    Thời niên thiếu nhớ… dễ gì vơi
    Đôi khi lạc lõng nơi cùng thẳm
    Lắm lúc cô đơn chốn cuối trời
    Lãng tử trong đời mê mãi đuổi
    Phong trần khác phận miệt mài chơi
    Dường như tất cả đều vô nghĩa
    Siết chặt cam go… chỉ một lời.

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 42
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.691 Times in 1.209 Posts
    18.
    Siết chặt cam go… chỉ một lời
    Trò đời trắc trở cuốn vào chơi
    Khiêm nhường phía dưới vui hiền thánh
    Lễ phép bề trên thỏa đạo trời
    Chớ mãi kiêu căng… nhân chẳng đạt
    Đừng hoài phách lối… nghiệp không vơi
    Còn tâm Khổng, Lão còn vương vấn
    Lỡ mất… ba sinh chỉ phí đời.

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình