+ Trả lời chủ đề
Trang 12/85 ĐầuĐầu ... 2 10 11 12 13 14 22 62 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 111 tới 120 của 844

Chủ đề: Thơ Hà Đức Cơ

  1. #111
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ
    NGHĨA CẢ

    Trái tim lớn luôn luôn vẹn một
    Vẫn đủ đầy lòng tốt hòa hai
    Thơm như hương bưởi, hương nhài
    Tình trong êm ấm, tình ngoài thiết tha
    *
    Nơi nào cũng tham gia xướng họa
    Bầu trời Nam nghĩa cả chẳng rời
    Từng câu từng ý từng lời
    Hiểu nhau, gắn kết sao rời được nhau
    *
    Tình Hoa - Thơ muôn màu sâu nặng
    Nửa địa cầu cũng chẳng bao xa
    Nghĩa tình Thi Hữu thiết tha
    Trước sau chung thủy đậm đà nên thơ
    Hà Đức Cơ


    THÀNH ... THƠ!

    Cái ân tình đem hai hòa một
    Nghĩa bạn bầu sau trước nào hai!
    Tình ta ngan ngát hương nhài
    Cùng nhau tâm đắc một lời: Vị tha!

    Hòa tâm ý vần thơ ta họa
    Cái chân quê gắn bó không rời
    Niềm riêng khó nói nên lời
    Cầu thơ giữ nhịp trọn đời bên nhau.

    Tình Thi Hữu vẫn sâu vẫn nặng
    Với nghĩa ân vạn dặm nào xa
    Hoa-Thơ còn thiết, còn tha!
    Ý, từ góp nhặt... thế mà thành...THƠ!

    BXP 5.11.12
    HƯƠNG THƠ
    Ai cũng biết tim mình chỉ một
    Sợi tơ lòng xe cột chặt hai
    Phải đâu thoang thoảng hoa nhài
    Thơ như tâm điểm hoa cài thiết tha
    *
    Ta bên bạn thi ca xướng họa
    Bạn bên ta nhân quả chẳng rời
    Như tô điểm nhạc cho lời
    Nên tình nên nghĩa, trong đời có nhau
    *
    Nói sao hết ân sâu nghĩa nặng
    Không cận kề những chẳng hề xa
    Cảm thông, rộng lượng, vị tha
    Tình thơ thi hữu giao hòa hương thơ
    Hà Đức Cơ

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  3. #112
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    THAO THỨC

    Đêm dài thao thức vì yêu
    Vì yêu mới chấp nhận nhiều bão dông
    Bão dông chưa hết bão lòng
    Bão lòng cũng bởi phập phồng tim yêu
    Hà Đức Cơ

    Trái chiều

    Người yêu ta, ta chẳng yêu
    Lại say cơn gió trải nhiều mưa dông
    Để rồi đau khổ ngập lòng
    Đợi chờ vô vọng hương nồng tình yêu.

    Sao Hôm


    Biết rằng….

    Biết rằng tim thổn thức yêu
    Biết rằng chuẩn bị hứng nhiều bão giông
    Biết rằng tơ rối đau lòng
    Mà sao sâu thẳm vẫn nồng men yêu

    Thanh Thanh Khiết
    5.11.2012

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #113
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    THAO THỨC

    Đêm dài thao thức vì yêu
    Vì yêu mới chấp nhận nhiều bão dông
    Bão dông chưa hết bão lòng
    Bão lòng cũng bởi phập phồng tim yêu
    Hà Đức Cơ

    Trái chiều

    Người yêu ta, ta chẳng yêu
    Lại say cơn gió trải nhiều mưa dông
    Để rồi đau khổ ngập lòng
    Đợi chờ vô vọng hương nồng tình yêu.

    Sao Hôm


    Biết rằng….

    Biết rằng tim thổn thức yêu
    Biết rằng chuẩn bị hứng nhiều bão giông
    Biết rằng tơ rối đau lòng
    Mà sao sâu thẳm vẫn nồng men yêu

    Thanh Thanh Khiết
    5.11.2012
    BIẾT YÊU
    Biết yêu người khổ vì yêu
    Biết yêu người hứng chịu nhiều bão dông
    Biết yêu người mở rộng lòng
    Biết yêu người dám phiêu bồng cùng yêu
    Hà Đức Cơ

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  • #114
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    GỐC CỦA YÊU THƯƠNG
    Đền Hùng vui được đến rồi
    Bao lần lòng vẫn bồi bồi xôn xao
    Cội nguồn gốc tích ngọt ngào
    Khói hương Tiên Tổ thấm vào tâm can
    *
    Xa xa nắng tỏa non ngàn
    Voi chầu, hổ phục nghiêm trang lạ thường
    Đất còn lưu dấu cố hương
    Linh thiêng, hùng vĩ, khiêm nhường cũng đây
    *
    Tháng ba ngày hội xum vầy
    Muôn phương tìm đến đắp xây ân tình
    Đền Hùng thờ Tổ nước mình
    Rạng danh dân tộc ấm tình muôn phương
    *
    Đền Hùng gốc của yêu thương
    Tươi cành nhân nghĩa, rộng đường sẻ chia
    Người nay tưởng nhớ người xưa
    Mấy ngàn năm vẫn như vừa mới đây
    Hà Đức Cơ

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  • #115
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    DÒNG SÔNG CHẾT

    Có một thời sông hiền hòa dâng hiến
    Đưa phù sa lên bồi đắp cánh đồng
    Cho mùa vàng lúa nặng hạt trĩu bông
    Cho thôn xóm dân no lành, sung sướng

    *
    Đâu hình ảnh con sông xưa yêu mến
    Cánh buồm dong xuôi ngược vẫn đi về
    Đâu bãi ngô, đâu cỏ mượt triền đê
    Bầy trẻ nhở thả diều vui như tết.

    *
    Bỗng một ngày, giận dỗi ai chẳng biết
    Sống rướn mình như con ngựa bất kham
    Nước đục ngàu, hung dữ, tham lam
    Cuốn tất cả vật cản mình về biển...

    *
    Dòng chảy đổi thay, dòng đời nguy biến
    Lòng sông xưa nay ngập cát sa bồi
    Yêu mến dòng sông ta đứng bồi hồi
    Xót xa nhớ tiếc thương càng thống thiết
    *
    Không chảy nữa, dòng sông xưa tự chết
    Nước còn ư? chỉ đọng vết ao tù
    Chẳng đầu nguồn, cuối bến cũng mịt mù
    Vùi quá khứ, ngăn tương lai, mất hướng
    Hà Đức Cơ


  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  • #116
    Avatar của quanlenh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    quanlenh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012
    Đến từ : Thanh Giang, Thanh Chương

    Bài gửi : 1.006
    Thanks
    2.445
    Thanked 5.749 Times in 1.007 Posts
    Blog Entries
    6
    Quote Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ Xem bài viết
    CỒN CÀO

    Nặng tình tìm lại lối em xưa
    Giữa buổi xế chiều nhạt nắng mưa
    Hoài niệm dâng lòng cơn sóng dậy
    Cồn cào da diết mọi bến bờ.
    Quản Lệnh Thổ Hào

    ĐONG ĐƯA
    Ta tìm kỷ niệm ở nơi xưa
    Chốn cũ không còn cảnh nắng mưa
    Chất ngất vi la làng chuyển phố
    Em nay má đỏ, mắt đong đưa
    Hà Đức Cơ
    Mờ sáng đã người đến trao thơ
    Bâng khuâng chốn cũ cảnh xa mờ
    Đong đưa ánh mắt tìm đâu đó
    Giữa ánh mai hồng một Đức Cơ!
    Lần sửa cuối bởi quanlenh; 06-11-2012 lúc 11:31 AM
    QUẢN LỆNH

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn quanlenh vì bài viết hữu ích này


  • #117
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi quanlenh Xem bài viết
    Mờ sáng đã người đến trao thơ
    Bâng khuâng chốn cũ cảnh xa mờ
    Đong đưa ánh mắt tìm đâu đó
    Giữa ánh mai hồng một Đức Cơ!
    CẢM ƠN BẠN
    Cảm ơn QUÁN LỆNH đế trao thơ
    Niềm vui đằm thắm chẳng phai mờ
    Ánh mắt trao nhau lòng thấu hiểu
    Quán Lệnh gieo vần với Đức Cơ
    Hà Đức Cơ

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  • #118
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ Xem bài viết
    BIẾT YÊU

    Biết yêu người khổ vì yêu
    Biết yêu người hứng chịu nhiều bão dông
    Biết yêu người mở rộng lòng
    Biết yêu người dám phiêu bồng cùng yêu

    Hà Đức Cơ
    XIN ĐỪNG

    Xin đừng thổn thức vì yêu
    Xin đừng nắng sớm mưa chiều hóa dông
    Xin đừng dấu kín trong lòng
    Để đời bớt khổ, để cùng thương yêu.

    TXS
    06/11/2012

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  • #119
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    XIN ĐỪNG

    Xin đừng thổn thức vì yêu
    Xin đừng nắng sớm mưa chiều hóa dông
    Xin đừng dấu kín trong lòng
    Để đời bớt khổ, để cùng thương yêu.

    TXS
    06/11/2012
    HÃY LUÔN
    Hãy luôn ấm nóng tim yêu
    Hãy luôn tránh hết mọi điều bão dông
    Hãy luôn mở rộng tấm lòng
    Hãy luôn chung thủy mặn nồng khi yêu
    Hà Đức Cơ

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  • #120
    Avatar của quanlenh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    quanlenh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012
    Đến từ : Thanh Giang, Thanh Chương

    Bài gửi : 1.006
    Thanks
    2.445
    Thanked 5.749 Times in 1.007 Posts
    Blog Entries
    6
    Quote Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ Xem bài viết
    HÃY LUÔN
    Hãy luôn ấm nóng tim yêu
    Hãy luôn tránh hết mọi điều bão dông
    Hãy luôn mở rộng tấm lòng
    Hãy luôn chung thủy mặn nồng khi yêu
    Hà Đức Cơ
    NGẶT NỖI

    Những mong luôn nóng vì yêu
    Bão giông dạt né, sóng triều dời xa
    Tâm tình muốn trải bao la
    Ngặt vì duyên phận, thành ra lạt tình.
    QUẢN LỆNH

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn quanlenh vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 12/85 ĐầuĐầu ... 2 10 11 12 13 14 22 62 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình