+ Trả lời chủ đề
Trang 41/518 ĐầuĐầu ... 31 39 40 41 42 43 51 91 141 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 401 tới 410 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #401
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    HẠC MÃI BAY

    Sẵn sàng khi bạn hữu cần
    Thương hoài kỉ niệm tình thân năm nào

    Cuộc đời ngẫm có là bao
    Nắng hồng hạ nghỉ lào xào phượng ve

    Hưu về cùng bước lên bè
    Tuổi đời chồng chất nghe se nao lòng

    Hạc bay sải cánh phiêu bồng
    Võng đưa kẽo kẹt thong dong trưa hè


    Huy Thanh
    7-01-2013

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #402
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    RÉT HẠI

    Mấy ngày rét hại tái tê buồn
    Xám xịt bầu trời mưa bụi tuôn
    Trẻ nhỏ, người già đau nhập viện
    Nhà nghèo chịu đói rét trầm luân

    Hà Đức Cơ


    THỜI TIẾT

    Huynh đệ không vui đây cũng buồn
    Trời Nam hệt Bắc bụi mưa tuôn
    Nhỏ già đều có khăn quấn cổ
    Thời tiết vần xoay kiếp chuyển luân

    Huy Thanh

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #403
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐẾM MƯA RƠI

    Ngồi đếm mưa ngàn những hạt rơi
    Mà sao man mác nghĩ xa vời
    Người ơi có thấu hay chăng nhỉ
    Ta thả hồn neo dạ rối bời .

    Mạnh Kỷ
    08/01/2013


    ĐỘNG ĐẤT

    Ngồi trong hang động đếm mưa rơi
    Phong cảnh xung quanh quá tuyệt vời
    Đâu bổng ầm vang như núi đổ
    Chim kêu vượn hú chạy tơi bời

    Huy Thanh

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #404
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    AI..."XU XA" HÔNG !

    Đường làng vẳng tiếng xu xa
    Tiếng xu êm dịu tuy xa mà gần
    Xơi xu xa, biết bao lần
    Trẻ con nghịch nắng lưng trần vây quanh

    Tay chị thoăn thoắt lướt nhanh
    Mỗi đứa một chén sành sanh hết liền
    Xu xa, hột lựu kết duyên
    Trưa hè thưởng thức là tiên trên đời

    Ai...xu xa ,tiếng gọi mời
    Dầu chuối,rong biển à ơi quê làng
    Dưới bóng dừa, nắng chói chang
    Quang gánh sạch bóng đầy tràn niềm vui...!

    Huy Thanh
    9-01-2013

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #405
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Dù chẳng là cổ tích

    Dù chẳng là cổ tích
    Cũng có quên được đâu ?

    Xin đừng chờ kiếp sau
    Trong cung sầu ai oán...

    Cứ dài theo năm tháng
    Mang nỗi nhớ về nhau

    Dù chẳng là cổ tích
    Cũng xin đừng...quên mau...!

    MH


    Thơ lên men nhiệm màu
    Duyên kiếp xưa thắm lại?

    Tình xanh miền hư ảo
    Lặng trôi theo vô thường!

    Xuân về thêm ngát hương
    Hồn ngập tràn sóng biếc

    Sẽ không là cổ tích
    Sẽ mãi là bên nhau?

    Nguyễn Văn Thái


    NỢ TÌNH

    Thơ mang lại phép màu
    Duyên xưa mơ kết lại

    Nhớ về thời tuổi dại
    Sẽ chẳng ngại gì đâu

    Em đang chờ bên cầu
    Sông sâu đừng e sợ

    Từ ngày anh cưới vợ
    Chàng nợ em một điều


    Huy Thanh

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #406
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    NHỦ THẦM

    Thờ thẫn suy tư giấc mộng vàng
    Thẫn thờ hồi tưởng bao đông sang
    Ngẩn ngơ tự vấn sao tan vỡ
    Ngơ ngẩn đăm chiêu thoáng ngỡ ngàng

    Huy Thanh
    9-01-2013
    ĐÀNH

    Ngỡ đã bên nhau trọn giấc vàng
    Chẳng ngờ phân biệt mức hèn sang
    Đành chia rẽ thúy loan đôi ngả
    Chấp nhận vô duyên chẳng ngó ngàng

    Hà Đức Cơ

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  13. #407
    Banned
    Hiện Đang :    HONGLINH64 đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 320
    Thanks
    354
    Thanked 1.434 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    19
    RÉT HẠI

    Mấy ngày rét hại tái tê buồn
    Xám xịt bầu trời mưa bụi tuôn
    Trẻ nhỏ, người già đau nhập viện
    Nhà nghèo chịu đói rét trầm luân

    Hà Đức Cơ


    THỜI TIẾT

    Huynh đệ không vui đây cũng buồn
    Trời Nam hệt Bắc bụi mưa tuôn
    Nhỏ già đều có khăn quấn cổ
    Thời tiết vần xoay kiếp chuyển luân

    Huy Thanh

    Tàn thu cảnh vật trở nên buồn
    Nỗi nhớ quê nhà giọt lệ tuôn
    Đông đến gió về thêm rét buốt
    Sắp xuân đất khách bước chân dồn!

    Hồng Lĩnh

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HONGLINH64 vì bài viết hữu ích này


  15. #408
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    HÌNH NHƯ
    ---*---
    Hình như thoang thoảng hương bay
    Vương mùi bồ kết đắm say lòng người
    Hình như thoáng thấy men đời
    Tay trong tay nắm lòng tôi bồi hồi

    Hình như dưới ánh sao trời
    Men tình bốc lửa đôi môi ngọt ngào
    Hình như trong dạ xôn xao
    Đôi chân lạc lối bước vào động tiên...

    7/1/2013
    Tuyen45


    TẮM TIÊN

    Mưa rừng thác đổ mây bay
    Hoang sơ cổ thụ mê say dạ người
    Dặm trường thỏa nguyện cuộc đời
    Tây nguyên gió lộng lũ dơi đầu hồi

    Sao băng lóe sáng ngang trời
    Lá cây xào xạc hoa rơi ngạt ngào
    Ngoài vườn nước chảy lao xao
    Hình như sơn nữ dùng gào tắm tiên


    Huy Thanh
    9-01-2013

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #409
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts

    TÌNH XUÂN

    Cành già dồn nhựa hoa xuân
    Câu thơ trọn ý, tròn vần trao nhau
    Trắng mây sợi tóc trên đầu
    Thi nhân thi hoạ thâm sâu tình đời

    Nguyễn Văn Hùng

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  19. #410
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Lời ru ngàn đời


    Lời ru có tự ngàn đời
    Ấm êm say giắc cả thời tuổi thơ
    Lời ru chắp cánh ước mơ
    Cho con bay đến bến bờ tương lai
    Lời ru thăm thẳm tình ai?
    Nỗi niềm xa xứ chẳng nguôi ngoai lòng.

    Lê Thanh Sơn


    HƯƠNG BAY

    Mẹ ru từ thuở chào đời
    Nồng say giấc ngủ một thời ngây thơ

    Xuân thì rộn rã mộng mơ
    Long môn song hỉ đôi bờ trùng lai

    Bến sông chờ đợi thuyền ai
    Xuân về nắng ấm hương bay vào lòng


    Huy Thanh

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 41/518 ĐầuĐầu ... 31 39 40 41 42 43 51 91 141 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình