+ Trả lời chủ đề
Trang 37/518 ĐầuĐầu ... 27 35 36 37 38 39 47 87 137 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 361 tới 370 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #361
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    KỈ NIỆM NGÀY CƯỚI




    Đông về gió lạnh vi vu
    Trạng nguyên đỏ rực sương mù giăng cây
    Nhìn tà áo trắng ngất ngây
    Qua khung cửa sổ mắt đầy nhớ thương



    Lòng nàng bối rối vấn vương
    Trầu cau chạm ngõ yêu đương trọn tình
    Kỉ niệm hôn lễ chúng mình
    Niềm vui hạnh phúc thân sinh an lòng


    Giờ đây anh đã là chồng
    Chăm lo giúp vợ hương nồng đắm say
    Xướng vần thơ họa vui thay
    Thảnh thơi mạnh khỏe tháng ngày bên nhau



    Lệ Hà (01-12-2012)






    Cám ơn tỷ lệ Hà nhiều, Thơ tỷ hay lắm , mời tỷ vào chia vui buồn với các bạn nơi đây ạ ......Thân tặng tỷ bức tranh ghép bài thơ để làm kỷ niệm .
    Cám ơn huynh Huy thanh vẫn ghé thăm Hương xưa của Tg và còn mang quà đến nữa.

    kính chúc các huynh , tỷ và toàn thể gia đình luôn an vui , hạnh phúc may mắn.
    thugiangvũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 15-12-2012 lúc 10:14 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #362
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TÂY NGUYÊN GIÓ LỘNG



    Tây Nguyên lộng gió say mê
    Núi rừng trùng điệp cà phê nồng nàn
    Điểm tô vùng đất bạt ngàn
    Chiêm ngưỡng hoa trắng ong đàn suối reo

    Lưng đồi vách đá cheo leo
    Phong cách hoang dã cầu treo thác hồ
    Du khách lặng ngắm trầm trồ
    Hương rừng mật ngọt hoa bồ công anh

    Cung đường uốn lượn vòng quanh
    Hoa cà (phê) nở rộ chuyển thành quả non
    Lãng mạn trái nhỏ con con
    Ly cà phê sữa quá ngon tuyệt vời


    Huy Thanh

    11-12-2012



    Cảnh đẹp Sa pa

    Sa pa gió lộng đông về
    Núi rừng xanh biếc cảnh mê mẩn hồn
    Hơi sương che phủ đầu non
    Những cô gái thượng như vờn mây bay

    Trùng trùng điệp điệp ban ngày
    Đêm đêm vọng tiếng mơ say hữu tình
    Đồi cao thác đổ trung trinh
    Khách du ngơ ngẩn in hình dưới trăng

    Bóng theo tận đến cung hằng
    Suối reo róc rách băn khoăn nhớ nguồn
    Se se lạnh thoáng mưa buồn
    Giọt nào nhè nhẹ vừa luồn tóc mai

    Thoảng nghe như tiếng thở dài !...

    Thugiangvũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 12-12-2012 lúc 08:50 AM


  4. #363
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    TITANIC !

    "Ti-ta-nic" con tàu huyền thoại này
    Trăm năm sau sóng nước vẫn nằm đây
    Nắng hồng đẹp thôi không còn lưu luyến
    Đáy biển khơi chẳng biết nổi đêm ngày

    Thời gian trôi vỏ tàu lại thêm dày
    Boong tàu lạ cá làm nơi trú ẩn
    Mực tôm hùm cũng lẩn quẩn quanh đây
    Xót thương quá! Ôi rêu phong cổ kính

    Con người tính sao bằng ông trời định
    Hạ thủy tàu tay vịn cõi hư vô
    Tháng ngày qua bao lượt sóng vỗ bờ
    Ti-ta-nic vẫn chờ người trục vớt


    Huy Thanh
    12-12-2012

  5. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  6. #364
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    CÔ DẠY TOÁN

    Cô tôi dạy toán khỏi chê
    Học trò cả khối phát mê Cô liền

    Áo dài yểu điệu thật duyên
    Dáng đi tha thướt rất ghiền ngắm Cô

    Toàn trường ai cũng trầm trồ
    Ước sao được học lớp Cô dạy hoài

    Vừa hiền vừa thật là tài
    Nữ mà dạy toán nam mai một rồi


    Huy Thanh
    13-12-2012

  7. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  8. #365
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐIÊN NẶNG

    Điên nặng cực lắm người à
    Ngày nghỉ không được về nhà bạn ơi

    Người người réo gọi khắp nơi
    Sấm chớp điện tắt tối trời mưa giông

    Mình thật chẳng phải nói ngông
    Nếu mà không điện chớ mong làm gì

    Hỏi anh thích nhất điều chi
    Tôi thích "điên nặng" những khi trăng mờ


    Huy Thanh
    14-12-2012

  9. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  10. #366
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    LẦU HỒNG TÀN PHAI

    Chiều nay thăm lại hồn quê
    Người đà vắng bóng lỗi thề năm xưa
    Bờ đê tre lá lưa thưa
    Ngập tràn thương nhớ giọt mưa thấm đầu

    Em ơi! Giờ ngụ nơi đâu
    Chim lồng cá chậu ai sầu hơn ai
    Người đi lỡ mộng đêm dài
    Khối tình dẫu xuống tuyền đài chẳng tan

    Không gặp lòng cũng chưa an
    Đến chừng gặp lại bẽ bàng còn đâu
    Đành thôi quên giấc mộng đầu
    Duyên dày nợ mỏng hồng lầu tàn phai


    Huy Thanh
    15-12-2012

  11. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  12. #367
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TITANIC !

    "Ti-ta-nic" con tàu huyền thoại này
    Trăm năm sau sóng nước vẫn nằm đây
    Nắng hồng đẹp thôi không còn lưu luyến
    Đáy biển khơi chẳng biết nổi đêm ngày

    Thời gian trôi vỏ tàu lại thêm dày
    Boong tàu lạ cá làm nơi trú ẩn
    Mực tôm hùm cũng lẩn quẩn quanh đây
    Xót thương quá! Ôi rêu phong cổ kính

    Con người tính sao bằng ông trời định
    Hạ thủy tàu tay vịn cõi hư vô
    Tháng ngày qua bao lượt sóng vỗ bờ
    Ti-ta-nic vẫn chờ người trục vớt


    Huy Thanh
    12-12-2012


    Ngậm ngùi

    Ngậm ngùi nghĩ chuyện xa xưa
    Mà như mới xẩy ra vừa hôm qua
    Trời cao biển rộng bao la
    Đẩy đưa do số kiếp ta làm người
    Mọi việc xẩy ra trên đời
    Bàn tay tạo hóa đổi dời ai hay
    Nguyện cầu gặp những điều may
    Bàn tay phúc đức từ nay nhớ làm.

    TGV

    kính chúc các huynh tỷ muội an vui luôn.
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 15-12-2012 lúc 10:22 PM

  13. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  14. #368
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    MƠ GIÁNG KIỀU

    Nhớ em tôi dệt vần thơ
    Mây bay nhè nhẹ phất phơ giăng mành

    Em tôi người đẹp trong tranh
    Giáng Kiều lả lướt long lanh mi sầu

    Ước sao có phép nhiệm mầu
    Thiên thai cõi mộng nguyện cầu nàng ra

    Lẽ nào Bụt chấp lời ta
    Chớp mi, lệ đỗ, mắt sa, ướt sàn


    Huy Thanh
    17-12-2012

  15. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  16. #369
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    HỒN QUÊ

    Đâu rồi những buổi tắm mưa
    Tôi về tìm lại ngày xưa của mình

    Quê tôi mãi tận Bình Trinh
    Đầu làng đa cũ mái đình uốn cong

    Ngang xóm có một con sông
    Nhựt Tảo lừng lẫy cho ông Tây tàn

    Hương quê thơm lúa chín vàng
    Ngàn hoa ngát tỏa đầy tràn tình thương


    Huy Thanh
    18-12-2012

  17. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  18. #370
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    TÓC MÂY

    Con gái là cái chi chi
    Mà sao mình phải trồng si trước nhà
    Ngắm nàng chỉ đứng từ xa
    Kẻo mẹ nàng thấy mét cha nàng rầy

    Yêu em yêu mái tóc mây
    Sợi thương sợi nhớ ai bày mộng mơ
    Tóc em là một bài thơ
    Dịu êm lả lướt đang chờ phiêu du

    Tóc em là cả mùa thu
    Suối nguồn tươi trẻ hò ru mơ màng
    Phiêu bồng suối tóc rộn ràng
    Tâm can xao xuyến nồng nàn tóc mây


    Huy Thanh
    20-12-2012

  19. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 37/518 ĐầuĐầu ... 27 35 36 37 38 39 47 87 137 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình