+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: Trang thơ trần đức lai

  1. #1
    Avatar của Trần Đức Lai
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Trần Đức Lai đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 21
    Thanks
    195
    Thanked 200 Times in 21 Posts
    Blog Entries
    1

    Trang thơ trần đức lai

    Nỗi lòng thi nhân


    Anh đến thăm em một buổi chiều
    Hàng tre trước gió thướt tha xiêu,
    Đồi xa chim gáy gật gù gọi.
    Ở từ phương trời mây tím yêu.

    Anh đến thăm em một buổi chiều
    Cùng bình thơ phú thật đáng yêu,
    Tuy kiếp gối chăn đời tẻ lạnh
    Nhưng tình thi hữu mến yêu nhiều.

    Anh đến thăm em một buổi chiều
    Buổi chiều rung động trái tim yêu,
    Buổi chiều nghiêng ngã lòng ai đó
    Anh nhớ thương em dạ tím nhiều………


    TĐL

  2. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Đức Lai vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.484
    Thanks
    52.493
    Thanked 29.696 Times in 4.455 Posts


    Chào mừng bạn mới TRẦN ĐỨC LAI
    gia nhập Diễn Đàn



    Chúc bạn tìm được niềm vui nơi đây trong tình thi hữu

    T/M Ban Cảm tạ - Chúc mừng
    Thy Lan
    Lần sửa cuối bởi thylan; 31-10-2012 lúc 07:44 AM


  4. #3
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi Trần Đức Lai Xem bài viết
    Nỗi lòng thi nhân


    .....................
    Anh đến thăm em một buổi chiều
    Cùng bình thơ phú thật đáng yêu,
    Tuy kiếp gối chăn đời tẻ lạnh
    Nhưng tình thi hữu mến yêu nhiều.
    ........................


    TĐL
    Tình thơ


    Thu muộn nắng lui mây tím chiều
    Câu thơ tụ lại ngập vườn yêu
    Bốn mùa xướng hoạ vui câu chữ
    Sáng đợi đêm trông cũng nhớ nhiều


    Thanh Thanh Khiết
    31.10.2012


    Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Avatar của Trần Đức Lai
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Trần Đức Lai đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 21
    Thanks
    195
    Thanked 200 Times in 21 Posts
    Blog Entries
    1

    Duyên thơ

    Mt mi duyên thơ nng cõi lòng
    M
    t tình yêu cũ vn hoài mong
    M
    t đời tri k tìm đâu thy
    M
    t tm lòng son viết mõi mòn.
    (Cảm ơn Tác giả bài Tình thơ rất hay)
    Trần Đức Lai 31-10-2012


  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Đức Lai vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Trần Đức Quang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012
    Đến từ : Cyprus

    Bài gửi : 704
    Thanks
    4.555
    Thanked 5.086 Times in 705 Posts
    Blog Entries
    1
    TRUNG THU NHỚ MẸ
    (Kính tặng mẹ yêu nhân Trung thu 2013!)

    Trung thu con tặng mẹ yêu
    Chè ngon, bánh ngọt và nhiều hoa tươi
    Nhìn con, móm mém mẹ cười
    Bao la lòng mẹ rạng ngời tình thu.

    Con trai Trần Đức Lai


  • #6
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Trần Đức Quang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012
    Đến từ : Cyprus

    Bài gửi : 704
    Thanks
    4.555
    Thanked 5.086 Times in 705 Posts
    Blog Entries
    1
    THẦY LÀ ĐẠI TƯỚNG
    (Nhớ ơn Đại tướngVõ Nguyên Giáp
    nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)


    Thầy là Đại tướng của con
    Điện Biên lừng lẫy vẫn còn ghi danh
    Ngàn năm sáng mãi sử xanh
    Tài cao đức trọng dân lành kính yêu
    Điều binh đế quốc hồn phiêu
    Trở thành biểu tượng cho nhiều người noi
    Tiên Rồng sinh hạt giống nòi
    Thầy là Đại tướng sáng soi cho đời.


    Đồng Lê, ngày 05/11/2013

    Trần Đức Lai

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Đức Quang vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Avatar của Trần Đức Lai
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Trần Đức Lai đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 21
    Thanks
    195
    Thanked 200 Times in 21 Posts
    Blog Entries
    1

    CHÚC MỪNG SINH NHẬT

    Chúc chị - ĐHVC TRẦN THỊ THANH LIÊM
    sinh nhật vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc!
    .
    MỪNG SINH NHẬT CHỊ GÁI 66 TUỔI

    Chúc chị gái tuổi tròn sáu sáu
    Lộc lộc ban, con cháu sum vầy
    Ngày ngày thi hoạ trên phây
    Vui cùng bạn hữu đó đây luận bàn
    Chúc chị gái vẫn tràn tâm huyết
    Hoạ Đường thi cứ tuyệt như xưa
    Chăm trang Lục Bát say sưa
    Cây đa cổ thụ sớm trưa giúp đời

    Chúc chị gái vui tươi an lạc
    Trí vẫn minh, tuổi hạc tuyệt vời
    Gia phong nền nếp gương soi
    Truyền hương hữu xạ cho đời ngát thơm!

    Trần Đức Lai – Đồng Lê, ngày 01/6/2017
    Lần sửa cuối bởi Trần Đức Lai; 01-06-2017 lúc 11:53 PM


  • #8
    Avatar của Trần Đức Lai
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Trần Đức Lai đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 21
    Thanks
    195
    Thanked 200 Times in 21 Posts
    Blog Entries
    1
    36- CHÚC MỪNG SINH NHẬT
    (Kính tặng chị gái Thanh Liêm nhân 1/6)

    Cập bến đò đưa bịn rịn rời
    Quay về chốn cũ ngỡ ngàng nơi...
    Tô hồng chữ đượm thơm mùi phấn
    Dạy tốt trò ngoan rạng sắc đời
    Con trẻ thành danh hồ hởi đợi
    Năm dài rèn trí nhọc nhằn vơi
    Khuyên bày lý lẽ ngời tâm đạo
    Nghĩa sáng còn soi rực rỡ trời.

    Quảng Bình, 13/6/2017
    TRẦN ĐỨC LAI
    Lần sửa cuối bởi Trần Đức Lai; 13-06-2017 lúc 08:06 PM

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Đức Lai vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Lý đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2014

    Bài gửi : 163
    Thanks
    1.797
    Thanked 1.494 Times in 163 Posts

    VỀ THĂM ĐẤT LỆ
    Sau bao năm tôi lại về chốn củ
    Vẫn luỹ tre làng chắn lũ ven sông
    Vẫn vườn cau, khóm chuối, cánh đồng
    Vẫn ngọn núi xưa, chim đại bàng đến đậu
    Lệ Sơn ơi! Một miền quê yêu dấu
    “Tứ danh hương”(1) con cháu mãi tự hào
    “Vĩnh Phúc chùa”(2) nay lại được xây cao
    Tiếng chuông ngân nguyện cầu bình an đến
    Lệ Sơn ơi! Một miền quê trìu mến
    Hiếu học, hay làm nhờ Tháp Bút(3) cha ông
    Đình làng xưa nay lại được khởi công
    Sừng sửng đôi nghê ở cổng đình bệ vệ
    Lệ Sơn ơi! Quê tôi sao đẹp thế
    Thuỷ mặc bức tranh ai vẽ buổi bình minh
    Dòng sông Gianh in bóng động Chân Linh
    Tàu Thống nhất uốn mình trên quê mẹ
    Lệ Sơn ơi! Đổi thay nhiều lắm nhé
    Nhà máy xi măng dựa thế hoành sơn
    Đường rộng thênh thang xe chạy sớm hôm
    Điện thắp sáng mọi đường thôn ngõ xóm
    Bến Lệ Sơn rộn ràng xe khách đón
    Phiên chợ làng vẫn dọn những hàng quê
    Bao cặp gái trai vẫn ước hẹn câu thề
    Kỷ niệm lứa đôi ùa về trong ký ức
    Ở nơi xa, chắc lòng ai thổn thức
    Viễn xứ quê người nhức nhối nhớ quê hương
    Lệ Sơn ơi! Hai tiếng thân thương
    Chân nhẹ bước trên con đường quê mẹ
    Về đi em! Hãy về cùng anh nhé
    Về tắm bến xưa của lũ trẻ nô đùa
    Bải cát thả diều với bao cuộc thắng thua
    Đêm đến cùng nhau đi mò cua bắt cá
    Càng hoài niệm lòng càng thêm rộn rã
    Nhung nhớ một thời vất vả sắn khoai
    Hung Tắt hung Cày kỉu kịt đôi vai
    Gánh khổ cuộc đời cho năm dài tháng rộng
    Thôi em ơi! Thôi đừng mơ mộng
    Về Lệ Sơn ta lại sống bên nhau
    Cùng đùa vui để được kéo mo cau
    Cùng chọi dế, thả diều sau triền đê chùa mới./.

    Trần Đức Lai - Nhớ quê, đêm 05/5/2017

    (1) Tứ danh hương: Sơn, Hà, Cảnh, Thổ
    (2) Vĩnh Phúc chùa: chùa Phúc Tự trước đây
    (3) Tháp Bút: trước nhà thờ họ Trần Tộc

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Minh Lý vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Lý đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2014

    Bài gửi : 163
    Thanks
    1.797
    Thanked 1.494 Times in 163 Posts
    CẦU LỆ SƠN

    Quê tôi sơn thuỷ hữu tình
    Ban mai các cháu đẹp xinh đến trường
    Xa xa núi vắt khăn sương
    Mây trời non nước soi gương qua cầu
    Em ơi! xin chớ đợi lâu
    Ghi hình, chỉnh nét cảnh cầu Lệ Sơn.

    Trần Đức Lai - Thu 25/9/2016

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Minh Lý vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình