+ Trả lời chủ đề
Trang 35/200 ĐầuĐầu ... 25 33 34 35 36 37 45 85 135 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 341 tới 350 của 1995

Chủ đề: Đường luật_Kiền Đức

  1. #341
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Chiếc lá thu phai

    Chiếc lá xoay tròn chiếc lá rơi
    Đã thu bỗng chốc đã thu rồi
    Thềm hoang gió lặng thềm hoang chớm…
    Gác vắng sương tràn gác vắng hơi…
    Cúi mặt trông đèn cúi mặt nhớ
    Tựa song ngóng bạn tựa song vời
    Bao giờ sẽ lại... bao giờ nhỉ
    Dốc chén tiêu sầu dốc chén vui

    06/09/2012
    Thu Phong





    Giọt lệ tình phai

    Giọt lệ lăn dài giọt lệ rơi
    Ướt mi em đã ướt mi rồi
    Khóc gì tình phụ khóc gì nữa
    Hận để lòng đau hận để thôi
    Duyên mới đang chờ duyên mới đến
    Chuyện xưa hãy bỏ chuyện xưa vời
    Đừng mong trở lại đừng mong nhé!
    Sẽ thấy thu về sẽ thấy vui.

    Quốc Quyền





    LÁ THU


    Ngỡ ngàng buông xuống, ngỡ ngàng rơi
    Lạc lõng thân đơn, lạc lõng rồi
    Thê thiết nỗi niềm thê thiết lắm
    Não sầu tâm sự não sầu thôi
    Bao nồng đượm cũ còn nồng đượm
    Những tuyệt vời xưa rất tuyệt vời
    Nhung nhớ, từ nay nhung nhớ mãi
    Nhạc lòng biết có nhạc lòng vui?!


    KIỀN ĐỨC - 11/09/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  3. #342
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77




    ÁI ÂN
    (Thuận nghịch độc)

    Em cách xa hề, chẳng có xuân
    Mãi dâng ngày tháng mở điệu vần
    Đèn soi lá biếc tình ân ái
    Quen đợi mãi chờ nhạc vọng ngân.

    Ngân vọng nhạc chờ mãi đợi quen
    Ái ân tình biếc lá soi đèn
    Vần điệu mở, tháng ngày dâng mãi
    Xuân có, chẳng hề xa cách em.



    KIỀN ĐỨC - 16/09/12

    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  5. #343
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77




    THU MƯA

    I

    Ngằn ngặt giữa trời tiếng khóc mưa
    Ngâu ơi tao ngộ thỏa lòng chưa
    Năm dài vọng tưởng ngày sum họp
    Tháng rộng hoài trông lúc hẹn vừa
    Nỗi nhớ niềm thương đầy mãi nhé
    Tâm chờ dạ đợi vợi hay chưa
    Bao giờ cho hết buồn đau ấy
    Cho nắng thu vàng những mộng xưa



    II


    Ngâu ơi tao ngộ thỏa lòng chưa
    Cho hết đau buồn nát ruột dưa
    Từng trải ngàn năm chưa chịu được
    Chỉ nghe một nỗi mãi không vừa
    Cách xa biền biệt tình nhung nhớ
    Sum họp thoáng chừng mộng chợt đưa
    Tháng bảy xót xa hờn tủi nữa
    Có bao giờ hết những duyên thừa



    III

    Năm dài vọng tưởng ngày sum họp
    Hội ngộ ai ngờ đau đớn chưa
    Lệ đổ triền miên thêm lệ đổ
    Sầu mưa thống thiết lại sầu mưa
    Bàn tay cuống quít bàn tay vội
    Đôi mắt van nài đôi mắt đưa
    Khép mở tội tình bao xiết kể
    Còn đây một chút lấy chi vừa



    IV

    Tháng rộng hoài trông lúc hẹn vừa
    Bây giờ chỉ muốn kéo dây dưa
    Nhớ thương chất ngất làm sao thỏa
    Mong mỏi đầy dư thực đã thừa
    Say đắm vội vàng trong thoáng gặp
    Nồng nàn gấp gáp cố nhanh đưa
    Mối duyên thiên cổ cam đành vậy
    Chịu nỗi đọa đầy oan nghiệt chưa



    V


    Nỗi nhớ niềm thương đầy mãi nhé
    Một ngày cũng tạm đủ duyên ưa
    Còn hơn xa cách triền miên đợi
    Dẫu chỉ sum vầy vội vã đưa
    Cay cực bao nhiêu giờ thỏa mãn
    Ấm nồng giây lát cứ thân thưa
    Mai đây còn ngất ngây kỷ niệm
    Để mà thêm sức sống cho vừa




    VI


    Tâm chờ dạ đợi vợi hay chưa
    Cho những nghiệt oan hóa thãi thừa
    Lắng đọng u hoài thôi tủi hận
    Ngổn ngang thích thú cứ mây mưa
    Muôn năm tình cũ chưa phai nhạt
    Một thủa duyên say chẳng thiếu thừa
    Ta với mình đây thôi ngóng đợi
    Tâm chờ dạ đợi vợi hay chưa




    VII


    Bao giờ cho hết buồn đau ấy
    Ân ái lại nồng như lúc xưa
    Hoa lá nở bừng bao lối cũ
    Cỏ cây thơm phức những hương đưa
    Huệ lan ngào ngạt bày không dấu
    Hồng cúc tỏa lan khắp chẳng chừa
    Lúc ấy mặn mà thêm đắm đuối
    Để tình còn chỉ vị say sưa



    VIII


    Cho nắng thu vàng những mộng xưa
    Cùng nhau dệt nốt mối duyên ưa
    Chung niềm dấu ái chung hoan lạc
    Đẹp cuộc an lành đẹp nắng mưa
    Thơ nhạc vơi đầy theo tuổi tác
    Điệu vần thắm thiết suốt chiều trưa
    Không còn xa vắng chia lìa nữa
    Rực rỡ nắng vàng lối cỏ thưa.




    KIỀN ĐỨC - 17/09/12
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 17-09-2012 lúc 03:00 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  7. #344
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    THẢ

    Số kiếp nhân sinh đã định rồi
    Lo nhiều cũng chỉ thế mà thôi
    Xác thân cát bụi trao lòng đất
    Hồn phách hư không gửi cõi trời
    Bổng lộc đâu màng giương mắt ngó
    Lợi danh chẳng hám gác chân ngồi
    Thảnh thơi một túi thơ bầu rượu
    Thả nỗi vui buồn lãng đãng trôi

    Lãng Nhân







    UNG DUNG



    Cao tuổi, dở hay cũng biết rồi
    Bon chen chi, cũng thế mà thôi
    Ra đi, huyễn ảo theo mây gió
    Còn lại chân như rực nắng trời
    Cuộc sống, giật giành tranh chỗ đứng
    Bình tâm an nghỉ ở nơi ngồi
    Nhìn xem thiên hạ quay cuồng khắp
    Khẽ mỉm nụ cười trông nước trôi



    KIỀN ĐỨC - 18/09/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  9. #345
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Phong Trần Xem bài viết


    Có phải kỳ nhân, dị sĩ không
    Mà sao lắm phép thuật, thần thông
    Vung tay đã thấy vài nghìn món
    Cất bóp vừa tiêu mấy tỉ đồng
    Sớm đến nhìn qua trông ít ít
    Chiều về ngoảnh lại ngó đông đông
    Phất trần, gậy phép nào đâu có
    Chỉ có mày râu với má hồng.

    Pt.

    SIÊU ĐẲNG


    Giỏi hơn tiên thánh ở thiên không
    Ảo thuật kỳ tài khó vẫn thông
    Dự án công trình ăn bạc tỷ
    Mưu mô kế sách kiếm kho đồng
    Ăn chơi phỉ chí còn kêu ít
    Đàng điếm đêm ngày cứ muốn đông
    Biết có bao giờ ai chém hết
    bòn khố rách đãi quần hồng?!


    KIỀN ĐỨC - 18/09/12

    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  11. #346
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    BUỒN CẢNH ĐÊM THU

    vẩn nhớ thu cảnh ngắm rồi
    Trước sông đò đợi mỏi mòn thôi
    Bờ xa dấu khuyết trăng mờ bóng
    Khuất lặng sương rơi khói tím trời
    đợi giấc xưa tình thấy lại
    Mộng hoài đêm vắng ghế quen ngồi
    Ngơ buồn mắt vọng đường khuya phố
    Ngờ ngật gió thu lá nhẹ trôi

    Vĩnh Lưu
    18.9.2012







    THẪN THỜ

    vẩn đợi mong uất nghẹn RỒI
    Tháng dài năm vắn mỏi mòn THÔI
    BỜ sâu nước lặng thêm sầu dạ
    Nắng tắt mây đưa lại rộng TRỜI
    mộng như là ai đó đứng
    Mải mê chừng hẹn khách quen NGỒI
    NGƠ ngơ bạn hỏi bao lâu mãi
    NGỜ ngợ mắt trừng dõi lá TRÔI


    KIỀN ĐỨC - 18/09/12
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 20-09-2012 lúc 04:50 PM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  13. #347
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    BUỒN CẢNH ĐÊM THU

    vẩn nhớ thu cảnh ngắm rồi
    Trước sông đò đợi mỏi mòn thôi
    Bờ xa dấu khuyết trăng mờ bóng
    Khuất lặng sương rơi khói tím trời
    đợi giấc xưa tình thấy lại
    Mộng hoài đêm vắng ghế quen ngồi
    Ngơ buồn mắt vọng đường khuya phố
    Ngờ ngật gió thu lá nhẹ trôi

    Vĩnh Lưu
    18.9.2012


    THẪN THỜ

    vẩn đợi mong uất nghẹn RỒI
    Tháng dài năm vắn mỏi mòn THÔI
    BỜ sâu nước lặng thêm sầu dạ
    Nắng tắt mây đưa lại rộng TRỜI
    mộng như là ai đó đứng
    Mải mê chừng hẹn khách quen NGỒI
    NGƠ ngơ bạn hỏi bao lâu mãi
    NGỜ ngợ mắt trừng dõi lá TRÔI


    KIỀN ĐỨC - 18/09/12


    Quan tham thời nay

    Vơ vét đầy căng túi nó rồi
    Của công tiền thế sao mà thôi
    Bờ gian quỷ lắm buồn sông núi
    Bến lận ma đầy thẹn đất trời
    Mơ sống giàu sang nhà rộng ở
    Mộng tìm vương quý ghế cao ngồi
    Ngơ làm giả bộ quỳ khom gối
    Ngờ nghệch qua ngày một kiếp trôi

    Trôi kiếp một ngày qua nghệch ngờ
    Gối khom quỳ bộ giả làm ngơ
    Ngồi cao ghế quý vương tìm mộng
    Ở rộng nhà sang giàu sống mơ
    Trời đất thẹn đầy ma lận bến
    Núi sông buồn lắm quỷ gian bờ
    Thôi mà sao thế tiền công của
    Rồi nó túi căng đầy vét vơ

    19.09.2012
    Quốc Quyền ĐDB

    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 19-09-2012 lúc 07:42 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  15. #348
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    KHE SUỐI
    ---*---

    Khe suối giữa hai trái núi cao
    Dây leo chằng chịt kín đường vào
    Ấp e năm tháng chờ du khách
    Kín hở đêm ngày đón ánh hào
    Kẻ lại người qua mời nghỉ tạm
    Vén tay vạch cỏ ngắm vườn đào
    Suy tư trút bỏ quên phiền muộn
    Nhập chốn động tiên thỏa ước ao.

    25/9/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này

    nga

  17. #349
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    CHUÔNG VỌNG




    Thoảng tiếng chuông về động dáng sương
    Âm ba ươm ngát một làn hương
    Hồ như bướm tự non thiền lại
    Thương chút tình bay giữa bụi hường.



    PHẠM THIÊN THƯ






    TRĂNG PHAI

    Trăng rũ xuống buồn pha với sương
    Nụ phơi trinh bạch lả lơi hương
    Vần thơ nhè nhẹ vang tâm tưởng
    Rượu đổ giọt rơi động cánh hường.


    KIỀN ĐỨC - 24/09/12

    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 27-09-2012 lúc 10:59 PM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  19. #350
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    XA YÊU THƯƠNG

    Nắng nhạt chiều quê tràn nhớ mãi
    Nào ai có biết tim mê mải
    Trắng hồng hoa nở thấy lòng đau
    Đắng chát thơ say còn vọng lại


    THƯƠNG YÊU XA

    Lại vọng còn say thơ chát đắng
    Đau lòng thấy nở hoa hồng trắng
    Mải mê tim biết có ai nào
    Mãi nhớ tràn quê chiều nhạt nắng


    KIỀN ĐỨC – 26/09/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 35/200 ĐầuĐầu ... 25 33 34 35 36 37 45 85 135 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình