+ Trả lời chủ đề
Trang 26/518 ĐầuĐầu ... 16 24 25 26 27 28 36 76 126 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 251 tới 260 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #251
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Yêu người


    Yêu người chẳng được ngươi yêu
    Giống như cơn gió xoay chiều trái ngang
    Đời xuân ngắn chẳng tày gang
    Vừa hè rạo rực ngập tràn ngày đông

    Lê Thanh Sơn

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  3. #252
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404

    GIÓ ĐÔNG
    (Họa bài Yêu người của LTS)

    Không thương chớ nói chữ yêu
    Sương mờ khói tỏa lam chiều bay ngang

    Đời người ngắn chỉ một gang
    Sẻ chia hơi ấm đêm tràn gió đông


    HUY THANH
    07-11-2012

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #253
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    MƯA RƠI

    Em buồn đứng đếm hạt mưa rơi
    Man mác , bâng khuâng , dạ rối bời
    Ngắm cảnh mờ xa hồn quạnh quẽ
    Thương con sáo nhỏ bóng chơi vơi !

    Mạnh Kỷ
    07/11/2012



    SƯƠNG RƠI

    Trăng tròn ngả bóng hạt sương rơi
    Đứng ngắm trăng suông dạ rối bời
    Ước có ai cùng chung một lối
    Sao đành nỡ để nhớ đầy vơi
    Hà Đức Cơ



    NẮNG RƠI

    Đứng đợi trưa hè hạt nắng rơi
    Miên man buồn bã rối tơi bời
    Đường về lặng lẽ lòng tê tái
    Cảnh vật ai hoài dạ chẳng vơi

    HUY THANH
    07-11-2012
    CHIỀU RƠI
    Tan rồi ánh nắng quái, chiều rơi
    Trút lá vàng thu gió rối bời
    Gốc cũ cô liêu tình mờ mịt
    Cành trơ quạnh quẽ, nghĩa chơi vơi
    Hà Đức Cơ

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  7. #254
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    NẮNG VÀNG RƠI
    (Họa Mưa rơi của MKỷ)

    Ngày đông sương nhạt nắng vàng rơi
    Sườn núi trượt băng thật tuyệt vời
    Đã hứa đợi hoài mà chẳng đến
    Trăng sao lỗi hẹn dạ đầy vơi

    HUY THANH
    08-11-2012

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #255
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    HẠNH PHÚC

    Hạnh phúc là gì?
    Tùy mỗi người nhận thức
    Nhưng phút giây sung sướng nhứt là
    Chia sẻ quanh ta...!

    HUY THANH
    08-11-2012

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #256
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    THUYỀN HOA
    (Họa bài Đến bạn thơ của MKỷ)

    Én về ao ước gặp người thơ
    Hư ảo chập chờn tựa bóng mờ
    Một thoáng vấn lòng tình bút mực
    Nửa đời vương dạ nợ tằm tơ
    Nhớ em yểu điệu ngày còn mộng
    Yêu dáng thướt tha đêm mãi mơ
    Có lẽ cao xanh thương kẻ đợi
    Thuyền hoa xuôi nước cập ven bờ

    HUY THANH
    08-11-2012

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #257
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    SẦU...
    (Họa bài Mưa rơi của MKỷ)

    Viễn xứ người đi nước mắt rơi
    Hương quê đọng lại thấm tơi bời
    Cỏ cây buồn bã sầu thương nhớ
    Đất khách bôn ba dạ có vơi

    HUY THANH
    08-11-2012

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #258
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    HỒN THƠ

    Hồn thơ tiềm ẩn trong người
    Nội tâm lay tỉnh sáng ngời phát ra

    Ngoại cảnh hiện hữu quanh ta
    Khuấy động tiềm thức ý sa bút chờ

    Ngàn sương lặng gió mây mờ
    Đêm khuya thanh vắng vần thơ trổi thầm

    Một mình dạo khúc ca ngâm
    Nỗi buồn vơi bớt nốt trầm người ơi!


    HUY THANH
    08-11-2012

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #259
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    HỒN THƠ

    Hồn thơ tiềm ẩn trong người
    Nội tâm lay tỉnh sáng ngời phát ra

    Ngoại cảnh hiện hữu quanh ta
    Khuấy động tiềm thức ý sa bút chờ

    Ngàn sương lặng gió mây mờ
    Đêm khuya thanh vắng vần thơ trổi thầm

    Một mình dạo khúc ca ngâm
    Nỗi buồn vơi bớt nốt trầm người ơi!


    HUY THANH
    08-11-2012
    TÌNH THƠ
    Tình thơ tình bạn tình người
    Tình trong sâu thẳm không lời hiện ra
    Là tình thi hữu chúng ta
    Nối vần tiếp ý thiết tha mong chờ
    Tình trong tim chẳng phai mờ
    Đôi khi ẩn hiện ý thơ thì thầm
    Có khi cao vút giọng ngâm
    Cung thanh xen lẫn cung trầm bạn ơi
    Hà Đức Cơ

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  19. #260
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    SẦU...
    (Họa bài Mưa rơi của MKỷ)

    Viễn xứ người đi nước mắt rơi
    Hương quê đọng lại thấm tơi bời
    Cỏ cây buồn bã sầu thương nhớ
    Đất khách bôn ba dạ có vơi

    HUY THANH
    08-11-2012

    THƯƠNG
    ---*---

    Chia Li bến đợi giọt sầu rơi
    Lã chã chiều ngâu dạ rối bời
    Sấm chớp ngang trời lòng chới với
    Niềm thương nỗi nhớ chẳng hề vơi.

    8/11/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 26/518 ĐầuĐầu ... 16 24 25 26 27 28 36 76 126 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình