+ Trả lời chủ đề
Trang 36/518 ĐầuĐầu ... 26 34 35 36 37 38 46 86 136 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 351 tới 360 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #351
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Ta đây cũng tuổi Giáp Thân
    Hẹn ngày hội chuyện gần chuyện xa
    Còn bận chưa nói được ra
    Tuổi Thân sao bạn viết là TỦI THÂN.

    Trần Xuân Sinh



    TUỔI THÂN

    Học yếu cho nên quá tủi thân
    Bạn bè thông cảm chỉ ân cần
    Xuân Sinh trò giỏi- làm thầy toán
    Dạy tốt một đời- tuổi Giáp Thân

    Huy Thanh

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #352
    Avatar của Trần Trung Dũng
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Trần Trung Dũng đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 587
    Thanks
    1.315
    Thanked 2.516 Times in 565 Posts



    TÌNH THƠ

    Nụ hôn đầu, đã trao rồi
    Duyên nồng anh để em ngồi đáy tim

    Nửa đời mải miết đi tìm
    Đến giờ mới biết luật niêm phương nào

    Điệu vần lục bát ngọt ngào
    Ý xin gửi gấm tình vào góc thơ


    Huy Thanh
    05-12-2012


    ==========

    Huy Thanh mạn phép lưu đôi dòng,
    Chúc bạn mọi điều tốt lành




    Nỡ Nào

    Xin anh đừng nói vu vơ
    Dù sao mình cũng tương tư lâu rồi
    Yêu thì cứ gửi một lời
    Nỡ để em phải đứng ngồi không yên?
    Người ta như bến với thuyền
    Còn em chờ mãi tình duyên nơi nào.

    Trung Dũng

    Cảm ơn Huy Thanh thơ hay lắm TD mong được thường xuyên gặp gỡ.








    Đã đi, đi đúng phần đường
    Dở dang trái phải tai ương có ngày.




  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Trung Dũng vì bài viết hữu ích này


  5. #353
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Nỡ Nào

    Xin anh đừng nói vu vơ
    Dù sao mình cũng tương tư lâu rồi
    Yêu thì cứ gửi một lời
    Nỡ để em phải đứng ngồi không yên?
    Người ta như bến với thuyền
    Còn em chờ mãi tình duyên nơi nào.

    Trung Dũng



    ĐỒNG TÂM

    Chớ để em phải bơ vơ
    Qua song cửa sổ mộng mơ mới rồi

    Yêu nhau dù nói ngàn lời
    Không bằng tay nắm môi cười lặng yên

    Yêu em xin bước xuống thuyền
    Đồng tâm vững lái dẫu duyên phương nào


    Huy Thanh

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #354
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    NGHIỆP & NGHỀ

    Từ thuở
    cất kiếm cung
    sống kiếp làm chồng
    Một năm sau nữa
    kiêm nghiệp làm cha
    Ôi chao !
    cực quá ha ha
    Cực tuy có cực nhưng mà ấm êm
    Ngày đêm
    lại phải dạy thêm
    Nếu không
    chỉ có "mắm nêm" suốt tuần

    Huy Thanh
    07-12-2012

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #355
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    NẮNG GIÓ CAO NGUYÊN

    Đem màu nắng gió cao nguyên
    Hoang sơ bình dị làm duyên với nàng
    Nhìn đời ánh mắt mơ màng
    Đào hoa phố cổ vị mang núi đồi

    Lung linh sao sáng xa xôi
    Cái duyên định mệnh nổi trôi lên nguồn
    Ngút ngàn sóng gió mưa tuôn
    Tâm hồn mơ mộng lạnh luồn qua tim

    Một thời rong ruổi đi tìm
    Nửa đời mới gặp cánh chim phượng hoàng
    Ai nồng thơm ngọt chứa chan
    Nắm tay leo dốc bên hàng thông reo


    Huy Thanh
    08-12-2012

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #356
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Nguyên văn bởi Huy Thanh

    TỦI THÂN !

    Tuổi thân khỉ chúa hùng anh
    Rừng xanh ngang dọc tung hoành khắp nơi
    Ăn rồi chuyền nhảy rong chơi
    Khỉ bé khỉ lớn gọi mời chung vui

    Võ công cần phải rèn trui
    Nhớ năng té nước sao mùi ngát hương
    Thiết bảng đại náo bốn phương
    Bảy hai phép biến tìm đường lên tiên

    Tin học khỉ muốn ngay liền
    Tiếp theo ngoại ngữ nhớ siêng làm bài
    Học rồi học nữa học hoài
    Thiên văn địa lý ngày mai đăng trình

    Rượu đào nhớ lấy trăm chình
    Thái Thượng Quân Lão một bình thuốc tiên
    Tuổi Thân trời đất hữu duyên
    Cùng Tây Vương Mẫu bạn hiền du Xuân


    Huy Thanh
    06-12-2012


    TUỔI THÂN TA

    Tuổi Thân ta, kém các anh
    Đâu được tung hoành khắp chốn cùng nơi
    Suốt ngày chỉ biết rong chơi
    Rủ nhau chúng bạn chọc trời cho vui
    Chẳng lo trí tuệ luyện trui
    Chỉ là vô cảm chẳng mùi quê hương
    Mặc cho thiên hạ bốn phương
    Học anh Hành giả tìm đường lên tiên
    Còn ta chỉ muốn ăn liền
    Vào “gêm” điện tử lại siêng chơi bài
    Nghiện “gêm”, nên cứ chơi hoài
    Trò chơi lười nhác chẳng ai lập trình
    Chơi câu được chú cá chình
    Ngớ ngẩn lại tưởng bóng hình cá tiên
    May mà tuổi Thân có duyên
    Cũng tìm cưới được vợ hiền còn xuân.


    Trần Xuân Sinh
    08/12/2012

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #357
    Avatar của Trần Trung Dũng
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Trần Trung Dũng đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 587
    Thanks
    1.315
    Thanked 2.516 Times in 565 Posts




    ĐỒNG TÂM

    Chớ để em phải bơ vơ
    Qua song cửa sổ mộng mơ mới rồi

    Yêu nhau dù nói ngàn lời
    Không bằng tay nắm môi cười lặng yên

    Yêu em xin bước xuống thuyền
    Đồng tâm vững lái dẫu duyên phương nào


    Huy Thanh



    Em Hiểu Rồi

    Anh ơi em đã hiểu rồi
    Tình yêu có nói ngàn lời đủ đâu
    Khi ban sớm, lúc đêm thâu
    Bên tai rủ rỉ những câu tâm tình.
    Con tim thổ thức một mình
    Chờ anh như đón bình minh nồng nàn.

    Trung Dũng







    Đã đi, đi đúng phần đường
    Dở dang trái phải tai ương có ngày.




  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Trung Dũng vì bài viết hữu ích này


  15. #358
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    XIN CHÀO THẦY GIÁO HUY THANH
    Xin chào thầy giáo Huy Thanh
    Tôi là bạn mới chân thành tới đây
    Đọc trang thơ bạn mê say
    Gần ngàn bài viết đó đây đăng trình
    Làm thầy rèn dạy học sinh
    Làm cha trách nhiệm quên mình dạy thêm...
    Vần thơ chân thực, dịu êm
    Học thầy, tôi gắng luyện thêm thơ mình
    Xin làm một " lão học sinh"
    Trần Thị Lợi


    THÂN CHÀO BẠN LỢI

    Thơ bạn mẫu mực chân phương
    Đọc rồi xem lại dạ vương mát lành

    Trang thơ như một bức tranh
    Tâm tình gửi gắm treo mành gió lay

    Qua song trăng rọi bay bay
    Ý hương lan tỏa mơ say điệu vần

    Dù mới chỉ biết vài phân
    Hữu duyên tri ngộ ngàn lần bắt tay

    Bóng câu qua vội đêm ngày
    Một đời trôi nổi "không thầy giáo" đâu


    Huy Thanh

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #359
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    THÂN CHÀO BẠN LỢI

    Thơ bạn mẫu mực chân phương
    Đọc rồi xem lại dạ vương mát lành

    Trang thơ như một bức tranh
    Tâm tình gửi gắm treo mành gió lay

    Qua song trăng rọi bay bay
    Ý hương lan tỏa mơ say điệu vần

    Dù mới chỉ biết vài phân
    Hữu duyên tri ngộ ngàn lần bắt tay

    Bóng câu qua vội đêm ngày
    Một đời trôi nổi "không thầy giáo" đâu

    Huy Thanh

    CÓ THƠ, CÓ BẠN

    Bạn thơ gặp gỡ muôn phương
    Về đây Thi Hữu thân thương tươi lành

    Cùng nhau tô đẹp bức tranh
    Xây nhà chung vững như thành chẳng lay

    Cho hồn thơ cất cánh bay
    Bên nhau xướng họa mê say nối vần

    Thân, sơ, mới, cũ không phân
    Cảm thông, chia sẻ, ân cần chung tay

    Trăm năm còn bấy nhiêu ngày
    Có thơ, có bạn vui này dễ đâu
    Trần Thị Lợi


    LÂU ĐÀI TOÁN HỌC

    Dấn thân vạn nẻo đường đời
    Tư duy toán học gọi mời khách du
    Kiến thức lý luận nghìn thu
    Lời giải ngắn gọn mây mù sương thăng

    Ưu tiên phát triển kỉ năng
    Lí thuyết ứng dụng phải chăng vuông tròn
    Can đảm hy vọng dấu son
    Tinh thần thanh thỏa lại còn tự tin

    Toán học từ thuở mới sinh
    Nhờ óc quan sát chứng minh con người
    Thông minh kiên nhẫn tuyệt vời
    Lâu đài toán học để đời ngàn sau


    Huy Thanh
    09-12-2012

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #360
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    TÂY NGUYÊN GIÓ LỘNG

    Tây Nguyên lộng gió say mê
    Núi rừng trùng điệp cà phê nồng nàn
    Điểm tô vùng đất bạt ngàn
    Chiêm ngưỡng hoa trắng ong đàn suối reo

    Lưng đồi vách đá cheo leo
    Phong cách hoang dã cầu treo thác hồ
    Du khách lặng ngắm trầm trồ
    Hương rừng mật ngọt hoa bồ công anh

    Cung đường uốn lượn vòng quanh
    Hoa cà (phê) nở rộ chuyển thành quả non
    Lãng mạn trái nhỏ con con
    Ly cà phê sữa quá ngon tuyệt vời


    Huy Thanh
    11-12-2012

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 36/518 ĐầuĐầu ... 26 34 35 36 37 38 46 86 136 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình