Guest
Hiện Đang :   
Nguyên văn bởi Lệ Hà
HẠT NẮNG
Giăng tơ sợi nhớ tóc mai mềm
Réo rắt đàn ai vọng suốt đêm
Thấp thoáng dáng xưa thuyền cập bến
Gió lay hạt nắng rớt bên thềm
Lệ Hà
4-1-2013
SUỐI TÓC MỀM
Khe khẻ gió lay suối tóc mềm
Thương thầm nhớ vụng suốt thâu đêm
Người ơi sao vội đi biền biệt
Để mãi hồn anh rụng trước thềm .
Mạnh Kỷ
04/01/2013
Đêm trăng
Ngọn cỏ ôm sương ngả uốn mềm
Ngọt ngào uống mãi giọt hương đêm
Cùng trăng huyền ảo lung linh sáng
Trải mộng vàng tơ khắp lối thềm
Thanh Thanh Khiết
4.1.2012