+ Trả lời chủ đề
Trang 30/40 ĐầuĐầu ... 20 28 29 30 31 32 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 291 tới 300 của 392

Chủ đề: Chiều bến mơ

  1. #291
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Tình đã ngủ yên

    Thương người trót nỗi đa mang
    Hững hờ chi để phủ phàng tình xưa
    Đất trời bao trận bão xua
    Biển đời trôi nỗi bây giờ người đâu?
    Nợ tình duyên dạ xót đau
    Xa rồi càng hiểu lòng nhau lắm người
    Giấc mơ như khói sương thôi
    Cầm mong có lúc gặp người suối Mơ!
    Trách người sao quá hững hờ
    Bất ngờ gặp lại giả vờ không quen
    Tưởng rằng tình đã ngủ yên
    Bỗng dưng thổn thức con tim bồi hồi...

    Lê Thanh Sơn

    CHẠNH LÒNG...

    Từ ngày đôi ngả đôi đường
    Trời Nam bể Bắc dặm trường cách chia
    12 bến nước...em đi
    Bơ vơ cuối bể bãi quê nương nhờ
    Tình ai gửi lại cõi mơ
    Thầm thương trộm nhớ vu vơ...nỗi người...!
    Nhớ làm chi nữa anh ơi
    Thu tàn chiều muộn nửa đời đục trong...
    Có còn đâu nữa mà mong
    Ngóng tìm chi để...chạnh lòng bến xưa...!

    MH - 2013


  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


  3. #292
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Tiếng gọi


    Tiếng gọi nàng thơ mãi quyết đi
    Gian nan vất vả chẳng ai bì
    Dõi theo phương sáng sưu tầm đạo
    Đến với Đường Thi thật diệu kỳ!

    Lê Thanh Sơn

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  5. #293
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Tình riêng


    Trót đa mang mảnh tình riêng
    Hay chi để gió chao nghiêng hỡi trời
    Biển tình vẫn cứ mặn mòi
    Cho dù sóng gió giữa đời đảo đưa
    Nỗi niềm trằn trọc đêm khuya
    Câu thơ gửi đến sẻ chia cùng người...

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 06-08-2017 lúc 06:44 AM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  7. #294
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Tình riêng


    Trót đa mang mảnh tình riêng
    Hay chi để gió chao nghiêng hỡi trời
    Biển tình vẫn cứ mặn mòi
    Cho dù sóng gió giữa đời đảo đưa
    Nỗi niềm trằn trọc đêm khuya
    Câu thơ gửi đến sẻ chia cùng người...

    Lê Thanh Sơn

    DÒNG TRÔI


    Đa mang chi để giữa đời
    Chòng chành cánh sóng…biển trời mênh mang…
    Lỡ rồi một chuyến đò ngang
    Vẫn còn ngóng đợi người sang cuối chiều…
    Lạnh lùng bến vắng cô liêu
    Bóng chiều hoang hoải...dòng trôi theo dòng….!

    MH – 15-01-2013
    Lần sửa cuối bởi maihuongqth; 15-01-2013 lúc 04:19 PM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


  9. #295
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17

    ĐỢI CHỜ...

    Kiếp đời này duyên tình mình đã lỡ

    Cho nỗi buồn dang dở giấc mơ xưa …
    Ta đã qua thăm thẳm những bến bờ
    Tình vương nợ…cõi đời chưa trả hết…!

    Hai phương trời trong cách xa biền biệt
    Muộn phiền nào theo năm tháng đầy vơi…
    Ước muốn thì nhiều...mà chẳng thể...anh ơi!
    Tình cách trở…nỗi đời dang dở thế …!

    Thương nhớ lắm - thời gian trôi lặng lẽ
    Ngấn lệ buồn xao xuyến tháng năm rơi …
    Đành kiếp này "vương mắc nợ thề bồi"
    "Ngàn năm nữa trang sách đời lại mở" !

    MH - 2013


  10. #296
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Nhớ em


    Bao tháng năm trường vẫn nhớ em
    Xa xôi day dứt dạ buồn thêm
    Người đi thăm thẳm bao mùa rụng
    Ngọn lửa men tình lại cháy lên.

    Kỷ niệm bên em cứ lập lòa
    Cho dù cách trở mãi trôi qua
    Nhớ thương tình nặng trong tim giữ
    Nghĩ đến trong lòng lại xót xa.

    Em đã đi xa chẳng thấy về
    Chắc lòng thương cảm nhớ miền quê
    Chia tay em nhắc anh gìn giữ
    Trọn vẹn cùng em nguyễn ước thề.

    Tết đến năm này lại vắng em
    Anh đi lặng lẽ bước thâu đêm
    Trời cao pháo rực, vườn hoa nở
    Tình đã tàn phai mắt ướt nhèm...

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 06-08-2017 lúc 06:46 AM

  11. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  12. #297
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    DÒNG TRÔI…

    Đa mang chi để giữa đời
    Chòng chành cánh sóng…biển trời mênh mang…
    Lỡ rồi một chuyến đò ngang
    Vẫn còn ngóng đợi người sang cuối chiều…
    Lạnh lùng bến vắng cô liêu
    Bóng chiều hoang hoải...dòng trôi theo dòng….!

    MH – 15-01-2013


    NGƯỢC DÒNG

    Mình em đứng cạnh bên đời
    Hoàng hôn lặng lẽ mây trời miên man

    Số phần buộc phải sang ngang
    Duyên tơ nợ mỏng lang thang mỗi chiều

    Hướng về quê cũ, quạnh hiu
    Chuyến đò đã lỡ liêu xiêu...ngược dòng


    Huy Thanh

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  14. #298
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17

    @ Bài thơ NHỚ EM -
    Tác giả Lethanhson
    @ Bài thơ NGƯỢC DÒNG -
    Tác giả Huy Thanh

    NGƯỜI ƠI HÃY CH


    Năm chờ tháng đợi mùa qua...
    Bước chân kẹt bước - phương xa ... hỡi Người !

    Câu thơ còn ngỏ bên đời
    Nỗi lòng đau đáu những lời thiết tha...
    Xương Rồng dù có trổ hoa
    Cải ngồng vẫn ngọt lòng ta ...hỡi Người !
    Trời Nam đất Bắc xa xôi
    Tấm lòng vẫn hướng về nơi quê nhà ...

    Người ơi - xin hãy chờ ta !!!

    MH - 21/1/2013



  15. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


  16. #299
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17

    DÒNG SÔNG BĂNG


    Dòng sông băng xa vời

    Rụng một ngôi sao nhỏ
    Nghe trời đêm nức nở
    Mà lòng sao đắng cay...

    Nỗi niềm nào ai hay
    Kỷ niệm xưa còn đó
    Chẳng thể nào xóa bỏ
    Cho hồn thêm đơn côi...

    Nghe vọng trong xa xôi
    Một trời xao xác nhớ
    Xin đừng - đừng đổ vỡ
    Để dòng băng êm trôi...

    MH - 21-1-2013

  17. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


  18. #300
    Avatar của maihuongqth
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    maihuongqth đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 241
    Thanks
    3.687
    Thanked 1.769 Times in 240 Posts
    Blog Entries
    17

    ĐÃ CÓ MỘT THỜI


    Cũng vì thế đấy người ơi

    Cũng vì tất cả một thời ... ngu ngơ
    Để cho đến tận bây giờ
    Còn thương còn nhớ ... bao giờ cho nguôi...

    Tháng ngày thì vẫn cứ trôi
    Lòng người đau đáu ... một thời đã qua ...!!!


    MH - 2013

  19. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn maihuongqth vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 30/40 ĐầuĐầu ... 20 28 29 30 31 32 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình