+ Trả lời chủ đề
Trang 32/98 ĐầuĐầu ... 22 30 31 32 33 34 42 82 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 311 tới 320 của 978

Chủ đề: Thơ bốn câu - giao lưu mời thi hữu

  1. #311
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    ĐẾM MƯA RƠI


    Ngồi đếm mưa ngàn những hạt rơi
    Mà sao man mác nghĩ xa vời
    Người ơi có thấu hay chăng nhỉ
    Ta thả hồn neo dạ rối bời .

    Mạnh Kỷ
    08/01/2013

    GỠ TƠ LÒNG

    Xa nhau nỗi nhớ lệ sầu rơi
    Khoảng cách đôi nơi vẫn vợi vời
    Biết đến khi mô mình hạnh ngộ
    Tơ lòng gỡ mối rối tơi bời

    Trần Thị Lợi


    Mưa & sầu

    Ngoài thềm tối lại bởi mưa rơi
    Phiến lá đơn côi gió chẳng vời
    Chìm đắm thời gian vào tĩnh lặng
    Cành xanh ôm bóng giọt bời bời

    Thanh Thanh Khiết
    8.1.2013

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #312
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    NHỦ THẦM

    Thờ thẫn suy tư giấc mộng vàng
    Thẫn thờ hồi tưởng bao đông sang
    Ngẩn ngơ tự vấn sao tan vỡ
    Ngơ ngẩn đăm chiêu thoáng ngỡ ngàng

    Huy Thanh
    9-01-2013

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #313
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Đến ... đi

    Xuân đi …xuân đến …chẳng nồng duyên!
    Bến đợi lòng người rẽ ngả quên
    Thấm thoát bao mùa thay sắc lá
    Bờ thương vắng lặng cảnh u huyền

    Thanh Thanh Khiết
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #314
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Mưa & sầu

    Ngoài thềm tối lại bởi mưa rơi
    Phiến lá đơn côi gió chẳng vời
    Chìm đắm thời gian vào tĩnh lặng
    Cành xanh ôm bóng giọt bời bời

    Thanh Thanh Khiết
    8.1.2013

    NẮNG ẤM

    Qua ngày gió rét hết sương rơi
    Nắng ấm bừng lên thật tuyệt vời
    Ríu rít chim ca lời phấn chấn
    Tan nhanh những ẩn ức tơi bời

    Trần Thị Lợi


  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  • #315
    Banned
    Hiện Đang :    HONGLINH64 đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 320
    Thanks
    354
    Thanked 1.434 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    19
    ĐẾM MƯA RƠI


    Ngồi đếm mưa ngàn những hạt rơi
    Mà sao man mác nghĩ xa vời
    Người ơi có thấu hay chăng nhỉ
    Ta thả hồn neo dạ rối bời .

    Mạnh Kỷ
    08/01/2013

    GỠ TƠ LÒNG

    Xa nhau nỗi nhớ lệ sầu rơi
    Khoảng cách đôi nơi vẫn vợi vời
    Biết đến khi mô mình hạnh ngộ
    Tơ lòng gỡ mối rối tơi bời

    Trần Thị Lợi


    Mưa & sầu

    Ngoài thềm tối lại bởi mưa rơi
    Phiến lá đơn côi gió chẳng vời
    Chìm đắm thời gian vào tĩnh lặng
    Cành xanh ôm bóng giọt bời bời

    Thanh Thanh Khiết
    8.1.2013


    Đông tàn ngồi đếm giọt mưa rơi
    Nghe gió biển đông nỗi giữa vời
    Kỷ niệm ngày nào dâng nỗi nhớ
    Con tim thao thức dạ bời bời

    Hồng Lĩnh


  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HONGLINH64 vì bài viết hữu ích này


  • #316
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #317
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Nguyên văn bởi manhky
    MỘT CÁNH DIỀU


    Lấp lánh ngoài hiên giọt nắng chiều
    Hè qua thu tới bóng liêu xiêu
    Trời xanh mây trắng bồng bềnh lượn
    Chao đảo ngả nghiêng một cánh diều .

    Mạnh Kỷ
    10/01/2013

    Diều bay

    Thanh thản vi vu tiếng sáo diều
    Mơ màng từng bước – bước xiêu xiêu
    Bình an để mộng bay theo gió
    Bóng nắng vương mây vẽ dáng chiều

    Thanh Thanh Khiết
    11.1.2013

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #318
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Nguyên văn bởi manhky
    MỘT CÁNH DIỀU


    Lấp lánh ngoài hiên giọt nắng chiều
    Hè qua thu tới bóng liêu xiêu
    Trời xanh mây trắng bồng bềnh lượn
    Chao đảo ngả nghiêng một cánh diều .

    Mạnh Kỷ
    10/01/2013

    Diều bay

    Thanh thản vi vu tiếng sáo diều
    Mơ màng từng bước – bước xiêu xiêu
    Bình an để mộng bay theo gió
    Bóng nắng vương mây vẽ dáng chiều

    Thanh Thanh Khiết
    11.1.2013
    DIỀU ĐẬU

    In đậu tầng cao một cánh diều
    Ngẩn ngơ nghiêng nhẹ chợt làn xiêu
    Dây tình căng võng về nguồn cội
    Vi vút thinh không họa nét chiều.

    Nguyễn Văn Thái
    11 - 1 - 2013

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  • #319
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết

    ĐỪNG TRÁCH

    Anh ơi đừng trách cao xanh
    Sơn ca lặng tiếng vờn quanh đưa người
    Trùng dương gió lộng ngàn khơi
    Bao giờ thắm lại những lời trong thơ

    Huy Thanh

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #320
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    MỘT CÁNH DIỀU

    Lấp lánh ngoài hiên giọt nắng chiều
    Hè qua thu tới bóng liêu xiêu
    Trời xanh mây trắng bồng bềnh lượn
    Chao đảo ngả nghiêng một cánh diều .

    Mạnh Kỷ
    10/01/2013


    Diều bay

    Thanh thản vi vu tiếng sáo diều
    Mơ màng từng bước – bước xiêu xiêu
    Bình an để mộng bay theo gió
    Bóng nắng vương mây vẽ dáng chiều

    Thanh Thanh Khiết
    11.1.2013


    DIỀU ĐẬU

    In đậu tầng cao một cánh diều
    Ngẩn ngơ nghiêng nhẹ chợt làn xiêu
    Dây tình căng võng về nguồn cội
    Vi vút thinh không họa nét chiều.

    Nguyễn Văn Thái
    11 - 1 - 2013


    SÁO DIỀU

    Sáo vút lên cao vượt cánh diều
    Hoàng hôn bóng rọi ngả nghiêng xiêu
    Cuối trời sương xuống ngàn mây nhạt
    Lấp lánh mong manh hạt nắng chiều

    Huy Thanh

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 32/98 ĐầuĐầu ... 22 30 31 32 33 34 42 82 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình