+ Trả lời chủ đề
Trang 1/5 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 44

Chủ đề: Thơ Mới các thể loại - Đặng Quang Long ( Vô Thường)

  1. #1
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35

    Thơ Mới các thể loại - Đặng Quang Long ( Vô Thường)

    NHẶT THỜI GIAN.

    -Ta nhặt từng ngày qua...
    Đem gói vào kỷ niệm
    Nhặt từng năm,tháng cuộc đời...
    xếp lại những vần thơ.
    Nhặt từng phút giây yêu thương...
    Xây nên nỗi nhớ...đợi chờ,
    Nhặt lấy thời gian...
    trong tiêng thở của hạt mầm đang nảy.

    -Thời gian trôi...
    như dòng sông không ngừng chảy,
    Bóng nắng mỗi ngày cũng khác nhiều hơn.
    Nhặt...và gom thời gian vào từng nhánh lá xanh rờn.
    Thấy hạt mưa mỗi ngày khác nhau tình êm ả,
    Từng tích tắc thong thả,
    Kết tụ vào mật ngọt của hoa thơm.

    -Học trò nhặt thời gian...
    Giữa trang sách mở tâm hồn,
    Thầy giáo nhặt thời gian rót vào đầu trẻ.
    Trang sách gom góp thời gian của bao thế hệ...
    Thành mặt trời trí tuệ mãi ngời soi.

    -Thời gian trôi...
    Thời gian rơi...
    Như bóng câu vụt giữa bầu trời.
    Nếu không nhặt từng ngày...
    Sẽ không còn kịp nữa.

    ĐQL
    BTV.vnthihuu


  2. #2
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    DÒNG SÔNG TUỔI THƠ

    -Trong mỗi người
    đều có một dòng sông,
    Dóng sông tuổi thơ,
    mênh mông rộng lắm,
    Những chiều hè buông nắng,
    Mình vẫy vùng trên sông.
    Tuổi thơ... dòng sông nào cũng trong,
    Chưa thấy có chút nào vẩn đục.
    Những đêm đầy sao,
    Ta ngồi trên bờ sông thầm ước...
    Những điều ước rất trẻ con,
    Khi thả chiếc thuyền giấy mầu xanh,
    Ước nó đến được bến bờ hạnh phúc.

    -Khi lớn lên...
    Ta hiểu đấy chỉ là điều mơ ước,
    Dòng sông bây giờ...
    Không còn như ngày xưa.
    Dẫu vẫn rộng,dài như thế
    Ước gì...như con thuyền nhỏ bé,
    Lại được về dòng sông tuổi thơ.


    Đ-Q-L.


  3. #3
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    DÁNG THU.

    - Thu vẫn đa tình,nên rất trong.
    Trời thu bảng lảng,đắm say lòng,
    Chiều nay nắng cũng bâng khuâng quá,
    Bởi nỗi niềm chi...em biết không?

    - Bất chợt lá vàng rơi đến tay,
    Chìa tay giữ lại cánh thu này,
    Nhớ em,muốn gửi còn chưa kịp,
    Đã thấy đường thu lá rụng đầy.

    - Anh muốn gom từng cơn gió lại,
    Cùng từng sợi nắng dẫu mong manh,
    Để thu vào mãi trong niềm nhớ,
    Cùng với hoa thơm,trái ngọt lành.

    - Đường phố đông người,ai cũng vội.
    Mình anh thơ thẩn bước chân nhàn,
    Thong dong từng bước,chiều thu muộn,
    Mùa đến thu tìm đâu thấy em.

    Đ-Q-L
    BTV.vnthihuu

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  5. #4
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    ĐOÁ SEN BUỒN.

    -Sớm dậy...
    trời chợt mưa
    Đoá sen nở giữa mùa
    e ấp.
    Mưa giăng càng dồn dập
    Lên đoá sen tơ.

    -Bông sen buồn ngẩn ngơ,
    Xung quanh toàn là nụ
    Cả rừng hoa hàm tiếu
    Như đang ngủ
    Chỉ riêng mình mãn khai,
    Mưa
    Từng giọt mưa...miệt mài
    Đọng lại... long lanh trên lá biếc
    Như những hạt ngọc
    Buổi sơ khai.

    -Đoá sen ngậm ngùi
    Chỉ chút nữa
    Nắng lên cao là rã cánh,
    Những sợi nhị vàng mỏng mảnh
    rơi...rơi.

    -Có chú cá tìm mồi...
    Bơi đến góp vui...
    Chia buồn cùng sen nhé.
    Tiếng mưa thầm thỏ thẻ
    Thôi...
    Sen buồn làm chi !

    ĐQL

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    ĐƯỜNG XUÂN VÀO MỎ.

    - Đường vào mỏ mùa xuân.
    Đầy trời mây trắng bay.
    Em !
    Ngơ ngẩn mắt trần.
    Lay láy đen... sáng bừng dương thế.
    Ngọn gió nào từ phía rừng đáo để.
    Lật bay tà áo em.
    Vội vàng... quay nghiêng, em để lộ dáng tiên.

    - Đường vào mỏ trập trùng dáng núi.
    Mùa xuân vời vợi.
    Rừng đời muôn sắc ngàn hương.
    Công trường mỏ xe máy ngân vang.
    Bận rộn,suốt đêm ngày xao động.
    Từ những cửa lò,
    dòng than ra lấp loáng.
    Những goòng đầy tuôn chẩy không nguôi.

    - Tưng bừng kìa
    khu mỏ, em ơi!
    Đêm liên hoan...
    mắt nhìn nhau sáng ngời.
    Cũng lúng liếng, thiết tha, lãng mạn.
    Khi tặng hoa
    bằng cành lá rừng sương đẫm.
    Cũng bồi hồi... cảm động
    như người ta.
    Gương mặt nào cũng tươi tắn như hoa.

    - Dẫu đã khuya rồi, mùa xuân vẫn thức.
    Màn sương giăng... mưa đằm thành giọt.
    Công nhân đang vội thay ca,
    Đường xuân điện như sao sa,
    Người khổng lồ hăng say nhịp sống,
    Đướng xuân tình ấm.
    Mỗi bước trên đường ...mỗi bước vào xuân.

    ĐQL

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    GẬP GỀNH.
    (Một thời còn làm than thổ phỉ)

    - Đường vào khu mỏ gập gềnh.
    Mỗi bước chân đi,gập gềnh mỗi bước,
    Nhũng gập gềnh vùa đi qua,
    Đã lại tiếp nhũng gập gềnh phía trước,
    Nỗi niềm của ta...cũng gập gềnh,
    Trong những đôi mắt... nhoẻn màu than.
    - Khu mỏ Khe Tam.
    Màu xanh gập gềnh nham nhở.
    Đường quanh co gập gềnh bụi đỏ,
    Dáng người làm công,theo đó cũng gập gềnh.
    Từ những của lò chông chênh
    Cái thấp,cái cao gập gềnh vách núi,
    Các anh đội than ra,
    Nhũng cái thúng đầy than cũng gập gềnh chấp chới,
    Tay như đang bơi trong bóng nắng gập gềnh.

    - Môt cái gì mỏng manh...
    Sắc và lạnh,đậu xuống đầu ta mổ mói,
    Ôi củu vạn than ơi !
    Khi cuộc đời đắp đổi.
    Với cai than...hai đầu chót gập gềnh.

    - Chia tay các anh
    Bàn tay nhớp nháp than,gập gềnh chai sạn.
    Suy nghĩ cũng gập gềnh theo ngày tháng.
    Nao nao,theo hút đường dài.

    - Ngày mai...
    ...ngày mai...
    ...ngày mai
    Cứ thao thúc trắng đêm,
    Cứ gập gềnh hơi thở,
    Thoáng một cơn mơ,
    ...cũng gập gềnh đất mỏ.
    Miền mỏ ơi ! Sao cú gập gềnh.

    Đ-Q-L.

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    GIÓ CUỐN.

    -Một chiều gió cuốn,lộng ngang trời,
    Em vội đi qua một quãng đồi.
    Mải vượt theo triền xanh bóng núi.
    Má hường vương chút nắng hồng rơi.

    -Chiếc khăn quấn lệch hoàng hôn tím.
    Gió cuốn bay bay mái tóc huyền.
    Con suối giữa rừng em lội xuống.
    Gió đùa gấu váy tốc chiều nghiêng.

    -Gió cuốn cả lòng anh dõi theo.
    Khi qua dòng suối lặn mây chiều.
    Bắp chân em trắng và thon thế.
    Gió cũng chồn chân giữa dốc đèo.

    -Tối về bên bếp hồng hoa lửa,
    Cùng hũ rượu cần bao đắm say.
    Em vít cần cong nhìn đắm đuối.
    Anh uống khi lòng gió cuốn bay.

    -Từ bấy yêu sao làn gió cuốn.
    Thương em vất vả biết bao ngày.
    Trên nương gió cuốn bàn chân nhỏ.
    Nhớ mãi dàng hình em đến nay.

    ĐQL

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  13. #8
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    LẮNG NGHE MƯA.


    -Lắng nghe...
    giọt mưa rơi,
    Từ mái tranh nghèo...nhỏ vào vại nước.
    Khi vại đã lưng lưng...
    tiếng rơi thánh thót,
    Giữa lòng...bỗng thấy rưng rưng.

    -Lắng nghe...
    giọt mưa rơi,
    Xuống lòng chiếc chậu thau đồng,
    Giọt vắn,giọt dài...lanh chanh gõ nhịp,
    Trong lòng da diết...
    Nhớ bao chiều mưa xưa.

    -Lắng nghe...
    giọt mưa thưa,
    Lộp bộp trên tầu lá chuối,
    Rơi xuống mặt ao,
    tiếng mưa phập phồng bối rối,
    Tay em xòe...đón giọt mưa rơi.
    Giọt mưa không cất thành lời,
    Đắm đuối lặn vào con tim day dứt.
    Giọt mưa như thầm hát...

    -Lắng nghe tiếng mưa...
    trong chiều hè bát ngát,
    Chạy trên mái tôn...đôn đáo,vội vàng.
    Gió quất mạnh,làn mưa lang thang,
    bay bay không bến đỗ,
    Mặt đất nham nhở,
    những vũng mưa lầy đơn côi.

    -Nghe...
    nghe kìa...
    Mưa rơi.


    ĐQL.

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  15. #9
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    BƯỞI GIỮA VƯỜN THU.

    -Bưởi giữa vườn thu buổi sớm nay,
    Xanh màu căng mướt đã tròn nây,
    Ngó nghiêng anh chọn vài ba quả,
    Em với tay sang chẩy trái này.

    -Em vít cành vào thêm trái nữa,
    Nhẹ tay,anh tách vỏ xanh dầy,
    Lớp cùi trắng nõn vừa bong hết,
    Hàng múi dầy thơm,mọng nước đầy.

    -Vườn ngát cho thu đầy sắc hương,
    Trái chín em trao thật nõn nường,
    Đôi mắt em nhìn sâu thăm thẳm,
    Nồng nàn,ấm áp trọn tình thương.

    -Cả vườn thu ấy cứ đong đưa,
    Từ chiều,qua sớm,lại sang trưa,
    Dường như mỗi trái đầy tâm sự,
    Anh tiếc rồi mai lại hết mùa.



    Đ-Q-L.

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  17. #10
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    TÌM MỘT CHỮ YÊN

    Trong đời người
    hiếm có phút bình yên.
    Dẫu nhung lụa
    bọc quanh mình từ tấm bé
    Dẫu cửa rộng nhà cao,
    đi đây đó khắp chân trời góc bể.
    Thì trong lòng đâu đó vẫn sầu lo.

    Nếu trong đời mình,
    không có nhận có cho...
    Vẫn sẽ hái...
    những hoa câm,quả điếc.
    Đến một ngày
    Khổ đau cùng luyến tiếc
    Khi xuôi tay...
    Buông hết trả lại đời
    Nên rất đỗi nhọc nhằn
    Mong tìm chữ yên vui.

    ĐQL

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/5 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình