+ Trả lời chủ đề
Trang 49/85 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 481 tới 490 của 844

Chủ đề: Thơ Hà Đức Cơ

  1. #481
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Tàn thu cảnh vật trở nên buồn
    Nỗi nhớ quê nhà giọt lệ tuôn
    Đông đến gió về thêm rét buốt
    Sắp xuân đất khách bước chân dồn!

    Hồng Lĩnh

    Xa quê khác cảnh nghĩ thêm buồn
    Khắc khoải nhìn trời tuyết trắng tuôn
    Nhớ mảnh vườn nhà tràn nắng ấm
    Mong về đón tết giữa mùa xuân

    Hà Đức Cơ
    Lần sửa cuối bởi Hà Đức Cơ; 09-01-2013 lúc 02:55 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  3. #482
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    CÁCH VỜI



    Gỉả biệt từ nay mộng cách vời
    Nắng vàng úa rụng trước sân phơi
    Sông xưa kỷ niệm bao nhung nhớ
    Bến cũ thới gian những ngậm ngùi
    Chén rượu năm nao còn lỡ hẹn
    Ly trà ngày ấy vẫn chưa vơi
    Bâng khuâng xúc động buồn lưu luyến
    Mượn gió heo may gửi mấy lời .

    Mạnh Kỷ
    09/01/2013

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #483
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CÁCH VỜI


    Gỉả biệt từ nay mộng cách vời
    Nắng vàng úa rụng trước sân phơi
    Sông xưa kỷ niệm bao nhung nhớ
    Bến cũ thới gian những ngậm ngùi
    Chén rượu năm nao còn lỡ hẹn
    Ly trà ngày ấy vẫn chưa vơi
    Bâng khuâng xúc động buồn lưu luyến
    Mượn gió heo may gửi mấy lời .

    Mạnh Kỷ
    09/01/2013




    NỖI NHỚ
    Anh đi thuở ấy mãi xa vời
    Vẫn đợi anh dù gió nắng phơi
    Đỏ mắt mong chờ tan chinh chiến
    Bầm gan ngóng đợi hết bom rơi
    Hòa bình bạn hữu về không đủ
    Nỗi nhớ anh chồng chất chẳng vơi
    Chỉ thấy hình anh trong giấc mộng
    Niềm thương nỗi nhớ cất lên lời
    Hà Đức Cơ

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  7. #484
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    NHỚ NHẠC SĨ HOÀNG HIỆP

    Người đi tiếng nhạc mãi còn vang
    Khúc hát muôn sau vẫn rộn ràng
    Khắp bốn phương trời Hà Nội nhớ
    Mùa thu có phải bóng người sang

    09/01/2013
    Hà Đức Cơ

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  9. #485
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MỘT CÁNH DIỀU


    Lấp lánh ngoài hiên giọt nắng chiều
    Hè qua thu tới bóng liêu xiêu
    Trời xanh mây trắng bồng bềnh lượn
    Chao đảo ngả nghiêng một cánh diều .

    Mạnh Kỷ
    10/01/2013
    NHỚ

    Nhớ lúc còn thơ những buổi chiều
    Chăn trâu cắt cỏ bước chân xiêu
    Vô tư cùng bạn chơi khăng, đáo
    Thuận gió buông dây thả cánh diều

    Hà Đức Cơ

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  11. #486
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    HÙNG ƠI!

    Chia xa đã bốn chín ngày rồi
    Thất thất lai tuần cứ thế trôi
    Một kiếp hồng trần bao khốn khó
    Hồn thanh thản nhé bạn Hùng ơi!

    11/01/2013
    Hà Đức Cơ

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  13. #487
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    NHỚ QUÊ

    Ngày đông lạnh giá sắp đi qua
    Tết đến xuân sang chợt nhớ nhà
    Mảnh đất quê hương bao dấu ấn
    Cội nguồn, lăng tẩm của ông cha

    Hà Đức Cơ

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  15. #488
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    BÚT CHIẾN

    Bái phục Mạnh Kỷ, Đức Cơ
    Hai huynh sao giỏi dệt thơ vô cùng

    Họa vần bút chiến tưng bừng
    Trời cao xanh thẫm mịt mùng thơ ca

    Tề Thiên thiết bảng la đà
    Gặp Tây Vương Mẫu đúng là quý nhân

    Thiên cung đại náo quần thần
    Vườn đào hái trộm bao lần ngủ quên


    Lệ Hà

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #489
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [
    COLOR="red"]
    NGẮM TRĂNG NHỚ BẠN
    [/COLOR]


    Ngắm ánh trăng ngà nhớ bạn thơ
    Xa xôi vời vợi mãi không mờ
    Rượu thơm lẻ bóng buồn hưu quạnh
    Thương tứ Đường Thi mãi đứng chờ .

    Mạnh Kỷ
    12/01/2013
    Lần sửa cuối bởi manhky; 12-01-2013 lúc 06:39 AM

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #490
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    BÚT CHIẾN

    Bái phục Mạnh Kỷ, Đức Cơ
    Hai huynh sao giỏi dệt thơ vô cùng

    Họa vần bút chiến tưng bừng
    Trời cao xanh thẫm mịt mùng thơ ca

    Tề Thiên thiết bảng la đà
    Gặp Tây Vương Mẫu đúng là quý nhân

    Thiên cung đại náo quần thần
    Vườn đào hái trộm bao lần ngủ quên


    Lệ Hà
    GIAO LƯU

    Lệ Hà mới thật giỏi cơ
    Vừa bạn mới đã thân thơ vô cùng

    Giao lưu khí thế bừng bừng
    Chắc nhiều trang khác đã từng ngợi ca

    Tới đây như tạo thêm đà
    Kết giao nhiều bạn mặn mà nghĩa nhân

    Nhiều khi thơ cũng xuất thần
    Tình thơ tình bạn xa gần chẳng quên

    Hà Đức Cơ

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 49/85 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình