+ Trả lời chủ đề
Trang 16/518 ĐầuĐầu ... 6 14 15 16 17 18 26 66 116 516 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 151 tới 160 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #151
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Hai chân kẹp chặt cái chân tình
    Mắt kiếng đang nhìn lóa trắng tinh
    Tay níu quàng ôm, tay mở cửa
    Nhìn qua ta đã thấy buồn tình

    Lê Thanh Sơn



    Kẹp chặt hai chân mới thắm tình
    Đang nhìn mắt kiếng lóa linh tinh
    Quàng ôm tay níu tay sờ cửa
    Mới trông qua đã thấy đậm tình

    HUY THANH

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #152
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐỒNG THÁP MƯỜI

    Bốn tháng nước lên Đồng Tháp Mười
    Chân bùn nắng gió vẫn vui tươi
    Còng lưng bắt cá vào trong rọ
    Ngữa mặt diều bay miệng nói cười

    HUY THANH
    27-10-2012

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #153
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    BIỂN NHỚ

    Cởi sóng ra khơi nghe biển hát
    Du dương khoan nhặt ngỡ trong mơ
    Hoàng hôn ngắm biển lòng man mác
    Biển nhớ thương ai mãi vỗ bờ

    Đêm về biển lặng đợi trông ai
    Kiên nhẫn ngày đêm vỗ miệt mài
    Da diết ba đào tung bọt trắng
    Ngàn năm chung thủy chẳng lung lay


    HUY THANH
    27-10-2012

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #154
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    NGẮM HÌNH
    ---*---

    Người đi thì đã đi rồi
    Đợi chờ chi nữa cho đời khổ đau
    Từ nay ta đã mất nhau
    Ngắm hình thêm tổ nỗi sầu đầy vơi.

    27/10/2012
    Tuyen45

    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 27-10-2012 lúc 10:31 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  9. #155
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    NGẮM HÌNH
    ---*---
    Người đi thì đã đi rồi
    Đợi chờ chi nữa cho đời khổ đau
    Từ nay ta đã mất nhau
    Ngắm hình thêm tổ nỗi sầu đầy vơi.

    27/10/2012
    Tuyen45



    LƯU ẢNH

    Ai xa
    thì đã xa rồi

    Ảnh lưu ai đó
    bồi hồi thương đau

    Vô duyên
    chẳng được gần nhau

    Lãng du
    đất khách vơi sầu bi ai


    HUY THANH
    28-10-2012

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #156
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    MƠ & THỰC

    Bến Mơ chỉ thấy trong mơ
    Thuyền nan rẻ sóng trông chờ trời mưa

    Đường quê lối cũ lạ chưa
    Tháng năm du lãng hẹn xưa quay về

    Lắng nghe trong gió tư bề
    Thì thầm tâm sự ước thề núi sông

    Trên thuyền sóng nước bềnh bồng
    Lung linh trong nắng bóng hồng từ xa

    Ấm lòng người ở quan hà
    Thướt tha dáng ngọc đúng là em yêu


    HUY THANH
    28-10-2012

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #157
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    TÌNH MẸ

    Tình mẹ luôn dạt dào
    Dẫu qua bao năm tháng
    Mõi mòn đôi quang gánh
    Như dòng suối chảy xuôi

    HUY THANH
    28-10-2012

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #158
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    CƠ DUYÊN

    Cơ nào
    gặp gở nơi nầy

    Duyên thơ tơ chắc
    mong ngày tương giao

    Tâm nguyện
    vương vấn ước ao

    Túi thơ
    tao ngộ vẹn trao rượu bầu


    HUY THANH
    28-10-2012

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #159
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [
    COLOR="red"]

    THÁC NƯỚC ĐÊM NAY
    [/COLOR]


    Trời tím lung linh ánh sao ngời
    Thác giăng trắng xóa trút chơi vơi
    Dòng thơ chảy mãi tình xao xuyến
    Cảnh tượng đêm nay quá tuyệt vời .

    Mạnh Kỷ
    28/10/2012
    Lần sửa cuối bởi manhky; 28-10-2012 lúc 08:18 PM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #160
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    SAO HÔM

    Đêm tối sao hôm chiếu sáng ngời
    Ầm ào thác đổ nước đầy vơi
    Suối nguồn tươi trẻ tâm phơi phới
    Cuộc sống an lành đúng tuyệt vời

    HUY THANH
    28-10-2012

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 16/518 ĐầuĐầu ... 6 14 15 16 17 18 26 66 116 516 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình