+ Trả lời chủ đề
Trang 25/518 ĐầuĐầu ... 15 23 24 25 26 27 35 75 125 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 241 tới 250 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #241
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    ...
    Mơ ước Nam Kha giấc mộng kê
    Lập đông tuyết lạnh cũng không nề
    Én về báo hiệu xuân đang đến
    Thiên lý lãng du vẫn mãi mê

    HUY THANH


    ...
    Tung cánh kìa ai đã bỏ kê
    Nằm yên sinh biến bệnh phù nề
    Vặn mình phó mặc trời cao rộng
    Trời sáng lâu rồi vẫn ngủ mê

    Ngủ mê


    Đời hay nghiêng lệch phải cân kê
    Ăn lắm thứ ngon dạ nặng nề
    Thả sức tung hoành trời biển rộng
    Tuổi nhiều sướng nhất ngủ còn mê.

    Lê Thanh sơn

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  3. #242
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    MÙA NGÂU
    (Họa bài Chạy về đâu? của MK)

    Ngưu Lang Chức Nữ nấp nơi đâu?
    Bão lụt triền miên dạ đọng sầu
    Quạ bắc cầu Ô không kịp nữa
    Lỡ làng tao ngộ suốt mùa ngâu!

    HUY THANH
    06-11-2012

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #243
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    DUYÊN & NỢ
    (Họa bài Hẹn gặp của LTS)

    Sướng qua rồi đến lúc than
    Tuyết đông giá rét lạnh hàn đưa sang

    Mây mờ che phủ trăng vàng
    Cây đa bến đợi hai đàng chờ nhau


    HUY THANH
    06-11-2012

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #244
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    KHI BUỒN
    (Họa bài Khi vui của LTS)

    Khi buồn hoa nở chẳng hồng
    Thân em cá chậu nhãn lồng lưới trêu

    Đời ta chỉ một người yêu
    Khi buồn chợt thấy lắm điều lơ mơ


    HUY THANH
    06-11-2012

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #245
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    LẠC BẾN
    (Họa bài Hương sầu của TTK)

    Đôi tình nhân đợi suốt mùa ngâu
    Xa cách một năm nhỏ lệ sầu
    Chức Nữ đến rồi đang đứng đợi
    Chàng Lang lạc lỏng bến nào đâu?

    HUY THANH
    06-11-2012

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #246
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    DUYÊN QUÊ

    Lũ lượt cùng nhau gánh nước ao
    Vừa đi vừa hát ngắm trăng sao
    Hương quê gió thoảng lòng phơi phới
    Đất khách bôn ba nhớ biết bao

    HUY THANH
    06-11-2012

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #247
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    NHÀ THƠ

    Đức Cơ đúng thật nhà thơ
    Ý từ nhạy bén mộng mơ hạ vần
    Xướng thơ đã biết bao lần
    Huynh luôn sớm họa ân cần giao lưu

    HUY THANH
    06-11-2012
    CẢM ƠN BẠN HUY THANH
    Cảm ơn bạn ghé trang thơ
    Cùng nhau thân thiết mộng mơ họa vần
    Mong sao còn có nhiều lần
    Tình thơ tình bạn trong ngần còn lưu
    Hà Đức Cơ

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  15. #248
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    MỘT THỜI LÃNG DU

    Đông sang vẫn nhớ mùa thu
    Nhớ thuở lãng tử phiêu du tháng ngày
    Thức khuya mới biết đêm dài
    Trông người ngẫm lại buồn bay ngược vào

    Gió lay cành liễu lao xao
    Bạc đầu mà vẫn mắt trào lệ rơi
    Tại mình chớ có trách trời
    Xa rời quá khứ một thời lãng du


    HUY THANH
    07-11-2012

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #249
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    LỐI MƠ
    (Họa bài Nhớ về quê cũ của MK)

    Vượt sóng trùng dương đã lắm lần
    Đêm nằm nghĩ đến ngại phong vân
    Tình xưa ấp ủ chờ người đến
    Nghĩa cũ mơ hoài đợi lãng nhân
    Ghềnh thác hồi thinh vang nước đổ
    Núi đồi vẵng vọng tiếng chuông ngân
    Lối mơ cỏ phủ mờ che khuất
    Đường mộng còn đây in bước chân

    HUY THANH
    07-11-2012
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 08-11-2012 lúc 10:55 AM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #250
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    MỘT THỜI LÃNG DU

    Đông sang vẫn nhớ mùa thu
    Nhớ thuở lãng tử phiêu du tháng ngày
    Thức khuya mới biết đêm dài
    Trông người ngẫm lại buồn bay ngược vào

    Gió lay cành liễu lao xao
    Bạc đầu mà vẫn mắt trào lệ rơi
    Tại mình chớ có trách trời
    Xa rời quá khứ một thời lãng du


    HUY THANH
    07-11-2012
    TÌNH ĐỜI MỘNG DU
    Lá vàng xào xạc trời thu
    Giữa hoàng hôn vẳng tiếng ru cuối ngày
    Lời ru thổn thức, ngân dài
    À ơi! bao nỗi đắng cay ngấm vào
    Gió thu như cũng xôn xao
    Nghe như nỗi nhớ đang trào lệ rơi
    Giao mùa ấm đất, lạnh trời
    Mây thương gió nhớ tình đời mộng du
    Hà Đức Cơ

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 25/518 ĐầuĐầu ... 15 23 24 25 26 27 35 75 125 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình