|
|
||
6 - ĐÔNG
Đông buồn thả gót dạo ven đê
Đông muốn cùng xuân những buổi về
Đông vẫn miệt mài thêu gối mộng
Đông còn mãi miết dệt hồn mê
Đông chờ nắng trãi trao niềm ước
Đông đợi én bay nối nhịp thề
Đông mãi bâng khuâng nhìn biển bạc
Đông dừng chân bước ngóng trời quê .
Mạnh Kỷ
07/01/2013
Cung đàn
Lướt phím tay mềm buông nốt mi
Niềm riêng thánh thót thả câu gì…
Nghe như sóng cuộn trào cung đắm
Lại thấy trôi dòng lịm khúc si
Giữ trọn lời thương nơi kẻ ở
Trao nguyên tiếng nhớ đến người đi
Chờ ngày xuân lại - mai khoe sắc
Giữa phút tương phùng lệ ướt mi./
Thanh Thanh Khiết
|
|
||
KHÚC NHẠC
Tiếng đàn thánh thót đồ rê mi
Khúc nhạc vần thơ ẩn ý gì ?
Bạn biết xuân sang tươi lộc thắm
Ta hay tết đến đẹp cành si
Niềm thương giữ trọn từng gang tấc
Nỗi nhớ nâng niu mỗi bước đi
Bài phú đơm hoa khoe sắc mới
Bâng khuâng tao ngộ lệ tràn mi .
Mạnh Kỷ
09/01/2013
|
|
||
THÂN THƯƠNG
Thân thương giọng mộc mạc tau, mi
Chỉ thoáng nghe chưa hiểu chuyện gì
Cảm nhận quê cha bao nghĩa thắm
Ghi lòng đất mẹ bấy tình si
Xứ Nghệ địa linh thương lúc đến
Lam Hồng nhân kiệt nhớ giờ đi
Giọng nói vùng miền không trộn lẫn
Xa quê gặp được lệ trào mi
Trần Thị Lợi
Cung đàn
Lướt phím tay mềm buông nốt mi
Niềm riêng thánh thót thả câu gì…
Nghe như sóng cuộn trào cung đắm
Lại thấy trôi dòng lịm khúc si
Giữ trọn lời thương nơi kẻ ở
Trao nguyên tiếng nhớ đến người đi
Chờ ngày xuân lại - mai khoe sắc
Giữa phút tương phùng lệ ướt mi./
Thanh Thanh Khiết
KHÚC NHẠC
Tiếng đàn thánh thót đồ rê mi
Khúc nhạc vần thơ ẩn ý gì ?
Bạn biết xuân sang tươi lộc thắm
Ta hay tết đến đẹp cành si
Niềm thương giữ trọn từng gang tấc
Nỗi nhớ nâng niu mỗi bước đi
Bài phú đơm hoa khoe sắc mới
Bâng khuâng tao ngộ lệ tràn mi .
Mạnh Kỷ
09/01/2013
Áng thơ
Da diết thơ ai! lệ ướt mi
Chạnh lòng thương cảm biết làm gì ?
Xót tình dang dở phai màu thắm
Đau cảnh chia lìa nhạt sắc si
Hẫng hụt, ê chề người ở lại
Bẽ bàng, ngán ngẩm kẻ ra đi
Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ?
Thi phú không còn gợi đẫm mi !
Sao Hôm
|
|
||
THI THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Đề thi Đường luật xoáy vần ay
Qủa thật gay go khó giải bày
Cứ muốn nhờ thầy trao ý đẹp
Lại mong cậy bạn lượm từ hay
Nhớ khi xướng họa lòng xao xuyến
Nghĩ lúc giao lưu dạ đắm say
Múa bút thả hồn trên biển mộng
Niềm vui thử sức với chông gai .
Mạnh Kỷ
11/01/2013
Lần sửa cuối bởi manhky; 11-01-2013 lúc 06:45 AM
Cung đàn
Lướt phím tay mềm buông nốt mi
Niềm riêng thánh thót thả câu gì…
Nghe như sóng cuộn trào cung đắm
Lại thấy trôi dòng lịm khúc si
Giữ trọn lời thương nơi kẻ ở
Trao nguyên tiếng nhớ đến người đi
Chờ ngày xuân lại - mai khoe sắc
Giữa phút tương phùng lệ ướt mi./
Thanh Thanh Khiết
KHÚC NHẠC
Tiếng đàn thánh thót đồ rê mi
Khúc nhạc vần thơ ẩn ý gì ?
Bạn biết xuân sang tươi lộc thắm
Ta hay tết đến đẹp cành si
Niềm thương giữ trọn từng gang tấc
Nỗi nhớ nâng niu mỗi bước đi
Bài phú đơm hoa khoe sắc mới
Bâng khuâng tao ngộ lệ tràn mi .
Mạnh Kỷ
09/01/2013
Áng thơ
Da diết thơ ai! lệ ướt mi
Chạnh lòng thương cảm biết làm gì ?
Xót tình dang dở phai màu thắm
Đau cảnh chia lìa nhạt sắc si
Hẫng hụt, ê chề người ở lại
Bẽ bàng, ngán ngẩm kẻ ra đi
Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ?
Thi phú không còn gợi đẫm mi !
Sao Hôm
XUÂN ĐI
Đông sầu rắc hạt...bụi vuơng mi
Léo lắt đàn rung buông phím gì…
Khúc nhạc trầm gieo tràn mảng đắm
Lời ngân vút xé ứa cung si
Đêm tàn năm tận chưa chùn bước
Ngày kiệt tháng cùng vẫn gắng đi
Tết đến kia rồi... xuân lặng ngắt
Thêm hằn nếp trán ...xót vầng mi...!
Vân Nhi
Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 11-01-2013 lúc 10:45 AM
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi ....
Hưởng ứng cuộc thi
Quá tài – tổ chức - thả từ ay
Mới ngó xem ra ý khó bày
Mỏi mắt tìm lời - lời chẳng hợp
Đau đầu kiếm tứ – tứ chưa hay
khen chê nào ngại người luôn đắm
Hơn kém đâu cần ta cứ say
Đúng luật Đường Thi ai bảo dễ
Thôi thì thử sức sợ gì gai
Thanh Thanh Khiết
11.1.2013
Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 11-01-2013 lúc 10:26 AM
XUÂN ĐI
Đông sầu rắc hạt...bụi vuơng mi
Léo lắt đàn ngân buông phím gì…
Khúc nhạc trầm gieo tràn mảng đắm
Lời ngân vút xé ứa cung si
Đêm tàn năm tận chưa chùn bước
Ngày kiệt tháng cùng vẫn gắng đi
Tết đến kia rồi... xuân lặng ngắt
Thêm hằn nếp trán ...xót vầng mi...!
Vân Nhi
Xuân này!
Xuân về mưa thả chẳng nhòa mi
Xót lá buồn hoa đâu ích gì…
Huệ trắng gìn màu oanh vẫn đắm
Mai vàng giữ sắc yến còn si
Mộng chờ nắng đỏ mình mơ nhé
Hồn gửi mây hồng bạn ước đi
Mặc kệ ngoài kia giông gió quất
An lòng vui tết vẽ xanh mi
Thanh Thanh Khiết
11.1.2013